Nhạc Đạo Vào Đời Sống
#16
(2020-02-17, 04:41 PM)BVCN Wrote: Đúng là khờ mà ! Tưởng đi tu làm bà trốn đẻ rồi chứ...

 Mà nè ! Người ta nghĩ xấu gì về mình cũng chẳng sao, nhưng nếu mình nghĩ tiêu cực về bản thân mình mới là có sao như Khờ bây giờ đó !.... Cho nên hãy vui lên, nếu có lổi thì xin lổi, nếu có thể hãy tha lổi và bắt đầu 1 ngày mới.... Khờ như củ !


Please Please Please

Rollin Không phãi nghĩ tiêu cực ... mà là còn đang không biết né đường nào ... sợ  vô tình làm cục đá cãn đường ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2020-02-17, 04:47 PM)BaEch Wrote: Xí, ta thuận miệng nói bừa, thèm vào  Rollin

Tiên ma thèm vào .... Rollin

Đâu phãi thèm ra  Rollin

Khi nào thèm ra thì tiên anh và tiên em nắn nĩ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2020-02-17, 04:53 PM)BVCN Wrote: Cái đó là tiêu cực rồi đó.... Nếu sợ thì chính là yếu điểm của bản thân, trong chiến trường hay tình trường là coi như đã thua trước khi xuất binh.

 Cách nghĩ không tiêu cực là... " trước sau cũng chít !.... Tao chém cha tụi bây trước rồi tính sau...."


Please Please Please

Rollin Không làm được .... lương tâm không cho phép ... gánh đó nặng lắm mình chịu trách nhiệm không nỗi đâu ... cho Khờ cái gì nhẹ hơn chút 

Khờ còn phãi đi gặp Chúa và tổ tiên ông bà nhìn mặt nữa ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2020-02-17, 05:08 PM)BVCN Wrote: Nói giỡn chơi bộ tính làm thiệt sao trời ?

  Đại khái là phải suy nghĩ tích cực, cái gì của mình là của mình. Sữ dụng bộ não Chúa cho để phân tích là làm hay không. Nếu đã thấy sự thất bại thì nên dứt bỏ hẳn và dứt khoát vì thà 1 lần thiệt đau đớn tột cùng hơn là nỗi đau day dứt. Mà nhớ cũng tùy trường hợp, hoàn cảnh nhe.... Mình chỉ nói căn bản thôi.

Please Please Please

Trời ... anh nghĩ gì vậy ...

Lol Lol Lol ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2020-02-17, 04:58 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Không làm được .... lương tâm không cho phép ... gánh đó nặng lắm mình chịu trách nhiệm không nỗi đâu ... cho Khờ cái gì nhẹ hơn chút 

Khờ còn phãi đi gặp Chúa và tổ tiên ông bà nhìn mặt nữa ...

Khờ phải tập buông bỏ... Không thể cứ khư khư nắm giử những thứ không nên giử...
[Image: 87040392_2749472361826656_29885111731014...e=5EC4790B]

Reply
#21
Rollin Rollin Rollin Tuột quần .... leo núi kiễu gì  Rollin

Sao họ chụp được hay thật  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Bao la tình Chúa



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
Năm Xưa Trên Cây Sồi



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
Bài này hay quá ....

Xin Dâng Gia Đình Lên Cho Đức Mẹ



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
Đời Con Dâng Chúa 





Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
Hi Khờ , nói về đời sống , ai ai trong chúng ta cũng có sự chọn lựa và đôi khi Ơn Trên chọn cho mình . Tụi anh có biết 1 Sơ tên Ngọc Marie Phạm  . Sơ là nữ tu đang làm tình nguyện bên Châu phi 10 năm nay rồi. Nghe Sơ kể cuộc sống bên ấy khổ quá hàng ngày họ chỉ ăn cám gạo nấu với cây xương rồng và trẻ em ko được đi học . Tụi anh gởi tiền cho Sơ đi mua lương thực và sách vở dạy cho trẻ em ....

hôm nay tụi anh nhận được hình của Sơ Ngọc chụp với các em từ sơ sinh cho đến 17 tuổi đang được Sơ Ngọc chăm sóc tại cô nhi viện ở Châu phi:


[Image: 2020-02-21.jpg]

[Image: 2020-02-21.jpg]

[Image: 2020-02-21.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#27
(2020-02-22, 01:47 PM)guest1221 Wrote: Hi Khờ , nói về đời sống , ai ai trong chúng ta cũng có sự chọn lựa và đôi khi Ơn Trên chọn cho mình . Tụi anh có biết 1 Sơ tên Ngọc Marie Phạm  . Sơ là nữ tu đang làm tình nguyện bên Châu phi 10 năm nay rồi. Nghe Sơ kể cuộc sống bên ấy khổ quá hàng ngày họ chỉ ăn cám gạo nấu với cây xương rồng và trẻ em ko được đi học . Tụi anh gởi tiền cho Sơ đi mua lương thực và sách vở dạy cho trẻ em ....

hôm nay tụi anh nhận được hình của Sơ Ngọc chụp với các em từ sơ sinh cho đến 17 tuổi đang được Sơ Ngọc chăm sóc tại cô nhi viện ở Châu phi:

Hêllo anh Guest1221 ,

Cám ơn anh chia sẽ những điều hay và ý nghĩa trong cuộc đời .....
Anh nói phãi đó ....có những tấm lòng hy sinh làm việc vì người khác âm thầm và làm trong thinh lặng ...Bên Châu Phi có những làng xóm nhõ rất nghèo nàn và khó khăn .....thêm nữa họ không biết cách nên họ sinh sãn rất nhiều ..... đất đai thì khô cằn sõi đá không trồng được gì ....chĩ biết nương nhờ sống vào những thứ trái trong rừng hoặc những sinh vật nhõ bé ...bắt được gì ăn nấy ....có qua đó mới biết đời sống nơi đó thật là khó khăn ....chúng ta mới biết quý những gì chúng ta đang có .....

Mai này anh có dịp gữi đóng góp cho Sơ ....anh nhớ cho Khờ chung tay ...cũa ít lòng nhiều ...lá rách đùm lá tã tơi với .....

Bên đó tội lắm ....da khô môi mấy em nhõ nứt chãy máu ....nhìn mấy em sơ xác thật là thương ....

so ra bên VN khí hậu còn tương đối đỡ hơn nhiều so với cuộc sống ỡ Châu Phi ....đã thế con người cũa họ lại sinh lý mạnh nên họ sanh sãn rất lẹ .....

và người da đen bên đó rất dễ thương ...hiếu khách ....chân thật chứ không như người da đen bên đất tự do .
Hình ãnh trong hình này khá hơn nhiều so với các làng xã khác còn nghèo nàn hơn như vầy nhiều ....

Nhưng họ cũng thành phố lớn ....nơi đây cũng rất nhiều đại gia đá quý giàu có tên tuổi thế giới .

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
Con Luôn Tin Ngài . Hello

Heavy-black-heart4





Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4 Tulip4


1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trang theo con ngày ngày, nỏe đường con đi thiên nhiên dịu vời. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ÐK: Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, đẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh, nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đạ yêu thương không chi tầm thường. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

3. Con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Conluôn tin rằng Ngài chở che con trong đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay, đau thương phủ đầy, Ngài hằng yêu thương không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con mang nhiều mến thương.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#29
CHÍNH CHÚA CHỌN CON - ĐỖ ANH TUẤN





Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con.

Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc.
Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
Xin gởi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát.
Xin gởi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co.

Xin gởi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn dọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá.
Xin gởi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui.
Xin gởi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán.
Xin gởi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gởi bình an.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
:78: Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4



Hello Innocent Musical-note_1f3b5  Dancer_4
Reply