Corona- Dấu Ấn của Con Vi Trùng Thế Kỷ
#1




#WuhanVirus #coronavirus #wuhan

Heartbreaking scene amid coronavirus
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#2
China is struggling to get back to work after the coronavirus lockdown

Farmer destroy their products ...

https://www.facebook.com/NewsmongerF2/vi...WZLDOO2Hew
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#3
Không ngờ chỉ từ Vũ Hán, nay đã thành đại dịch toàn cầu.

Một đại dịch cả trăm năm mới có, đại dịch của thế kỷ.

Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, giữa năm hay cuối năm nay, tôi và bạn sẽ còn sống, còn vào đây chit chat nữa không? Chẳng ai có câu trả lời.

Đại dịch vi trùng Vũ Hán dạy chúng ta điều gì? Có ai có câu trả lời không? Chia sẻ nhé  :78:
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#4
(2020-03-19, 02:59 PM)Anamit Wrote: Không ngờ chỉ từ Vũ Hán, nay đã thành đại dịch toàn cầu.

Một đại dịch cả trăm năm mới có, đại dịch của thế kỷ.

Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, giữa năm hay cuối năm nay, tôi và bạn sẽ còn sống, còn vào đây chit chat nữa không? Chẳng ai có câu trả lời.

Đại dịch vi trùng Vũ Hán dạy chúng ta điều gì? Có ai có câu trả lời không? Chia sẻ nhé  :78:

Chị nghĩ cơn đại dịch này nó dạy cho chúng ta điều bao dung, hỉ xả nghĩa là hãy buông xuống những tị hiềm, ghét giận hay thù hận với mọi người để thay vào là những lời nói hòa đồng, thân thiện cùng với nhiều nụ cười để nếu lỡ mà mình không còn có ngày mai thì mình cũng không còn thấy nặng lòng và không có gì phải ân hận hay tiếc nuối đó Anamit. :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2020-03-19, 03:15 PM)Bella Wrote: Chị nghĩ cơn đại dịch này nó dạy cho chúng ta điều bao dung, hỉ xả nghĩa là hãy buông xuống những tị hiềm, ghét giận hay thù hận với mọi người để thay vào là những lời nói hòa đồng, thân thiện cùng với nhiều nụ cười để nếu lỡ mà mình không còn có ngày mai thì mình cũng không còn thấy nặng lòng và không có gì phải ân hận hay tiếc nuối đó Anamit. :full-moon-with-face4:

Chị nói đúng  10_point

Ngoài ra đây còn là cơ hội để thật lòng nói thương yêu 1 ai đó, mà lòng mình chưa dám ngỏ….Chị nói đi, trong VB này chị yêu ai nhất?  Confused Please
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#6
(2020-03-19, 03:21 PM)Anamit Wrote: Chị nói đúng  10_point

Ngoài ra đây còn là cơ hội để thật lòng nói thương yêu 1 ai đó, mà lòng mình chưa dám ngỏ….Chị nói đi, trong VB này chị yêu ai nhất?  Confused Please

Yêu ai hả? Ai chị cũng yêu hết nên biết nói sao đây? Thôi thì ai yêu chị thì chị cũng sẽ yêu lại cho khỏi bị chênh vênh....Vậy đi cưng há Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Lâu rồi không thấy em vô đây, còn tưởng là em đi du lịch và mắc kẹt ở đâu đó vì đại dịch Convid-19 này đó chứ....Giờ thì em xuất hiện vào đây cũng có thể nói là em vẫn bình yên vô sự nên chị rất mừng cho em đấy ..... Thumbs-up4 Innocent
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
(2020-03-19, 03:31 PM)Bella Wrote: Yêu ai hả? Ai chị cũng yêu hết nên biết nói sao đây? Thôi thì ai yêu chị thì chị cũng sẽ yêu lại cho khỏi bị chênh vênh....Vậy đi cưng há Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Lâu rồi không thấy em vô đây, còn tưởng là em đi du lịch và mắc kẹt ở đâu đó vì đại dịch Convid-19 này đó chứ....Giờ thì em xuất hiện vào đây cũng có thể nói là em vẫn bình yên vô sự nên chị rất mừng cho em đấy ..... Thumbs-up4 Innocent

Cheer Tulip4 Thumbs-up4 Innocent
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#8
(2020-03-19, 02:59 PM)Anamit Wrote: Không ngờ chỉ từ Vũ Hán, nay đã thành đại dịch toàn cầu.

Một đại dịch cả trăm năm mới có, đại dịch của thế kỷ.

Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, giữa năm hay cuối năm nay, tôi và bạn sẽ còn sống, còn vào đây chit chat nữa không? Chẳng ai có câu trả lời.

Đại dịch vi trùng Vũ Hán dạy chúng ta điều gì? Có ai có câu trả lời không? Chia sẻ nhé  :78:

Nho? Ma\ co’ vo~
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2020-03-19, 02:59 PM)Anamit Wrote: Không ngờ chỉ từ Vũ Hán, nay đã thành đại dịch toàn cầu.

Một đại dịch cả trăm năm mới có, đại dịch của thế kỷ.

Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, giữa năm hay cuối năm nay, tôi và bạn sẽ còn sống, còn vào đây chit chat nữa không? Chẳng ai có câu trả lời.

Đại dịch vi trùng Vũ Hán dạy chúng ta điều gì? Có ai có câu trả lời không? Chia sẻ nhé  :78:

Mỵ ta nghĩ đại dịch này là cơ hội cho mình nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời ta, cuộc sống này chỉ là một trường học lớn, dạy cho ta nhiều bài học để sống cho tử tế, tốt hơn cái bản tánh "con" trong lòng ta. Từ đó, ta cần kiểm điểm lại công, dung, ngôn, hạnh và đời sống của chính mình đối với những người chung quanh, và bổn phận với Đấng ta tin... :78:

Cầu mong Cao Xanh dủ lòng thương cho nhiều người đừng trở thành oan hồn uổng tử....như bên nước Ý, ta thật lòng hãi sợ...cầu mong Hoa Kỳ, Việt Nam đừng chết nhiều người (ta nghe giang hồ đồn đại là ở VN cũng có nhiều người đã chết do lây nhiễm con vi trùng Vũ Hán này, chính nó là vi trùng đã biến thể do bọn trung cẩu là lũ quỷ đỏ khát máu, khốn kiếp vô thần, chẳng sợ Trời, sợ Đất...chúng đã tạo ra nhằm gây hại toàn thế giới vì tham vọng độc bá võ lâm thiên hạ - nhưng thằng cộng sản VN bắt người nhà kẻ chết phải kí giấy tờ ngậm miệng cây tăm không được nói gì về lí do gì người thân đã mất mạng, thì mới được đem xác về mà an táng hay đem thiêu)  :loudly-crying-face4: Mad :bomb4:
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#10
(2020-03-19, 10:54 PM)Hope Wrote: Nho? Ma\ co’ vo~

Yes, thật là đáng sợ phải không Hope  :78:
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#11
(2020-03-20, 12:38 PM)mytheyeuco1 Wrote: Mỵ ta nghĩ đại dịch này là cơ hội cho mình nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời ta, cuộc sống này chỉ là một trường học lớn, dạy cho ta nhiều bài học để sống cho tử tế, tốt hơn cái bản tánh "con" trong lòng ta. Từ đó, ta cần kiểm điểm lại công, dung, ngôn, hạnh và đời sống của chính mình đối với những người chung quanh, và bổn phận với Đấng ta tin... :78:

Cầu mong Cao Xanh dủ lòng thương cho nhiều người đừng trở thành oan hồn uổng tử....như bên nước Ý, ta thật lòng hãi sợ...cầu mong Hoa Kỳ, Việt Nam đừng chết nhiều người (ta nghe giang hồ đồn đại là ở VN cũng có nhiều người đã chết do lây nhiễm con vi trùng Vũ Hán này, chính nó là vi trùng đã biến thể do bọn trung cẩu là lũ quỷ đỏ khát máu, khốn kiếp vô thần, chẳng sợ Trời, sợ Đất...chúng đã tạo ra nhằm gây hại toàn thế giới vì tham vọng độc bá võ lâm thiên hạ - nhưng thằng cộng sản VN bắt người nhà kẻ chết phải kí giấy tờ ngậm miệng cây tăm không được nói gì về lí do gì người thân đã mất mạng, thì mới được đem xác về mà an táng hay đem thiêu)  :loudly-crying-face4: Mad :bomb4:

 Anam cũng mong cầu đại dịch này mau qua, thấy số người chết kinh hoàng quá   :78:
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#12
(2020-03-19, 03:31 PM)Bella Wrote: Yêu ai hả? Ai chị cũng yêu hết nên biết nói sao đây? Thôi thì ai yêu chị thì chị cũng sẽ yêu lại cho khỏi bị chênh vênh....Vậy đi cưng há Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Lâu rồi không thấy em vô đây, còn tưởng là em đi du lịch và mắc kẹt ở đâu đó vì đại dịch Convid-19 này đó chứ....Giờ thì em xuất hiện vào đây cũng có thể nói là em vẫn bình yên vô sự nên chị rất mừng cho em đấy ..... Thumbs-up4 Innocent

Cám ơn chị Bella, chúc chị vui  Hello Cheer
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply