Hai kẻ tội đồ
#16
không biết bên Mỹ thế nào

Vancouver , mấy hôm trước , giá xăng xuống còn 99 cents ... unbelievable 

chắc vì xe cộ giảm xuống 


bây giờ Vân thấy xe chạy cũng nườm nượp , lên tới mức 85% bình thường ... giá xăng lại tăng lên 103 cents



người ta đi ngoài đường ít đeo mask hơn

lúc ngừng ở đèn đỏ ... Vân thấy ông kia băng qua trước đầu xe Vân .. ông ko đeo mask , nhưng kéo cổ áo lên che lổ mũi ... Vân nhìn theo coi ỗng làm gì ... té ra , có ai đi tới gần ông , thì ông kéo cổ áo lên che mũi ... còn ko có ai tới gần ông , thì ông không che ... Vân chỉ biết  Grinning-face-with-smiling-eyes4




Vân ko biết mình rồi có dính ko ... mà Vân đi vô cầu thang máy , người ta ho vào Vân tĩnh bơ ... Vân chỉ cười , kêu người ta che miệng lại 

dĩ nhiên Vân làm những gì Vân có thể làm được ... nhưng Vân ko tới nổi .. so extreme 


nếu mình chết ... thì cũng tốt thôi ... mình sẻ lìa thân xác này , và được khoát 1 thân xác tốt đẹp vĩnh viễn ... đối với Vân , either way is ok  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân coi nhẹ cái chết ... vì cái chết giúp cho Vân lìa khỏi thân xác này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#17
Vân nói mình coi nhẹ cái chết 


không phải ý Vân nói .. ra đường , mình tông xe vô người ta .. cho mình chết 

no no 


ý Vân nói .. Vân coi nhẹ cái chết ... Vân làm những gì mình có thể làm được .. nhưng nếu cái chết tới với Vân , Vân sẳn sàng đón nhận nó .. vì Vân biết , nó giúp cho Vân thoát khỏi cái thân xác này, để được khoát 1 thân xác toàn vẹn đời đời 




***



giống như tỉ dụ ...


mình biết Chúa sẻ lo lắng cho mình

không phải mình ngòi ở nhà ... chờ sung rụng 


mình cũng phải đi làm 

và mình cũng phải làm những gì mình có thể làm được ... còn cái gì ngoài khả năng của mình , mình không cần lo lắng gì cả ... để Chúa lo  :78: :78:
Reply
#18
giống như Vân biết 1 anh trước đây


anh nói ... anh không lo trả bill gì cả 

anh cứ đi làm ... thì có hảng trả bill cho anh  Rollin







Vân thì ... Vân ko lo gì cả

Vân cứ làm những gì mình có thể làm được ... phần còn lại để Chúa lo 



nếu Chúa kêu Vân về với Ngài .. Vân sẳn sàng dạ , ra đi ... và biết mình rồi sẻ có 1 thân xác trọn vẹn đời đời  Heavy-black-heart4 Tulip4 :78: banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#19
Phi líp 3


18 Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Ðấng Christ.


19 Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.



20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ,

21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
Reply
#20
khi Vân lìa trần gian này rồi


Chúa sẻ biến hoá thân thể hèn mạt của Vân .... ra giống như thân thể vinh hiễn của Ngài



- không bịnh tật

- không đau buồn

- không lảo hoá

- không xấu chổ này , hỗng đẹp chỗ kia 



tất cả ... sẻ là .. PERFECT NHƯ THÂN THỂ VINH HIỄN CUẢ NGÀI



thì tại sao Vân lại ... sợ chết ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#21
hehehehe , nghe giống như .. Vân đang ... trăn trối quá hả ???


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân chưa trăn trối đâu ... chỉ suy nghĩ ... suy nghĩ về cái đại dịch này .. và phản ứng của người ta thôi 


riêng Vân .... I am already ... to go .. whenever I'm called 



here i come ..... aboveeeeeeeee
Reply
#22
Vân có nhiều suy nghĩ .. mông lung lắm ... chia sẻ với các bạn về những suy nghĩ mông lung của Vân nhá 




có nhiều người nhà giàu ... Vân thấy họ chăm sóc từng chút một , từng góc nhà , từng góc ghế , từng góc này , từng góc kia 

hay có nhiều người lái xe .. sáng sớm ra , là đi 1 vòng chung quanh xe mình , coi có bị móp cái nào không ... ôi , nếu mình thấy 1 đường quẹt hay 1 chổ móp , thì chắc mình đau lòng lắm  :loudly-crying-face4:


vân vân và vân vân ... chỉ đưa ra 1 vài tỉ dụ cho bạn cảm nhận thôi








Vân suy nghĩ ...

- những đồ vật trên trân gian này quan trọng tới mức độ như vậy đối với họ sao ??

- RỒI AI MÀ CHẢ CHẾT ??

- CHẾT XONG RỒI , RA ĐI , VỚI 2 BÀN TAY TRẮNG 

- đọc sách Truyền đạo 5:15-16


15 Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vậy gì tay mình đem theo được.


16 Ðiều nầy cũng là một tai nạn lớn: người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng?


(sanh ra tay trắng .... làm để sống ... trờ về cũng trắng tay)




Vân tự nghĩ ...

- đối với Vân ... cái gì quan trọng ??? 

- vật chất đời này ??

- hay ... cái đời đời sau đó ??


CÂU TRẢ LỜI CUẢ VÂN ... CÁI ĐỜI ĐỜI SAU ĐÓ  Heavy-black-heart4 vì ai cũng phải bước tới nó , và ở đó ĐỜI ĐỜI
Reply
#23
đối với Vân



những gì mình có ở trần gian này ... chỉ là 1 công cụ , 1 dụng cụ ... không hơn không kém .. cho đời sống mình ở trần gian này 



- mình còn sống , thì nó còn ở với mình .... đôi khi mình còn sống , mà nó cũng đả bay đi mất rồi 

- mình chết , không mang theo được gì nó cả 


- hay nói ngắn gọn ... những gì ở trần gian này chỉ là .. TẠM THỜI ... MÀ KINH THÁNH KÊU LÀ ... ĐỀN TẠM 







nhưng cái gì ... SAU CUỘC SỐNG NÀY ... MỚI LÀ ĐỜI ĐỜI ... MỚI LÀ CÁI MÀ MÌNH CẦN PHẢI INVEST NHIỀU VÀO .. VÌ NÓ LÀ VĨNH CỮU ... VÌ NÓ LÀ ĐỜI ĐỜI
Reply
#24
nên mỗi lần .. Vân nhìn 1 ông/bà nhà giàu

- chăm chú quan sát cái bàn 

- chăm chú quan sát cái ghế

- chăm chú quan sát cái xe 

- chăm chú quan sát cái gì gì đó ... you name it






Vân cười ... và thầm nhũ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



ÔNG/BÀ RỒI CŨNG CHẾT

CÓ MANG NÓ ĐI THEO ĐƯỢC ĐÂU

MÀ Ở ĐÓ , CHĂM CHÚ QUAN SÁT CHI CHO MỆT THẾ ??


TUI ... CHỈ CHĂM CHÚ QUAN SÁT ... NHỮNG SỰ VIỆC NÀO CÓ LIÊN HỆ TỚI ... CUỘC ĐỜI TUI SAU CÁI CUỘC ĐỜI NÀY THÔI ... VÌ NÓ LÀ .. VĨNH CỮU
Reply