Hôm nay tui ăn ...
#16
(2020-03-03, 07:35 PM)lãng*nhách Wrote: ... phở tui nấu.

[Image: 20200303-120949.jpg]


Nhìn thì không mấy gì hấp dẫn nhưng khi ăn vào sẽ thấy ... lãng nhách vô cùng.
  Rollin

Trong đời tao cũng có một lần nấu phở, đuôi bò đàng hoàng. Vì muốn thử cách nấu bằng nồi instantpot nên tao trổ tài. Không mấy thành công nên chỉ có duy nhất một lần đó! Rollin

Reply
#17
(2020-03-03, 07:49 PM)BaEch Wrote: Trong đời tao cũng có một lần nấu phở, đuôi bò đàng hoàng. Vì muốn thử cách nấu bằng nồi instantpot nên tao trổ tài. Không mấy thành công nên chỉ có duy nhất một lần đó!  Rollin

Ừa tao cũng nấu bằng I.P. Bây giờ nấu ăn cũng khá dễ vì mọi thứ đều đầy đủ rồi công thức và sư phụ cũng đầy trên YT  nhưng tao không bao giờ có thể nấu ăn ngon vì tao rất dễ ăn. Đừng có mặn quá thì cái chi tau thấy cũng ngon.  Wink
Reply
#18
(2020-03-03, 08:02 PM)lãng*nhách Wrote: Ừa tao cũng nấu bằng I.P. Bây giờ nấu ăn cũng khá dễ vì mọi thứ đều đầy đủ rồi công thức và sư phụ cũng đầy trên YT  nhưng tao không bao giờ có thể nấu ăn ngon vì tao rất dễ ăn. Đừng có mặn quá thì cái chi tau thấy cũng ngon.  Wink

Lâu rồi không còn nấu ăn nữa, chắc phải dợt tay nghề với nồi IP lại. Bây giờ thì chỉ lâu lâu làm món Spicy Pasta là món tụi nhỏ khen, còn mấy món khác ai cũng chê tài tao, ghét quá không thèm nấu luôn. Rollin

Reply
#19
(2020-03-03, 08:07 PM)BaEch Wrote: Lâu rồi không còn nấu ăn nữa, chắc phải dợt tay nghề với nồi IP lại. Bây giờ thì chỉ lâu lâu làm món Spicy Pasta là món tụi nhỏ khen, còn mấy món khác ai cũng chê tài tao, ghét quá không thèm nấu luôn.  Rollin

Bị chê đôi khi cũng là cái may mắn, cái hên, bởi ai cũng biết "cái tài" của mình nên né, không dám nhờ, khỏe thân.

Nhớ hồi nhà ở nhà, anh chị tau cứ một hai khen tau là thằng bé nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc nào ra việc đó rất cẩn thận, chu đáo. Nghe khen mà nở lỗ mũi, khoái chí trong lòng. Chỉ sau này mới biết mình khờ, bị cho ăn kẹo đường, bởi việc gì cũng sai thằng nhỏ làm chết tía luôn, kể cả việc cầm cái dĩa đi mua nước mắm ngoài ngõ mang về không đổ một giọt, trong khi mấy ổng mấy bả nằm khèo ở nhà coi tivi, coi truyện.  Crying-face4
Reply
#20
(2020-03-03, 08:22 PM)Ngoại đạo. Wrote: Bị chê đôi khi cũng là cái may mắn, cái hên, bởi ai cũng biết "cái tài" của mình nên né, không dám nhờ, khỏe thân.

Nhớ hồi nhà ở nhà, anh chị tau cứ một hai khen tau là thằng bé nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc nào ra việc đó rất cẩn thận, chu đáo. Nghe khen mà nở lỗ mũi, khoái chí trong lòng. Chỉ sau này mới biết mình khờ, bị cho ăn kẹo đường, bởi việc gì cũng sai thằng nhỏ làm chết tía luôn, kể cả việc cầm cái dĩa đi mua nước mắm ngoài ngõ mang về không đổ một giọt, trong khi mấy ổng mấy bả nằm khèo ở nhà coi tivi, coi truyện.  Crying-face4

Mua nước mắm bằng dĩa! Nghe sao giống truyện Tấm Cám ghê :D

Reply
#21
(2020-03-03, 08:29 PM)BaEch Wrote: Mua nước mắm bằng dĩa! Nghe sao giống truyện Tấm Cám ghê :D

Thì tau nói quá lên một chút cho nó vui, cho mọi người hiểu cho cái cảnh khổ ngày xưa khi được khen là em bé ngoan trong gia đình ý mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi nhỏ chắc mài được suớng vì luôn là thằng bé "hậu đậu", chả ai dám sai, dám nhờ gì vì toàn làm hư bột hư đường hết, đúng không?.  Tau đoán thế.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Con nít bi giờ nó sướng thiệt, chả bù với mình ngày xưa. haizzz...
Reply
#22
(2020-03-03, 08:37 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thì tau nói quá lên một chút cho nó vui, cho mọi người hiểu cho cái cảnh khổ ngày xưa khi được khen là em bé ngoan trong gia đình ý mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi nhỏ chắc mài được suớng vì luôn là thằng bé "hậu đậu", chả ai dám sai, dám nhờ gì vì toàn làm hư bột hư đường hết, đúng không?.  Tau đoán thế.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Con nít bi giờ nó sướng thiệt, chả bù với mình ngày xưa. haizzz...

Mịa tao bị sai chít mịa luôn. Nhớ có trận đòn do cái tính... lãng nhách của tao. Má tao sai tao đem cái lò từ bếp ra sân. Thay vì đi thẳng từ bếp ra sân như người phàm, tao lượn qua phòng khách, rồi nhà trên, rồi vòng ra đường, rồi mới từ từ đi vào sân trước Rollin

Reply
#23
Tao cũng là cái chân bị sai vặt ngày đó. Hễ cần mua tờ báo, bịch mỡ, cục xà bông vv là me "... thằng nào chạy ra mua cho mẹ cái này ...". Mỗi lần như vậy thì tao là thằng phải chạy ra vì trên tau có mấy thằng anh dưới tau cũng có 2 thằng em mà hai thằng em còn nhỏ không chạy ra được còn hai thằng anh thì lớn hơn tao nên đì tao sói trán.    
Thật ra lúc đó tao lại thấy vui vì được chạy ra đường mua cái này cái kia như người lớn. Chỉ có điều tao ức nhất là hễ tiệm nào có con gái đẹp là mấy thằng anh của tao dành đi trước hết không đến lượt tao. Lúc đó tuy nhỏ nhỏ nhưng nhìn mấy chị đẹp đẹp cũng thấy thích thích mới lạ lạ chứ. Bởi vậy mới ấm ức. Wink
Reply
#24
(2020-03-03, 09:08 PM)lãng*nhách Wrote: Tao cũng là cái chân bị sai vặt ngày đó. Hễ cần mua tờ báo, bịch mỡ, cục xà bông vv là me "... thằng nào chạy ra mua cho mẹ cái này ...". Mỗi lần như vậy thì tao là thằng phải chạy ra vì trên tau có mấy thằng anh dưới tau cũng có 2 thằng em mà hai thằng em còn nhỏ không chạy ra được còn hai thằng anh thì lớn hơn tao nên đì tao sói trán.    
Thật ra lúc đó tao lại thấy vui vì được chạy ra đường mua cái này cái kia như người lớn. Chỉ có điều tao ức nhất là hễ tiệm nào có con gái đẹp là mấy thằng anh của tao dành đi trước hết không đến lượt tao. Lúc đó tuy nhỏ nhỏ nhưng nhìn mấy chị đẹp đẹp cũng thấy thích thích mới lạ lạ chứ. Bởi vậy mới ấm ức. Wink

Thằng này có năng khiếu làm phi công từ nhỏ, thích lái máy bay bà già từ bé luôn. Hết chuyện mê, đi mê mấy chị lơn lớn, đẹp đẹp.  Hèn gì nó mê Sư phụ Ong cô của nó đâu có gì là lạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#25
(2020-03-03, 09:18 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thằng này có năng khiếu làm phi công từ nhỏ, thích lái máy bay bà già từ bé luôn. Hết chuyện mê, đi mê mấy chị lơn lớn, đẹp đẹp.  Hèn gì nó mê Sư phụ Ong cô của nó đâu có gì là lạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe giang hồ đồn Ô Công tuổi ngoài 60, luyện công phu gì gì đó nên nhìn sau lưng thì chỉ như cô gái 20, nhìn đằng trước t thì lại như gái 18. Lãng nhỏ phải cẩn thận đa Rollin Hug Rollin

Reply
#26
(2020-03-03, 09:24 PM)BaEch Wrote: Nghe giang hồ đồn Ô Công tuổi ngoài 60, luyện công phu gì gì đó nên nhìn sau lưng thì chỉ như cô gái 20, nhìn đằng trước t thì lại như gái 18. Lãng nhỏ phải cẩn thận đa Rollin  Hug  Rollin

Được vậy thì hợp với nó quá rồi, thận gì mà cẩn. Kiểu này cặp thận của nó tiêu tùng thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#27
(2020-03-03, 09:18 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thằng này có năng khiếu làm phi công từ nhỏ, thích lái máy bay bà già từ bé luôn. Hết chuyện mê, đi mê mấy chị lơn lớn, đẹp đẹp.  Hèn gì nó mê Sư phụ Ong cô của nó đâu có gì là lạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ờ tau cũng không hiểu tại sao. Hồi đó tao khoảng 10, 11 gì đó mà tự nhiên thấy mấy chị lớn lớn có cái gì khang khác không giống như tụi con gái cùng tuổi cùng lớp, tụi này nhìn bên ngoài trừ cái tóc dài ra thì cũng khẳng khiu giống tao thôi nhưng mấy chị kia nhìn thấy lạ lắm nên thích thích vậy thôi chứ tật ra hồi đó đâu đã biết thích cái gì. Nhất là lâu lâu được mấy chị bẹo má hay xoa đầu 1 cái thì ui cha sướng rên mé đìu hiu.


(2020-03-03, 09:24 PM)BaEch Wrote: Nghe giang hồ đồn Ô Công tuổi ngoài 60, luyện công phu gì gì đó nên nhìn sau lưng thì chỉ như cô gái 20, nhìn đằng trước t thì lại như gái 18. Lãng nhỏ phải cẩn thận đa Rollin  Hug  Rollin

Ếch à, mài dòm sư phụ tau cái kiểu gì mà dòm kỹ vậy mài ... nhìn sau lưng rồi nhìn đàng trước :thayghet:  . Tau từ ngày bái sư tới giờ mới được dòm thấy cái áo thun thôi  Confused
Reply
#28
(2020-03-03, 09:49 PM)lãng*nhách Wrote: Ờ tau cũng không hiểu tại sao. Hồi đó tao khoảng 10, 11 gì đó mà tự nhiên thấy mấy chị lớn lớn có cái gì khang khác không giống như tụi con gái cùng tuổi cùng lớp, tụi này nhìn bên ngoài trừ cái tóc dài ra thì cũng khẳng khiu giống tao thôi nhưng mấy chị kia nhìn thấy lạ lắm nên thích thích vậy thôi chứ tật ra hồi đó đâu đã biết thích cái gì. Nhất là lâu lâu được mấy chị bẹo má hay xoa đầu 1 cái thì ui cha sướng rên mé đìu hiu.



Ếch à, mài dòm sư phụ tau cái kiểu gì mà dòm kỹ vậy mài ... nhìn sau lưng rồi nhìn đàng trước :thayghet:  . Tau từ ngày bái sư tới giờ mới được dòm thấy cái áo thun thôi  Confused

Thì nếu mài nấu phở tao ăn thì tao gửi hình đằng trước của sư phụ mài có mài xem Rollin

Reply
#29
(2020-03-03, 09:49 PM)lãng*nhách Wrote: Ờ tau cũng không hiểu tại sao. Hồi đó tao khoảng 10, 11 gì đó mà tự nhiên thấy mấy chị lớn lớn có cái gì khang khác không giống như tụi con gái cùng tuổi cùng lớp, tụi này nhìn bên ngoài trừ cái tóc dài ra thì cũng khẳng khiu giống tao thôi nhưng mấy chị kia nhìn thấy lạ lắm nên thích thích vậy thôi chứ tật ra hồi đó đâu đã biết thích cái gì. Nhất là lâu lâu được mấy chị bẹo má hay xoa đầu 1 cái thì ui cha sướng rên mé đìu hiu.
.................

Nó lại nói xạo không chớp mắt nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lớp 10, lớp 11 là phải 16, 17 tuổi rồi, có điều là "còn nhỏ" thôi, chứ bảo khẳng khiu là khẳng khiu như thế nào?. Chẳng qua mài ham to, ham bự nên mới ngước mắt nhìn lên trên thôi, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sướng rên mé đìu hiu là tiếng cũ, theo phong cách Duyên Anh với Bồn Lừa, Dzũng Đa-kao..., giờ ít ai dùng.  Thumbs-up4
Reply
#30
(2020-03-03, 10:00 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nó lại nói xạo không chớp mắt nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lớp 10, lớp 11 là phải 16, 17 tuổi rồi, có điều là "còn nhỏ" thôi, chứ bảo khẳng khiu là khẳng khiu như thế nào?. Chẳng qua mài ham to, ham bự nên mới ngước mắt nhìn lên trên thôi, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sướng rên mé đìu hiu là tiếng cũ, theo phong cách Duyên Anh với Bồn Lừa, Dzũng Đa-kao..., giờ ít ai dùng.  Thumbs-up4

No, tao gõ thiếu chữ tuổi. Lúc đó tao khoảng 10, 11 tuổi gì đó không phải lớp như nài nghĩ. Nếu 16, 17 tuổi tao đâu cần phải chờ bị sai vặt mới được chạy ra đường ngó mấy ... "chị".   :full-moon-with-face4:
Reply