Góc xàm
#16
(2020-03-14, 09:36 AM)Bee Wrote: Bee thấy bạn lấy nick Kho Đạn thì đúng nghĩa hơn là Ngại Đạn , bạn cứ lấy đạn và thuốc nổ ra lấn hiếp Lãng Nhi của Ta .
Lãng Nhi luôn luôn trong trắng như tờ giấy trắng . Smiling-face-with-halo4

Trước giờ làm cái gì cũng hỏng bét nhưng chỉ có lần này bái sư gặp được sư phụ Ong Cô mới là điều tâm đắc nhất đời.

Sư phụ lúc nào cũng bênh và tin lãng nhi. Tạ ơn sư phụ  Tulip4
Reply
#17
Tì nữ cũng thấy nick có hột đậu cute.  Avatar đẹp.  Nick có con rùa làm bằng xoài nhìn ngon 😃😃
Reply
#18
anh Ngại Đạn ơi ,

Bee chỉ nói đùa chọc mấy anh thôi chứ Bee không có ý gây chiến , mong anh đừng giận nhé .

các anh giỡn vui lắm  Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#19
(2020-03-14, 09:42 AM)lãng. Wrote: Trước giờ làm cái gì cũng hỏng bét nhưng chỉ có lần này bái sư gặp được sư phụ Ong Cô mới là điều tâm đắc nhất đời.

Sư phụ lúc nào cũng bênh và tin lãng nhi. Tạ ơn sư phụ  Tulip4

Lãng Nhi ,

Cô trò mình phải đồng lòng cho phe bạn tự lùi bước   Lol Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#20
Ếch.

Chuyến này hai đứa mình ra rìa rồi, cô trò nó hợp jeu và ăn ý kiểu này sao chơi lại.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thương nó không hết, vậy mà còn mang tiếng ăn hiếp nó, ác gì đâu luôn. Làm như nó dễ ăn hiếp lắm vậy, nó hổng ăn hiếp mình thì thôi. Còn đòi đổi tên tao thành kho đạn nữa kìa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chuyến này coi như mất thằng bạn, thôi thì đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho mài vậy.  Cheer

Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, bớt một thằng, còn lại hai đứa mình, dễ xử.   Hug

Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#21
Mày không cập nhật tin tức gì cả. Họ giờ muốn làm sư huynh muội chớ không chơi cô trò nũa Biggrin

Reply
#22
(2020-03-14, 10:57 AM)BaEch Wrote: Mày không cập nhật tin tức gì cả. Họ giờ muốn làm sư huynh muội chớ không chơi cô trò nũa Biggrin

Thấy ồi.i.i.i.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mừng cho nó, mừng cho tau, từ nay bớt được một đối thủ nặng ký... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cô Cỏ ơi.i.i.i... Chuẩn bị quần áo đẹp đi ăn đám cưới nè... :dance: Clap
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
(2020-03-14, 11:27 AM)Ngại đạn. Wrote: Thấy ồi.i.i.i.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mừng cho nó, mừng cho tau, từ nay bớt được một đối thủ nặng ký... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cô Cỏ ơi.i.i.i... Chuẩn bị quần áo đẹp đi ăn đám cưới nè... :dance: Clap

anh Đạn chớ có mừng vội ,

Cô Ong luôn sát cánh bên Lãng Nhi nhưng không có nghĩa là Lãng Nhi không còn được tự do bay nhảy . Cô sẽ tặng cho Lãng Nhi cây quạt lớn hơn quạt của anh để Lãng Nhi quạt cho người hữu duyên .

Thả chim bay đi mà chim biết bay về mới là con chim quý .  Wink Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#24
(2020-03-14, 08:52 AM)BaEch Wrote: Buồn quanh ta thinh lặng
Mưa sầu giăng xa xa
Người về bên phố vắng
Ai còn nhớ đến ta?

Nhớ làm gì người xa
Tình giờ đã vút qua
Cơn mưa chiều lã tã
Và ta chỉ mình ta Hug
Reply
#25
(2020-03-14, 10:25 AM)Ngại đạn. Wrote: Ếch.

 Cheer

Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau  Hug

Rollin

Face-with-rolling-eyes4
Reply
#26
(2020-03-14, 11:37 AM)Bee Wrote: anh Đạn chớ có mừng vội ,

Cô Ong luôn sát cánh bên Lãng Nhi nhưng không có nghĩa là Lãng Nhi không còn được tự do bay nhảy . Cô sẽ tặng cho Lãng Nhi cây quạt lớn hơn quạt của anh để Lãng Nhi quạt cho người hữu duyên .

Thả chim bay đi mà chim biết bay về mới là con chim quý .  Wink Lol

Wow, trời thật không phụ người hiền lành ngây thơ trong trắng.

Ha ha ha, Đạn ơi cuối cùng thì tau cũng gần được tốt số như mài rồi. Mài làm ơn đọc lại cho tao những gì sư phụ tao mới viết đi để tau biết là tau không nằm mơ. Nghe cũng na ná xêm xêm như bà 8 Không Thủ Đạo nói với mài phải không. Thật là thung thướng quá xá là chừng chừng. :full-moon-with-face4:

Tạ ơn sư phụ  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#27
Bạn Guest.

Trước có ba tên, giờ một tên ôm cầm sang thuyền khác, bỏ bờ bỏ bến, bỏ giòng sông bên lỡ bên bồi, tham phú phụ bần, ham mê cảnh sang, người đẹp, bỏ hai thằng tui đứng giữa trời mây nước...  :loudly-crying-face4:

Tui sợ thằng Ếch nó cũng đi luôn, nên mới dụ dỗ nó là "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#28
(2020-03-14, 01:15 PM)lãng nhách Wrote: Wow, trời thật không phụ người hiền lành ngây thơ trong trắng.

Ha ha ha, Đạn ơi cuối cùng thì tau cũng gần được tốt số như mài rồi. Mài làm ơn đọc lại cho tao những gì sư phụ tao mới viết đi để tau biết là tau không nằm mơ. Nghe cũng na ná xêm xêm như bà 8 Không Thủ Đạo nói với mài phải không. Thật là thung thướng quá xá là chừng chừng. :full-moon-with-face4:

Tạ ơn sư phụ  Tulip4 Heavy-black-heart4
(2020-03-14, 11:37 AM)Bee Wrote: Thả chim bay đi mà chim biết bay về mới là con chim quý .  Wink Lol


Tau đọc đi đọc lại cả chục lần rồi, khỏi đợi mài nhắc. Nghiền ngẫm kỹ luôn. Chim bay đi luôn là chim không quý, chim bay đi bay về là chim quý chút thôi, chỉ có chim chịu ở yên trong lồng mới là chim rất quý. Câu nói cuối cùng tau dịch ra tiếng Việt có ý nghĩa vậy đó. Mày muốn làm con chim nào?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ này mà còn sư sư phụ phụ gì nữa, bên trong đã bật đèn xanh sáng ngời, cho phép đổi qua huynh huynh, muội muội rồi kìa, còn không thay đổi cách xung hô cho hợp tình hợp cảnh đi cha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tặng mày câu thần chú này, ráng học cho thuộc mà thực hành:

Chim ơi chim bay hoài bay hủy, Chim bay hoài chết mịa nghe chim... tèng teng... Musical-note_1f3b5  Dancer_4

:dance:
Reply
#29
Chim bay đi mà chim biết bay về là chuyện hiếm có. Chắc con chim này thành tinh rồi Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#30
(2020-03-14, 02:16 PM)BaEch Wrote: Chim bay đi mà chim biết bay về là chuyện hiếm có. Chắc con chim này thành tinh rồi Rolling-on-the-floor-laughing4

Tùy chủ chim mài ơi. Bay về mà chủ chim càm ràm chì chiết miết thì ... ông nôi nó cũng không dám về.  Rollin

Còn như ai đó bay về mà có chủ chim giống như ... Không Thủ Đạo thì ngu sao không về.

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply