CÁM ƠN CORONAVIRUS
#1
Video Clip: CÁM ƠN CORONAVIRUS
(Video: Reposted with gratitude - Source: Unknown)

Cám ơn đã làm cho chúng tôi bàng hoàng và chỉ ra cho chúng tôi thấy
rằng chúng tôi đang phụ thuộc vào một cái gì đó rộng lớn hơn chúng tôi tưởng.

Cám ơn đã giúp chúng tôi biết quý trọng đời sống sung túc mà chúng tôi từng có,
tràn ngập các sản phẩm, sự tự do, sức khỏe,
và giúp chúng tôi hay ra rằng mình đã không biết trân quý những điều này.

Cám ơn đã bắt chúng tôi phải dừng lại,
để thấy ra mình đã từng đánh mất chính mình trong sự “bận rộn” ra sao,
không có cả thời gian cho những điều cơ bản nhất.

Cám ơn đã giúp chúng tôi gạt qua bên tất cả mọi khó khăn
mà chúng tôi tưởng là rất quan trọng
và giúp chúng tôi thấy ra điều gì thật sự là quan trọng.

Cám ơn đã làm dừng lại tất cả mọi sự vận chuyển.
Đã từ lâu lắm rồi
Trái Đất này đã năn nỉ chúng tôi phải xét lại về việc ô nhiễm môi trường
nhưng chúng tôi nào có nghe.

Cám ơn về tất cả sự SỢ HÃI.
Nó chính là căn bệnh toàn cầu trong bao năm qua
mà không mấy ai trong chúng tôi muốn đối mặt,
nhưng bây giờ chúng tôi phải chạm mặt
và học cách ôm trọn lấy nó bằng tình yêu thương,
và bằng sự tương trợ đến từ cộng đồng chung quanh.

Cám ơn đã giúp chúng tôi đánh giá lại cuộc đời mình.
Cám ơn đã giúp chúng tôi cuối cùng hiểu ra được rằng
tất cả chúng tôi đều có sự kết nối với nhau.
Cám ơn cho sự hợp nhất này giữa tất cả chúng tôi.

Chúng tôi biết rằng thế giới này cần phải thay đổi.
Cám ơn đã giúp chúng tôi có dịp làm suy yếu mọi thứ
để chúng tôi có cơ hội xây dựng lại thế giới này
từ đầu!

……..

Vi rút này là một phần của chúng ta.
Nó ở giữa chúng ta, nó ở trong chúng ta.
Nó nối kết chúng ta lại với nhau, dù là qua thể xác hay qua năng lực.

Lòng tri ân hỗ trợ cho hệ miễn nhiễm của chúng ta,
nhưng cũng giúp chúng ta nhìn thấy được mọi việc từ nhiều góc cạnh;
và tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta muốn nhìn nó như thế nào,
nhưng tốt nhất vẫn là phải tỉnh giác về tất cả những điều này.

HÃY TRI ÂN
HÃY TỈNH GIÁC
MỌI CHUYỆN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÒN NHƯ XƯA NỮA
GIỜ ĐÂY THẾ GIỚI NÀY ĐANG ĐỔI THAY

Videoclip này được chuyển qua Wechat và các mạng xã hội khác (không thấy ghi nguồn xuất xứ). Suedhana tạm chuyển Việt ngữ với tất cả lòng thương mến gửi đến những ai có duyên xem được clip này. (22/3/2020)


tui ko post video facebook được nên post from youtube:



Reply
#2
Thật ra lúc này mà cám ơn Cô Vi thì hơi ...hỏng nice! (ráng tìm từ nhẹ nhàng hơn chữ "ác") vì cổ giết mấy chục ngàn người rồi... Wink 

Nhưng mà cám ơn có những chuyện "bad" đã cảnh tỉnh con người....nhất là lớp trẻ chưa qua chiến tranh, đói nghèo, bệnh tât...mới có dịp nhìn lại không phải lúc nào cũng sống trong nhung lụa, yên bình và sung túc đâu...như nước Mỹ mình cũng phụ thuộc rất nhiều vào thế giới thứ 3 ...nghe nói bây giờ các nước bắt đầu lo thủ lương thực, đân Mỹ thì ăn bánh mì, khoai tây mỗi ngày...có dân châu Á ở Mỹ trong tương lai cũng phải đối mặt với nạn đói Asian food...

Reply
#3
(2020-03-26, 11:07 AM)Mimo Wrote: Thật ra lúc này mà cám ơn Cô Vi thì hơi ...hỏng nice! (ráng tìm từ nhẹ nhàng hơn chữ "ác") vì cổ giết mấy chục ngàn người rồi... Wink 

Nhưng mà cám ơn có những chuyện "bad" đã cảnh tỉnh con người....nhất là lớp trẻ chưa qua chiến tranh, đói nghèo, bệnh tât...mới có dịp nhìn lại không phải lúc nào cũng sống trong nhung lụa, yên bình và sung túc đâu...như nước Mỹ mình cũng phụ thuộc rất nhiều vào thế giới thứ 3 ...nghe nói bây giờ các nước bắt đầu lo thủ lương thực, đân Mỹ thì ăn bánh mì, khoai tây mỗi ngày...có dân châu Á ở Mỹ trong tương lai cũng phải đối mặt với nạn đói Asian food...

dza. chị hai

người ta ví von mà chị hai bắt bẻ thì chết người ta rồi

vấn đề là đọc qua, nghe qua cái video, post chị hai có học được gì hôn ?


đa số người chết đi sống lai. người ta mới nhận ra .....
Reply
#4
(2020-03-26, 11:11 AM)abc Wrote: dza. chị hai

người ta ví von mà chị hai bắt bẻ thì chết người ta rồi

vấn đề là đọc qua, nghe qua cái video, post chị hai có học được gì hôn ?


đa số người chết đi sống lai. người ta mới nhận ra .....

 Dzạ thưa anh Cả...
em đâu dám bắt bẻ ai, em chỉ noái lên cái suy nghĩ của em thôi...tại vì cái tittle như thế nhưng kgi đi vào trong thì mình hiểu đó như một lời cảnh tỉnh, lời warning....thường thì phải qua những biến cố thì growth hormone hoạt động thì mới "Chưởng Thành" (sau khi bị ăn chưởng của võ lâm) Lol


...Chít mồ rồi, bây giờ Mm mang tiếng là bắt bẻ nữa...chắc tại làm BGK cho game show  Rollin Rollin

Reply
#5
(2020-03-26, 11:21 AM)Mimo Wrote:  Dzạ thưa anh Cả...
em đâu dám bắt bẻ ai, em chỉ noái lên cái suy nghĩ của em thôi...tại vì cái tittle như thế nhưng kgi đi vào trong thì mình hiểu đó như một lời cảnh tỉnh, lời warning....thường thì phải qua những biến cố thì growth hormone hoạt động thì mới "Chưởng Thành" (sau khi bị ăn chưởng của võ lâm) Lol


...Chít mồ rồi, bây giờ Mm mang tiếng là bắt bẻ nữa...chắc tại làm BGK cho game show  Rollin Rollin

dza. chi hai 

chọc chị hai thôi , chứ tui biết

:full-moon-with-face4:
Reply
#6
Anh Abc,
Tháng trước nước Mỹ có 1-2 ca, bà chị bên VN kêu chạy đi mua đồ cuuẩn bị..

Mm tàng tàng bảo Chi lo xa quá, nước Mỹ này làm gì thiếu food và các nhu yếu phẩm thiết yếu, hệ thống phòng dịch giỏi hơn VN nhiều..

Giờ thì hoảng kinh hôn vía luôn...nhà Mm tưởng mua các thứ ...bửa kiểm lại mới thiếu alcohol, disinfected wipe...chạy ra Ccstco, WM, WG...hết sạch bách.
Lục lại trong nhà còn 1 hộp Clorox wipes thôi...

Râu thiệt, Mai mốt hết hộp đó chắc dùng soap or rượu ,nước muối để clean thôi...Nghĩ lại còn tệ hơn ở VN, đâu khi nào mà không có mua được chai cồn đâu....lại không có bà con gần để mượn  Wink

Reply
#7
(2020-03-26, 12:43 PM)BVCN Wrote: Đi mua xăng đi... Xăng còn bán nhiều và đang hạ giá nữa.... xăng thì diệt con mịa gì cũng chít ngắc hết

 Chòy, xúi bậy đi anh Bốn, nó cháy nhà thì đổ nợ, cộng thêm mùi xăng ngộ độc....chết trước khi Cô Vi tới thăm Lol Rollin 

Mm thấy dish soap của Costco có chất tẩy trùng được, nếu hết thì chắc dùng để clean bathroom...

Reply
#8
(2020-03-26, 12:40 PM)Mimo Wrote: Anh Abc,
Tháng trước nước Mỹ có 1-2 ca, bà chị bên VN kêu chạy đi mua đồ cuuẩn bị..

Mm tàng tàng bảo Chi lo xa quá, nước Mỹ này làm gì thiếu food và các nhu yếu phẩm thiết yếu, hệ thống phòng dịch giỏi hơn VN nhiều..

Giờ thì hoảng kinh hôn vía luôn...nhà Mm tưởng mua các thứ ...bửa kiểm lại mới thiếu alcohol, disinfected wipe...chạy ra Ccstco, WM, WG...hết sạch bách.
Lục lại trong nhà còn 1 hộp Clorox wipes thôi...

Râu thiệt, Mai mốt hết hộp đó chắc dùng soap or rượu ,nước muối để clean thôi...Nghĩ lại còn tệ hơn ở VN, đâu khi nào mà không có mua được chai cồn đâu....lại không có bà con gần để mượn  Wink

nhà tui mới order Softsoap Liquid Hand Soap and a bunch of other cleaning supply from our local HEB store,  our President thậm chí còn đang tính ngưng ban , let everything back to normal .... đừng lo
Reply