Ác vs. Hiền :)
(2020-03-25, 10:38 PM)Hope Wrote: Bên tau lạnh lắm, ngoài đường vắng teo, nghĩ đến Mễ lậu tội nghiệp lắm.. giờ ai cũng ở trong nhà, hắn ở ngoài đường, canh an ninh chắc cũng lạnh cóng 


Hình như mài lúc nào cũng muốn con người thật của tau trỗi dậy 1 cách nóng bỏng thì phải   Lol Lol Lol


chắc Khờ ngại .. Hope nói chuyện với Vân mệt

nên tính rủ Hope .. tán dóc để thay đổi không khí   :dance:
(2020-03-25, 10:38 PM)Hope Wrote: Bên tau lạnh lắm, ngoài đường vắng teo, nghĩ đến Mễ lậu tội nghiệp lắm.. giờ ai cũng ở trong nhà, hắn ở ngoài đường, canh an ninh chắc cũng lạnh cóng 


Hình như mài lúc nào cũng muốn con người thật của tau trỗi dậy 1 cách nóng bỏng thì phải   Lol Lol Lol

Rollin Rollin Rollin  ..... tau biết lắm mà ...nhưng mà tau chọc cho mài nói ra hết nỗi lòng cho mài bớt .....
mà hắn đọc được hắn cũng cười mĩm ....ấm lòng người chiến sĩ .....

mài lại khen nó trước mặt tau ...mài không sợ tau ghen tau lồng lộn lên chữi ha mài ??? chán sống ha mài ??? Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Vancouver thì xe vận chạy nườm nượp nha 

cà chớn ... cũng còn bị kẹt xe chút đỉnh đó 



nhà hàng ... cái nào cũng chỉ cho take out ... chứ không còn cho dine in nữa ... cũng ok ... có còn hơn không 


chổ của Hope và Khờ thì bộ vắng tanh thiệt sao ??

Vân ko thể tưởng tượng được .. một ngày nào đó , Vancouver vắng tanh , thì .. thiệt là .. buồn  :loudly-crying-face4:
(2020-03-25, 10:37 PM)maytrang Wrote: cầu nguyện là 1 điều tốt

Vân cũng cầu nguyện hoài đó thôi 

đời sống mà ... ai cũng có problems cả ... mà khi phải đối diện tới problems , thì điểm đầu tiên mà con người nghĩ tới là ... cầu nguyện 


Vân rất tán thành chuyện ... cầu nguyện  :kiss:



Đôi khi xin ơn Bình an cũng tốt. Bình an trong tâm hồn mình, tha thứ cho những cái trái tai, và cầu nguyện cho tất cả cũng tốt hơn là cãi nhau. 

Cũng giống như sáng nay tui gọi cái Khờ dậy đọc kinh, xong tui thấy nhẹ nhàng nhiều cái. Không có buồn nữa.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:40 PM)maytrang Wrote: chắc Khờ ngại .. Hope nói chuyện với Vân mệt
nên tính rủ Hope .. tán dóc để thay đổi không khí   :dance:

chị Tuyết Vân .....không có đâu chị ....có 3 người trò chuyện vui hơn ....càng đông càng vui ..... Hug Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Mễ nào mà đọc tiếng việt được , giỏi vậy 2 cô nàng ???  :thinking-face4:
(2020-03-25, 10:43 PM)maytrang Wrote: Vancouver thì xe vận chạy nườm nượp nha 
cà chớn ... cũng còn bị kẹt xe chút đỉnh đó 
nhà hàng ... cái nào cũng chỉ cho take out ... chứ không còn cho dine in nữa ... cũng ok ... có còn hơn không 
chổ của Hope và Khờ thì bộ vắng tanh thiệt sao ??
Vân ko thể tưởng tượng được .. một ngày nào đó , Vancouver vắng tanh , thì .. thiệt là .. buồn  :loudly-crying-face4:

chị Tuyết Vân .....Khờ không có ra đường ....chỉ coi trên TV đài News chiếu nhà hàng và quán ăn đóng cữa hết rồi ....chợ thì chĩ có giới hạn  người vào ....1 người đi ra ....1 người đi vào .....

vắng lắm chị ....tất cã tiệm uốn tóc làm móng tay đều đóng cữa ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:40 PM)maytrang Wrote: chắc Khờ ngại .. Hope nói chuyện với Vân mệt

nên tính rủ Hope .. tán dóc để thay đổi không khí   :dance:

Hồi sáng nay tui thức sớm thấy hắn te te vô đây... kiếm ai đó ta... hahahahahhahaahah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:45 PM)maytrang Wrote: Mễ nào mà đọc tiếng việt được , giỏi vậy 2 cô nàng ???  :thinking-face4:

chị cũng là Mễ lậu ...tại chị sài nick guest hahahaahaha ...bạn cũa tụi em không có register nick ...sài guest nên tụi em gọi  nó là mễ lậu  Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-03-25, 10:43 PM)Hope Wrote: Đôi khi xin ơn Bình an cũng tốt. Bình an trong tâm hồn mình, tha thứ cho những cái trái tai, và cầu nguyện cho tất cả cũng tốt hơn là cãi nhau. 

Cũng giống như sáng nay tui gọi cái Khờ dậy đọc kinh, xong tui thấy nhẹ nhàng nhiều cái. Không có buồn nữa.

yeah , đó cũng là điều tốt 

thiệt ra cải lộn nhiều quá ... dễ bị heart attack lắm 


cứ tưng tững .. mà vui

à .. nói tới tưng tững ... Tiên anh , Tiên em


Hope có là Tiên gì không vậy ??

hay .. Tiên huyền ???
(2020-03-25, 10:43 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Rollin  ..... tau biết lắm mà ...nhưng mà tau chọc cho mài nói ra hết nỗi lòng cho mài bớt .....
mà hắn đọc được hắn cũng cười mĩm ....ấm lòng người chiến sĩ .....

mài lại khen nó trước mặt tau ...mài không sợ tau ghen tau lồng lộn lên chữi ha mài ??? chán sống ha mài ??? Lol Lol Lol

Thế ai nói tau con sư tử cái gì hôm bữa thế?

Ông thề ông có 1 đống gạch ở đây rồi nhe  Lol Lol Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:47 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị cũng là Mễ lậu ...tại chị sài nick guest hahahaahaha ...bạn cũa tụi em không có register nick ...sài guest nên tụi em gọi  nó là mễ lậu  Lol 
oh ic
nick guest là .. Mễ lậu ??
mèn .. 2 cô nói chuyện như vậy ... thì có thầy bói mới hiểu được 2 cô nói gì 
toàn là siêu nương không hà  Rollin
(2020-03-25, 10:34 PM)maytrang Wrote: có nhiều người lên án Vân là ... à , cứ Tin lành , cứ Tin lành thôi ... chứ không biết gì ngoài .. Tin lành cả


họ sai lầm 

họ hiểu lầm Vân 



cho dù anh , chị đạo nào 

Vân cũng sằn sàng muốn học hỏi

nhưng học hỏi ... cái gì mà anh chị viết ra từ your own words , từ cái gì đánh vào trái tim anh chị 

cũng thêm 1 điều kiện ... là Vân phải hiểu nữa ... chứ nếu chơi toàn tiếng Hán việt từ trên xuống dưới , ông nội Vân chưa chắc hiểu , thì đừng nói chi Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân,

VB MOD team đã nhiều lần nói với Vân . Ngoài chỉ trích về những tôn giáo khác, Vân đã mang Đức Phật , Đức Mẹ Maria, và phong tục Việt Nam thờ cúng ông bà ra làm trò hề diễu cợt.  Đây là một hình thức như chữi tổ tiên gia đình người thành viên khác . MOD team có bằng chứng rõ ràng khi Vân dùng hình ảnh của tôn giáo khác ra làm vui .

Tuy MOD team đã khuyên hay nhắc nhở TV nhiều lần, nhưng Vân đã không coi lại cách Vân bàn luận và bày tỏ niềm tin riêng, đồng thời tôn trọng niềm tin khác với Vân.

Chủ trương của Việtbest luôn muốn nơi đây là 1 nơi bạn bè có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ và cùng lúc là nơi trao đổi kiến thức học hỏi về nhiều lãnh vực. Mỗi thành viên đều được bày tỏ quyền tự do ngôn luận và tranh luận hoà nhã trên tinh thần tôn trọng, góp ý lẫn nhau.

Những hành động và lời nói của Vân rất inflammatory và xúc phạm. Vân can not act " ngây thơ " innocent trong lúc instigate khởi đầu những ý kiến khiêu khích đó , để đưa tới những gây gỗ xích mích nhau .....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

(2020-03-25, 10:48 PM)maytrang Wrote: yeah , đó cũng là điều tốt 

thiệt ra cải lộn nhiều quá ... dễ bị heart attack lắm 


cứ tưng tững .. mà vui

à .. nói tới tưng tững ... Tiên anh , Tiên em


Hope có là Tiên gì không vậy ??

hay .. Tiên huyền ???

Cãi lộn nhiều quá hay bị đóng thread....hahahahahahaha

TV mà chơi với cái Khờ nhiều mai mốt trai Vancouver trai chạy theo tha hồ mà vớt
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-03-25, 10:49 PM)Hope Wrote: Thế ai nói tau con sư tử cái gì hôm bữa thế?

Ông thề ông có 1 đống gạch ở đây rồi nhe  Lol Lol Lol

:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:

[Image: 2884951836.gif]cầu xin thượng đế nó đừng ném con .......

mài muốn nghe tau hát không ? tau hát đừng ném em đau cho mài nghe ..... Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]