anh BVCN
#1
Khờ tĩnh ngũ rồi ......

Rollin Rollin Rollin Rollin

anh mần giấy tờ gì mà sớm vậy ??
Khờ cần làm giấy tờ đễ chuẫn bị cho ngày mới nên phãi thức sớm ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Hôm qua Khờ ngũ sớm ......lâu rồi không thức sớm ...hôm nay thức không nỗi ......

Vào nỗi điên 1 lúc ....tĩnh ngũ rồi ..... Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(2020-03-25, 04:45 AM)BVCN Wrote: Vậy đi rửa mặt, súc miệng rồi pha ly cà phê uống cho nó phê

Ước gì có người làm mấy cái đó dùm mình luôn ha .......

Sáng ra có người rữa mặt cho mình .....đánh răng dùm mình .....giống lúc nhõ vậy thì đã quá .....

đang mần biếng lắm ..... Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
(2020-03-25, 04:49 AM)BVCN Wrote: Mình không bị ràng buột với công việc, cho nên muốn ăn, ngũ, thức lúc nào cũng được

Bên anh bịnh dịch sao rồi ??? anh nhớ đừng ra ngoài nha ....... Hug Hug 

Khờ hông dám ra ngoài .....các tiệm có bán mask đều thu hồi lại đễ tặng cho bịnh viện .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Morning cô Khờ.  Tulip4

Dậy sớm hén. Mời cô ly cà phê sữa nóng buổi sáng.  Smiling-face-with-halo4

[Image: ca-phe-sua-nong-01.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#6
(2020-03-25, 04:52 AM)Ngại đạn. Wrote: Morning cô Khờ.  Tulip4

Dậy sớm hén. Mời cô ly cà phê sữa nóng buổi sáng.  Smiling-face-with-halo4

[Image: ca-phe-sua-nong-01.jpg]

Good morning anh Ngại Đạn ,
Cám ơn anh nha .....ehhehheheehehe .....1 sữa 1 coffee .....vừa vặn luôn ......
cái ly nho nhõ so cute ...hông biết chũ cái ly có cute hông ??
Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2020-03-25, 04:55 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Good morning anh Ngại Đạn ,
Cám ơn anh nha .....ehhehheheehehe .....1 sữa 1 coffee .....vừa vặn luôn ......
cái ly nho nhõ so cute ...hông biết chũ cái ly có cute hông ??
Lol Lol

Cô nghĩ tui sao thì nó vậy ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đôi khi tính tình có dễ thương nhưng người ngợm không được đẹp lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#8
(2020-03-25, 04:56 AM)BVCN Wrote: Georgia có khoảng 600 người mắc dịch rồi... hơn 20 ngũm cù tẻo.

 Mình ít khi ra ngoài... Khi bình thường cũng có lúc ở nhà 2. 3 tuần. Chỉ là ra cây xăng mua bia !

Bên anh trên 1000 người ...38 người đi chầu diêm dương  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: Crying-face4

55 ngàn người mắc bịnh ....có người ngũm chĩ có ngoài 30 ...ai nói người trẽ khoẽ không sao là sai rồi . Crying-face4 :loudly-crying-face4:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2020-03-25, 04:58 AM)Ngại đạn. Wrote: Cô nghĩ tui sao thì nó vậy ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đôi khi tính tình có dễ thương nhưng người ngợm không được đẹp lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khờ nghĩ anh khiêm tốn ......
với Khờ thì cái tính nết đánh chết cái đẹp anh ơi ....Má Khờ hay dặn là ....nhìn người đó đẹp trai thế lấy về nhìn nó có no không ?? ehehheehe hay nó lười chãy thay bắt con hầu nó ....ehhehehe ...

( Khờ nói trước là Khờ mà run là Khờ hay phát biễu linh tinh lắm ....anh đừng có giận nếu Khờ nói sai nha ....nha nha .....)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2020-03-25, 05:05 AM)BVCN Wrote: Nhanh thiệt... catch up không kịp với mấy cái báo cáo luôn

Khờ hôm qua bị ngứa họng ....rồi ho ho vì ngứa họng ......Khờ sợ quá lấy xã ...lấy chanh ...lấy cam  ...lấy bột quế ra ....hữi như chó đánh hơi ....coi mình có bị mất vị giác thính giác hông ....

Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2020-03-25, 05:07 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ nghĩ anh khiêm tốn ......
với Khờ thì cái tính nết đánh chết cái đẹp anh ơi ....Má Khờ hay dặn là ....nhìn người đó đẹp trai thế lấy về nhìn nó có no không ?? ehehheehe hay nó lười chãy thay bắt con hầu nó ....ehhehehe ...

( Khờ nói trước là Khờ mà run là Khờ hay phát biễu linh tinh lắm ....anh đừng có giận nếu Khờ nói sai nha ....nha nha .....)

Tính tui vui mà cô, giận hờn chi cho mắt môi đượm buồn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy cô với anh BVCN thức sớm, bên tui đang là buổi chiều tà, lang thang vào đây tìm đọc mấy bài cũ, thấy hai bạn nói chuyện sớm, vào chào hỏi buổi sáng tốt lành. 

Anh BVCN lúc trước ở gần hãng nước đá đường Ngô Tùng Châu, gần trường tiểu học gì mà tui quên tên rồi, gần chùa Pháp Vân phải không ạ?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
(2020-03-25, 05:13 AM)BVCN Wrote: Mùa polen mà.. muốn biết có bị mắc dịch không thì do nhiệt độ, nếu trên 37 độ c thì mới lo...

 Hít vào và giũ trong lồng ngực, nếu giữ được lâu thì cơ hội ko mắc dịch rất cao.

Khờ lo vậy đó ...chứ thật ra Khờ có đi đâu đâu mà dính ..chĩ sợ là cái đứa ỡ chợ lấy đồ ăn cho mình bị ....mình cầm vào bịch đồ ăn mình dính ( phần trăm rất thấp nhưng ai biết được ...)...nhưng Khờ có mang bao tay ......bây giờ đi chợ pick up đồ ăn rau sống cũng nhờ chị người Mễ pick up dùm .....Khờ bị xuyễn từ nhõ nên phãi hết sức cẫn thận .....Khờ mà bị gì chắc má Khờ buồn lắm nên mọi thứ làm vì her .....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
(2020-03-25, 05:16 AM)Ngại đạn. Wrote: Tính tui vui mà cô, giận hờn chi cho mắt môi đượm buồn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy cô với anh BVCN thức sớm, bên tui đang là buổi chiều tà, lang thang vào đây tìm đọc mấy bài cũ, thấy hai bạn nói chuyện sớm, vào chào hỏi buổi sáng tốt lành. 

Anh BVCN lúc trước ở gần hãng nước đá đường Ngô Tùng Châu, gần trường tiểu học gì mà tui quên tên rồi, gần chùa Pháp Vân phải không ạ?.

anh nói vậy thì Khờ xã láng nha .......hhehehee ...... Đôi khi Khờ vô tư lắm nói năng thiếu suy nghĩ ....sợ làm buồn lòng anh mà anh lịch sự không nói ra ....nên rào trước lỡ có lỡ lời anh chĩnh sữa dùm cho Khờ đỗi ....

mấy anh chị quen thân rồi thì họ hiễu ...họ thương  nên họ thông cãm cho Khờ ...còn anh mới quen nên Khờ còn e dè 1 chút ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
(2020-03-25, 05:21 AM)BVCN Wrote: Lúc xưa là trường Thiên ca, do các nữ tu dòng Phanxico thừa sai đưtc mẹ lập, sau 75 thì là trường Nguyễn văn Bé cho tới giờ... Nhà mình ở giữa hảng nước đá và nhã tư xóm gà

Vậy là anh biết tiệm cho mướn sách Minh Thu, sát ngã tư Xóm Gà, đối diện bót cảnh sát Lê Văn Gập. Nhà có chị Thu, chị Nga, anh Phước, chị Huệ... Không chừng ngày xưa chắc có biết anh rồi.  Shy
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#15
(2020-03-25, 05:26 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh nói vậy thì Khờ xã láng nha .......hhehehee ...... Đôi khi Khờ vô tư lắm nói năng thiếu suy nghĩ ....sợ làm buồn lòng anh mà anh lịch sự không nói ra ....nên rào trước lỡ có lỡ lời anh chĩnh sữa dùm cho Khờ đỗi ....

mấy anh chị quen thân rồi thì họ hiễu ...họ thương  nên họ thông cãm cho Khờ ...còn anh mới quen nên Khờ còn e dè 1 chút ....

Nói thật thì ở đây tui chỉ quen biết vài người thôi, chưa rành hết mọi người đâu. Thêm nữa tui lại chưa bao giờ chơi bên diễn đàn VF nên không biết nhiều người lắm. Từ từ hiểu nhau hy vọng sẽ vui vẻ hơn.

Hồi đó có chat chit bên room chat của VF thì nhiều, có đôi lần trò chuyện với một nick Yeuanhdaikho, nhưng cô ấy ở VN thì phải. Ngày xưa mọi người đều vui vẻ, lịch sự, hòa nhã, tiếc là bây giờ hiếm gặp lại giây phút ấy, kể cũng tiếc.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply