anh Lãng ơi
#1
Cô Ong có chuyện cần bàn . Lol  mấy hôm nay định bụng sẽ nói mà ngại quá . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Dạ thưa Cô,  :78:

Lãng nhi đây Ong Cô có chuyện gì mà gọi lãng nhi lớn tiếng vậy, lãng nhi ... sợ   :full-moon-with-face4:
Reply
#3
(2020-03-28, 06:42 AM)lãng. Wrote: Dạ thưa Cô,  :78:

Lãng nhi đây Ong Cô có chuyện gì mà gọi lãng nhi lớn tiếng vậy, lãng nhi ... sợ   :full-moon-with-face4:

Bee thích anh Lãng gọi Ong Cô vậy đó , mấy hôm nay gọi là sư phụ , cái Bee cũng xưng lại sư phụ tỉnh queo , Bee ngại dễ sợ .
Thiết nghĩ tài cáng Bee không có là bao , chưa bằng ai , tự nhiên 1 bước nhảy lên làm sư phụ nó ngại hết sức . thấy Bee hỗn dễ sợ luôn vậy đó . Xin lỗi Lãng Nhi  Hug

Cô Ong sợ bị tổn thọ đó . ngại lắm  Hug Heavy-black-heart4
Lãng Nhi chịu hôn ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
(2020-03-28, 10:34 AM)Bee Wrote: Lãng Nhi chịu hôn ?

Gì chứ ... hôn là lãng nhi chịu ngay ?  :kiss:
Reply
#5
(2020-03-28, 10:37 AM)lãng. Wrote: Gì chứ ... hôn là lãng nhi chịu ngay ?  :kiss:

Lãng Nhi ,

chuyện đó nên kín đáo 1 chút , giữa bàng quan thiên hạ , họ cười . 
 (phá quá mờ )  Shy

không biết là BaEch , RungHoang hay lão Ngại Đạn đã dạy hư cho Lãng Nhi trong trắng như tờ giấy trắng , bây giờ Lãng Nhi trở thành đầu óc sạn không thế này . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Đừng đỗ thừa tui nhe, tui là Đại Thánh Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#7
(2020-03-28, 10:48 AM)BaEch Wrote: Đừng đỗ thừa tui nhe, tui là Đại Thánh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

:78: bất cứ chuyện gì mà có chữ đại là nguy hiểm lắm . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
(2020-03-28, 10:47 AM)Bee Wrote: Lãng Nhi ,

chuyện đó nên kín đáo 1 chút , giữa bàng quan thiên hạ , họ cười . 
 (phá quá mờ )  Shy

không biết là BaEch , RungHoang hay lão Ngại Đạn đã dạy hư cho Lãng Nhi trong trắng như tờ giấy trắng , bây giờ Lãng Nhi trở thành đầu óc sạn không thế này . Smiling-face-with-halo4

Lão Ngại Đạn bịnh nằm một đống gồi, có anh Ngoại đạo vào thế chỗ được hem?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thằng Lãng nó hư từ trong trứng nó hư ra, ai mà dạy nỗi nó. Nó hổng dạy người ta hư thì thôi. Nó hư ngầm nên không ai thấy đó bạn Ong ơi. Tin nó là bán lúa giống đó nha.  :dance:
Reply
#9
(2020-03-28, 11:01 AM)Ngoại đạo. Wrote: Lão Ngại Đạn bịnh nằm một đống gồi, có anh Ngoại đạo vào thế chỗ được hem?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thằng Lãng nó hư từ trong trứng nó hư ra, ai mà dạy nỗi nó. Nó hổng dạy người ta hư thì thôi. Nó hư ngầm nên không ai thấy đó bạn Ong ơi. Tin nó là bán lúa giống đó nha.  :dance:

nghe hung tin lão Ngại Đạn bịnh lòng cô Ong lo quá , chẳng hay Lão ấy bịnh gì ? hun nhiều thì yếu dạo này thấy Lão hun hơi bị nhiều , yếu là phải rồi . Lol
đã bảo mà thời bịnh dịch đừng hun dù là ảo . Lol
thế Lão đã khoẻ lại chưa ?  Hug lão ráng mà giữ gìn sức khoẻ nhé .

còn chuyện Lãng Nhi , Cô Ong không tin đâu . trong mắt cô Ong Lãng Nhi mới vừa qua cái tuổi biết buồn vẫn còn trong thời kỳ trong trắng như tờ giấy trắng . Smiling-face-with-halo4 Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2020-03-28, 11:09 AM)Bee Wrote: nghe hung tin lão Ngại Đạn bịnh lòng cô Ong lo quá , chẳng hay Lão ấy bịnh gì ? hun nhiều thì yếu dạo này thấy Lão hun hơi bị nhiều , yếu là phải rồi . Lol
đã bảo mà thời bịnh dịch đừng hun dù là ảo . Lol
thế Lão đã khoẻ lại chưa ?  Hug lão ráng mà giữ gìn sức khoẻ nhé .

còn chuyện Lãng Nhi , Cô Ong không tin đâu . trong mắt cô Ong Lãng Nhi mới vừa qua cái tuổi biết buồn vẫn còn trong thời kỳ trong trắng như tờ giấy trắng . Smiling-face-with-halo4 Shy

 Háy dà da...Ong Cô nha đầu ngươi lưu lạc giang hồ nơi đâu mà từ khi bổn cung cho ngươi khăn gói quả múp dìa quê, ngươi chớ hề gửi tin nhạn cho bổn cung biết ngươi có khỏe ko? Hay đã bị tên Độc Cô Vi hạ độc thủ gùi??  Astonished-face4 

Mà vô tới là kiếm Lãng nhi của ngưi....thiệt là đaooo lòoong ta quá đi mừ!  :loudly-crying-face4: 

Còn nữa, nha đầu ngươi quả nhiên là dễ tin người. Biết 1 mà chẳng biết 2....Yé yé..ye'...nha đầu ngươi cứ tin là Lãng nhi của lòng ngươi thiệt là chong chắng rứa hí!  Please  

Lãng nhi của ngươi mà còn chong chắng thì bổn cung ta đi đầu xuống đất! Heo nái cũng biết leo cây!  vahidrk1 :thayghet:
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#11
(2020-03-28, 11:17 AM)mytheyeuco1 Wrote:  Háy dà da...Ong Cô nha đầu ngươi lưu lạc giang hồ nơi đâu mà từ khi bổn cung cho ngươi khăn gói quả múp dìa quê, ngươi chớ hề gửi tin nhạn cho bổn cung biết ngươi có khỏe ko? Hay đã bị tên Độc Cô Vi hạ độc thủ gùi??  Astonished-face4 

Mà vô tới là kiếm Lãng nhi của ngưi....thiệt là đaooo lòoong ta quá đi mừ!  :loudly-crying-face4: 

Còn nữa, nha đầu ngươi quả nhiên là dễ tin người. Biết 1 mà chẳng biết 2....Yé yé..ye'...nha đầu ngươi cứ tin là Lãng nhi của lòng ngươi thiệt là chong chắng rứa hí!  Please  

Lãng nhi của ngươi mà còn chong chắng thì bổn cung ta đi đầu xuống đất! Heo nái cũng biết leo cây!  vahidrk1 :thayghet:
Lol Lol 

tai tỷ tỷ Yêu Cơ bị chúng gió nên á khẩu nói ngọng , Tỷ tỷ nói cái gì Bee có hiểu đâu mà trả lời trả vốn . Lol
Tỷ Tỷ hông được nói xấu Lãng Nhi nhe , giận đó . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
(2020-03-28, 11:09 AM)Bee Wrote: nghe hung tin lão Ngại Đạn bịnh lòng cô Ong lo quá , chẳng hay Lão ấy bịnh gì ? hun nhiều thì yếu dạo này thấy Lão hun hơi bị nhiều , yếu là phải rồi . Lol
đã bảo mà thời bịnh dịch đừng hun dù là ảo . Lol
thế Lão đã khoẻ lại chưa ?  Hug lão ráng mà giữ gìn sức khoẻ nhé .

còn chuyện Lãng Nhi , Cô Ong không tin đâu . trong mắt cô Ong Lãng Nhi mới vừa qua cái tuổi biết buồn vẫn còn trong thời kỳ trong trắng như tờ giấy trắng . Smiling-face-with-halo4 Shy

Lão ấy bị lây em CôVy do cái tội hun bậy, dù chỉ là hun qua cái monitor mới chết chứ. Đã bẩu hun tay mà không chịu, đòi hun môi, chết ráng chịu đi nha lão.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói ra cái binh chằm chặp, hổng tin thì thôi, mơi mốt có chiện gì không chơi 
méc đó nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Thằng Lãng hôm nay sướng tiếp nha, bạn bè hy sinh vì nhau vậy là hết tình hết nghĩa rồi ah...). 

Thiệt ra thì tau cũng chả tốt lành gì, cho mài sướng chỗ này để tau rảnh chân đi dê chỗ khác, có mài lẽo đẽo theo sau hoài, không làm ăn được gì hết...  Rollin
Reply
#13
(2020-03-28, 11:21 AM)Bee Wrote: Lol Lol 

tai tỷ tỷ Yêu Cơ bị chúng gió nên á khẩu nói ngọng , Tỷ tỷ nói cái gì Bee có hiểu đâu mà trả lời trả vốn . Lol
Tỷ Tỷ hông được nói xấu Lãng Nhi nhe , giận đó . Smiling-face-with-halo4

Háy dà...ta chúc lão gia Ngại Đạn mau khỏe lại  Innocent Please

Sau nữa ta khuyên nha đầu Ong Cô coi chừng cái...ổ khóa của ngươi rứa hí  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#14
(2020-03-28, 11:17 AM)mytheyeuco1 Wrote:  Háy dà da...Ong Cô nha đầu ngươi lưu lạc giang hồ nơi đâu mà từ khi bổn cung cho ngươi khăn gói quả múp dìa quê, ngươi chớ hề gửi tin nhạn cho bổn cung biết ngươi có khỏe ko? Hay đã bị tên Độc Cô Vi hạ độc thủ gùi??  Astonished-face4 

Mà vô tới là kiếm Lãng nhi của ngưi....thiệt là đaooo lòoong ta quá đi mừ!  :loudly-crying-face4: 

Còn nữa, nha đầu ngươi quả nhiên là dễ tin người. Biết 1 mà chẳng biết 2....Yé yé..ye'...nha đầu ngươi cứ tin là Lãng nhi của lòng ngươi thiệt là chong chắng rứa hí!  Please  

Lãng nhi của ngươi mà còn chong chắng thì bổn cung ta đi đầu xuống đất! Heo nái cũng biết leo cây!  vahidrk1 :thayghet:

Chào Cung chủ.

Hân hạnh được nói chuyện với Cung chủ ở đây. Hôm trước có thấy bồ câu đưa thư Cung chủ mới ta vào trong kia uống trà đàm đạo, lòng mừng khấp khởi, tính khăn gói quả mướp đi, ngoặt cái Cung chủ chơi ác, tiệc trà ở đâu chả được, cứ một hai bắt vào trong hậu cung, cửa đóng then cài, tường cao chục trượng, lão phu già cả leo tới leo lui mấy lần mà không qua được, đành quay về mà lòng tiếc hùi hụi.  Smiling-face-with-halo4

Thôi thì sẵn gặp nhau ở đây, xá nhau một tiếng rồi cất lời, mong Cung chủ cùng ta ra tay tác thành duyên cho đôi trẻ, trai tài gặp gái sắc, yêu nhau lắm mà còn e ngại, cứ giả bộ Ong Cô với Lãng Nhi hoài nghe phát mệt, thôi thì chúng đã chịu đèn nhau rồi mình cũng không nên hẹp hòi làm gì mà không tác hợp đại cho rồi. Bởi không cho ngoài này chúng cũng rủ nhau vào trong hun hít cũng dậy à.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ai rồi cũng lớn, cũng ra đi, bỏ Cung chủ một mình hiu quạnh mà thôi. Nếu thấy vắng vè quá, hông ấy Cung chủ cho lão phu vào thay thế mấy tỳ nữ hầu hạ Cung chủ cũng được. Gì chứ ba cái chuyện rót nước pha trà với lão phu là chuyện nhỏ như con thỏ, lão phu còn biết làm chuyện lớn nữa kìa, tỷ dụ như đấm bóp giác hơi cạo gió các kiểu ta làm còn tốt hơn gấp bội.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy hén. Mong Cung chủ tiếp nhận. 

Innocent
Reply
#15
(2020-03-28, 11:24 AM)Ngoại đạo. Wrote: Lão ấy bị lây em CôVy do cái tội hun bậy, dù chỉ là hun qua cái monitor mới chết chứ. Đã bẩu hun tay mà không chịu, đòi hun môi, chết ráng chịu đi nha lão.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói ra cái binh chằm chặp, hổng tin thì thôi, mơi mốt có chiện gì không chơi 
méc đó nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Thằng Lãng hôm nay sướng tiếp nha, bạn bè hy sinh vì nhau vậy là hết tình hết nghĩa rồi ah...). 

Thiệt ra thì tau cũng chả tốt lành gì, cho mài sướng chỗ này để tau rảnh chân đi dê chỗ khác, có mài lẽo đẽo theo sau hoài, không làm ăn được gì hết...  Rollin

Hên quá , lây em Cô Vy không phải lây em Cô Ong .

người ta nói khi yêu cho đi rất nhiều , Ngoại Đạo mới chỉ cho đi nụ hôn thôi mà đã than quá là than .
Cô Ong không tin Lãng Nhi vậy biết tin ai ?  

đừng có mơ , bây giờ Lãng Nhi có tới 4 con mắt , chỗ nào bé Ngoai Đạn  loáng thoáng thả dê là Cô Ong bay đến chặn đường giúp Lãng Nhi đến trước hớt tay trên liền .  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply