Hai kẻ tội đồ
#1
Trung Quốc chính phủ cho mổ sống nội tạng tù nhân và người theo tập Pháp Luân Công để bán lấy tiền. Mỹ thì tổ chức, sắp đặt cho các quốc gia trên thế giới đánh nhau để tài phiệt Mỹ có cơ hội bán vũ khí cho cả hai phe, nhất là ở vùng Trung Đông vì vùng này có nhiều dầu hoả, các quốc gia Trung Đông nhờ dầu hoả mà có nhiều tiền nên sẳn sàng chi tiền mua vũ khí tối tân của Mỹ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi đọc tin tức chính phủ Nga tố cáo Mỹ luôn luôn cứu các thủ lảnh khủng bố IS vào giờ chót khi các thủ lãnh này bị lâm nguy, vì không cứu thì hai bên hết chiến tranh . Hết chiến tranh vũ khí Mỹ đã sản xuất còn đang chất đống trong kho sẽ bán cho ai ? Không gì có nhiều tiền bằng bán vũ khí, một hoả tiển bán được từ 1 triệu đô trở lên trong khi giá tiền làm ra nó chưa đến phân nửa, còn máy bay , tàu chiến, xe tăng đủ thứ loại nửa. Thứ gì cũng hốt được những số tiền khổng lồ. Việc Mỹ sắp đặt cho các nước giết nhau để bán vũ khí đã xảy ra rất lâu, rất nhiều năm , còn Trung Quốc mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công chỉ mới xảy ra trong vòng từ 5 tới 10 năm cách đây. Hai quốc gia này đều làm việc tàn bạo nhưng số người chết do Mỹ gây ra nhiều hơn Trung Quốc gây ra lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Ông Trời không bằng lòng chuyện đó và muốn trừng phạt kẻ gây tội ác cho nhân loại. Nếu Trời không trừng phạt. Công lý ở đâu ? Trời còn mặt mũi gì, thể diện gì nửa mà nói chuyện với con người ? Do đó nên mới có việc Corona Virrus xảy ra. Sự trừng phạt của Trời với kẻ ác chưa chấm dứt đâu. Sẽ còn nhiều hình phạt khác lớn hơn là vụ Virus Corona.
Reply
#2
Hi Tinhoi

Hello


hôm trước .. Vân có nói vụ này .. nhưng bà con ko hiểu Vân nói gì 

bây giờ tới phiên Tinhoi nói .. Vân cũng hỗng hiểu Tinhoi nói gì luôn  Rollin





hôm trước Vân nói thế này nè ... mà người ta không hiểu 



- con người mình không biết sợ gì cả .. hút thuốc , uống rượu , dùng illegal drugs , vân vân và vân vân ... vậy mà không sợ .. tự nhiên bây giờ bịnh dịch này đổ tới , con người tự nhiên hoãng sợ , mặc dù đâu phải ai dính vào bịnh dịch này cũng đều chết cả đâu


CÁI SỢ NÀY ỤP XUỐNG ĐẦU NHÂN LOẠI ... CÓ LÝ DO ... VÌ NÓ MUỐN NHẮC NHỞ NHÂN LOẠI ĐỪNG PHẠM TỘI CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU HƠN .. .(hôm trước , Vân dùng chữ TRỪNG PHẠT ... hình như không đúng ... mà đúng ra là NHẮC NHỞ)





- những người chết trong cái dịch này , không có nghĩa là họ bị trừng phạt 

họ chết .... không có nghĩa là họ xấu

mình sống ... không có nghĩa là mình tốt 




vì ai mà chẳng chết ... không chết trong dich này , thì cũng chết vì ... rớt máy bay , lái xe tông , bịnh ung thư , bị dao đâm , bị súng bắn ... 
Reply
#3
Hello chào Vân , Hello  troi hoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
(2020-03-27, 11:07 PM)maytrang Wrote: Hi Tinhoi

Hello


hôm trước .. Vân có nói vụ này .. nhưng bà con ko hiểu Vân nói gì 

bây giờ tới phiên Tinhoi nói .. Vân cũng hỗng hiểu Tinhoi nói gì luôn  Rollin





hôm trước Vân nói thế này nè ... mà người ta không hiểu 



- con người mình không biết sợ gì cả .. hút thuốc , uống rượu , dùng illegal drugs , vân vân và vân vân ... vậy mà không sợ .. tự nhiên bây giờ bịnh dịch này đổ tới , con người tự nhiên hoãng sợ , mặc dù đâu phải ai dính vào bịnh dịch này cũng đều chết cả đâu


CÁI SỢ NÀY ỤP XUỐNG ĐẦU NHÂN LOẠI ... CÓ LÝ DO ... VÌ NÓ MUỐN NHẮC NHỞ NHÂN LOẠI ĐỪNG PHẠM TỘI CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU HƠN .. .(hôm trước , Vân dùng chữ TRỪNG PHẠT ... hình như không đúng ... mà đúng ra là NHẮC NHỞ)





- những người chết trong cái dịch này , không có nghĩa là họ bị trừng phạt 

họ chết .... không có nghĩa là họ xấu

mình sống ... không có nghĩa là mình tốt 




vì ai mà chẳng chết ... không chết trong dich này , thì cũng chết vì ... rớt máy bay , lái xe tông , bịnh ung thư , bị dao đâm , bị súng bắn ... 



Nói vậy giống như nói kẻ giết người bị toà tuyên án tử hình nhưng hắn không có tội vì nếu hắn không bị tử hình thì cũng bị chết già.
Reply
#5
 Câm ngay lại nếu không thì nhà ngươi sẽ là kẻ tội đồ thứ 3 .
Reply
#6
theo Vân nghĩ ... việc Hoa kỳ hay Trung quốc dính tới nhiều cái chết ... hay gì gì đó 


không quan trọng


VÌ NẾU NÓI VỀ CÁI CHẾT ... THÌ AI ĐỨNG RA NÓI ... TUI KHÔNG CHẾT ???

TẠI CÁI DỊCH NÀY , TUI MỚI BIẾT CHẾT LÀ GÌ 

CHỨ NẾU KHÔNG CÓ CÁI DỊCH NÀY , TUI CHẲNG BIẾT CHẾT LÀ GÌ CẢ 









vấn đề chánh yếu .. mình không nhìn vào cái chết

vấn đề chánh yếu .. mình nhìn vào cái NHẮC NHỠ ... KHIẾN CON NGƯỜI BỖNG DƯNG BIẾT SƠ SỆT LÀ GÌ ... MÀ TỪ ĐÓ TỪ BỎ THĂNG TIẾN TRÊN CON ĐƯỜNG TỘI LỖI
Reply
#7
(2020-03-27, 11:10 PM)Bee Wrote: Hello chào Vân , Hello  troi hoi

hi 

chào Bee  Hello


thấy Bee bay lượn mấy ngày nay , chắc lúc này tổ Bee có nhiều mật ong lắm rồi hả ??? 


you seem to work really hard đó Bee
Reply
#8
(2020-03-27, 11:11 PM)u hu Wrote: Nói vậy giống như nói kẻ giết người bị toà tuyên án tử hình nhưng hắn không có tội vì nếu hắn không bị tử hình thì cũng bị chết già.


thì ai mà chẵng chết ???

bạn cho tui biết ... ai không chết đi 

rồi mình nói chuyện tiếp  Cheer
Reply
#9
con người quên rằng .... rồi họ cũng phải chết thôi


- chết vì cái này ... chết vì cái kia ... thì cũng là chết 

- chết ở tuổi này ... chết ở tuổi kia ... thì cũng là chết 



NẾU MÌNH ĐEM CÁI CHẾT TRONG BỊNH DỊCH NÀY RA .. CHO LÀ BIG DEAL

THÌ NHỮNG CÁI CHẾT KHÁC ... KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ SAO ??

MỌI CÁI CHẾT ĐỀU CÓ Ý NGHĨA ... người đó không còn ở trần gian này nữa , người đó đả trở về với cát bụi
Reply
#10
Rollin Rollin Rollin Rollin

chị Tuyết Vân ......đỗi qua bàn luận  chính trị đi .....quánh te tua tinhoi luôn......heheheehhehehehe.....

Lol đứa nào vào nhí nhố ....đè ra tra hõi cho nó suy nghĩ hói đầu luôn..... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
Đặt cá cược.......Khờ đặt chị Tuyết Vân thắng ........  Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2020-03-27, 11:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đặt cá cược.......Khờ đặt chị Tuyết Vân thắng ........  Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin


Ai dám đấu với dân thứ thiệt đó. Trời hỡi, trời ơi, ôi Trời ôi giời !
Reply
#13
giữa cái 

ANH GIẾT NGƯỜI .. ANH Ở TÙ , ANH BỊ XỮ TỬ

ANH BỊ UNG THƯ .. ANH NẰM NHÀ THƯƠNG , ANH CHẾT



nó có khác nhau không ??

không 

vì cả hai đều là ... chết

và mỗi người đả được định cách riêng ... là họ sẻ chết như thế nào 



nhưng cũng chĩ là ... chết , lìa cỏi trần này

that's it 






nếu mình là người thích quan trọng cái chết ... thì mình nên quan trọng tới mọi cái chết

chứ mình không thễ ... quan trọng cái chết này .. mà không quan trong cái chết kia

vì CHẾT LÀ NGƯỜI TA LÌA TRẦN GIAN NÀY , TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI
Reply
#14
Vân ko quan trọng thắng thua 


Vân nói chuyện .. là đễ tìm .. cái đúng .. cho vào đầu óc mình thôi


vì nếu ko nói chuyện .. không tìm cái đúng ... bạ cái gì cũng cho vào đầu óc mình 

một chộc , mình cảm thấy ... I'm lost , because I don't know what is right what is wrong anymore  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
Vân thấy có nhiều người ... khi nhìn bịnh dịch này ... họ nghĩ tới .. à , người chết , người chết








Vân thì khác ... khi nhìn bịnh dịch này .. Vân suy nghĩ


- con người không hề biết sợ .. mấy ông hút thuốc , cầm trên tay gói thuốc chụp hình người ta bị cancer , nhưng mấy ông có biết sợ đâu

- tự nhiên bây giở ... cả thế giới đổ ra ... BIẾT SỢ



VẬY CÁI .... BIẾT SỢ NÀY 

DẪN TỚI ... BIẾT SỐNG NHƯ THẾ NÀO ... BIẾT TỪ BỎ ĐI TỘI LỖI ... LÀ 1 ĐIỀU NHẮC NHỞ ĐÓ  Hello
Reply