Ông hay Bà nào chịu cứu trước dịch Corona
#1
Phật nói mài phải tự lo thân vì nếu nghiệp đến thì mài ráng lãnh. Giờ chỉ còn Chúa là chịu ra tay nghĩa hiệp.
Reply
#2
Ai biểu các ngươi tội lỗi dâng cao quá, ta trừng phạt các ngươi đó.

Ủa ta là ai hả? Thức tỉnh lại.
Reply
#3
(2020-03-24, 10:30 PM)Nhãmnhí Wrote: Ai biểu các ngươi tội lỗi dâng cao quá, ta trừng phạt các ngươi đó.

Ủa ta là ai hả? Thức tỉnh lại.

Chúng ta chịu khó chờ các khoa học gia thôi.

CDC nói vậy.

Tội nghiệp các nhà khoa học.  Có lẽ họ bị pressure nhiều lắm vì cả thế giới đang chiếu thẳng vào họ.

"Xong chưa, A?"

"Chưa. Vẫn còn bi trục trặc. Mệt quá, B ạ."

"Đâu? Đâu? Ờ, kỳ thật. Thôi ra tạm nghỉ ở cái ghế bố đi. Để tôi coi."

A cám ơn B, dụi mắt đi ra, nhường chỗ cho B.

Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#4
Tội nghiệp họ hả anh, họ sẽ sớm mang niềm vui đến cho mỗi người, rất cám ơn họ.

Mình may mắn sống trong thời đại văn minh.
Reply
#5
(2020-03-25, 12:19 PM)Nhãmnhí Wrote: Tội nghiệp họ hả anh, họ sẽ sớm mang niềm vui đến cho mỗi người, rất cám ơn họ.

Mình may mắn sống trong thời đại văn minh.

Chúng ta kiên nhẫn chờ thôi.  Họ đang xả thân làm việc ngày đêm để cứu giúp nhân loại.

Thumbs-up4
Reply
#6
Xin trời đất phù hộ cho họ, và cho tất cả mỗi người
Reply