Khoa
#46
(2020-03-26, 12:42 PM)Hope Wrote: Bịnh kinh niên trị không có được... 

Mình ở ngoài mình tung tăng mình phét.. Chả ai care mà 
Thế sao cái đứa bịnh kia nó phét.. mình lại care?

Nó đốt bàn thờ người ta, nó chửi cha người ta
#47
(2020-03-26, 12:40 PM)BVCN Wrote: Hình như đang lấy đà để lên câu giọng cổ hay sao mà hỏng thấy dính gì tới vấn đề ?...

Bác đuổi người ta ra khỏi website này.. Bác vui.. nhưng bác có biết người ta buồn lắm không?

Họ cũng như bao nhiêu người ở đây thôi, về nhà tìm vui lên mạng, không cho họ chơi họ cũng biết buồn, biết tủi vậy.. Bác vui thì bác biết, còn người khác buồn thì bác làm lơ.. 

Tại sao người Việt đi qua Mỹ rồi mà lúc nào cũng nhớ Việt nam ăn đồ VN, nhớ chuyện xửa xưa VN là như vậy chứ ở VN ai mà thèm nhớ mấy cụ bên đây..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#48
(2020-03-26, 12:48 PM)RungHoang Wrote: Nó đốt bàn thờ người ta, nó chửi cha người ta

Nó có cái bịnh hay quên nữa.. nói trên đầu trên cổ người ta nữa.. đúng không bác? 

Vậy theo bác thì bác xử lý sao cho vừa ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#49
(2020-03-26, 12:55 PM)BVCN Wrote: Đừng nói sai nhe... ! Tui có bao giờ đuổi ai ? Mà tui cũng chẳng có khả năng đó..... Ngoại trừ là nói miết, miệt mài, cổ động, xúi giục cho họ bị tẩy chay.... Thì họ ra đi theo diện ODP thôi mà....

 Người xưa có nói  "Yếu thì đừng ra gió".....  Tui chỉ thuận theo ý thời tiết mà hành sự thôi à..  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế cái người mà nói cho đã xong xóa thì tính sao nhỉ? 

Xin lỗi mình không nói chị Lan nhé.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#50
(2020-03-26, 01:04 PM)BVCN Wrote:  Chỉ có thể làm mồi câu cá sấu thôi...

Con biết con nói chuyện rất là sóc óc.. nên chắc cũng chẳng mấy ai ưa con ở đây.. nên con tính rồi.. nghỉ cho các bác chơi là thượng sách.. đúng không ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#51
(2020-03-26, 12:49 PM)Hope Wrote: Bác đuổi người ta ra khỏi website này.. Bác vui.. nhưng bác có biết người ta buồn lắm không?

Họ cũng như bao nhiêu người ở đây thôi, về nhà tìm vui lên mạng, không cho họ chơi họ cũng biết buồn, biết tủi vậy.. Bác vui thì bác biết, còn người khác buồn thì bác làm lơ.. 

Tại sao người Việt đi qua Mỹ rồi mà lúc nào cũng nhớ Việt nam ăn đồ VN, nhớ chuyện xửa xưa VN là như vậy chứ ở VN ai mà thèm nhớ mấy cụ bên đây..

Hello  Hope ,

Cũng muốn trao đổi vài lời và chỉ dựa trên ví dụ mà Hope đưa ra bên trên .

Mình rất hiểu tấm lòng của Hope và YEDK hay những anh chị nào có tấm lòng nhân ái khi nghĩ tới người khác . Nhưng có lẽ mình nên tuỳ theo từng trường hợp mà có sự đối xử 1 cách đúng đắn nhất .

Không lâu trước đây , những người có tấm lòng nhân hậu như Hope cũng đã lên tiếng và chống đối khi chính phủ lập ra những trung tâm dành cho những người có vấn đề về tâm lý , họ muốn những người này được tự đo , đối xử công bằng với tất cả mọi người khác .


Và cũng không lâu , chúng ta cũng nghe những trường hợp đem súng vào trường học và giết người hàng loạt , khi điều tra kỹ càng, thì những người này đều có vấn đề về tâm thần .

Nói dông dài 1 chút , những người này , khi họ chưa lên cơn bệnh , họ cũng giống như chúng ta , nhưng họ lại thiếu đi khả năng tự kiềm chế cảm xúc của mình , và điều đó có thể gây hại tới rất nhiều những người vô tội khác .

1 người vì mọi người, hay mọi người vì 1 người ?


Mình có attach cái youtube video duới đây , nếu Hope có rãnh xin click vào xem



#52
(2020-03-26, 01:08 PM)Crush Wrote: Hello  Hope ,

Cũng muốn trao đổi vài lời và chỉ dựa trên ví dụ mà Hope đưa ra bên trên .

Mình rất hiểu tấm lòng của Hope và YEDK hay những anh chị nào có tấm lòng nhân ái khi nghĩ tới người khác . Nhưng có lẽ mình nên tuỳ theo từng trường hợp mà có sự đối xử 1 cách đúng đắn nhất .

Không lâu trước đây , những người có tấm lòng nhân hậu như Hope cũng đã lên tiếng và chống đối khi chính phủ lập ra những trung tâm dành cho những người có vấn đề về tâm lý , họ muốn những người này được tự đo , đối xử công bằng với tất cả mọi người khác .


Và cũng không lâu , chúng ta cũng nghe những trường hợp đem súng vào trường học và giết người hàng loạt , khi điều tra kỹ càng, thì những người này đều có vấn đề về tâm thần .

Nói dông dài 1 chút , những người này , khi họ chưa lên cơn bệnh , họ cũng giống như chúng ta , nhưng họ lại thiếu đi khả năng tự kiềm chế cảm xúc của mình , và điều đó có thể gây hại tới rất nhiều những người vô tội khác .

1 người vì mọi người, hay mọi người vì 1 người ?


Mình có attach cái youtube video duới đây , nếu Hope có rãnh xin click vào xem








Cám ơn Anh/ Chị Crush

Em thấy để chị TV nghỉ tội nghiệp chị ấy.. người ta có buồn có vui người ta mới vô đây chơi.. nghỉ thì thời gian cũng nguôi ngoa qua thôi.. sao mấy anh mấy chị không cho người ta 1 con đường thoát.. khi các anh các chị vẫn có thể cho mà..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#53
(2020-03-26, 01:29 PM)Hope Wrote: Cám ơn Anh/ Chị Crush

Em thấy để chị TV nghỉ tội nghiệp chị ấy.. người ta có buồn có vui người ta mới vô đây chơi.. nghỉ thì thời gian cũng nguôi ngoa qua thôi.. sao mấy anh mấy chị không cho người ta 1 con đường thoát.. khi các anh các chị vẫn có thể cho mà..

Cho đến giờ phút hiện tại thì tất cả chỉ là ý kiến, và chuyện duổi TV là chuyện không thực hiện được. Những ý kiến TV nên bỏ đi, nên đuổi TV... cũng chỉ là ý kiến cá nhân của từng người, và tui chắc chắn TV vẫn sẽ còn ở đây một thời gian nữa. Ai cũng cố giúp cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng dựa vào cái post #1, cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Tui rất hiểu ý của H và thông cảm sao H nói vậy. Tui vẫn có rất nhiều cảm tình với TV, chỉ là chịu không thể làm gì khác hơn cho TV được. Quyết định là của TV và của BDH VB, chúng ta chỉ có thể nếu lên ý kiến của mình thôi.

#54
(2020-03-26, 01:29 PM)Hope Wrote: Cám ơn Anh/ Chị Crush

Em thấy để chị TV nghỉ tội nghiệp chị ấy.. người ta có buồn có vui người ta mới vô đây chơi.. nghỉ thì thời gian cũng nguôi ngoa qua thôi.. sao mấy anh mấy chị không cho người ta 1 con đường thoát.. khi các anh các chị vẫn có thể cho mà..

Mình biết chị Tuyết Vân rất giỏi Kinh Thánh . Nhưng có lẽ chị Tuyết Vân lại quên mất câu Kinh Thánh này 

Không làm người khác vấp phạm ( Ro-ma 14:13 )
#55
(2020-03-26, 01:39 PM)BaEch Wrote: Cho đến giờ phút hiện tại thì tất cả chỉ là ý kiến, và chuyện duổi TV là chuyện không thực hiện được. Những ý kiến TV nên bỏ đi, nên đuổi TV... cũng chỉ là ý kiến cá nhân của từng người, và tui chắc chắn TV vẫn sẽ còn ở đây một thời gian nữa. Ai cũng cố giúp cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng dựa vào cái post #1, cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.  Tui rất hiểu ý của H và thông cảm sao H nói vậy. Tui vẫn có rất nhiều cảm tình với TV, chỉ là chịu không thể làm gì khác hơn cho TV được. Quyết định là của TV và của BDH VB, chúng ta chỉ có thể nếu lên ý kiến của mình thôi.

Thế chị TV nghỉ chơi anh có buồn không thì la to to tí nhé 

Em biết em nghỉ là bác mở tiệc to mà
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#56
(2020-03-26, 01:47 PM)Hope Wrote: Thế chị TV nghỉ chơi anh có buồn không thì la to to tí nhé 

Em biết em nghỉ là bác mở tiệc to mà

Thật lòng mà nói nếu TV nghỉ chơi, tui cũng sẽ buồn đó.

#57
Không để mặt cười, tức là tui không phải nói đùa.

#58
(2020-03-26, 01:39 PM)Crush Wrote: Mình biết chị Tuyết Vân rất giỏi Kinh Thánh . Nhưng có lẽ chị Tuyết Vân lại quên mất câu Kinh Thánh này 

Không làm người khác vấp phạm ( Ro-ma 14:13 )

Nói đến Tôn Giáo niềm tin ưa mất lòng người khác lắm anh/ chị Crush ơi.. Cùng đạo mà cũng không xong nữa đó..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#59
(2020-03-26, 01:49 PM)BaEch Wrote: Thật lòng mà nói nếu TV nghỉ chơi, tui cũng sẽ buồn đó.

Có hả? Buồn làm sao ? có phải

Giận thì giận mà thương thì thương hả?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#60
(2020-03-26, 02:01 PM)Hope Wrote: Có hả? Buồn làm sao ? có phải

Giận thì giận mà thương thì thương hả?

Tò mò là tính không tốt Lol