Góc Phó Nhòm
(2020-07-27, 09:38 AM)TeaOla Wrote: Em thích cái ao súng của chị Hủ Clap Thumbs-up4 Heavy-black-heart4

Cô Trà có vườn, nói anh ấy đào làm 1 cái đi cô, mùa hè bông ra đẹp lắm

Cái hồ đó của anh hàng xóm đó cô Trà   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thấy đẹp chụp lên thôi hà
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-27, 09:49 AM)Tàu Hũ Wrote: Cô Trà có vườn, nói anh ấy đào làm 1 cái đi cô, mùa hè bông ra đẹp lắm

Cái hồ đó của anh hàng xóm đó cô Trà   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thấy đẹp chụp lên thôi hà

Trên em có tuyết chị ơi, mùa Đông phủ trắng như bên thầy Lãng vậy đó.
Em nói với anh ấy đóng thêm cho em một cái kệ để em bỏ mấy chậu hoa cho đẹp.
Uh uh vậy chứ không biết khi nào sẽ làm cho em :)

Chắc hàng xóm ng V hả chị?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-07-27, 09:56 AM)TeaOla Wrote: Trên em có tuyết chị ơi, mùa Đông phủ trắng như bên thầy Lãng vậy đó.
Em nói với anh ấy đóng thêm cho em một cái kệ để em bỏ mấy chậu hoa cho đẹp.
Uh uh vậy chứ không biết khi nào sẽ làm cho em :)

Chắc hàng xóm ng V hả chị?

Tea cứ vác cây roi mây nhịp nhịp dọa ảnh trước đi. Mình "dạy" ảnh từ khi ảnh còn bơ vơ nhe Tea. Kinh nghiệm của chị đó  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-07-27, 10:27 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tea cứ vác cây roi mây nhịp nhịp dọa ảnh trước đi. Mình "dạy" ảnh từ khi ảnh còn bơ vơ nhe Tea. Kinh nghiệm của chị đó  Rollin


Chị còn kinh nghiệm nào chia sẽ cho em với Thankyou LOL-4

Lúc mới biết em (lúc chỉ là bạn), đi làm về ko về nhà cứ chạy qua nhà emLol,em cho ăn mì gói rồi nhờ hút bụi nguyên nhà luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin ..vậy mà cũng làm Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-07-27, 10:43 AM)TeaOla Wrote: Chị còn kinh nghiệm nào chia sẽ cho em với Thankyou LOL-4  

Lúc mới biết em (lúc chỉ là bạn), đi làm về ko về nhà cứ chạy qua nhà emLol,em cho ăn mì gói rồi nhờ hút bụi nguyên nhà luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin ..vậy mà cũng làm Becuoi

Gặp anh, không cho ăn gì vẫn vui vẻ làm Shy

Reply
(2020-07-27, 10:43 AM)TeaOla Wrote: Chị còn kinh nghiệm nào chia sẽ cho em với Thankyou LOL-4  

Lúc mới biết em (lúc chỉ là bạn), đi làm về ko về nhà cứ chạy qua nhà emLol,em cho ăn mì gói rồi nhờ hút bụi nguyên nhà luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin ..vậy mà cũng làm Becuoi

Gặp anh,  anh làm chả cá cho nàng ăn trước rồi mới làm. Vừa làm vừa làm thơ để hút bụi xong tặng nàng.
2leluoi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
KHi bắt đầu yêu đó, cho ăn không khí cũng vui, lấy về rồi cho ăn sơn hào hải vị, tối ngủ gãi lưng, mà vẫn .. ậm ừ

Trà nhớ 1 câu: dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mói về nhé em  Rollin Rollin Rollin

Coi nè, mấy ông bu vô xé xác chị  Lol Lol Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Anh Ếch & thầy Lãng
Em cứ tưởng 2 anh đang kể chuyện tiểu thuyết Rollin Lol


Chị Hủ
Em xin lên núi học một khoá dạy chồng với chị và chị MYT Rollin Lol
Dating vui hơn chứ, mạnh ai về nhà ng đó, muốn đi chơi với bạn ko cần phải báo cáo Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Giang hồ vẫn hay hát rằng:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Lấy nhau dzìa nham nhở lắm em ơi...

Không biết đúng sai được bao nhiêu % hén?.   Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Kệ, cho nới tay chút là 98% đi Shy

Reply
Mãi là tình nhân ..lúc nào cũng vui vẽ Shy
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hmm....   Gặp .....  Gặp Ngáp tui ....   tui bưng người chạy trước .....     để những người kia ở đó mà quét nhà, làm thơ, là đồ ăn, vv .....      Until then ....   Good Luck....

Ps...   Ngáp tui có câu ....  "Nhanh chân bưng chạy thì còn .......      Để người ở lại thương thương tiếc thương......"    LOL-4  LOL-4

Pps...    Nhưng cũng đừng có sợ .....  Ngáp tui già rùi ..... làm gì mà bưng nổi ai nữa .....   Chỉ đợi ai tới bưng bỏ xuống lỗ là .......   XONG!!!!.....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-07-27, 11:05 AM)TeaOla Wrote: Chị Hủ
Em xin lên núi học một khoá dạy chồng với chị và chị MYT Rollin Lol  
Dating vui hơn chứ, mạnh ai về nhà ng đó, muốn đi chơi với bạn ko cần phải báo cáo Rolling-on-the-floor-laughing4

Dating vui hơn Tea ơi. Khi cưới về, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cứ như chị Hũ cưng nói ở trên đó, khi hẹn hò em mời ảnh ăn cái gì ảnh cũng thấy ngon. 

Bí kíp "dạy chồng" của chị cũng ít ỏi lắm. Nếu Tea cần chia sẽ chút chút, thì cứ pm chị, chứ chị viết ra đây mọi người cười  Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-07-27, 09:44 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dating vui hơn Tea ơi. Khi cưới về, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cứ như chị Hũ cưng nói ở trên đó, khi hẹn hò em mời ảnh ăn cái gì ảnh cũng thấy ngon. 

Bí kíp "dạy chồng" của chị cũng ít ỏi lắm. Nếu Tea cần chia sẽ chút chút, thì cứ pm chị, chứ chị viết ra đây mọi người cười  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ít nhiều gì thì cũng chia sẻ đại ra đây cho mọi người học hỏi công khai với, đâu phải chỉ mỗi mình cô Tea cần đâu. Ở đây thiếu gì người khác cần, điển hình là chị dâu tương lai của em cũng nên học một khóa dạy chồng nữa mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe giang hồ nói, không có cách nào hiệu nghiệm hơn là biện pháp"cấm vận" đúng hông?. Cứ chiều chiều rảnh rảnh là ăn mặc khiu gợi chút, áo hai dây mỏng lét, xức nước hoa thơm lừng, lượn tới lượn lui trước mặt chơi, rồi canh me lúc thuận tiện vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, nhốt chả ở ngoài không cho dzô, bảo đảm đêm đó chả ngủ được chết liền.  Biggrin

Sáng ra ngoan còn hơn em Cún luôn. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Dạ không, chiêu đó em không xài.  Lol

Nhà em giận nhau thì thường không quá 1-2 tiếng đâu. Khi ảnh giận, em thường hay ghẹo gì đó. Rồi cả hai cùng cười, vậy là xong. Ví dụ em ghẹo "Khi anh giận lên, nhìn anh còn đẹp trai hơn tài tử Alain Delon ... lúc ổng già" ảnh nghe tức cười, vậy là cười. Xong. 

Chị dâu em, không biết có vì mắc cỡ không, mà em ít thấy chị xuất hiện, cho dù khách tới nhà tấp nập chúc mừng  Smiling-face-with-halo4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply