Góc xàm
#61
(2020-03-15, 02:26 AM)Tàu Hũ Wrote: [Image: gifs-animados-baile-1673821.gif]
Giọng hát Ếch lừn đầu tui nghe, ấm, sexy nữa ;) Thiên Sanh  nói đâu có sai

Hũ xạo ghê, khen như vậy là biết ngay là xạo rồi. Rống như bò mà kêu sexy, coi bộ ở gần Đạn Thiên Sanh cũng lây qua chút chút. Nếu Hũ không nghe được nhạc của Đạn thì có lẽ Hũ dùng phone? đâu thử dùng browser trong computer xem sao, tui mới vừa nghe lại, thấy nghe ok, không bị gì hết.

Reply
#62
Hôm qua Ong Cô cũng được nghe Lãng Nhi hát . mà lúc đó bận việc chưa vào trả lời Lãng Nhi được .
Lãng Nhi đàn và hát rất hay nghe xong hết muốn làm sư phụ của Lãng Nhi mà muốn làm Osin ngồi lau đàn chùi microphone và đánh giầy cho Lãng Nhi , Lãng Nhi đa tài quá  Thumbs-up4 làm sư phụ thấy thật là hảnh diện lây . Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#63
Cám ơn Ong Cô quá khen.

Thật ra giọng lãng nhi không ấm bằng giọng hai thằng ... sên kia vì ngày xưa hút thuốc và uống rượu nhiều quá nên ... bể giọng  Wink

Sở dĩ nghe đỡ chút là lãng nhi ăn gian thâu bằng software rồi bỏ thêm effect  Rollin
Reply
#64
(2020-03-15, 09:07 AM)lãng. Wrote: Cám ơn Ong Cô quá khen.

Thật ra giọng lãng nhi không ấm bằng giọng hai thằng ... sên kia vì ngày xưa hút thuốc và uống rượu nhiều quá nên ... bể giọng  Wink

Sở dĩ nghe đỡ chút là lãng nhi ăn gian thâu bằng software rồi bỏ thêm effect  Rollin

Lãng nhi mở lớp dạy mọi người bỏ effect vào giọng ca cho nó ngọt ngào hơn xem. Tao cũng muốn học hỏi về vụ này.

Reply
#65
(2020-03-15, 09:07 AM)lãng. Wrote: Cám ơn Ong Cô quá khen.

Thật ra giọng lãng nhi không ấm bằng giọng hai thằng ... sên kia vì ngày xưa hút thuốc và uống rượu nhiều quá nên ... bể giọng  Wink

Sở dĩ nghe đỡ chút là lãng nhi ăn gian thâu bằng software rồi bỏ thêm effect  Rollin

quan trọng là kết quả , quãng đường có được thành quả không quan trọng . Thumbs-up4
( muốn làm tổng thống còn có chút mưu mô gian lận mà ) Lol
biết đâu 2 ông kia cũng có mà dấu thì sao ? Lol

Lãng Nhi cố lên ráng đường đường chánh chánh đem tì nữ dìa ngồi ngắm bông cho ngừ ta tự ra sức mài mực cho biết . Thấy tì nữ hiền ăn hiếp hoài mắc ghét hà , 
Lạm dụng quyền hành bắt mài mực ngày đim không cho ngủ cho chả làm thơ  kua gái ai mà chịu nổi chứ . :thayghet:

Có tì nữ , có quạt , có Cô Ong theo hầu bảo đảm Lãng Nhi được ngồi kế bên quạt cho Cô Green viết chuyện .

( Bee chọc mọi người cho vui thôi nhé , không có ý hơn thua hay tranh dành )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#66
(2020-03-15, 09:09 AM)BaEch Wrote: Lãng nhi mở lớp dạy mọi người bỏ effect vào giọng ca cho nó ngọt ngào hơn xem. Tao cũng muốn học hỏi về vụ này.

Mài nói chơi hay quá heng. Mài có một dàn cao thủ thượng thừa ở "nguyên quán"  Wink mài muốn học thì ới 1 cái là có ngay.  Biggrin

Tao là hạng ruồi nên không dám mở lớp đâu.
Reply
#67
(2020-03-15, 09:19 AM)lãng. Wrote: Mài nói chơi hay quá heng. Mài có một dàn cao thủ thượng thừa ở "nguyên quán"  Wink mài muốn học thì ới 1 cái là có ngay.  Biggrin

Tao là hạng ruồi nên không dám mở lớp đâu.

Thiệt, mấy vụ "ăn chơi" này tao chưa từng học mà. Cũng biết cách xài audacity sơ sơ, nhưng thật là chả biết gì. Thấy bà con làm clip nhạc, thâu riêng từng track sửa đổi hay. Tao sẽ coi youtube để nghiên cứu xem. Dạo này buồn hoài, ca hát cũng đở buồn chút.

Reply
#68
(2020-03-15, 09:18 AM)Bee Wrote: quan trọng là kết quả , quãng đường có được thành quả không quan trọng . Thumbs-up4
( muốn làm tổng thống còn có chút mưu mô gian lận mà ) Lol
biết đâu 2 ông kia cũng có mà dấu thì sao ? Lol

Lãng Nhi cố lên ráng đường đường chánh chánh đem tì nữ dìa ngồi ngắm bông cho ngừ ta tự ra sức mài mực cho biết . Thấy tì nữ hiền ăn hiếp hoài mắc ghét hà , 
Lạm dụng quyền hành bắt mài mực ngày đim không cho ngủ cho chả làm thơ  kua gái ai mà chịu nổi chứ . :thayghet:

Có tì nữ , có quạt , có Cô Ong theo hầu bảo đảm Lãng Nhi được ngồi kế bên quạt cho Cô Green viết chuyện .

Hmmm... ahhhhhh. (Tằng hắng chút).  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ai kêu tui đó, có tui đây. Thấy không có mặt là nói xấu tui hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hỏi lại nhỏ tỳ nữ ấy coi tui có lạm dụng quyền lực, hành hạ hắn không thì biết. Trả lương cao, trả đúng ngày, cơm ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần một ngày, thử hỏi ai sướng hơn hắn. Chỉ mỗi một cái tật hay càm ràm, nhăn nhó mỗi khi tui tay trắng trở về thôi. Cứ làm như gái dễ kua lắm vậy, mấy cô mấy chị trên đây khôn bà cố, thở ra hơi nào là biết tỏng mình muốn gì rồi. Lại thêm đi đâu cũng kéo một vài anh theo sau lưng, làm như cô nào cũng có bảo kê hết rồi, đâu đến phiên tui đâu mà thành công?.

Hôm nay bán rẽ nhỏ này về cho Đại gia Cây cảnh, trả nhiêu cũng được. Về bên ấy muốn cho cắt cỏ cắt cành gì thì tùy, tui hết trách nhiệm từ đây rồi nha.

Hắn mới rủa tui nè.  Rollin

[Image: dung-de-chi-buc-minh-1-copy-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#69
(2020-03-15, 09:25 AM)BaEch Wrote: Thiệt, mấy vụ "ăn chơi" này tao chưa từng học mà. Cũng biết cách xài audacity sơ sơ, nhưng thật là chả biết gì. Thấy bà con làm clip nhạc, thâu riêng từng track sửa đổi hay. Tao sẽ coi youtube để nghiên cứu xem. Dạo này buồn hoài, ca hát cũng đở buồn chút.

Thì ra vậy. Nhưng tau lại không xài audacity, tau xài Cool Edit mà em này là hàng lậu nó có cờ rác nên nhiều cái antivirus sw nó la làng thành ra  Biggrin không dám quảng bá.

Mà mài cũng hay bị buồn hả, chắc là khủng hoảng tuổi dậy ở tuổi trung niên hả j/k . Nói thật, nhiều khi nhất là mùa Đông tao ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi kind of admire cái số của mài, rồi bây giờ nghe mài nói cũng bị buồn thành ra hơi ngạc nhiên.

Ừa, có cái chi lành mạnh để chăm chú vào cũng bớt đi cái bịnh buồn chán mài ơi. Tau trồng cây cảnh là vì vậy.
Reply
#70
(2020-03-14, 07:07 PM)BaEch Wrote: Mày làm tao nổi hứng cũng muốn ca chơi. Thâu trực tiếp từ máy karaoke:
<< xóa link>> nghe lại mắc cỡ quá.


Lần đầu tiên nghe bạn BaEch hát. Tôi nghe hồi tối qua. BaEch hát nghe cảm xúc, chân tình.
Sao xoá link rồi? Nhớ khoảng đầu năm rồi ở VB cũng hát ca um sùm, tôi hát còn tệ hơn nhưng cũng góp tụ cho vui với mọi người.

Dạo này chắc Lãng tử chớm yêu, con tim đập trật nhịp... ;) hay sao mà hát nghe hay hơn hồi trước nhiều. Clap
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#71
(2020-03-15, 09:46 AM)lãng. Wrote: Thì ra vậy. Nhưng tau lại không xài audacity, tau xài Cool Edit mà em này là hàng lậu nó có cờ rác nên nhiều cái antivirus sw nó la làng thành ra  Biggrin không dám quảng bá.

Mà mài cũng hay bị buồn hả, chắc là khủng hoảng tuổi dậy ở tuổi trung niên hả j/k . Nói thật, nhiều khi nhất là mùa Đông tao ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi kind of admire cái số của mài, rồi bây giờ nghe mài nói cũng bị buồn thành ra hơi ngạc nhiên.

Ừa, có cái chi lành mạnh để chăm chú vào cũng bớt đi cái bịnh buồn chán mài ơi. Tau trồng cây cảnh là vì vậy.

Nó mà buồn cái gì, phá như wỹ, cười như giặc , ở đó mà buồn. Chẳng qua ai cũng hiểu, chỉ một người không chịu hiểu, nên có một gã khùng đi chọc phá người ta thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nói không đúng tau cùi sút móng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#72
(2020-03-15, 09:46 AM)lãng. Wrote: Thì ra vậy. Nhưng tau lại không xài audacity, tau xài Cool Edit mà em này là hàng lậu nó có cờ rác nên nhiều cái antivirus sw nó la làng thành ra  Biggrin không dám quảng bá.

Mà mài cũng hay bị buồn hả, chắc là khủng hoảng tuổi dậy ở tuổi trung niên hả j/k . Nói thật, nhiều khi nhất là mùa Đông tao ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi kind of admire cái số của mài, rồi bây giờ nghe mài nói cũng bị buồn thành ra hơi ngạc nhiên.

Ừa, có cái chi lành mạnh để chăm chú vào cũng bớt đi cái bịnh buồn chán mài ơi. Tau trồng cây cảnh là vì vậy.

Dạo này tao không xài hàng lậu nữa, cứ kiếm freeware cho chắc ăn. Để tao search thử mấy bài học, chắc là không làm khó được tao đâu.

Buồn thì vẫn cứ buồn, trên đời đâu có phải lúc nào cũng toàn chuyện như ý. Nhất là khi sống trong hôn nhân, chuyện buồn lại càng dễ xảy ra hơn, vì có hơn 1 người mà, va chạm là chuyện không tránh khỏi. Có khi mình lại buồn vu vơ chuyện của thiên hạ nữa chứ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#73
(2020-03-15, 09:51 AM)Ngại đạn. Wrote: Nó mà buồn cái gì, phá như wỹ, cười như giặc , ở đó mà buồn. Chẳng qua ai cũng hiểu, chỉ một người không chịu hiểu, nên có một gã khùng đi chọc phá người ta thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nói không đúng tau cùi sút móng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong những lúc quá chua cay


(Xuân Diệu)

Mày chỉ giỏi đoán mò... Crying-face4

Reply
#74
(2020-03-15, 09:51 AM)anatta Wrote: Lần đầu tiên nghe bạn BaEch hát. Tôi nghe hồi tối qua. BaEch hát nghe cảm xúc, chân tình.
Sao xoá link rồi? Nhớ khoảng đầu năm rồi ở VB cũng hát ca um sùm, tôi hát còn tệ hơn nhưng góp tụ cho vui với mọi người.

Dạo này chắc Lãng tử chớm yêu, con tim đập trật nhịp... ;) hay sao mà hát nghe hay hơn hồi trước nhiều. Clap

Anh nói đúng chóc luôn. Dạo này nó lạ lắm anh ơi, biết yêu rồi làm cho con người ta đâm ra đổi khác, áo quần chỉnh tề (mới reg một cái nick mới keng xà beng, lãng, chắc chưa được active hay sao đó mà chưa mang ra xài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  ) . Lại còn ăn nói nhỏ nhẹ, bỏ hình lên không gắn mấy hột đậu phọng quấn xà rông.  Rollin

Thôi thì cũng mừng cho nó, mình có mất bạn tuy buồn một chút cũng không sao.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#75
(2020-03-15, 09:51 AM)anatta Wrote: Lần đầu tiên nghe bạn BaEch hát. Tôi nghe hồi tối qua. BaEch hát nghe cảm xúc, chân tình.
Sao xoá link rồi? Nhớ khoảng đầu năm rồi ở VB cũng hát ca um sùm, tôi hát còn tệ hơn nhưng cũng góp tụ cho vui với mọi người.

Dạo này chắc Lãng tử chớm yêu, con tim đập trật nhịp... ;) hay sao mà hát nghe hay hơn hồi trước nhiều. Clap

Cám ơn anh Anatta khích lệ. Để từ từ học mix nhạc xem có làm giọng ca mình dễ nghe hơn chút không Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply