Posts: 13,092
Threads: 204
Likes Received: 827 in 412 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-26, 09:52 PM)BaEch Wrote: Sao lại có vụ kỳ thị như vậy bạn?
À, mình chưa có bằng phi công nên chưa dám lái máy bay, sợ té giữa đường đó bạn. Chị em thì nên hun lên trán thui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,092
Threads: 204
Likes Received: 827 in 412 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-26, 09:56 PM)Ngại đạn. Wrote: À, mình chưa có bằng phi công nên chưa dám lái máy bay, sợ té giữa đường đó bạn. Chị em thì nên hun lên trán thui.
Bạn quên mất là tui đã giới thiệu với Lãng tiên sinh rằng Tiên Anh là cực phẫm của Chợ trời. Đúng là không có mắt nhìn người (hèn chi ế kinh niên!)
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2020-03-26, 10:00 PM)BaEch Wrote: Bạn quên mất là tui đã giới thiệu với Lãng tiên sinh rằng Tiên Anh là cực phẫm của Chợ trời. Đúng là không có mắt nhìn người (hèn chi ế kinh niên!)
Ếch à ... tặng mài.
Mài mới giới thiệu mà bả đã hùng hổ xách kiếm muốn chém tao rồi.
Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 13,092
Threads: 204
Likes Received: 827 in 412 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-26, 10:05 PM)lãng*nhách Wrote:
Ếch à ... tặng mài.
Mài mới giới thiệu mà bả đã hùng hổ xách kiếm muốn chém tao rồi.
Tao rầu tụi bây hết sức, muốn hàng cực phẫm thì phải chịu khó, có bị chém bị chặt thì cũng phải cười duyên mới được
Posts: 8,176
Threads: 116
Likes Received: 409 in 289 posts
Likes Given: 146
Joined: Jan 2018
Có thể nào mình làm lại từ chân được không ?
Làm lại từ đầu lâu lắm mới mọc tóc lại .....
Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
anh Tơ Tằm .....chạy đâu rồi ??
anh biết sờ wim thì Khờ chói chân anh lại rồi mới đạp xuống sông .....
cho cá nó rĩa anh ..... chân bị chói ....tay lo khua cá ...xa ta ra xa ta ra .....không bơi được ....hahahhaaa
Khờ ác hông ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-26, 10:04 PM)LMS Wrote: Em trai sợ bị nhai xương
Chị cứ nhạo em hoài, em là đờn ông, xương cốt chắc nụi, sức chị chắc nhai không nổi đâu.
Chị em với nhau phải có lòng kính trọng một chút, trước tiên là nên hun trên trán thui, chị thích hun tay em cũng chìu chị luôn, cỏn những chỗ khác dẫu có thèm lắm cũng đành nuốt nước miếng vào trong mà ngó thôi, không dám hỗn hào. Trừ phi chị bật đèn xanh thì mình không tính nha.
Chỉ sợ khi hun lên tay, lên trán rồi chị phê phê, chị kiu hun thêm chỗ khác, em sợ, em bỏ chạy, chạy ra lấy trớn chạy dzô thì mệt ah... :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-03-26, 10:16 PM)Ngại đạn. Wrote: Chị cứ nhạo em hoài, em là đờn ông, xương cốt chắc nụi, sức chị chắc nhai không nổi đâu.
Chị em với nhau phải có lòng kính trọng một chút, trước tiên là nên hun trên trán thui, chị thích hun tay em cũng chìu chị luôn, cỏn những chỗ khác dẫu có thèm lắm cũng đành nuốt nước miếng vào trong mà ngó thôi, không dám hỗn hào. Trừ phi chị bật đèn xanh thì mình không tính nha.
Chỉ sợ khi hun lên tay, lên trán rồi chị phê phê, chị kiu hun thêm chỗ khác, em sợ, em bỏ chạy, chạy ra lấy trớn chạy dzô thì mệt ah... :dance:
Thôi em đứng xa xa hun gió được rồi, đang dịch corona
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
|