Bánh chuối nướng ....
#1
Bánh có bơ, nước cốt dừa, sữa, chút rum ..không ngọt nhưng rất thơm vì có bơ...

[Image: D1953-CBF-77-E1-4123-B59-E-BA6-C90-FF1-DCC.jpg]


[Image: 5-C887476-5674-40-B8-8-CAD-BE3-FF7-E0498-C.jpg]


[Image: 1-B5-C4630-AC1-F-4324-B49-B-D163984-AF54-A.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Nhìn miếng bánh ngon, hấp dẫn Tea Thumbs-up4 Clap Tulip4

Hình như recipe ...nhìn lạ.. :cool:

Reply
#3
Nhiều khi THL nhìn mấy món của Tea, SugarBabe, ChimXanh, Bé 3...làm thèm muốn chết luôn mà hông giám bày binh bố trận, vì đa số bày ra chỉ đem mời Mr. Trash. THL thèm nhất món cháo lòng mà hổng biết chừng nào mới được ăn. Nhìn bên VN sướng ghê, muốn ăn gì chỉ cần băng sang đường là có.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#4
(2020-03-08, 08:14 PM)Be 3 Wrote: Nhìn miếng bánh ngon, hấp dẫn Tea Thumbs-up4 Clap Tulip4

Hình như recipe ...nhìn lạ.. :cool:

Có thêm 3/4 rice flour, 1/3 starch.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Nhìn ngon ghê nơi. Tea giỏi tea ngon Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
Clap Clap

Ngon quá Tea




Mình đang làm bánh bò 
Theo recipe anh DinhT posted  Lol



[Image: Photo-Grid-1583718439153.jpg]




[Image: IMG-20200308-214358.jpg]




[Image: IMG-20200308-214403.jpg]

Reply
#7
(2020-03-08, 08:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều khi THL nhìn mấy món của Tea, SugarBabe, ChimXanh, Bé 3...làm thèm muốn chết luôn mà hông giám bày binh bố trận, vì đa số bày ra chỉ đem mời Mr. Trash. THL thèm nhất món cháo lòng mà hổng biết chừng nào mới được ăn. Nhìn bên VN sướng ghê, muốn ăn gì chỉ cần băng sang đường là có.


  ....  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ăn qua màn hình.... đêp là đat hả sis..

Reply
#8
(2020-03-08, 08:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều khi THL nhìn mấy món của Tea, SugarBabe, ChimXanh, Bé 3...làm thèm muốn chết luôn mà hông giám bày binh bố trận, vì đa số bày ra chỉ đem mời Mr. Trash. THL thèm nhất món cháo lòng mà hổng biết chừng nào mới được ăn. Nhìn bên VN sướng ghê, muốn ăn gì chỉ cần băng sang đường là có.

Cần gì ở VN chứ, tui ở San Jose thèm cháo lòng lúc nào thì chạy lại tiệm gần nhà có 5 phút dớt 1 tô liền. Đi làm thì quanh chỗ làm đều có phở, hủ tíu, bánh xèo... muốn ăn lúc nào chạy đi lúc đó, cũng dưới 10 phút thôi. Sướng thì thôi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#9
(2020-03-08, 08:53 PM)Be 3 Wrote:   ....  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ăn qua màn hình.... đêp là đat hả sis..

Có bữa THL em nhìn xong lôi bánh tráng nhún nước chấm nước tương chua cay ăn ..hic...hic....mấy chị oác quoá oác...sáng giờ THL cũng chưa có ăn, giờ cái bụng đánh lô tô kêu rộp rộp luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#10
(2020-03-08, 09:01 PM)BaEch Wrote: Cần gì ở VN chứ, tui ở San Jose thèm cháo lòng lúc nào thì chạy lại tiệm gần nhà có 5 phút dớt 1 tô liền. Đi làm thì quanh chỗ làm đều có phở, hủ tíu, bánh xèo... muốn ăn lúc nào chạy đi lúc đó, cũng dưới 10 phút thôi. Sướng thì thôi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Uả! Anh Ba cũng đang ở San Jose hén? THL lúc xưa ở đó hơn 10 năm, giờ moved qua khu khỉ ho cò gáy nên muốn ăn món Việt của mình, phải lái xe tới 45 phút mà sao họ nấu dở ẹt hà anh Ba ơi. Vẫn còn tiệm cháo vịt Thanh Đa hông anh Ba? Nói chuyện với anh Ba thì lại nhớ anh Tư Khoai....hihihi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#11
(2020-03-08, 09:09 PM)TiểuHồLy Wrote: Uả! Anh Ba cũng đang ở San Jose hén? THL lúc xưa ở đó hơn 10 năm, giờ moved qua khu khỉ ho cò gáy nên muốn ăn món Việt của mình, phải lái xe tới 45 phút mà sao họ nấu dở ẹt hà anh Ba ơi. Vẫn còn tiệm cháo vịt Thanh Đa hông anh Ba? Nói chuyện với anh Ba thì lại nhớ anh Tư Khoai....hihihi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cháo Vịt Thanh Đa ở khu Grand Century? lâu rồi không ăn ở đó, tui cũng không biết. Họ mở tiêm ở khu Vietnam Town thì dở ẹt, hông muốn ăn luôn. Nhưng khu Grand Century giờ rất phồn thịnh, dọc đó có rất nhiều tiệm ăn tha hồ lựa chọn.

Reply
#12
(2020-03-08, 09:15 PM)BaEch Wrote: Cháo Vịt Thanh Đa ở khu Grand Century? lâu rồi không ăn ở đó, tui cũng không biết. Họ mở tiêm ở khu Vietnam Town thì dở ẹt, hông muốn ăn luôn. Nhưng khu Grand Century giờ rất phồn thịnh, dọc đó có rất nhiều tiệm ăn tha hồ lựa chọn.

Dạ chính xác!  Smiling-face-with-halo4 
Khu Grand Century THL ngoán đi quá, đậu xe lúc nào cũng bị quẹt hết hà. Anh có đi Cafe Lover hông anh Ba? Lúc xưa THL đi hoài hà.  Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
(2020-03-08, 09:22 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ chính xác!  Smiling-face-with-halo4 
Khu Grand Century THL ngoán đi quá, đậu xe lúc nào cũng bị quẹt hết hà. Anh có đi Cafe Lover hông anh Ba? Lúc xưa THL đi hoài hà.  Innocent

Coffee Lover là tiệm cà phê duy nhất ở San Jose không có... bưởi, nên tui cũng hay dắt các bạn bè ở nơi khác viếng thăm SJ vào nhâm nhi. Mới đây họ mở thêm 1 quán nữa cũng lấy tên là Coffee Lover, ở trên đường Tully, gần khu Lion Plaza cũng đẹp lắm (và cũng hông có bưởi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )

Reply
#14
(2020-03-08, 09:25 PM)BaEch Wrote: Coffee Lover là tiệm cà phê duy nhất ở San Jose không có... bưởi, nên tui cũng hay dắt các bạn bè ở nơi khác viếng thăm SJ vào nhâm nhi. Mới đây họ mở thêm 1 quán nữa cũng lấy tên là Coffee Lover, ở trên đường Tully, gần khu Lion Plaza cũng đẹp lắm (và cũng hông có bưởi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )

Giờ THL mới biết anh Ba hông thích bưởi.... Rolling-on-the-floor-laughing4...nên THL có bưởi mà đâu giám khoe...hihihihihi...j/k
Giá nhà ở bển giờ vẫn còn hot quá anh Ba. THL có thể afford được nhà, nhưng thuế má tính ra nặng quá chưa kham nổi.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#15
Nhà cửa ở đây thì vẫn luôn HOT, ớn lạnh luôn.

Reply