Enoki mushrooms recalled 🍄 🍄
#16
Rửa chén xong thì tới phiên rửa hạt dẻ. .Voila , qua mùa giờ họ đêm ra bán tháo có 2 euro / 5 kilo , nào giờ tưởng của nước Italy . 


[Image: 20200312-221039.jpg]
Reply
#17
Khờ thích ăn hột này ......bên New York họ bán lề đường .....mua 1 bọc nâu vừa đi dạo phố vừa ăn .....

nhưng chị luộc nó hay chị nướng ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2020-03-12, 06:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thích ăn hột này ......bên New York họ bán lề đường .....mua 1 bọc nâu vừa đi dạo phố vừa ăn .....

nhưng chị luộc nó hay chị nướng ???

Luộc thôi , lâu lâu siêng thì mình luộc chín  xong , cho vào chảo rang, nhờ còn vỏ bốc mùi  thơm ...củng tại mùi khét vỏ đó làm mọi người ghé mua một gói nhỏ xíu mà 3 euro , giỏi lắm được 8 hột , mùa tuyết rơi hạt dé mới rang xong làm ấm bàn tay ....thấy ấm lòng .
Mà nói chớ mình vẩn thích hạt dẻ rang tại chợ ở Malaysia, người Hoa cho cho gia vị vào, nguyên chảo to size xxxxxL hạt dẻ và sỏi đá lẩn lộn , mình nghỉ ông thợ wen tay rồi , láy cái xẻn đảo tới đảo lui tỉnh bơ , gập mình chắc vít hỏng lên hahaha ... Rollin
Reply
#19
(2020-03-12, 07:04 PM)Chân Nguyệt Wrote: Luộc thôi , lâu lâu siêng thì mình luộc chín  xong , cho vào chảo rang, nhờ còn vỏ bốc mùi  thơm ...củng tại mùi khét vỏ đó làm mọi người ghé mua một gói nhỏ xíu mà 3 euro , giỏi lắm được 8 hột , mùa tuyết rơi hạt dé mới rang xong làm ấm bàn tay ....thấy ấm lòng .
Mà nói chớ mình vẩn thích hạt dẻ rang tại chợ ở Malaysia, người Hoa cho cho gia vị vào, nguyên chảo to size xxxxxL hạt dẻ và sỏi đá lẩn lộn , mình nghỉ ông thợ wen tay rồi , láy cái xẻn đảo tới đảo lui tỉnh bơ , gập mình chắc vít hỏng lên hahaha ... Rollin

đi ăn hàng đường phố vui ....hạt dẽ là 1 trong những món ngon khi đi ngoài trời lạnh và ôm nó ấm .....ăn cũng thơm ....ăn 1 hột muốn ăn thêm hột nữa ....yes chị bên em bán hạt này mắc lắm không có rẽ ......

em thích đạu hũ ướp xa và ớt bột rồi chiên lên ...ăn mỗi ngày đuợc luôn .....nhưng ăn đồ chiên thì sợ mập và mụn ...
mấy ông nấu ăn đàn ông thấy họ thẫy hất cái chão quá nhẹ nhàng ....có lần em thấy họ hất trứng chiên ...em làm thữ ....hahahhaa cái chão và trứng bay xuống đất .....xém bị phõng luôn ....từ đó chừa ehheehehehe .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply