Vì sao nước Mỹ trở thành ca nhiểm Corona lớn nhất thế giới.
#31
(2020-03-27, 07:00 PM)BaEch Wrote: Úm ba la, biến cái mỏ mày thành cái đít vịt, hô biến  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Tau cứu nhân độ thế. Đúng ra tụi bay phải đi theo tau để phụ giúp nhưng tụi bay chống tau hoài vì tụi bay bản chất là Trược, còn tau là Thanh, Thanh nguyên chất mạ vàng dẻo 100 %. Tau chán quá nên tau biến nhe mài.
Reply
#32
Khi khoa học chưa lên tiếng thì các loại mê tín dị đoan đã đi trước một bước, bi bô nhiều chuyện, bày vẽ ra nhiều trò hề để lung lạc niềm tin của con người. Nó biểu hiện một tư tưởng yếm thế, đầu hàng và hướng con người vào những hành động kỳ quặc, đi ngược lại với tri thức của nhân loại.

Khoa học luôn đi sau mọi việc chưa thể giải thích bằng những lý lẽ và thực nghiệm chính xác, bởi nó rất cẩn thận khi đưa ra một nhận xét, chứng minh cho một sự việc mà con người gặp phải trong cuộc sống. Thế giới này quá nhỏ bé, con người lại quá yếu ớt trước những thiên tai, dịch bệnh, thế nên khi có một sự việc không may xảy ra cho con người, trong khi các Y Bác Sĩ Y Tá và nhiều người khác đang tất bật điều trị cho mọi người, trong khi các nhà Khoa học đang cắm đầu vào những nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân cũng như các phương pháp chữa trị cho con người thì ở ngoài lại xuất hiện những con thú đội lốt người, ăn không ngồi rồi, chắc chẳng có việc gì tốt hơn để làm, đưa ra những luận điệu, những lý luận vớ va vớ vẫn nhằm giải thích cho một việc mà nhiều người khác đang khổ cực tìm hiểu, nghiên cứu.

So với con virus kia thì những con ký sinh trùng này còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nó khiến cho nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tôn giáo, nơi người ta tìm đến chỉ để an ủi cho tâm hồn mình được thanh thản.

Làm ơn im cái mõm lại để cho người ta làm việc đi mấy má.  :dance:
Reply
#33
Úm bà là, Đại Thánh biến thằng Đạn thành con dê cho chừa cái tội nói nhiều, hô biến Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#34
(2020-03-27, 06:06 PM)xì tan Wrote: Mài làm như tụi tau bị dính Corona chết hết rồi nên chỉ còn có mình nó biết nhảy.


"tụi tau" là ai? Là châu chấu với bọ ngựa cộng thêm ba con "thú linh" với hai con rắn thèn???? Tao đâu có nghĩ tụi nó chết đâu khi mà con thủ lỉnh tinhoi mày vẫn còn sống nhăn răng đây nè! Lol Lol Lol
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#35
(2020-03-27, 07:16 PM)BaEch Wrote: Úm bà là, Đại Thánh biến thằng Đạn thành con dê cho chừa cái tội nói nhiều, hô biến  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm con dê đứng giữa trời be he...

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#36
[Image: tuoi-de-2018.jpg]



Dê của người ta đẹp gần chết vậy mà chê... Xí...  :thayghet:
Reply
#37
[Image: untitleb76d.png]

[Image: untit65thled.png]

Dê ơi, chào mọi người đi con.  Cheer Clinking-beer-mugs4 Dancer_4
Reply
#38
Goat Lady (Texas Country Reporter

Chó chăn dê giỏi quá. :dance:



Reply
#39
(2020-03-27, 07:24 PM)Ngoại đạo. Wrote: Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm con dê đứng giữa trời be he...

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 107.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#40
Cảm ơn anh Phong.  Cheer

Dê của thằng Lãng đúng là dê thứ thiệt luôn, biết "làm việc" ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắn với thằng Ếch:

- Mấy con vật dễ thương này nhìn yêu hết biết, nhất là mấy em cún. Vậy mà mài cứ mang tụi nó ra so sánh với mấy "con" người đó hoài, tau quế lắm đó nha. Đừng xỉ nhục chúng khi mang ra so sánh với ai nữa nha ku. Còn làm nữa, tau kiu hai con cún của mày cắn đứt .... của mài đó.  Rollin

Mấy ẻm mà biết nói năng,
Thì thằng ku Ếch hết răng ăn chè.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#41
(2020-03-27, 06:55 PM)do ai Wrote: Kể đi tau coi mài có biết gì không hay chỉ nói xạo. Mài mà thực sự biết gì thì khỏi cần mời, mấy ông ngồi thiền nghe mài nói là biết liền, và sẽ xuất hiện để chỉ giáo cho mài điều hay lẽ phải. Trong này chỉ có con Tinhoi làm được việc đó thôi, ngay cả bà Mỵ thế yêu cơ 1 nổ như thánh sống cũng không đủ khả năng làm mấy ông ngồi thiện của Vietbest xuất hiện.

Háy dà da...bổn cung mí hôm nay bế môn tịnh tu trên bồ đoàn trong  XHĐ cung của ta, bỗng nhiên có bù câu báo tin con 3 lính thu, 2 con lải nhải đang khẩu chiến với Ba Con Ếch Ọp…  Astonished-face4 

  Bớ ...ba lãi nhải thính lu tìn hói kia, nha đầu ngươi cả gan dám thách đấu với ta rứa hỉ...ngươi thiệt là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ chi mô nahhh? Bổn cung đã từng khuyên ngươi hãy quay đầu là ngạn, bởi ta thấy ngươi đã quá sai lầm bái nhầm sư phọ tà ma ngoại đạo, tu tập sai pháp, do bởi ăn cắp sách của nhà Phật chánh tông  mà cọp dê, lại còn vẽ giun thêm vảy rồng… vahidrk1 háy dà háy dà...thiệt là cao ngạo, nay mụ ta đã trở thành ma chẳng ra ma, người chẳng phải người… Crying-face4 riêng bản thân nhà ngươi hãy còn đầy nặng nề trược khí do vì hai tai nhà ngươi hãy còn cắm cổ chạy theo thanh âm sắc tướng, khẩu khí cao ngạo chẳng hề biết chữ khiêm nhu hòa thuận là chi.. vahidrk1 ..háy dà...ngươi hãy đọc kỹ mà làm con bò nhai lại xem ta noái có chuẩn chi mô nahhh...

Quote:Bà Thanh Hải đã mập mờ chế biến pháp môn của bà ta bằng những từ ngữ có vẻ như tương tự với pháp môn tu của Bồ Tát Quán Thế Âm, vốn có tên gọi là Nhĩ Căn Viên Thông, được giới thiệu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm (02), thành Pháp Môn Quán Âm, khiến cho một số người không đọc kinh Phật, cứ tưởng bà ấy đang truyền bá đạo Phật theo pháp môn tu hành của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm.

Pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm trong đạo Phật là phương pháp phản văn văn tự tánh (không xuôi dòng đuổi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh nghe) tức là từ cái nghe để trở về tự tánh của mình. Trong pháp tu này, hành giả tuyệt đối không dùng tai để nghe. Nếu còn dùng tai để nghe là chạy theo âm thanh sắc tướng.(2)


Ong Cô đâu, mau đem mũi kim bự lợi đây trị tội con ba lải nhải thính lu tìn hói cho ta mau…. Please Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#42
(2020-03-27, 07:07 PM)Tinhoi 2 Wrote: Tau cứu nhân độ thế. Đúng ra tụi bay phải đi theo tau để phụ giúp nhưng tụi bay chống tau hoài vì tụi bay bản chất là Trược, còn tau là Thanh, Thanh nguyên chất mạ vàng dẻo 100 %. Tau chán quá nên tau biến nhe mài.

Háy dà...con ba lải nhải thính lu tìn hói hôm nì nó chưa uống thuốc cho nên nói ba xí ba tú ba xàm bá láp… Biggrin .liệu khôn hồn thì mau về cốc uống thuốc, chịu phạt Mình ngươi còn phủ vàng dẻo 100% thì trược khí quá nặng nề gòi…. vahidrk1  Thumbs-down4

Độc Cô Vi nó mê thích kẻ nặng nề trược khí theo ngươi nói, nó sẽ bám chặt vô da ngươi, chui qua khắp các lỗ chưn lông, rồi vô 2 lá phổi ngươi mà phá phách toang hoang….ngươi hãy tự mà lo liệu rứa hí ...về cốc mà làm con bò nhai lại đoạn kinh nì nha chưa...ngươi có nhớ kỹ chi mô nahhh? Please Dancer_4

Quote:Ngoài ra, Thanh Hải còn tự xưng là Phật hiện tiền, có nghĩa là Phật sống. Điều này cho biết “đây là một đại vọng ngữ, rất nặng, chỉ có kẻ hành ma đạo mới dám nói như vậy mà thôi” (11). Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài là nếu có thị hiện để cứu độ chúng sanh, thì chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán v.v… hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, để cho người ta biết mình là Thánh nhơn thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi” (12). Cho nên nói rằng Thanh Hải là Vô Thượng Sư, là Phật sống và những lời giảng dạy của bà ta là giáo lý thì hoàn toàn không đúng vì tất cả những lời giảng của Thanh Hải không có gì mới lạ, chỉ là sự cóp nhặt rồi pha trộn thuật ngữ của một số tôn giáo, trong đó có Bà La Môn, Phật Giáo, và Thiên Chúa Giáo. Nhiều khi bà ta chỉ nhắc đến tên kinh Phật để người nghe lầm tưởng là bà ta thông hiểu giáo lý nhà Phật.
Trong quyển sách: "Thí Luận Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng Đích Phật Học Cống Hiến đăng trên nguyệt san Vajra Bodhi Sea từ số tháng 6, 1996 đến số tháng 10, 1997. (http://www.dharmasite.net/thiluan.htm#2d) Hoà Thượng Tuyên Hoá đã khai thị:
"Về vấn đề có liên quan đến "Ngoại đạo trong Phật Pháp", đa số đoàn thể Phật giáo không muốn công khai phân biệt giữa tà và chánh, điều này giúp cho những kẻ "không chân chánh trong Đạo Phật và những kẻ ngoại đạo" lợi dụng ngày một nhiều hơn. Với ý xấu và xảo quyệt, ho lừa gạt tiền bạc của kẻ khác và lừa người khác phạm những hành vi dâm duc - trong khi mặc áo của Phật và ăn cơm Phật. Tôi sẽ đưa ra hai vị có tên tuổi được nhiều người biết đến. Một vị là nữ đạo sư đạo Sikh ở Ẩn Độ. Bà ta tự xưng là "Phật tái thế đã khai ngộ" và đi truyền "Pháp môn Quán âm - tức khắc khai ngộ và giải thoát ngay trong kiếp này".
HT đã nghiêm khắc chỉ trích:
"Nhiều kẻ bị bà làm cho lầm lạc chỉ vì tham lam. Khi quy y Tam Bảo, bài văn trong buổi lễ nói rất rõ ràng, 'Con thà xả bỏ thân mạng nầy quyết không quy y với thiên ma ngoại đạo.' Những điều bà nói ra là lời tà thuyết của thiên ma ngoại đạo, và tất cả đều nhằm mục đích dõi gạt người, nếu quý vị tin những điều đó, quý vị thật ngu xuẩn, vô tri, và quý vị tự đào đường xuống địa ngục."
Thật là một lời mạnh mẽ: "tự đào đường đến địa ngục." Hòa Thượng không tự chế ra những lời này. Ngài luôn luôn "chỉ thẳng tâm người", nói ngắn gọn trúng vào điểm chánh để phá tan vô minh và mê lầm của chúng sanh
Nói tóm lại, pháp môn Quán Âm của giáo phái Thanh Hải không phải là của Phật Giáo và người đứng đầu giáo phái là Thanh Hải cũng chẳng phải là Phật sống như Thanh Hải đã tự xưng. Tuy nhiên, nếu không nói thêm về thân thế và hành động của bà ta thì e vẫn còn chưa phác hoạ hết nét vẽ của một bức tranh nhiều mầu sắc.
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#43
(2020-03-27, 09:29 PM)mytheyeuco1 Wrote: Háy dà...con ba lải nhải thính lu tìn hói hôm nì nó chưa uống thuốc cho nên nói ba xí ba tú ba xàm bá láp… Biggrin .liệu khôn hồn thì mau về cốc uống thuốc, chịu phạt Mình ngươi còn phủ vàng dẻo 100% thì trược khí quá nặng nề gòi…. vahidrk1  Thumbs-down4

Độc Cô Vi nó mê thích kẻ nặng nề trược khí theo ngươi nói, nó sẽ bám chặt vô da ngươi, chui qua khắp các lỗ chưn lông, rồi vô 2 lá phổi ngươi mà phá phách toang hoang….ngươi hãy tự mà lo liệu rứa hí ...về cốc mà làm con bò nhai lại đoạn kinh nì nha chưa...ngươi có nhớ kỹ chi mô nahhh? Please Dancer_4


Có gan thì qua xóm tào lao đấu với Ta. Ta sẽ cho mi nếm mùi lợi hại của dân giang hồ cầu muối thứ thiệt. Ở đây là nơi để nói chuyện trang nghiêm nên Ta không muốn làm bẩn tai khách hành hương xứ Phật. Ta biết mi sợ Ta quá chừng chừng nên không dám qua nhà ông Tám phải hôn. Qua đó đi, ai không thua không về một lời hứa chắc. Anh Nguyễn Thành Sáng đã đánh hơi ra Ta muốn đem ảnh lên dĩa bên nhà ông Tám nếu mi không chịu qua đó trả lời nên ảnh đã tự rút lui trước. Ảnh đã biết tự giác vậy Ta cũng không muốn làm phiền tới thanh danh ảnh. Nhưng vì mục đích của Ta là mi nên Ta vẫn muốn mời mi sang đó để tâm sự loài chim biển.
Reply
#44
(2020-03-27, 10:11 PM)tinhoi 2 Wrote: Có gan thì qua xóm tào lao đấu với Ta. Ta sẽ cho mi nếm mùi lợi hại của dân giang hồ cầu muối thứ thiệt. Ở đây là nơi để nói chuyện trang nghiêm nên Ta không muốn làm bẩn tai khách hành hương xứ Phật. Ta biết mi sợ Ta quá chừng chừng nên không dám qua nhà ông Tám phải hôn. Qua đó đi, ai không thua không về một lời hứa chắc. Anh Nguyễn Thành Sáng đã đánh hơi ra Ta muốn đem ảnh lên dĩa bên nhà ông Tám nếu mi không chịu qua đó trả lời nên ảnh đã tự rút lui trước. Ảnh đã biết tự giác vậy Ta cũng không muốn làm phiền tới thanh danh ảnh. Nhưng vì mục đích của Ta là mi nên Ta vẫn muốn mời mi sang đó để tâm sự loài chim biển.

Ê con chó ngao điên khùng ba lải nhải thú linh tìn hói bị mụ ác quỉ tà ma ngoại đạo VTS Thanh Hải xích kia.. vahidrk1 ....nhà ngươi không biết thời giờ của bổn cung là vàng hay sao chớ hả!  Fight 

Ta không có quởn mà đi qua xóm kia đấu khẩu với ngươi đâu nhá! Ngươi có gan thì chơi tay đôi với bổn cung ở ngay đây nè con nỡm đu dây điện cao thế ba lải nhải thính lu tìn hói kia  vahidrk1 Biggrin Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon Dancer_4 Kick3
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply