NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM
#16
(2020-03-10, 07:24 PM)BVCN Wrote: Sự hướng dẫn đó là đức tin đó... Khờ tin thì sẽ cảm nhận trong đầu và tiềm thức sẽ hiện trong giấc mơ...

 Nhiều người tin có ma, có ân oán, trả thù, sợ hải vì cái gì, vấn đề gì..... Đó cũng là cái tin của họ và cũng sẽ nằm trong tiềm thức của họ và trong giấc mơ của họ.

Innocent ....

Khờ không tin vào ân oán trã thù ...nhưng Khờ tin mình làm điều gì ...nếu vô tình mình phạm tội và mình biết ăn năn sám hối mình sẽ được tha ....còn mình phạm tội vì cố tình thì sẽ bị trừng phạt ....

vì dụ Khờ ăn trộm tiền cũa anh ....( cái này cố tình ).......Khờ sẽ mất tiền  nhiều hơn số tiền Khờ ăn trộm trong hoàn cãnh khác chẵng hạn như xe hư hoặc nhà hư hoặc cái gì đó làm tiền đi ra khõi cữa .....

đó là sự đền trã ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2020-03-10, 07:45 PM)BVCN Wrote: Làm sao mà bà biết về tương lai mà nghĩ sẽ xảy ra? Nghĩ trước mà không thực hiện hay không giải quyết được cũng được quăng vào đống dị đoan

Déjà vu

Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2020-03-10, 07:42 PM)BVCN Wrote: Người lớn nói đó là nhãn tiền... Nó cũng đúng vì người có tội mà biết nghĩ là mình có tội thì sẽ bị ám ảnh trong đầu hoài cho tới khi vấn đề được giải quyết hoàn thành ( giải thích về mặt tâm lý)... Nhưng trên thực tế thì không chứng minh có vấn đề ăn, đền trực diện như vậy trong đạo lý, vì nếu có thì đâu còn chiến tranh, cướp giật, ẩu đã trong cuộc sống này...

Wow ! Hôm nay nói nhiều rồi....

Ý Khờ nói là cố tình phạm tội thì không được tha phãi đền tội ...không đền đời này thì đời sau ...( cái này có trong giáo lý mà )

còn vô tình thì được tha ..... Tulip4 Tulip4 Tulip4

Đền đời này thì bị mất tiền vào việc khác .....ngoài dự trù cũa mình ...
không đền hết đời này thì đời sau
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2020-03-10, 07:45 PM)BVCN Wrote: Làm sao mà bà biết về tương lai mà nghĩ sẽ xảy ra? Nghĩ trước mà không thực hiện hay không giải quyết được cũng được quăng vào đống dị đoan

Giấc mơ được giải sau vài ngày, không phải tương lai xa vời. 
Tui đang tính viết xuống những giấc mỗi đêm khi thức dậy để so sánh, nhưng sáng nào cũng dậy trễ đi làm nên chưa thực hiện được  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#20
(2020-03-10, 08:02 PM)BVCN Wrote: Chuyện gì ra chuyện đó nhe... Tính chơi kiểu luồn lách luật hả ? Vô tình cũng hỏng được tha cho tới khi trả lại khổ chủ... Đừng nói là lấy tiền thằng giàu cho thằng nghèo thì OK à...

Khờ đi ngang qua anh ....vô tình gạt chân anh té ...anh gãy chân ...thì anh cũng bắt tội Khờ hã ?

còn vụ lấy tiền người giàu là cố tình ....có ý ....có  kế hoạch ...có bàn tính ...đễ lấy tiền người ta rồi ...

không lẽ Khờ qua nhà anh chơi ...mà vô tình cầm bó tiền cũa anh về nhà sao ? cái đó không là vô tình mà là cố tình cầm lộn tiền  Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2020-03-10, 08:04 PM)LMS Wrote: Giấc mơ được giải sau vài ngày, không phải tương lai xa vời. 
Tui đang tính viết xuống những giấc mỗi đêm khi thức dậy để so sánh, nhưng sáng nào cũng dậy trễ đi làm nên chưa thực hiện được  Rollin Rollin

Tiên ngũ nướng ............................... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2020-03-10, 07:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Innocent Tiên anh khiêm tốn ....Khờ còn tội lỗi hơn nhiều đó ...tại Khờ chưa kễ ra hết thôi .... Hug Hug

Chúa bõ 99 con tìm 1 con đi lạc  Hug Hug .... Tiên anh phãi tin vào tội hồng phúc ...phạm tội đễ được ơn tha thứ ... Hug

Tiên Anh biết lòng Chúa nhân từ, chắc vì mình cảm thấy không xứng đáng  Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#23
(2020-03-10, 08:07 PM)LMS Wrote: Tiên Anh biết lòng Chúa nhân từ, chắc vì mình cảm thấy không xứng đáng  Innocent

Tiên anh  Hug Khờ cũng từng nói câu này ( y chang Tiên anh nói ngày hôm nay ) ....và có người (linh mục ) nói rằng ...: chính khi mình thấy không xứng đáng ....chính là lúc mình rất xứng đáng .... Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-03-10, 08:07 PM)BVCN Wrote: Bà Nhiều Chuyện quá thì giấc mơ cũng sẽ nhiều quá...!!! Có cần tui gởi giấy, mực , viết qua cho bà ham ?

Rollin Rollin

Ông là thầy Sáu hay Cha tu xuất vậy? Khó chịu quá, tui sợ mấy người sống đạo cứng ngắt, ông dùng lý trí nhiều quá. Yêu bằng con tim ok Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#25
(2020-03-10, 08:09 PM)LMS Wrote: Rollin Rollin

Ông là thầy Sáu hay Cha tu xuất vậy? Khó chịu quá, tui sợ mấy người sống đạo cứng ngắt, ông dùng lý trí nhiều quá. Yêu bằng con tim ok Rollin

Rollin Rollin Rollin .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
(2020-03-10, 08:14 PM)BVCN Wrote: Đừng nghĩ vậy nhe..! Luật là luật... yêu là yêu. Hỏng có trộn chung được à.


 Cái gì của Cesar thì trả cho Cesar... Rồi đem cái mờ_ông về chịu tội

Khờ đi ngũ .................................................................

:kiss: :kiss: Good Night all ...... :kiss: Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply