Đi Costco
#16
Tại Costco giá rẻ nên bà con vơ vét cạn chứ hôm qua chị vô Home Depot , họ vẫn còn đầy phè , có điều hơi mắc thôi .. Bé 3 mua gừng tươi về thái vài lát cho vô ấm nước đun sôi 1 lúc rồi chắt vô ly mix với chút mật ong uống cho ..sát trùng mũi miệng và thanh , khí quản  sau 1 ngày ra đường kiếm cơm ..cũng good lắm đó em  Biggrin thiệt đó , uống 1 hớp thấy khoẻ người lắm nha
Reply
#17
(2020-03-08, 07:55 PM)TiểuHồLy Wrote: Chứ giờ THL em đâu còn sự lựa chọn đâu à. Bữa nay Sunday nè, múi giờ là 5:55 PM nè, ngày mai Monday đi làm và tan sở là 6:00 PM nè... Rollin

Mr. Trump nói: The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Nên giờ THL em cũng đang lơ lửng tiếp.  Lol



 Ehhhhh  hem......Nếu ai cũng biết trước đươc tương lai ...thì cuộc đời này đâu còn ....ĐAU KHỔ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#18
(2020-03-08, 08:01 PM)Tofu Wrote: Tại Costco giá rẻ nên bà con vơ vét cạn chứ hôm qua chị vô Home Depot , họ vẫn còn đầy phè , có điều hơi mắc thôi .. Bé 3 mua gừng tươi về thái vài lát cho vô ấm nước đun sôi 1 lúc rồi chắt vô ly mix với chút mật ong uống cho ..sát trùng mũi miệng và thanh , khí quản  sau 1 ngày ra đường kiếm cơm ..cũng good lắm đó em  Biggrin thiệt đó , uống 1 hớp thấy khoẻ người lắm nha


   Thumbs-up4 cám ơn chi cho biết HD còn supplies và cách làm trà gừng Tulip4

 Da, sau này em dùng gừng Costco thích lắm. Lần trước em đi hết sạch , bữa qua e tìm thấy còn một ít hộp.

 E lấy môt hộp đem về,  1/2 hộp xay nát ngâm dấm, còn 1/2 hộp em để dành nấu nướng hay làm trà..

p/s. Người mua vẫn thua người bán chi, hồi trước hộp/ 2 lbs, giờ còn có 1.7 lbs.. Biggrin

Reply
#19
(2020-03-08, 08:03 PM)Be 3 Wrote:  Ehhhhh  hem......Nếu ai cũng biết trước đươc tương lai ...thì cuộc đời này đâu còn ....ĐAU KHỔ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một câu hỏi: Nếu Bé 3 biết trước một cuộc tình sẽ chấm dứt với toàn là nước mắt, nhưng cũng biết trước rằng cuộc tình đó đem lại cho Bé 3 những ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Bé Ba trong một khoảng thời gian dài, thì liệu Bé 3 có dám bước vào hay không?

Reply
#20
(2020-03-08, 08:15 PM)BaEch Wrote: Một câu hỏi: Nếu Bé 3 biết trước một cuộc tình sẽ chấm dứt với toàn là nước mắt, nhưng cũng biết trước rằng cuộc tình đó đem lại cho Bé 3 những ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Bé Ba trong một khoảng thời gian dài, thì liệu Bé 3 có dám bước vào hay không?



Trời ơi .....còn hỏi bé 3 về cuộc tình.......anh có biết là bé 3 ..........dốt nhứt chuyện này.... Rollin

Reply
#21
(2020-03-08, 08:03 PM)Be 3 Wrote:  Ehhhhh  hem......Nếu ai cũng biết trước đươc tương lai ...thì cuộc đời này đâu còn ....ĐAU KHỔ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em lại suy nghĩ khác á chị Bé 3. Nếu biết trước được tương lai sẽ không còn thú vị nữa để khám phá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#22
(2020-03-08, 08:18 PM)Be 3 Wrote: Trời ơi .....còn hỏi bé 3 về cuộc tình.......anh có biết là bé 3 ..........dốt nhứt chuyện này.... Rollin

Ai mà biết, thấy Bé Ba avatar có hình trái tim cứ tưởng Bé 3 là chuyên gia tình yêu chứ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#23
(2020-03-08, 05:47 PM)TiểuHồLy Wrote: Sao bên tiểu bang THL ở hổng nghe nói gì hết chị Bé 3 ơi. Nói tới Costco, cả 2 tháng nay THL chưa ghé nữa. Nếu có chuyện disaster gì xảy ra, chắc THL là người ngủm củ toải trước quá. Vì nhà không dự trữ gì hết trơn hà. 
[Image: 978502053.gif]

Bên tiểu bang chị ở cũng chưa thấy động tịnh gì hết mà chị cũng không mua cũng không dự định là sẽ mua gì dự trữ hết nè THL....Nguy hiểm hơn nữa là công việc của chị với hai nhóc đang làm là cần phải tiếp xúc với người tứ xứ hằng ngày luôn nè, nên lo sợ thì cũng có nhưng biết làm sao hơn bây giờ đây.....Cho nên đành phó mặc cho số mạng mình thôi! Cho chị mượn cái icon của em khóc cho có tụ với nha. [Image: 978502053.gif] :loudly-crying-face4: 
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
(2020-03-08, 08:15 PM)BaEch Wrote: Một câu hỏi: Nếu Bé 3 biết trước một cuộc tình sẽ chấm dứt với toàn là nước mắt, nhưng cũng biết trước rằng cuộc tình đó đem lại cho Bé 3 những ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Bé Ba trong một khoảng thời gian dài, thì liệu Bé 3 có dám bước vào hay không?


Cuôc tình phải................... trải qua mới biết đươc nó ..........ngot hay chua... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn nó chứa toàn nước mắt...là có sự khập khểnh.....bé 3 đoán...?

Tai sao không tìm hiểu ....trước..... khi .............sáp vô




Ký tên người dốt về TY.

Reply
#25
(2020-03-08, 08:20 PM)TiểuHồLy Wrote: Em lại suy nghĩ khác á chị Bé 3. Nếu biết trước được tương lai sẽ không còn thú vị nữa để khám phá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Liều mạng và .....nguy hiểm.... quá..... Biggrin

Reply
#26
(2020-03-08, 08:24 PM)Bella Wrote: Bên tiểu bang chị ở cũng chưa thấy động tịnh gì hết mà chị cũng không mua cũng không dự định là sẽ mua gì dự trữ hết nè THL....Nguy hiểm hơn nữa là công việc của chị với hai nhóc đang làm là cần phải tiếp xúc với người tứ xứ hằng ngày luôn nè, nên lo sợ thì cũng có nhưng biết làm sao hơn bây giờ đây.....Cho nên đành phó mặc cho số mạng mình thôi! Cho chị mượn cái icon của em khóc cho có tụ với nha. [Image: 978502053.gif] :loudly-crying-face4: 

Úi..úi...úi...cưng quá!  Hug
Chưa mua gì để dự trữ vậy là vào chung nhà với em há? 
Tụi nhỏ làm ở hospital sẽ được tiêm thuốc chống trước mà chị. Vả lại trời kêu ai nấy dạ chứ biết mần răng. Khóc mà cũng đòi có tụ nữa hà...hì..hì... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#27
(2020-03-08, 08:25 PM)Be 3 Wrote: Cuôc tình phải................... trải qua mới biết đươc nó ..........ngot hay chua... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn nó chứa toàn nước mắt...là có sự khập khểnh.....bé 3 đoán...?

Tai sao không tìm hiểu ....trước..... khi .............sáp vô




Ký tên người dốt về TY.

Tại tui dựa vào câu nói của Bé Ba: "Nếu ai cũng biết trước đươc tương lai ...thì cuộc đời này đâu còn ....ĐAU KHỔ..." Để hỏi thử xem những ngọt ngào của mối tình có đáng để chịu đựng những giọt nước mắt sau này hay không thôi. Đàn ông sẽ bảo là đáng, ngay cả khi biết trước.

Reply
#28
(2020-03-08, 08:24 PM)Bella Wrote: Bên tiểu bang chị ở cũng chưa thấy động tịnh gì hết mà chị cũng không mua cũng không dự định là sẽ mua gì dự trữ hết nè THL....Nguy hiểm hơn nữa là công việc của chị với hai nhóc đang làm là cần phải tiếp xúc với người tứ xứ hằng ngày luôn nè, nên lo sợ thì cũng có nhưng biết làm sao hơn bây giờ đây.....Cho nên đành phó mặc cho số mạng mình thôi! Cho chị mượn cái icon của em khóc cho có tụ với nha. [Image: 978502053.gif] :loudly-crying-face4: 


Đừng khóc sis, get up and go to ..........Costco... Cheer

Coi như mình mua thêm chút ..để khỏi phải đi chơ nẽxt two months.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#29
(2020-03-08, 08:27 PM)Be 3 Wrote: Liều mạng và .....nguy hiểm.... quá..... Biggrin

Em nghĩ bà mụ nắn lộn em á chị Bé 3. Đúng ra là phải có cái "trunk" thay cho cái bẹp cơ. Tía em noái vậy á.  Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#30
(2020-03-08, 08:28 PM)TiểuHồLy Wrote: Úi..úi...úi...cưng quá!  Hug
Chưa mua gì để dự trữ vậy là vào chung nhà với em há? 
Tụi nhỏ làm ở hospital sẽ được tiêm thuốc chống trước mà chị. Vả lại trời kêu ai nấy dạ chứ biết mần răng. Khóc mà cũng đòi có tụ nữa hà...hì..hì... Lol

Ừ, khóc cho có tụ mới không bị có cảm giác là cô đơn đó cưng! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hug :kiss:

Hello, xin tổng chào tất cả bà con trong đây luôn nha Hello Hello  .....Lúc nảy chỉ biết nhảy vô "tâm sự" với THL xong cái chạy ra mà quên chào chủ thread và mọi người đó....So sorry! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply