Tự Hỏi _ _ Tự Trả Lời
#76
1 Xã Hội Thế Nào Được Gọi là Xã Hội Hoàn Hảo ?
 
Vốn dĩ 1 xã hội , 1 đoàn thể cộng đồng thì không thể có sự hoàn hảo tuyệt đối được  bởi được tích tụ nhiều cá nhân mới thành 1 xã hội , 1 cộng động . Không có cá nhân nào hoàn hảo thì làm sao tìm được 1 cộng đồng hoàn hảo ?Tuyệt đối không thể được .

Con người vốn không có sự hoàn hảo vì ai ai cũng có mặt trái và mặt phải . Thường thì người ta che đậy cái mặt trái và khoe ra cái mặt phải vì vốn dĩ con người có bản tính tốt khoe xấu che . Ai cũng có mặc cảm về điều xấu vì thế chẳng ai muốn khoe ra . HỌ chỉ thích khoe ra mặt tốt để che đậy mặt xấu của chính họ vì thế con người càng trở nên không hoàn hảo vì họ không muốn thay đổi cái xấu hay nói đúng hơn họ không muốn ai thấy mặt xấu của họ để họ phải sửa đổi nó . càng che đậy thì họ càng chôn nó sâu hơn thì làm sao có thể có cơ hội để sửa đổi nó . Nếu 1 cá nhân không hoàn hảo thì làm sao tụ tập nhiều cá nhân để thành 1 cộng động hoàn hảo được ?

Chính vì điều đó mà trong 1 trang mạng xã hội hay 1 xã hội không thể có sự hoàn hảo tuyệt đối , Không nên tìm kiếm sự hoàn hảo theo ý mình nhưng mình phải tự học sửa đổi chính mình để tìm ra 1 phương cách hoàn hảo cho bản thân không vướng mắc vào u sầu phiền muộn . Đó là 1 trong những cách thành công trong cuộc sống của mỗi một con người trên con đường tìm sự hoàn hảo cho chính mình .

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#77
Tình Yêu là gì ?

Tình yêu là 1 điều thiêng liêng không chỉ dành riêng cho 2 người trai gái yêu nhau , vợ chồng yêu nhau hay cha mẹ yêu con cái . Mà tình yêu chính là tình cảm của con người trao ra nhận lại giữa con người và con người tuỳ theo mối quan hệ khác nhau thì họ có tình cảm khác nhau nhưng nói chung quy lại đều là tình yêu thương .

Trong tiếng Việt thì được nói rõ ràng hơn để phân biệt tình yêu và tình thương nhưng trong ngôn ngữ của người Tây Phương thì chỉ được tóm gọn trong 1 chữ là Love .

Love cha mẹ , anh em , con cái , bạn bè , hàng xóm và tha nhân . Tình thương và tình yêu được thể hiện khác nhau qua các mối quan hệ khác nhau tuỳ hoàn cảnh , tuỳ người , tuỳ quan hệ thân nhiều thân ít , 

Tình Yêu trai gái có lẽ là tình yêu đậm đà mãnh liệt cuồng nhiệt nhất từ 2 người hoàn toàn xa lạ mà có thể sống chết vì nhau hoặc cùng nhau . Họ cả 2 trở nên 1 để xây đắp 1 gia đình hạnh phúc và sống trọn đời bên nhau qua các thử thách của cuộc đời lúc bịnh hoạn hay lúc khoẻ mạnh vẫn cận kề sát cánh bên nhau . Đó là tình yêu của 2 người nam và nữ , Tình yêu này có thể chọn lựa , và bạn có tự do có quyền chọn lựa người để bạn yêu . Tình yêu này đòi hỏi sự hy sinh , thuỷ chung và tha thứ nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau .vv và vv 

TÌnh yêu cha mẹ cao cả hơn thế , Vì tình yêu cha mẹ là tình yêu không có điều kiện dù con hư hay ngoan thành tài hay thất bại khi trở về nhà vẫn là con . Tình yêu này bền vững đòi hỏi sự hy sinh của cha mạ và đưc vâng lời của con cái . TÌnh yêu này không có sự chọn lựa . bạn không thể chọn lựa gia đình nào bạn sẽ rớt vào vì đó là sự sắp đặt của bề trên . là số mệnh mà bạn đã được định . Cha mẹ cũng vậy , họ hông có được chọn lựa ai sẽ là con của họ nhưng bề trên ban cho họ kết quả của tình yêu mà họ có như thế nào thì họ nhận như thế . đó là tình mẫu tử phụ tử . Và tình yêu này là tình yêu cố định .

Tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình , đó cũng là tình yêu thương không được chọn lựa . 
Tình yêu bạn bè , bạn có thể chọn lựa bạn bè tuỳ theo hợp tính tuỳ lứa tuổi 
Tình yêu tha nhân bạn hữu thì bao la và thoáng hơn .có thể là những người xa lạ không quen biết nhưng có sự đồng cảm và thông cảm và bạn cũng trao họ cái cảm giác mến thương mà bạn dành cho họ . đôi khi trao rồi va bạn chẳng còn gặp lại họ nhưng đó cũng là 1 thứ tình cảm , đó là tình người và người .

Nói đến Tình Yêu hay Love , có lẽ là đề tài muốn thủa không có câu trả lời chính xác nhất nhưng nơi mỗi người đều có 1 định nghĩa khác nhau về tình yêu bởi mỗi người được trải nghiệm và cảm giác khác nhau vì mỗi người đều có 1 trái tim riêng biệt và trái tim có nhịp đập riêng của nó .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#78
Thế nào là thật sự tha thứ ?
Tha thứ là gì ? có 2 loại tha thứ , tha thứ có điều kiện và tha thứ không điều kiện .

Nói đến sự tha thứ có điều kiện, Khi bạn tha thứ cho ai đó 1 điều gì bạn đặt ra điều kiện họ phải sửa đổi hay thay đổi theo ý bạn . đó là sự tha thứ có điều kiện 

Bạn tha thứ cho ai đó vì lòng thương cảm không cần người ta thay đổi mà chính bạn thay đổi để chấp nhận người ta cả tốt lẫn xấu đó là sự tha thứ vô điều kiện .

Tha thứ vô điều kiện thì khó lắm các bạn ạ . khó hơn là mò kim dưới đáy biển vì ai ai trong chúng ta mà chẳng có cái tôi thật lớn . thật nặng đang đè trên đôi vai của mình . Tôi cũng thế .Cái tôi của tôi , tôi luôn mang trên mình thì ai là người gánh nặng lấy nó không ai khác ngoài tôi .chẳng có ai có thể vác cái tôi dùm tôi được . vì thế muốn bước đi được nhẹ nhàng vui vẻ , Tôi phải từ bỏ cái tôi rất nặng đó , Tôi phải buông tay với những sợi giây vô hình níu kéo bản thân của tôi xích lại gần hơn cái tôi của tôi  . Khi đó bước đi của tôi sẽ nhẹ nhàng Tâm của tôi sẽ bất biến giữa đường đời vạn biến . đó là con đường duy nhất giúp tôi trở nên hoàn thiện hơn .

Vậy Tôi có tha thứ cho ai vô điều kiện chưa ? hẳn câu trả lời là có hoặc không vì tôi vẫn là tôi của phàm nhân . TRong tôi còn chất chứa rất nhiều sân hận và cái tôi còn nặng nề .

Tôi là tôi của ngày hôm nay , còn ngày mai thì sao ? xin để ngày mai ! Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#79
Cẩn ngôn .

“Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ, thì nhiên hậu ngôn, bất yếm vu nhân, thị vị phụ ngôn”,
tạm dịch: Khi giao tiếp nói chuyện với mọi người, người phụ nữ không nên nói những lời trái với đạo đức và những lời ác ý; chỉ những lời thiện lương và tốt đẹp mới không bị người khác ghét bỏ, mới làm cho người khác yêu mến.

Tại sao đàn ông có thể văng tục nhưng phụ nữ văng tục lại bị đánh giá khác so với đàn ông ?

Ở thời phong kiến thì họ nghĩ như thế , nhưng thời nay ở tuổi trẻ đã khác hẳn , có thể nói số người phụ nữ văng tục nhiều hơn so với đàn ông hoặc ngang ngửa . Cái nét đẹp công dung ngôn hạnh đối với người tây phương hình như đã khác so với thời phong kiến của Á Châu .

trong Đệ tử quy cũng viết: “Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản, bất quan kỷ, mạc nhàn quản”,
được tạm dịch: Đừng nên tùy ý bình luận về sự đúng sai của người khác, bôi nhọ gièm pha người khác, mà ngược lại, cần hành lễ tự kiềm chế bản thân, tự rèn luyện bồi dưỡng nên nhân cách đạo đức tự thân, khí chất đoan trang lễ độ mà điềm tĩnh nho nhã làm người khác vui vẻ thoải mái. Có thể thấy, vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ vẫn là ở sự tu luyện nhân cách của bản thân mình .

Là phụ nữ khi nói năng hay hành xử, chúng ta nên lấy ít thắng nhiều, lấy ít làm đẹp. Vì cái Vẻ đẹp bên trong được đánh giá qua  việc nói năng cẩn trọng và lòng chân thành mà thẳng thắn, ôn nhu phải có  chừng mực, bày tỏ lòng mình một cách thích hợp

Cần  suy xét tới cảm nhận và tâm thái của đối phương do đó cần suy nghĩ trước khi nói .

Và tôi , không ngừng học hỏi để tự tu luyện bản thân mình .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#80
Mơ ước của bạn là gì ?

Sống trên đời không ít thì nhiều mỗi con người đều có những mơ ước . Người mơ ước được hạnh phúc bên người mình yêu , kẻ mơ ước có thật nhiều tiền , người ước mơ được đi du lịch hay kẻ ước mơ được làm chủ 1 thương hiệu gì đó tuỳ với sở thích và khả năng của mình vv và vv .

Cũng như bao nhiêu người khác tôi có những mơ ước từ nhỏ , có điều thực hiện được , cũng  có nhiều điều chưa thực hiện được . Nhờ vào những mơ ước đó mà khiến con người trở nên mạnh dạn hơn , kiên trì hơn , cố gắng hơn để đạt được những mơ ước của mình . vì thế trong 1 bài diễn văn của Luther King : I have a dream , Ông đã mạnh dạn nói lên giấc mơ của ông và ông cố gắng để thực hiện nó . cũng có 1 bài hát mang tựa đề : Everybody has a dream , và trong bài hát đó 1 ước mơ nho nhỏ đó là được về dưới mái nhà của mình . Home sweet home . Và cũng cùng 1 ý nghĩa trong bộ phim hoạt hình Tangled cũng có bản nhạc : I 've Got A Dream để những người xa lạ có thể bày tỏ cho nhau nghe về những mơ ước của mình . Người giàu sang hay nghèo khó , khôn lanh hay dại khờ đều có những ước mơ của riêng mình .

Everybody Has a Dream
Billy Joel
While in these days of quiet desperation
As I wander through the world in which I live
I search everywhere, for some new inspiration
But it's more than cold reality can give
If I need a cause for celebration
Or a comfort I can use to ease my mind
I rely on my imagination
And I dream of an imaginary time
I know that everybody has a dream
Everybody has a dream
And this is my dream, my own
Just to be at home
And to be all alone...with you

If I believe in all the words I'm saying
And if a word from you can bring a better day
Then all I have are these games that I've been…

Ước mơ của bạn là gì ? có bao giờ bạn ngồi lại suy nghĩ và cố gắng để thực hiện ước mơ của mình chưa ?
Tulip4 Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#81
Có lẽ giờ này những người lính xa nhà , những người bác sĩ làm thiện nguyện phương xa họ đang ao ước được về nhà của mình dưới mái ấm của tình thương gia đình . và  Duới mái ấm gia đình đó cùng sum họp với những người thân yêu cùng nhau ăn 1 bữa cơm gia đình , một buổi chuyện trò thân mật . 

Nhưng đó là chỉ là ước mơ , 1 ước mơ nho nhỏ nhưng khó có thể thực hiện được khi nước non đang còn những biến cố , những bịnh dịch còn đang lan tràn , Nhưng sẽ có 1 ngày qua cơn mưa trời lại sáng , sẽ có hoà bình và họ sẽ được về nhà cùng gia đình như ước mơ của họ.

Cầu mong vạn sự an lành đến cùng tất cả mọi người . Tulip4 Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#82
I 've Got  A Dream  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#83
EveryBody Has A Dream  Tulip4 Heavy-black-heart4





Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#84
Vì sao con người biến đổi theo thời thế ?

Mới đây có câu chuyện trên news kể rằng , khi hàng xóm của 1 khu xóm kia tại NJ biết tin có người đến từ NY , họ đã họp lại và đốn đổ cây cao trước nhà người đó và chặn đường ra vào của căn nhà lại . Bên ngoài họ cầm súng và cấm người đến từ NY không được ra khỏi nhà . Câu chuyện trên cho thấy , Khi con người cần tự bảo vệ đôi khi họ liều lĩnh và làm những điều phạm với luật , luật pháp cũng như luật làm người . Với luật pháp họ đã vi phạm vào điều khoản của sự xâm phạm quyền tư ẩn cá nhân và phá hoại tài sản của người khác . Về luật làm người họ đã vi phạm vào điều đối xử không công bằng giữa người và người hơn thế nữa là làm mất đi tình hàng xóm mà hàng có bấy lâu , tục ngữ ca dao Việt Nam cũng có câu : bán anh em xa mua láng giếng gần .

Khi con người cần phải đấu tranh để sinh tồn , từ 1 người hiền có thể biến dạng thành 1 người giết người , giả sử như vài tháng nữa con người không có việc làm , tiền nong sài hết thì con người sẽ biến thành những ten cướp giết người dành đồ ăn để sinh tồn hoặc làm những điều vô cùng ngạc nhiên . vì thế khi con người chúng ta đến nước đường cùng , con người của chúng ta sẽ biến thành những ác thú còn dễ sợ và hung tàn hơn cả loài thú vật . con người có bộ óc hơn con vật , nen con người có thể biết suy nghĩ và hành xử hơn thú vật , nhưng một khi đến đường cùng thì con ( vài người, 1 số người) còn lợi hại hơn cả thú vật .

Đó là sự mâu thuẫn của con người .

Nhưng bên cạnh những con người tàn ác chúng ta cũng có rất nhiều con người lương thiện va rộng lòng bác ái , khi đói họ sẽ biểu hiện tâm tính của họ và họ sẵn sàng hy sinh để đùm bọc ngưồi thiếu thốn . chia sẻ miếng cơm manh áo , sẵn sàng chia đôi bữa ăn của mình cho người khác , nhưng những tấm lòng này còn sót lại rất ít . 
Nhân chi sơ tánh bổn thiện .  Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#85
Số người  tử vong và mắc bịnh dịch mà Trung Quốc đưa ra có đúng không ?

hoàn toàn sai ,

 gia đình nào có người chết vì bịnh mà chiu im lặng không lên tiếng (bịt miệng ) thì sẽ được hưởng 3 ngàn .

Chỉ 1 cái nhà quàn trong số hàng ngàn cái nhà quàn trong 2 ngày nhân 2 lần ship , mỗi lần là 5000 hũ tro cốt để làm lễ an táng .
vậy là 10 ngàn cỗ , mà tổng số người chết TQ đưa ra chỉ có trên 3000 người.

con số quá chênh lệch . :loudly-crying-face4:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#86
(2020-03-22, 08:31 PM)Bee Wrote: Một tình yêu mà chỉ đem đến khổ đau, có nhất thiết phải níu giữ ? Thứ không thuộc về mình có nhất thiết phải chịu đựng để rồi chuốc lấy tổn thương ?

Innocent

Trong các mối quan của đời sống mỗi con người chúng ta như tình thân gia đình , tình yêu , tình bạn và tình hàng xóm người và người , để các mối quan hệ được mật thiết chúng ta cần phải dùng chân tình bằng tấm lòng thành thật đối xử với nhau . 

Trong tình yêu , nếu cả 2 người cùng yêu nhau bằng 1 tình yêu chân thật không gian dối, không tính toán (yêu không vụ lợi ) thì cả 2 dễ dàng vượt qua mọi khó khăn . Khi bạn có tình yêu thật sự thì bạn dễ tha thứ và hy sinh cho người kia , khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn không làm điều gi khiến người kia đau lòng và tổn thương đó là 1 tình yêu thật sự . Nhưng nếu 2 người đến với nhau không phải bằng 1 tình yêu thật sự mà chỉ là sự ngộ nhận hoặc có tính toán (lust not love ), 1 tình yêu bồng bột non dại , 1 tình cảm nhất thời mà bạn tưởng đó là tình yêu hay tình thương hại thì cái tình cảm này dễ bị phai mờ , khi tình cảm phai mờ thì những kẽ nứt sẽ được hình thành và rộng hơn và có khe hở cho những cơn bão lưồng gió sen vào mối tình đó và từ từ sẽ bị rạn nức , khi tình cảm bị rạn nức thì đem đến cho nhau nhiều khổ đau , Bởi tình yêu này không đươc đặt trên 1 nền tảng vững vàng vì thế dễ bị lung lay thì bạn cũng không nên níu kéo làm chi , vì có phải là tình yêu thật sự đâu mà níu kéo . Đôi khi càng níu kéo càng làm cho nó dễ bị bể ra hơn vì những vết rạn nức có sẵn . Nghĩa là tình yêu đó không còn thuộc về bạn nữa . Khi thứ gì không còn thuộc về mình thì mình cũng đừng nên chịu đựng và níu kéo để rồi tự mình chuốc vào bản thân mình những khổ đau và sự tổn thương . sự tổn thương đôi khi không phải người khác làm mà do chính sự yếu đuối của mình đã tự mình xô đẩy mình vào con đường đau khổ .

Cái gì của mình sẽ thuộc về mình , cái gì không còn thuộc về mình thì sẽ không thuộc về mình dù mình có cố gắng hết khả năng của mình .

Cuối cùng mọi sự tuỳ duyên . Tulip4 Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#87
Làm sao bạn biết rằng bạn còn yêu người yêu cũ ?

Có nhiều lý do để nhớ người yêu cũ như bạn yêu sâu đậm , đó là mối tình đầu , bạn có nhiều kỷ niệm hoặc 1 điều gì đó đặc biệt khiến bạn khó quên đi người yêu cũ , nhưng nói cho cùng đó là do còn yêu còn nhớ .nhưng cũng có những người vì hận mà nhớ , hận thì có yêu , có yêu mới có hận . Hận nghĩa là còn yêu đấy nhé .

Đôi khi nhiều người hay nhớ về kỷ niệm hoặc kỉ vật xưa cũ  của những mối tình đã qua , vì tình yêu vốn luôn gắn liền với kỷ niệm khó quên , vui có buồn có , những kỉ vật là vật chứng cho tình yêu của họ . những kỉ niệm vô hình cùng những kỉ vật hữu hình luôn hiện ra trong tâm trí vì họ còn yêu hay còn 1 chút gì đó luyến lưu .

Có những câu chuyện tình yêu vô vàn cảm xúc và nhiều niềm vui, sự hạnh phúc. Khi yêu, hai người đã gắn bó bên nhau, dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất, thông cảm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Đặc biệt là họ phải rất trân trọng cuộc tình của họ, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách họ vẫn ở bên nhau. đó là những mối tình đẹp và trọn vẹn .

Những cuộc tình tan vỡ , có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn là người có lỗi không ?

Khi ấy, bạn luôn cho rằng mình là người sai, mình là người “có lỗi” với người kia. Chính vì vậy, bạn luôn suy nghĩ về mối tình đó và rất khó để quên đi mối tình ấy. Vậy người có lỗi thường khó quên hơn người không có lỗi chăng ?

Đó còn là những nghi vấn mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu . Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#88
(2020-04-04, 12:58 AM)Bee Wrote: Những cuộc tình tan vỡ , có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn là người có lỗi không ?

Tui vẫn luôn là người có lỗi. Và như Bee nói, vì mình có lỗi nên mình nhớ hoài. Không một cuộc tình nào giống nhau cả. Có cái mình quên đi nhanh chóng, có cái mình dằn vặt đau đớn mãi. Có lẽ vì những câu hỏi đại loại "nếu như..." chăng? Đôi lúc tui nghĩ nếu cuộc tình ngày ấy đi đến kết quả là chàng và nàng lấy nhau thì chưa chắc đã có hạnh phúc như mình vẫn luôn mong ước. Cái thực tế của hôn nhân luôn là mồ chôn bao mối tình tuyệt đẹp. Cái vấn đề là nó không có đoạn kết như ý nên bổng dưng nó như bóng ma trơi, tồn tại mãi trong suy tư của mình. Tui vẫn tin rằng trên đời có một người hoàn hảo nào đó dành riêng cho mình. Chỉ là mình chưa từng có duyên gặp gở, hoặc có được với nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng vẫn lở làng vì lý do gì đó.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
đời mất vui khi đã vẹn câu thề...

#89
(2020-04-04, 10:33 AM)BaEch Wrote: Tui vẫn luôn là người có lỗi. Và như Bee nói, vì mình có lỗi nên mình nhớ hoài. Không một cuộc tình nào giống nhau cả. Có cái mình quên đi nhanh chóng, có cái mình dằn vặt đau đớn mãi. Có lẽ vì những câu hỏi đại loại "nếu như..." chăng? Đôi lúc tui nghĩ nếu cuộc tình ngày ấy đi đến kết quả là chàng và nàng lấy nhau thì chưa chắc đã có hạnh phúc như mình vẫn luôn mong ước. Cái thực tế của hôn nhân luôn là mồ chôn bao mối tình tuyệt đẹp. Cái vấn đề là nó không có đoạn kết như ý nên bổng dưng nó như bóng ma trơi, tồn tại mãi trong suy tư của mình. Tui vẫn tin rằng trên đời có một người hoàn hảo nào đó dành riêng cho mình. Chỉ là mình chưa từng có duyên gặp gở, hoặc có được với nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng vẫn lở làng vì lý do gì đó.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
đời mất vui khi đã vẹn câu thề...

anh BaEch ,

Thường con người chúng ta tâm lý chung là vậy đó . Cái gì dễ dàng đến tay thì xem thường , còn cái gì chầy da chóc vẩy không có được thì cứ muốn có . Đại khái không chĩ có trong tình yêu mà cả vật chất . các cô khi chưa mua được 1 cái giỏ sách đẹp thì ao ước , đến khi mua được thì lại muốn cái hơn như thế , do đó phụ nữ có mấy trăm đôi giầy nhưng khi đi shopping họ vẫn tìm kiếm mua thêm giầy , thậm chí co nhiều cô mua vê không mang mà vẫn thích mua .

Câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở đúng lắm , thường những mối tình bị gia đình ngăn cấm thì có nhiều kỷ niệm đẹp ,chồn đi chơi thú vị hơn đi chơi đường đường chánh chành làm như là cái thú .

Cái gì càng muốn quên thì nó cứ nhớ hoài .  Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#90
(2020-04-04, 04:30 PM)Bee Wrote: Cái gì càng muốn quên thì nó cứ nhớ hoài .  Tulip4

Người ơi khi cố quên
Là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn
Đắng cay xé tâm hồn ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...