Hôm nay tui ăn ...
#76
(2020-04-01, 05:53 PM)lãng Wrote: Vâng Ong Cô món này là món khoái khẩu của lãng nhi. 
Lâu quá mới thấy Ong cô và lãng nhi thích cùng 1 thứ món ăn.
Rảnh rỗi sinh nông nỗi lại có người đi chợ dùm nên thèm cái gì cứ phone nói.

Cháu trai của Ong cô lớn hơn Ong cô 2 tuổi , Ong cô được làm bà trẻ rồi đó. Lol

Ong cô thắc mắc hoài làm sao Lãng Nhi cắt khóm ra sợi dài được hay quá . Cô Ong thử hôm qua mà nó không ra dài và đều như thế . 
mà nó ra 1 tô nát bấy như là crushed Pineapple . Shy

cô ong và Lãng Nhi cùng thích chả cá và canh rau nữa mà .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#77
(2020-04-01, 05:54 PM)Bee Wrote: Thumbs-up4 Cháu tốt với cậu . Lãng Nhi có phước , nhớ lúc nhỏ mỗi khi cô Ong muốn ăn bánh canh thì hay hỏi mẹ ăn bún con giun 
lớn lên mới biết phân biệt giữa bún và bánh canh . Lol

Lãng Nhi giỏi quá biết làm cả chả cá luôn . Thumbs-up4

Nhỏ cháu hồi đó lúc nó còn học đại học cậu giúp nó nhiều lắm nên giờ nó thương cậu vậy thôi.

Bây giờ có internet Ong Cô ơi muốn học cái gì thì hỏi đường Gú Gồ lão tiên sanh là ra.



(2020-04-01, 06:01 PM)Bee Wrote: Cháu trai của Ong cô lớn hơn Ong cô 2 tuổi , Ong cô được làm bà trẻ rồi đó. Lol 

Ong cô thắc mắc hoài làm sao Lãng Nhi cắt khóm ra sợi dài được hay quá . Cô Ong thử hôm qua mà nó không ra dài và đều như thế . 
mà nó ra 1 tô nát bấy như là crushed Pineapple . Shy 

cô ong và Lãng Nhi cùng thích chả cá và canh rau nữa mà .
 
Khóm đông lạnh nên cắt đại lúc nó ra sơi dài lúc nó cũng lụn vụn chứ đâu có cố ý cắt dài đâu Ong Cô.
Chả cá của lãng nhi coi vậy cũng khác chả cá của Ong Cô, của ong cô đâu có ... thì là phải không?
Canh ra cũng vậy vì Ong Cô nói cô không thích xơi rau thơm. Canh của lãng nhi phải có thật nhiều rau thơm như canh thơm phải có rau ngổ vv.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#78
(2020-04-01, 06:26 PM)lãng Wrote: Nhỏ cháu hồi đó lúc nó còn học đại học cậu giúp nó nhiều lắm nên giờ nó thương cậu vậy thôi.

Bây giờ có internet Ong Cô ơi muốn học cái gì thì hỏi đường Gú Gồ lão tiên sanh là ra.



 
Khóm đông lạnh nên cắt đại lúc nó ra sơi dài lúc nó cũng lụn vụn chứ đâu có cố ý cắt dài đâu Ong Cô.
Chả cá của lãng nhi coi vậy cũng khác chả cá của Ong Cô, của ong cô đâu có ... thì là phải không?
Canh ra cũng vậy vì Ong Cô nói cô không thích xơi rau thơm. Canh của lãng nhi phải có thật nhiều rau thơm như canh thơm phải có rau ngổ vv.

Rau ngổ canh chua nấu lên thì cô Ong ăn được . mà ăn sống thì chịu .
Rau thì là bỏ ít ăn được , nếu bỏ nhiều thì cô Ong cũng ăn không được
lá thì là hoặc lá quế nấu canh chua bỏ vào ngon lắm  Thumbs-up4

Hình như cậu lúc nào cũng thương cháu gái . Cậu của Ong Cô cũng thương và cưng cháu lắm.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#79
(2020-04-01, 06:31 PM)Bee Wrote: Rau ngổ canh chua nấu lên thì cô Ong ăn được . mà ăn sống thì chịu .
Rau thì là bỏ ít ăn được , nếu bỏ nhiều thì cô Ong cũng ăn không được
lá thì là hoặc lá quế nấu canh chua bỏ vào ngon lắm  Thumbs-up4

Hình như cậu lúc nào cũng thương cháu gái . Cậu của Ong Cô cũng thương và cưng cháu lắm.

Nghe nói mấy người thơm sẵn rồi họ ít thích rau thơm.  Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#80
(2020-04-01, 06:31 PM)Bee Wrote: Rau ngổ canh chua nấu lên thì cô Ong ăn được . mà ăn sống thì chịu .
Rau thì là bỏ ít ăn được , nếu bỏ nhiều thì cô Ong cũng ăn không được
lá thì là hoặc lá quế nấu canh chua bỏ vào ngon lắm  Thumbs-up4

Hình như cậu lúc nào cũng thương cháu gái . Cậu của Ong Cô cũng thương và cưng cháu lắm.

Nha đầu Ô Cong nì thiệt là xíu lì  Biggrin rau thơm là những vị thuốc phòng bệnh, tốt cho sức khỏe mà không biết xơi, quá uổng  vahidrk1 :78:   Người Bắc dùng thì là nấu canh cá với cà chua & khóm/ thơm. Người Nam dùng ngò om, hay lá quế cho món canh nì, ồ rái, đù du nố ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Musical-note_1f3b5 Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#81
Đúng rồi canh cá thì là cà chua dứa (gọi là canh ngót ) món khoái khẩu của tại hạ. 
Mỹ Tây họ cũng xực dill .
Ông Cô không thích hơi uổng  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#82
(2020-04-02, 06:10 AM)lãng Wrote: Đúng rồi canh cá thì là cà chua dứa (gọi là canh ngót ) món khoái khẩu của tại hạ. 
Mỹ Tây họ cũng xực dill .
Ông Cô không thích hơi uổng  Wink

Thumbs-up4 Please Cheer Dancer_4



Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#83
(2020-04-02, 05:17 AM)lãng Wrote: Nghe nói mấy người thơm sẵn rồi họ ít thích rau thơm.  Biggrin

Rau thơm của người mình toàn là vị thuốc , ai ăn được tốt lắm
Cô Ong thích tía tô cuốn thịt bò nướng . hay lá lốt . Thumbs-up4

Hồi nhỏ nhớ ăn chúng rau dấp cá và sau đó thì ít khi ăn rau thơm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#84
Lãng Nhi ơi ,

Apple nha .

[Image: 87-B83975-DDD9-4-EAC-B954-7-E8293-C7707-C.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#85
(2020-04-04, 04:12 PM)Bee Wrote: Lãng Nhi ơi ,

Apple nha .

Ong Cô cắt trái táo nhìn cũng sạch sẽ. lãng nhi ăn táo không bao giờ gọt vỏ, rửa táo xong là cạp.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#86
(2020-04-04, 06:19 PM)lãng Wrote: Ong Cô cắt trái táo nhìn cũng sạch sẽ. lãng nhi ăn táo không bao giờ gọt vỏ, rửa táo xong là cạp.  Wink

Vỏ trái táo cắn dòn  Thumbs-up4
Mùa này ăn cái gì Cô Ong cũng gọt vỏ hết 

Cô nghe tin Lãng Nhi bị bịnh ? Cầu mong Lãng Nhi mau khoẻ lại và sức khoẻ dồi dào . Hug Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#87
[Image: 20200412-112759.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#88
(2020-04-12, 02:27 PM)lãng Wrote: [Image: 20200412-112759.jpg]

Dưa cải thầy lãng tự làm hay mua vậy ?
Reply
#89
Tự làm đó đys, giờ mua không ăn được nữa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#90
Dưa cãi chua cũa anh Lãng màu đẹp quá ........

cái này chấm ăn với nước cá kho ...nước thịt kho là bá cháy ......ăn quên hết trai đẹp luôn ...... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply