Ác vs. Hiền :)
(2020-03-25, 09:40 PM)Hope Wrote: Không biết bên TV thế nào, bên Công Giáo và Phật Giáo là họ phải xong 4 năm Đại Học và học lên Thần Học các lớp khác nữa.. TV học ra mục sư chưa ?



Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân ko có học mục sư ... Vân học accounting  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng Vân là Sunday school .. khi Vân mới vừa tin Chúa 

Hope có tưỡng tượng không ?? mới tin Chúa , mà Vân là Sunday school cho mấy đứa nhỏ đó 


con Vân cở tuổi nào ... thì Vân làm cô giáo cho học trò cở tuổi đó

mà đả làm teacher .. thì phải nghiên cứu tìm hiểu 



Vân nói thiệt nha ... Vân rất ít được ngồi đó nghe mục sư giãng 

giờ mục sư giãng , là Vân ra phía sau với mấy đứa nhỏ , dạy nó học 

nhưng nhờ tìm tòi nghiên cứu để dạy nó , mà Vân học hỏi ... còn nhiều hơn là ngồi nghe mục sư giãng nữa 



(không có ý khuyên bà con .. đừng ngồi nghe mục sư giãng ... nhưng nếu ngồi nghe , vô lổ tai này , ra lổ tai kia ... thì mình học hỏi còn ít hơn , là tự mình tìm hiểu , rồi chia sẽ những gì mình học hỏi được cho người khác nghe ... cách học hỏi này sẻ nằm trong đầu mình nhiều hơn là chỉ vào ghế ngồi nghe mục sư giãng xong rồi đi về  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)
oopps đánh lẹ quá ... quên


Sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ ... cùng tuổi với 2 đứa con gái Vân
(2020-03-25, 09:41 PM)maytrang Wrote: Vân biết ...

người ta không vui ... vì người ta vào đây là để socialize .. hay có thể ... vào đây để kiếm bồ .. kiếm ngườii yêu



mà gặp Vân ..

thì cứ nói về Chúa ... nên giống như cái gai trong mắt của họ 



dẫn tới việc ... Vân khác người 

mà đả khác người ... thì người ta cho người ta cái quyền đập Vân và được sự ủng hộ của mọi người ... đàn ông đập Vân kiểu , coi ai đập mạnh hơn ai ... còn  đàn bà thì đập kiểu , chuyện nhỏ như con thỏ , mà họ xé ra cho to , rồi đem Vân ra cho bà con ném đá , để thoả mãn thú tính của họ 



họ nghĩ gì ... khi đem Vân ra cho người ta ném đá Vân ??

họ thích lắm sao ?? họ exciting khi thấy người khác ném đá Vân ??

TV nói về Chúa như thế nào mà trở thành khác người ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 09:36 PM)Hope Wrote: Nếu TV thích giảng đạo thì cứ giảng đạo, còn ai nói gì thì kệ người ta. Quay sang nói qua nói lại xong trứng với đá lại choảng nhau, hết giảng đạo luôn.

chắc không đâu Hope 


chằc chổ Vân nói về đạo ... sẻ là trong blog của Vân 

chứ không nói trong này nữa




như Vân nói ... theo cái nhìn của Vân

bà con vô đây là để socialize .. hay để kiếm bồ , kiếm người yêu

Vân vào nói Chúa ... làm cái GAI trong mắt họ ... rỏ ràng .. Vân khác người





mà khác người ... thì người ta có quyền .. ĐẬP Vân 

Vân ko muốn bị đập nữa 

bộ Vân ham bị đập lắm sao ??? hahaha , đâu có ai ham bị đập ... 

chỉ có cái làm Vân bận tâm ... tại sao người ta lại .. thìch đập dữ vậy ko biết nữa 

trong này .. hình như hỗng có ai bị đập nhiều bằng Vân  Rollin Rollin Rollin


bị đập hoài ... cái đầu Vân càng ngày ... càng bự ... lol  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-03-25, 09:47 PM)maytrang Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân ko có học mục sư ... Vân học accounting  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng Vân là Sunday school .. khi Vân mới vừa tin Chúa 

Hope có tưỡng tượng không ?? mới tin Chúa , mà Vân là Sunday school cho mấy đứa nhỏ đó 


con Vân cở tuổi nào ... thì Vân làm cô giáo cho học trò cở tuổi đó

mà đả làm teacher .. thì phải nghiên cứu tìm hiểu 



Vân nói thiệt nha ... Vân rất ít được ngồi đó nghe mục sư giãng 

giờ mục sư giãng , là Vân ra phía sau với mấy đứa nhỏ , dạy nó học 

nhưng nhờ tìm tòi nghiên cứu để dạy nó , mà Vân học hỏi ... còn nhiều hơn là ngồi nghe mục sư giãng nữa 



(không có ý khuyên bà con .. đừng ngồi nghe mục sư giãng ... nhưng nếu ngồi nghe , vô lổ tai này , ra lổ tai kia ... thì mình học hỏi còn ít hơn , là tự mình tìm hiểu , rồi chia sẽ những gì mình học hỏi được cho người khác nghe ... cách học hỏi này sẻ nằm trong đầu mình nhiều hơn là chỉ vào ghế ngồi nghe mục sư giãng xong rồi đi về  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)


Nhưng mà ở đây đâu có con nít đâu. Ở đây ai cũng là người lớn nên TV phải học thêm Thần Học nữa mới được..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 09:52 PM)Hope Wrote: TV nói về Chúa như thế nào mà trở thành khác người ?


câu hỏi này hay à nha  :kiss:



- người đời không có đọc Kinh thánh ... nên người đời không biết trong Kinh thánh nói gì



- Vân nói Chúa của Kinh thánh 


nếu có ai đọc Kinh thánh ... thì sẻ không thấy Vân khác người

nhưng nếu ai không đọc Kinh thánh .. thì sẻ thấy Vân khác người ... vì họ không đọc Kinh thánh , nên họ không biết Chúa của Kinh thánh nói gì 



mà Hope nói chuyện dễ thương đó ... từ nãy giờ , Vân enjoy nói chuyện với Hope lắm  :kiss:
(2020-03-25, 09:58 PM)Hope Wrote: Nhưng mà ở đây đâu có con nít đâu. Ở đây ai cũng là người lớn nên TV phải học thêm Thần Học nữa mới được..



- con nít của những người tới nhà thờ đó 

giờ mục sư giãng .. cho tụi nhỏ ngồi nghe , nó sẻ bị bored , quậy lên , thì người lớn không có ngồi yên nghe giãng được

nên tới giờ mục sư giãng ... mấy cô chú nhỏ phải cho ra phía sau hết .. để mục sư giảng cho người lớn ngồi yên nghe được 

thì đó là giờ .. mà Vân ra sau với mấy đứa nhỏ .. để làm Sunday school teacher 






- còn chuyện người lớn .. thì Vân nghĩ thế này nè Hope 


với 1 tôn giáo nào cũng vậy ... người lớn cũng có thể là những đứa trẻ trong niềm tin đó 

Hope đọc kỹ lại Vân nói nhá ... người lớn cũng có thể là những đứa trẻ trong niềm tin đó




ok ... Vân không học thần học 

nhưng Vân phải sưu tầm , tìm hiểu ... mà cái chánh là Vân phải lựa cái nào ... thứ nhất , là Vân phải hiểu họ nói cái gì , vì có nhiều cái nói dài dòng , khiến mình khó hiểu ... thứ hai , là niềm tin của họ thật sự dựa đúng đắn trên Kinh thánh ... 2 cái này rất quan trọng cho việc Vân lựa tài liệu nghiên cứu 


- có nhiều tài liệu , mà Vân khoái khẩu khi tìm ra nó .. wow , cái này mình chưa bao giờ biết đó nha

- và Vân nghiên cứu ... rồi hiểu như thế nào ... thì Vân chia sẽ những gì mình hiểu được cho người khác biết ... đôi khi , Vân dùng cách nói chuyện giãn dị cho họ dễ hiểu 




VÌ NÓI THIỆT , TÔN GIÁO KHÔNG CÓ DỂ HIỂU ĐÂU

MÌNH MÀ NÓI RƯỜM RÀ , THÌ NGƯỜI TA .. MÙ TỊT LUÔN ... KHÔNG HIỂU ĐƯỢC MÌNH NÓI GÌ CẢ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-03-25, 09:55 PM)maytrang Wrote: chắc không đâu Hope 


chằc chổ Vân nói về đạo ... sẻ là trong blog của Vân 

chứ không nói trong này nữa




như Vân nói ... theo cái nhìn của Vân

bà con vô đây là để socialize .. hay để kiếm bồ , kiếm người yêu

Vân vào nói Chúa ... làm cái GAI trong mắt họ ... rỏ ràng .. Vân khác người





mà khác người ... thì người ta có quyền .. ĐẬP Vân 

Vân ko muốn bị đập nữa 

bộ Vân ham bị đập lắm sao ??? hahaha , đâu có ai ham bị đập ... 

chỉ có cái làm Vân bận tâm ... tại sao người ta lại .. thìch đập dữ vậy ko biết nữa 

trong này .. hình như hỗng có ai bị đập nhiều bằng Vân  Rollin Rollin Rollin


bị đập hoài ... cái đầu Vân càng ngày ... càng bự ... lol  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhiều khi 1 ngày nào đó người ta sẽ không đập chị nữa chị có biết vì sao không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:08 PM)maytrang Wrote: - con nít của những người tới nhà thờ đó 

giờ mục sư giãng .. cho tụi nhỏ ngồi nghe , nó sẻ bị bored , quậy lên , thì người lớn không có ngồi yên nghe giãng được

nên tới giờ mục sư giãng ... mấy cô chú nhỏ phải cho ra phía sau hết .. để mục sư giảng cho người lớn ngồi yên nghe được 

thì đó là giờ .. mà Vân ra sau với mấy đứa nhỏ .. để làm Sunday school teacher 






- còn chuyện người lớn .. thì Vân nghĩ thế này nè Hope 


với 1 tôn giáo nào cũng vậy ... người lớn cũng có thể là những đứa trẻ trong niềm tin đó 

Hope đọc kỹ lại Vân nói nhá ... người lớn cũng có thể là những đứa trẻ trong niềm tin đó




ok ... Vân không học thần học 

nhưng Vân phải sưu tầm , tìm hiểu ... mà cái chánh là Vân phải lựa cái nào ... thứ nhất , là Vân phải hiểu họ nói cái gì , vì có nhiều cái nói dài dòng , khiến mình khó hiểu ... thứ hai , là niềm tin của họ thật sự dựa đúng đắn trên Kinh thánh ... 2 cái này rất quan trọng cho việc Vân lựa tài liệu nghiên cứu 


- có nhiều tài liệu , mà Vân khoái khẩu khi tìm ra nó .. wow , cái này mình chưa bao giờ biết đó nha

- và Vân nghiên cứu ... rồi hiểu như thế nào ... thì Vân chia sẽ những gì mình hiểu được cho người khác biết ... đôi khi , Vân dùng cách nói chuyện giãn dị cho họ dễ hiểu 




VÌ NÓI THIỆT , TÔN GIÁO KHÔNG CÓ DỂ HIỂU ĐÂU

MÌNH MÀ NÓI RƯỜM RÀ , THÌ NGƯỜI TA .. MÙ TỊT LUÔN ... KHÔNG HIỂU ĐƯỢC MÌNH NÓI GÌ CẢ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không được, ai ở đây cũng có bằng Đại Học 4 năm rồi... ai cũng ngang nhau.. nên không thể giảng. Muốn giảng thì phải học cao hơn.. 

Con nít là con nít
Người lớn là người lớn

Lẫn lộn không được.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 09:47 PM)maytrang Wrote: (không có ý khuyên bà con .. đừng ngồi nghe mục sư giãng ... nhưng nếu ngồi nghe , vô lổ tai này , ra lổ tai kia ... thì mình học hỏi còn ít hơn , là tự mình tìm hiểu , rồi chia sẽ những gì mình học hỏi được cho người khác nghe ... cách học hỏi này sẻ nằm trong đầu mình nhiều hơn là chỉ vào ghế ngồi nghe mục sư giãng xong rồi đi về  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

Nếu chị muốn giãng cho người ta nghe lọt lỗ tai ...phãi học trường sư phạm ....lấy bằng cô giáo thì khi chị giãng dễ hiễu hơn ,
chị làm kế toán thấy con số cứng nhắt ....1+1 =2 ...nên khi chị giãng kinh thánh khó hiễu ....Khờ là chịu rồi đó ...không hiễu chắc luôn ....

( chị viết như vầy dễ đọc lắm nè ....mấy cái kia lộn xộn quá khó chú ý đến điễm chị cần nói ...khiến người ta bị lạc hướng ) Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 09:59 PM)maytrang Wrote: câu hỏi này hay à nha  :kiss:



- người đời không có đọc Kinh thánh ... nên người đời không biết trong Kinh thánh nói gì



- Vân nói Chúa của Kinh thánh 


nếu có ai đọc Kinh thánh ... thì sẻ không thấy Vân khác người

nhưng nếu ai không đọc Kinh thánh .. thì sẻ thấy Vân khác người ... vì họ không đọc Kinh thánh , nên họ không biết Chúa của Kinh thánh nói gì 



mà Hope nói chuyện dễ thương đó ... từ nãy giờ , Vân enjoy nói chuyện với Hope lắm  :kiss:

Tại sao TV lại nghĩ người đời không đọc Kinh Thánh ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

nói thiệt tình nha 



- khi Vân mới tin Chúa ... Vân đi nhà thờ VN ... Vân ko nghe mục sư giãng nhiều , vì Vân phải ra sau dạy mấy đứa nhỏ , giờ mục sư giãng cho người lớn nghe ... 




- về sau này , Vân đi nhà thờ tây với 2 đứa nhỏ ... nhà thờ lớn , nên ko cần Vân ra phía sau ... Vân có dịp ngồi nghe mục sư giãng , và Vân học hỏi rất nhiều từ ông mục sư này ... có thể nói , đây là bước đầu .. cho niềm tin của Vân ????  :thinking-face4:






với 2 cái backgrounds ... làm Sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ + học hỏi được rất nhiều từ ông mục sư này ... đức tin của Vân cất lên như diều  gặp gió 


thêm vào đó ... những ơn phước Chúa ban cho Vân ... Vân thiếu nợ , thiếu nợ , thiếu nợ , và thiếu nợ Chúa ... mà 1 khi thiếu nợ , thì Vân phải trả nợ thôi , right ?? nhưng cho dù Vân trả cách mấy đi chăng nữa , ơn phước cứ tới , rồi Vân lại cứ thiếu ... không bao giờ trả nổi .... HẾT  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 130619.jpg]
(2020-03-25, 10:10 PM)Hope Wrote: Không được, ai ở đây cũng có bằng Đại Học 4 năm rồi... ai cũng ngang nhau.. nên không thể giảng. Muốn giảng thì phải học cao hơn.. 

Con nít là con nít
Người lớn là người lớn

Lẫn lộn không được.

Lol Lol vậy là tau không có cữa đễ giãng cho mài ha mài ? mài bây giờ chĩ có anh lính trong mắt thôi ....tau biết tau đã  ra rìa .... Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lol Lol vậy là tau không có cữa đễ giãng cho mài ha mài ? mài bây giờ chĩ có anh lính trong mắt thôi ....tau biết tau đã  ra rìa .... Rollin Rollin

Linh Mục, Mục Sư, các ngài học cao hơn, phải cho họ credit chớ....  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..