Món ăn Nhật 🍙🍥🍘
#16
(2020-03-06, 10:36 AM)Mimo Wrote: Tea về lại rồi, yah... Hello Hug 

Mấy hổm rày Tea đi vắng, mà tưởng Tea bị banned nên mấy anh nhớ Tea quá chừng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
Tưởng Tea đi cruise qua Nhật rồi stuck ở bển rồi chứ Rollin 

À, flu thì có pre-symptom như chảy nước mũi, nước mắt, ho có mucus, sốt, đau mình mẩy...

Còn Cocona thì ho khan, sốt ....

Khi cần đi BV thì cứ đi đừng ngại ở nhà không nên.

Take care Heavy-black-heart4




Đến phiên Mm đi nghĩ phép nha...mấy hổm rày Mm xí xọn chạy tùm lum, đạn văng tứ phía :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Bên chị tình trạng ổn không? 
Nhìn bản đổ tiểu bang em ở, tiểu bang chung quanh nào cũng có vài cases.
Khi nào rảnh chị vô đây chơi Hug
 sắp Spring rồi em cũng chuẩn bị mua hoa về trồng, thêm vài chậu hoa Lan trong nhà nữa🌸🌺
Chị Mm take care Hug
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2020-03-05, 06:25 PM)Bee Wrote: Thumbs-up4 MÓn nào cũng ngon , Bee thích đồ ăn Nhật rất healthy :dance: :dance:

Cầu mong sis mau bình phục  Hug

Tea bị tuần rồi, cám ơn Bee Hug ôm ko biết có bị lây sốt không nữa Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2020-03-06, 12:54 PM)TeaOla Wrote: Tea bị tuần rồi, cám ơn Bee Hug ôm ko biết có bị lây sốt không nữa Rolling-on-the-floor-laughing4

Sốt rồi hôm nay đỡ chưa Tea ? có thấy tức ngực khó thở gì không ?

nhớ uống nước nhiều  Hug Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#19
(2020-03-05, 05:13 PM)TeaOla Wrote: Họ sợ bị CoV vì thời gian Tea ở Cali, cho thuốc rồi cho về, influ neg.

 Chúc mừng Tea không có tên trong special group Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Tea uông nước nhiều không? ráng uống nước thêm nheng cưng.....  Hug

 Có phải bị xuống ký nhiều ?

Reply
#20
Gio*` mà bị cảm bệnh lo lắm luôn.  Em hôm nay đo*~ nhiều chu*a?  Hug

Tea làm mấy món ăn đẹp lắm  Thumbs-up4
Reply
#21
lo lắm luôn .... là lo nhiều lắm và lo luôn luôn ... có phải hôn ?
Reply
#22
Cám ơn be3, chị Vee, Bee Hug

anh abc
Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
Hôm nay thử làm món Donkatsu ..

[Image: FCDD3494-7-DD0-4247-857-F-793-A0906-C96-E.jpg]


[Image: 1-D67-C35-B-524-D-48-B7-B6-E3-B2674-A6-CDE1-D.jpg]


Sauce tự làm ...

[Image: BA79-B58-D-53-F5-40-DA-8-BB5-9680-A0-E5-D7-D7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Chỉ tốn có <30mins for a quick meal.

Japanese curry...

[Image: E363-EDEA-4946-4014-9546-B24679163-CD3.jpg]


[Image: 25456966-5150-404-A-A862-AD931-B41-CD3-E.jpg]



[Image: 0-E8-A0362-6-D73-4-D68-8202-8-AB2-BEB9778-E.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
Chào TeaOla, khoẻ không hả ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#26
(2020-03-12, 02:51 PM)Chàng Hiu Wrote: Chào TeaOla, khoẻ không hả ?

Chào anh CH,
Em khoẻ, anh khoẻ không? Lâu quá mới thấy anh ghé VB chơi Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply