Làm Lại Từ Đầu
#61
Cho Bee làm nô tì part time '
Cối mài mực đây xin Thầy Phẩy bút , nô tì nguyện mài mực cho Thầy . Lol


[Image: 20520802722_d3dfdc4bd6.jpg],

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#62
(2020-03-26, 11:22 PM)Bee Wrote: Cho Bee làm nô tì part time '
Cối mài mực đây xin Thầy Phẩy bút , nô tì nguyện mài mực cho Thầy . Lol


[Image: 20520802722_d3dfdc4bd6.jpg],

Nhất tiễn xạ tam tứ điêu, một mũi tên bắn ra trúng 3, 4 con chim luôn, tui chịu tui còn không nỗi huống chi thằng Lãng, thằng Ếch...   Rollin  

Ngồi mà cười giống thằng khùng thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#63
(2020-03-26, 09:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chị Tuyết Vân ....

Chị và Khờ ....đánh nhau hoài ....nhớ từ bên VF ....Khờ khóc vì chị đã lấy Đức Mẹ ra chọc Khờ ....Khờ tức ...Khờ cũng hỗn với chị rất nhiều ....nhưng chị em mình chưa 1 lần dùng những từ khó nghe dành cho nhau ....cùng lắm chị chữi Khờ ngu ....Khờ chữi chị khùng .....
NHưng sau mỗi lần cãi nhau với chị ....Khờ lại thấy mình có lỗi với chị nhiều hơn ...nhưng mà ăn năn xong ....chị với Khờ lại gây tiếp....cứ thế chị em quánh nhau ....ehheheehehehe .....chắc mỗi khi Khờ khóc ....chị cũng đâu có vui gì ...vì Khờ cũng ba trợn hóc búa moi móc đanh đá lắm có thua cho ai bao giờ đâu ehehhehehehehe

Thôi thì ....ai cũng có lỗi ...mình đừng nhìn vào ngày hôm qua nữa nha chị ....những gì cũa ngày hôm qua coi như 1 giấc mơ buồn ....1 cơn ác mộng .....chị cùng Khờ bắt đầu những ngày mới  .......

đó là chuyện với Khờ ...còn chuyện chị và mọi người ....Thôi thì đã qua ...muốn gì cũng không thễ quay lại ....ai nói gì ...mình im lặng ....mình sai trong mắt họ ...mình sai trong mắt mọi người cũng không sao ....vì đó là chuyện thế gian mà thôi ....còn lòng mình có Chúa biết ....đó là đời sau ....chị tin đời sau quan trọng hơn đời này mà đúng không nè ....

cho nên những lời lên án nghe khó lọt lỗ tai ...thôi mình hãy học nhẫn nhịn ....im lặng và âm thầm dâng mọi nỗi oan ức ( nếu có ) hay nỗi buồn ...niềm vui ...những lời muốn đính chính ....dâng hết lên cho Chúa chị nha ....không đôi co ....không nói qua lại nữa .....ai cho gì ngay bây giờ mình cũng nhận và dâng lên Chúa .....có Chúa lo ...mình không cần lo ....

Khờ tin đức tin mãnh liệt cũa chị ....nếu Chúa cần ...chị cũng dám hy sinh và dâng lên Chúa cã cuộc đời cũa chị ...thì chị lại tiếc gì không dâng lên Chúa mấy cái chuyện linh tinh này phãi không chị ??

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Hug



Bà nào không có quyền hành thì cứ nhảy tưng tưng vì hoảng sợ, tới khi có quyền trong tay là ăn nói bình tỉnh khuyên này khuyên nọ để ra vẽ ta đây khoan hồng rộng lượng không chấp đám nhỏ. Chừng mất chức Mod mất quyền hành là cái tâm nhảy loạn lại. Chẳng qua đều là cá lớn nuốt cá  bé chớ chả ai thực tâm thương ai.
Reply
#64
(2020-03-26, 11:27 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhất tiễn xạ tam tứ điêu, một mũi tên bắn ra trúng 3, 4 con chim luôn, tui chịu tui còn không nỗi huống chi thằng Lãng, thằng Ếch...   Rollin  

Ngồi mà cười giống thằng khùng thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: cuoi.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply