Mời Ngoại Đạo vô đây
(2020-03-26, 02:22 PM)BaEch Wrote: Hangout là đúng rồi. Video chat thì vui hơn nhưng voice chat cũng ok luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 sao Lãng Nhi lại không thích chat hả? Có lẽ nó không nhiều chuyện như tao và mày Lol

Ừa, đúng rồi, nó ăn ít, nói ít nhưng "dê" nhiều hơn tau với mài.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Được cái nó "dê" có trình độ, ai ai cũng mến mộ, trình độ nịnh đầm phải nói là số một, mình cũng nên tôn nó lên làm sư phụ về cái khoản này. Chả thế mà mỗi lần hai đứa mình đè nó ra "vặt lông" là có người nhảy ra binh nó chằm chặp, nào là tong tắng như tờ giấy trắng, nào là ngây thơ như lá mơ, ngây ngô như con cá hô..., chứ đâu biết nó cũng ác như con cá thác lác, nói chuyện với nó chán như con gián đâu...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mỗi thằng mỗi tật, mài thì mở thread nào ra thấy chán, thấy hết vui thì đóng lại, mở cái khác, nó mở ra thấy chán thì xóa nguyên cái thread luôn. Hồi sáng thấy nó vào thông báo đóng cái thread "Riêng một góc xàm", chưa kịp vào hỏi lý do đã thấy nó xóa hay nhờ mấy ông Alexandre De Mod xóa rồi.  Face-with-rolling-eyes4

Tau khác hai thằng bây, một là có tính làm biếng, không bao giờ tự mở thread mới, cứ thấy ai mở sẳn thì thích nhảy vào tán dóc ba điều bốn chuyện cho vui, hai là thích lâu lâu rảnh rỗi, một mình vào coi lại từ đầu đến cuối mấy chục trang, vừa coi vừa cười nham nhở giống thằng khùng khi thấy ai chọc mình, mình chọc lại, khúc nào thiên hạ rủa sả, chửi xiên mắng xéo mình cũng cười luôn, nhưng là cười đau khổ.  Smiling-face-with-halo4

Thread này của mài mở ra cho tau thuê lại, có pa-tăng hẳn hoi, tiền nhà tau đóng đầy đủ rồi nha, ở lâu quá coi như thành nhà của tau, muốn đóng muốn xóa gì cũng phải có ý kiến của tau, tự động làm tau làm đơn thưa ra tòa áo đen luôn ah.  Shy

Phải nói vậy để mấy người ghét mài nhưng thương tao tự nhiên vào tán dóc cho vui, đừng ngại.  :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Tao không nghĩ thiên hạ care ai là người mở thread, mà cái quan trọng là trong thread đó có gì. Mà trong thread này thì có quá nhiều tthứ vì có 1 thằng nói nhiều như cá thìu bìu luôn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
có một cái gì lấn cấn trong tui    Confused

thằng cha Ác Đạn này, bộ giả không biết ngủ sao trời ?

giờ này bên kia bán cầu là 3,4h sáng mà giả vẫn còn rôm rả ì xèo, gõ máy tanh tách tanh tách

cha này chắc bị mộng du, hay có cái mông nào dụ chả trong này ?

Rollin
Reply
(2020-03-26, 02:55 PM)BaEch Wrote: Tao không nghĩ thiên hạ care ai là người mở thread, mà cái quan trọng là trong thread đó có gì. Mà trong thread này thì có quá nhiều tthứ vì có 1 thằng nói nhiều như cá thìu bìu luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế bây giờ mài mới nhận ra tau là thằng nói nhiều nhất hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói nhiều hay nhiều chiện cũng là thuộc tính của tau. Tau biết điều đó nhưng bỏ không được. Đôi khi chỉ một vài dòng chữ nho nhỏ chợt thoáng qua đầu thôi là có thể nghĩ ra một câu chuyện dài để nói rồi. Người thương thì ráng đọc, coi thằng khùng này muốn nói gì, người ghét thì chê ỏng chê eo, nào là nói dài, nói dzai, đâm ra nói dóc, nói dở ẹt.  Biggrin

Kệ đi, đôi khi tau nghĩ đơn giản hơn, mình nói cho chính mình đọc cũng là điều tốt cho mình. Mình vui và kéo thêm một vài người vui là đủ. Có ai đủ sức làm hài lòng được tất cả mọi người đâu, kể cả ông Chúa, Ông Phật hay ông thánh Allah...?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 03:02 PM)Tí Tèo Wrote: có một cái gì lấn cấn trong tui    Confused

thằng cha Ác Đạn này, bộ giả không biết ngủ sao trời ?

giờ này bên kia bán cầu là 3,4h sáng mà giả vẫn còn rôm rả ì xèo, gõ máy tanh tách tanh tách

cha này chắc bị mộng du, hay có cái mông nào dụ chả trong này ?

Rollin

Mông của thằng Ếch dụ tui vào đây, nói vậy ông bạn hài lòng chưa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông bạn chưa một lần được nhìn mông của nó nên mới thắc mắc vậy thôi, chứ tui được nhìn rồi, tui mê, tui ghiền là chiện của tui nha.  :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 03:08 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế bây giờ mài mới nhận ra tau là thằng nói nhiều nhất hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói nhiều hay nhiều chiện cũng là thuộc tính của tau. Tau biết điều đó nhưng bỏ không được. Đôi khi chỉ một vài dòng chữ nho nhỏ chợt thoáng qua đầu thôi là có thể nghĩ ra một câu chuyện dài để nói rồi. Người thương thì ráng đọc, coi thằng khùng này muốn nói gì, người ghét thì chê ỏng chê eo, nào là nói dài, nói dzai, đâm ra nói dóc, nói dở ẹt.  Biggrin

Kệ đi, đôi khi tau nghĩ đơn giản hơn, mình nói cho chính mình đọc cũng là điều tốt cho mình. Mình vui và kéo thêm một vài người vui là đủ. Có ai đủ sức làm hài lòng được tất cả mọi người đâu, kể cả ông Chúa, Ông Phật hay ông thánh Allah...?.

Tao lại cám ơn đời vì có những người như mài hay thằng Ếch ... vì nếu cả như tao thì chắc đàn ông không ai nói chuyện với ai  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-03-26, 03:13 PM)lãng Wrote: Tao lại cám ơn đời vì có những người như mài hay thằng Ếch ... vì nếu cả như tao thì chắc đàn ông không ai nói chuyện với ai  Rollin

Có một tam đoạn luận, đại khái như thế này.

Đàn bà thì nhiều chuyện.

Ác đạn nhiều chuyện.

Nên Ác đạn là đàn bà.  :dance:

Biết đâu được hén, có khi Ác đạn là đàn bà thiệt thì seo?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ này Ngại đạn ngủ thẳng cẳng nhưng Ác đạn lấy nick của Ngại đạn vào gõ tanh tách, gõ nhoay nháy, ai biết được há bạn Tí Tèo?.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tự dưng thích cái tên Ác đạn ghê, chắc lấy xài luôn cho tiện. Cảm ơn bạn Tí Tèo.  Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply



VỀ ĐI EM.

Nhạc sĩ: Trần Tiến.
Ca sĩ: Hà Anh Tuấn.`

Về đi em làng quê cũ, Có con sông xưa vỗ bờ.
Về ôm vai Mẹ yêu dấu, Để được khóc như đứa trẻ thơ..

Để quên đi năm tháng bơ vơ, Mình em giữa phố đông xa lạ, 
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa.

Để quên đi một phút giây lỡ làng, Đời em trong trắng như hoa. 
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta.

Về bên dòng sông thơ ấu, Có anh trai quê vẫn chờ.
Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ, Chị Tấm xinh tươi ngày xưa.

Bàn tay em duyên dáng đong đưa, Chợ sông in bóng em đi về, 
Tình quê mái lá đơn sơ vui câu hò.

Để quên đi thành phố kia xa lạ, Về vui yên ấm nơi quê nhà, 
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Thằng ku này lấy đêm làm ngày...

Reply
(2020-03-26, 04:09 PM)BaEch Wrote: Thằng ku này lấy đêm làm ngày...

Mịa, đang ngủ ngon lành, nghe mài om sòm với người ta ngoài chợ, chạy ra coi thử, ai dè hết ngủ lại được luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này tau cũng bị em Cô Vy dzí nên cũng rảnh, ở nhà ăn ngủ riết sắp thành con pig rồi ku. Cho tau thức chút nha, pleaseeeeee....  :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 04:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Mịa, đang ngủ ngon lành, nghe mài om sòm với người ta ngoài chợ, chạy ra coi thử, ai dè hết ngủ lại được luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này tau cũng bị em Cô Vy dzí nên cũng rảnh, ở nhà ăn ngủ riết sắp thành con pig rồi ku. Cho tau thức chút nha, pleaseeeeee....  :dance:

Em trai ơi à, hay em lấy nick Lựu Đạn cho nó oai. Em đi trước quăng lựu đạn mở đường cho chị chạy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
(2020-03-26, 04:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Em trai ơi à, hay em lấy nick Lựu Đạn cho nó oai. Em đi trước quăng lựu đạn mở đường cho chị chạy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Hello bà chị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ý kiến hay, em đi trước, chị níu áo đi sau, em đâu chị đó. Em có chết nhăn răng vẫn còn có chị mang xác dzìa chôn há.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 03:13 PM)Ngại đạn. Wrote: Mông của thằng Ếch dụ tui vào đây, nói vậy ông bạn hài lòng chưa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông bạn chưa một lần được nhìn mông của nó nên mới thắc mắc vậy thôi, chứ tui được nhìn rồi, tui mê, tui ghiền là chiện của tui nha.  :dance:

ta cứ ngỡ nó mê giò thằng Ếch
nào ngờ đâu... nó kết cả cái mông

Rollin
Reply
(2020-03-26, 03:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Có một tam đoạn luận, đại khái như thế này.

Đàn bà thì nhiều chuyện.

Ác đạn nhiều chuyện.

Nên Ác đạn là đàn bà.  :dance:

Biết đâu được hén, có khi Ác đạn là đàn bà thiệt thì seo?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

...

ta cứ ngỡ nó là thèn lại cái
nào ngờ đâu... nó dê gái hơn ta

Rollin
Reply
(2020-03-26, 05:30 PM)Tí Tèo Wrote: ta cứ ngỡ nó là thèn lại cái
nào ngờ đâu... nó dê gái hơn ta

Rollin

Gái ai mà không mê, tui mê gái là chiện bình thường, khi nào tui mê giai mới mệt nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mười ông ở VietBest này thì hết chín ông mê gái, trừ một "ông" là chuyên gia xả rác trong nhà bếp thôi.  Rollin

Có điều tui chỉ mê có một người thôi, người ấy là ai xin mời nghe thơ thì biết.

Cá nào cá chẳng có xương?,
Nếu mà có thể Thảo thương anh này.
Vốn anh chẳng giỏi chẳng hay,
Anh chỉ có mỗi đôi tay chăm làm.

Tính anh vốn cũng chẳng tham,
Chỉ cần có Thảo để làm của riêng.
Nếu chịu Thảo nói anh liền,
Để anh bắt lợn làm liền cỗ to.
Trăm mâm chẳng nhỏ chẳng to,
Nghìn mâm cũng được, không lo Thảo à...

Thơ chôm để kua gái.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply