Góc Phó Nhòm
(2020-05-01, 07:27 AM)Tàu Hũ Wrote: Hũ nghĩ không phải, vì hoa Trang nở cụm tròn

Còn hoa này nở cụm dài
[Image: 18238077-1405335939523792-4577789987440900927-o.jpg]

(2020-05-01, 02:44 AM)TeaOla Wrote: Hoa này đẹp quá sis TH ơi Tulip4 Heavy-black-heart4 
Có phải hoa Trang ko sis?

Hôm nay tình cờ Trà nhìn thấy cây hoa này ở ngoài, tên hoa là Lilac.
Hoa đẹp quá làm Trà đứng ngắm một lúc mới đi. 

[Image: 19095904-2-B18-4256-906-C-336-A36465-D55.jpg]


[Image: FCBEFBDA-00-E9-41-F9-97-A9-CE334-D373929.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-05-18, 08:48 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay tình cờ Trà nhìn thấy cây hoa này ở ngoài, tên hoa là Lilac.
Hoa đẹp quá làm Trà đứng ngắm một lúc mới đi. 

[Image: 19095904-2-B18-4256-906-C-336-A36465-D55.jpg]


[Image: FCBEFBDA-00-E9-41-F9-97-A9-CE334-D373929.jpg]

Màu tím rất nhẹ nhàng cô Trà hén , đẹp
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Tổ chim, có Mẹ chim đang ấp , chắc hỏng biết mai mốt thấy được chim non hông ? Nhìn kĩ mới thấy Mẹ chim , nó biét chọn chỗ làm ổ, có hoa thơm Wink

[Image: DSC02871.jpg]


[Image: DSC02868.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: DSC02878.jpg]

[Image: DSC02889.jpg]

[Image: DSC02890.jpg]

[Image: DSC02911.jpg]
Hoa hồng thì đẹp mà tui hỏng thích  màu đỏ, rực rỡ quá

[Image: DSC02914.jpg]

[Image: DSC02939.jpg]

[Image: DSC02936.jpg]

[Image: DSC02935.jpg]

[Image: DSC02927.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply



[Image: DSC02895.jpg]

[Image: DSC02925.jpg]

[Image: DSC02918.jpg]

[Image: DSC02916.jpg]

[Image: DSC02893.jpg]

[Image: DSC02906.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Rồi con chim Cha đâu Hũ?.

Làm ơn ráng canh được cái cảnh con chim Chồng tha mồi về cho chim Vợ, âu yếm đút cho chim Vợ ăn cho lại sức khi ấp trứng nha. Một tấm hình sẽ nói lên tất cả, rằng đàn ông cũng biết lo, biết nghĩ cho Vợ và con sắp nở. Không thấy dáng chim Chồng, mắc công thiên hạ lại có cớ để rủa sả, thứ đàn  ông hư thân mất nết, vợ ở nhà lo cho con mệt gần chết còn tung tăng bay nhảy ở ngoài chim chuột với em khác.  Rollin 

Chụp được tấm đó rồi muốn gì tui cũng chìu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-05-21, 12:25 PM)Ngại đạn. Wrote: Chụp được tấm đó rồi muốn gì tui cũng chìu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui muốn, làm bà chủ cây bút và bình mực của ngài chịu hông Rollin 

Chếch ! Ngày mai mở mắt có topic

_ Ê tàu hũ ra biểu Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-21, 12:33 PM)Tàu Hũ Wrote: Tui muốn, làm bà chủ cây bút và bình mực của ngài chịu hông Rollin 

Chếch ! Ngày mai mở mắt có topic

_ Ê tàu hũ ra biểu  Becuoi

Làm ơn đừng có chọc ngoáy vào nỗi đau thiên thu của tui mà.  Becuoi

Cái này là nhờ vã nhau thiệt tình luôn, để tui lấy hình đó làm minh chứng cho những người đàn ông chung thủy trong tình yêu giống như ba thằng tụi tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: DSC02947.jpg]

Bông hoa nhìn màu thật nhã

[Image: DSC02956.jpg]

Cái tổ chim này, đã có mấy chú chim non, kêu chiêm chiếp suót, mà tui chẳng thể nào chụp được
Thì đành chụp cái đuôi chim mẹ ấp thôi Wink

 [Image: DSC02948.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-06, 11:47 PM)Tàu Hũ Wrote: Cái tổ chim này, đã có mấy chú chim non, kêu chiêm chiếp suót, mà tui chẳng thể nào chụp được
Thì đành chụp cái đuôi chim mẹ ấp thôi Wink

 [Image: DSC02948.jpg]

Cuối cùng thì cũng không thấy bóng dáng con chim Cha. Chẳng biết nó đi đâu, về đâu rồi.  Confused

Nhìn vào cái cảnh này chắc chắn thiên hạ sẽ có nhiều lời đồn đoán về tung tích của con chim Cha, nhưng chung quy lại thì chỉ có hai giả thiết này là thuyết phục nhất:

1. Giả thiết số 1: 

Chim Cha đã phản bội chim Mẹ với mấy con con, đành lòng bỏ mẹ con nhà chim mà theo con chim mái khác, đi xây tổ ấm mới. Gì chứ mấy cái thứ đàn ông bạc bẽo thường là vậy, gây hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ mặc người yêu hay vợ mà ra đi, không thèm đoái hoài, không nghe tiếng khóc nỉ non trong đêm trường của người ta, chỉ biết vui chơi cho sướng thân mà thôi. 

2. Giả thiết số 2:

Chắc chim Cha trên đường tìm mồi về cho vợ con ở nhà, chẳng may tử nạn sa trường, giờ chắc đang chuẩn bị lên dĩa cho mấy thằng bợm nhậu đánh chén. Gì chứ chuyện ra đi mà không ước hẹn ngày về này cũng dám có lắm, nhớ hồi xưa, thời loạn lạc chiến tranh biết bao người Chồng người Cha vì nước quên thân, vì tình bỏ mạng, tráng sĩ hề một đi không trở lại, trước bảo vệ gia đình mình, sau bảo vệ non sông gấm vóc của tiền nhân để lại. Thế mới có biết bao cảnh đoạn trường, thế mới có hình ảnh người chinh phụ ôm con chờ chồng về rồi hóa đá thành hòn Vọng phu, Người tung hoành bên núi xa xăm, Người mong chồng còn đứng muôn năm, vẫn thường hay chờ Có ai xuôi vạn lý, nhắn đôi câu giúp nàng, Xem chàng về hay chưa, Về hay chưa?...(Trích các bài Hòn Vọng Phu.).

Thế thì cái tỷ lệ giữa giả thiết số 1 và số 2 là bao nhiêu, câu trả lời của Viện Thống kê Guppla chấm com thì vào những năm một ngàn chín trăm hồi đó trở về trước, số người tin vào giả thiết số 2 là 98%, trong khi số người tin vào giả thiết số 1 chỉ có 2%. Nhưng theo một thống kê mới nhất của Viện này đưa ra vào cuối tháng 5 năm 2020 thì tỷ lệ đã đã ngược lại một cách đáng kinh ngạc, vì số người tin vào giả thiết số 1 đã lên đến 96% so với 4% số người còn lại tin vào giả thiết số 2. Phải chăng chính cái lối sống THỰC TẾ quá mức bình thường mà con người đang tôn thờ hiện nay nên mới sản sinh ra nhiều người có lối sống THỰC DỤNG nhiều như vậy?. Cái này thì chưa rõ, nhưng cũng theo dự đoán của Viện này thì vào năm 2030, con số ấy còn đáng sợ hơn, với 99,9% tin vào giả thiết số 1 so với 0,1% tin vào giả thiết số 2. Càng ngày con người càng mất niềm tin vào nhau là vậy.

Thế nên cái hình ảnh con chim Cha mang mồi về nuôi Vợ, nuôi Con rất quan trọng trong trường hợp này, nhằm củng cố niềm tin cho nhân loại là vậy.

Ngửa mặt lên trời rồi cất tiếng than, chim Cha ơi là chim Cha, mày đi đâu mất dạng vậy mài, nỡ lòng nào mài gieo tiếng ác cho lũ đàn ông chúng tau vậy mậy.... hic hic... 
:nhongnheo:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Thằng khỉ này hay thật, chỉ có cái tổ chim thôi mà nó dệt thành nguyên câu chuyên được. Đúng là đệ nhất nhiều chuyện Lol

Reply
(2020-06-08, 08:23 AM)BaEch Wrote: Thằng khỉ này hay thật, chỉ có cái tổ chim thôi mà nó dệt thành nguyên câu chuyên được. Đúng là đệ nhất nhiều chuyện Lol

Rollin Rollin

Sợ tau chưa?.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-08, 06:22 AM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng thì cũng không thấy bóng dáng con chim Cha. Chẳng biết nó đi đâu, về đâu rồi.  Confused

Nhìn vào cái cảnh này chắc chắn thiên hạ sẽ có nhiều lời đồn đoán về tung tích của con chim Cha, nhưng chung quy lại thì chỉ có hai giả thiết này là thuyết phục nhất:

1. Giả thiết số 1: 

Chim Cha đã phản bội chim Mẹ với mấy con con, đành lòng bỏ mẹ con nhà chim mà theo con chim mái khác, đi xây tổ ấm mới. Gì chứ mấy cái thứ đàn ông bạc bẽo thường là vậy, gây hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ mặc người yêu hay vợ mà ra đi, không thèm đoái hoài, không nghe tiếng khóc nỉ non trong đêm trường của người ta, chỉ biết vui chơi cho sướng thân mà thôi. 

Cõ lẽ là vậy, đi bia ôm rồi

Ngửa mặt lên trời 2 chữ

- Thân ôi Becuoi 

Cái tổ chim mà thanh mẩu chuyện, nếu mà lỡ chấm đúng cô nào, viết thành cuốn tiểu thuyết dài múc chỉ luôn  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: 20200610-083556.jpg]

[Image: 20200610-081203.jpg]




Sau 3 tháng nằm im. Ngày đầu đi tập duõng sanh lại.  Ê ẩm tay chân.  Báo hiệu lão hóa 😆😆😆
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-10, 12:12 AM)Tàu Hũ Wrote: Có lẽ là vậy, đi bia ôm rồi ...

Ngửa mặt lên trời 2 chữ

- Thân ôi Becuoi 

Cái tổ chim mà thanh mẫu chuyện, nếu mà lỡ chấm đúng cô nào, viết thành cuốn tiểu thuyết dài mút chỉ luôn  Rollin

- Thêm một người tin vào giả thiết số 2, khác với tui, chỉ tin vào số 1.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- Nhớ ngày nào kua em Crayon làm một hơi 38 trang luôn, giờ nghĩ lại thấy ghê thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lẩm bẩm: Hèn gì thằng Ếch nó rủa mình là người nhiều chiện, nhưng cũng tùy chiện mới nhiều được, bởi không phải chiện nào mình cũng nhiều.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply