Amazon, Ebay ‘chặt’ nạn đầu cơ; 2 anh em ‘ôm’ 18,000 chai nước rửa tay
#1
Amazon, Ebay ‘chặt’ nạn đầu cơ; 2 anh em ‘ôm’ 18,000 chai nước rửa tay
Mar 15, 2020


[Image: TS-hai-anh-em-dau-co-het-hang-hand-sanitizer-1.jpg] Nước rửa tay khô vắng bóng ở các quầy hàng tại Hoa Kỳ (Hình: Joshua L. Jones/Athens Banner-Herald via AP)


HIXSON, Tennessy (NV) – Hai anh em Matt và Noah Calvin, cư dân Tennessee, bị trả giá cho hành động đầu cư tích trữ nhằm trục lợi giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát. Họ hiện đang “ôm hàng” khoảng 18,000 chai thuốc nước rửa tay khô.
[Image: merlin_170438451_dd144ae2-8cd3-4d76-9196...le=upscale]

Khi ca tử vong đầu tiên tại Hoa Kỳ được công bố vào ngày 1 Tháng Ba, hai anh em Colvin tính toán nhu cầu sát trùng gia tăng, nên lùng sục tất cả các cửa hàng từ siêu thị lớn như Walmart, Target, Staple, Home Depot, CVS cho đến tiệm 99c gom hết tất cả sản phẩm như nước rửa tay khô, giấy chùi khử trùng, theo nhật báo The New York Times.
Không những chỉ vơ vét các tiệm địa phương, hai anh em lùng sục hết tất cả mọi nơi trên cả hai tiểu bang Tennessee và Kentucky, rồi đem bán lại với giá cắt cổ trên mạng qua hệ thống Amazon và Ebay.

Anh Matt Colvin, một trong hai anh em, kể: “Trời ơi, phải nói là bán như điên!”
Trong số 300 trăm chai nước rửa tay khô đầu tiên bán ra, họ cứ dần dần nâng giá, từ $8 lên đến $70.
Anh Matt nói: “Bất kể tăng giá ra sao, vẫn có người mua ngay tức khắc.”
Hai anh em bán 2,000 hộp khẩu trang, 50 cái/hộp, bắt đầu với giá $40, sau đó tăng lên $50, đôi khi bán được giá cao hơn nữa.
Tuy nhiên, những người đầu cơ như anh em Colvin không cười được lâu.
Amazon bắt đầu chiến dịch chống đầu cơ nâng giá bằng cách lấy xuống tất cả các sản phẩm liên quan đến ngừa dịch như thuốc rửa tay khô, khẩu trang và giấy chùi khử trùng.
Sau đó, Ebay ra lệnh cấm bán tất cả mặt hàng quan yếu trong mùa dịch này trên hệ thống của họ.
Hiện tại, hai anh em không biết làm sao giải tỏa cho hết khoảng 18,000 chai nước rửa tay khô hiện đang chứa trong nhà để xe.
Trong lúc hàng triệu người Mỹ không tìm ra được những mặt hàng khử trùng để ngừa dịch ở bất cứ nơi đâu. Ngay cả đối với bệnh viện, tình trạng thiếu khẩu trang là một hiện thực không xa.
Tuy nhiên, hai anh em vẫn cho rằng, hành động của họ chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường. Thậm chí, họ còn lý luận cao siêu hơn, đó là: “Hành động công ích vì bây giờ những ai không thể mua được những mặt hàng này, chúng tôi sẽ cung cấp.”
Anh Matt Colvin khẳng định: “Thật lòng, tôi cảm thấy đây là một hành động phục vụ xã hội. Tiền lời đó trả công cho sự phục vụ của tôi.”
Một độc giả bình luận trên trang Market Watch viết về chuyện này như sau: “Có một khoảng cách lớn giữa hành động kinh doanh: Đó là đầu tư phải sinh lợi, nhưng trục lợi qua hành động đầu cơ là bắt chẹt, là ăn cắp.” (MPL)

Reply
#2
Em có đọc tin này, 2 anh em họ đã donated 2/3 cho một nhà thờ sau đó.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
Yah, Mm cũng có thấy nhưng sợ mất đi phần đầu.

Họ đã lời một mớ, từ $5-6, tăng lên gấp 10.

Bắt được 1 người, còn bao đám khác trên khắp nước Mỹ... Face-with-rolling-eyes4 

Mà nói thiệt hàng ở Mỹ thì không sao, hàng Á như gạo, mì...nếu shut down đến tháng 7-8 thì chắc chắn khan hiếm thiệt.

Mm mua có 1 bao gạo 25lbs, giờ đang run...vì mấy thằng con ở nhà sao bây giờ tụi nó ăn bạo quá Lol

Reply
#4
(2020-03-17, 10:28 AM)Mimo Wrote: Yah, Mm cũng có thấy nhưng sợ mất đi phần đầu.

Họ đã lời một mớ, từ $5-6, tăng lên gấp 10.

Bắt được 1 người, còn bao đám khác trên khắp nước Mỹ... Face-with-rolling-eyes4 

Mà nói thiệt hàng ở Mỹ thì không sao, hàng Á như gạo, mì...nếu shut down đến tháng 7-8 thì chắc chắn khan hiếm thiệt.

Mm mua có 1 bao gạo 25lbs, giờ đang run...vì mấy thằng con ở nhà sao bây giờ tụi nó ăn bạo quá Lol

Em còn đọc một news khác, 2vc kia make $70,000 dễ dàng chỉ trong 2 tháng. 
Em không hiểu sao ai cũng đổ đi mua gạo mà ko ăn pasta, spaghetti cũng ngon vậy Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2020-03-17, 10:28 AM)Mimo Wrote: Yah, Mm cũng có thấy nhưng sợ mất đi phần đầu.

Họ đã lời một mớ, từ $5-6, tăng lên gấp 10.

Bắt được 1 người, còn bao đám khác trên khắp nước Mỹ... Face-with-rolling-eyes4 

Mà nói thiệt hàng ở Mỹ thì không sao, hàng Á như gạo, mì...nếu shut down đến tháng 7-8 thì chắc chắn khan hiếm thiệt.

Mm mua có 1 bao gạo 25lbs, giờ đang run...vì mấy thằng con ở nhà sao bây giờ tụi nó ăn bạo quá Lol

mua spagetti , mì khô , nếp , hủ tiếu khô ..... ngoài chợ chắc còn 

rồi thì trổ tài , thực tập món mới .. qua cơn đại dịch này hỏng chừng tay nghề cao , mở nhà hàng khách vô nườm nượp ..... thì sao
Reply
#6
(2020-03-17, 10:52 AM)abc Wrote: mua spagetti , mì khô , nếp , hủ tiếu khô ..... ngoài chợ chắc còn 

rồi thì trổ tài , thực tập món mới .. qua cơn đại dịch này hỏng chừng tay nghề cao , mở nhà hàng khách vô nườm nượp ..... thì sao

Mm nghĩ hiện giờ đồ dự trữ ở nhà chắc xài cở 1-2 tháng thôi...chứ mà đến tháng 5 trở lên chắc là hết sạch...

Anh lớn học college năm cuối di tản về nhà nói : bộ diet hết cả nhà sao mà cái gì cũng "small portion', trong khi mình bù đầu nấu nướng... Wink Lol

Reply
#7
(2020-03-17, 11:14 AM)Mimo Wrote: Mm nghĩ hiện giờ đồ dự trữ ở nhà chắc xài cở 1-2 tháng thôi...chứ mà đến tháng 5 trở lên chắc là hết sạch...

Anh lớn học college năm cuối di tản về nhà nói : bộ diet hết cả nhà sao mà cái gì cũng "small portion', trong khi mình bù đầu nấu nướng... Wink Lol


hôm nọ rãnh rổi sanh nông nổi , đi kiếm miếng đất tận cùng của Texas , tính trồng mít dưỡng già .... mà giờ chắc trồng rau , trồng lúa quá
Reply
#8
(2020-03-17, 11:23 AM)abc Wrote: hôm nọ rãnh rổi sanh nông nổi , đi kiếm miếng đất tận cùng của Texas , tính trồng mít dưỡng già .... mà giờ chắc trồng rau , trồng lúa quá

 Rồi anh Abc mua chưa....chờ thêm chút nữa...récession, giá đất giá nhà sẽ xuống ào ào.. Wink 

Giờ chổ lạnh, lock down...thiên hạ ùn ùn lên phiá bắc họ có mấy cái cabin ...đục lỗ snow ngồi câu cá không sợ cô Vy...

Anh lớn nhà Mm nói không nghe, ở nhà được mấy bửa hôm nay cũng đám bạn rủ đi skiing rồi.. Face-with-rolling-eyes4

Reply
#9
(2020-03-17, 11:38 AM)Mimo Wrote:  Rồi anh Abc mua chưa....chờ thêm chút nữa...récession, giá đất giá nhà sẽ xuống ào ào.. Wink 

Giờ chổ lạnh, lock down...thiên hạ ùn ùn lên phiá bắc họ có mấy cái cabin ...đục lỗ snow ngồi câu cá không sợ cô Vy...

Anh lớn nhà Mm nói không nghe, ở nhà được mấy bửa hôm nay cũng đám bạn rủ đi skiing rồi.. Face-with-rolling-eyes4

mua rồi mà cũng bán rồi , tưởng lỗ vốn vì tiền lời nhà băng , ai dè cũng còn lời chút đỉnh nhờ cái tụi hàng xóm nó cần miếng đất của mình

giờ thì đợi , tui nghe lời bạn Mimo , có gì thì tui mắng vốn nhen
Reply
#10
(2020-03-17, 12:08 PM)abc Wrote: mua rồi mà cũng bán rồi , tưởng lỗ vốn vì tiền lời nhà băng , ai dè cũng còn lời chút đỉnh nhờ cái tụi hàng xóm nó cần miếng đất của mình

giờ thì đợi , tui nghe lời bạn Mimo , có gì thì tui mắng vốn nhen

Anh Abc, trên cái nguyên tắc là:

Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Tiền ai nấy "quậy", đừng chờ ...advisor Lol  Rollin 

Duyên nàng đất có đến tay thì lo "chụp" liền chứ đừng chờ mất cơ hội rồi có đi mắng vốn Mm cũng lỡ cơ hội ngàn vàng rồi anh abc ơi Wink

Reply