Mời Ngoại Đạo vô đây
Tập cho quen đi, mày chơi web lâu rồi mà, phải hiểu những cái bực mình là không tránh được.

Reply
Anh ND dang gian chi TV ha?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-03-25, 11:39 PM)BaEch Wrote: Tập cho quen đi, mày chơi web lâu rồi mà, phải hiểu những cái bực mình là không tránh được.

Mười năm về trước cũng gặp, nhưng là bực mình "dễ thương", còn bây giờ là bực mình "khiếu chọ".  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-03-26, 12:07 AM)Ngoại đạo. Wrote: Mười năm về trước cũng gặp, nhưng là bực mình "dễ thương", còn bây giờ là bực mình "khiếu chọ".  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chỉ tại mày già thôi Rollin

Reply
(2020-03-26, 12:07 AM)Hope Wrote: Anh ND dang gian chi TV ha?

Không giận đâu chị. Tui ít biết giận ai lắm. Chỉ là bực mình vì cái việc cứng đầu, nói không nghe thôi. Thêm nữa, đừng nên mang những chuyện riêng tư ra nói, nhất là có dính líu đến người khác.

Có theo dõi cuộc nói chuyện của chị và cô Khờ ở bên đó. Rất vui là hai bạn nói chuyện được với cổ, chứ tui là tui chịu thua rồi. Cảm ơn hai bạn.  Tulip4

Thế mới biết, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông, phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho phụ nữ là đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc chị ngủ ngon.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 12:08 AM)BaEch Wrote: Chỉ tại mày già thôi Rollin

Thế mài tưởng mài còn chẻ  lắm hả?. Tính cưa sừng làm nghé hả ku?.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Chi TV khong co nho duoc nhieu chuyen. Thoi anh ND dung buon chi ay. Nhieu khi chi ay noi chuyen tum lum vay do. Chi ay cung khong biet ai gian ra sao dau. Vo tu lam. Bo qua duoc thi bo nha bac ND. Nhieu nguoi tren doi ho vay do. Chang nho duoc nhiẻu cai.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-03-26, 12:22 AM)Hope Wrote: Chi TV khong co nho duoc nhieu chuyen. Thoi anh ND dung buon chi ay. Nhieu khi chi ay noi chuyen tum lum vay do. Chi ay cung khong biet ai gian ra sao dau. Vo tu lam. Bo qua duoc thi bo nha bac ND. Nhieu nguoi tren doi ho vay do. Chang nho duoc nhiẻu cai.

Ok chị. Cảm ơn chị và cô Khờ nhiều.  Tulip4 

Hy vọng có dịp được nghe giọng hát của ban tam ca "Ba con mèo" of VietBest. Có khi nghe xong là hết dich Cô-Vy, thiên hạ thái bình luôn... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 12:18 AM)Ngại đạn. Wrote: Không giận đâu chị. Tui ít biết giận ai lắm. Chỉ là bực mình vì cái việc cứng đầu, nói không nghe thôi. Thêm nữa, đừng nên mang những chuyện riêng tư ra nói, nhất là có dính líu đến người khác.

Có theo dõi cuộc nói chuyện của chị và cô Khờ ở bên đó. Rất vui là hai bạn nói chuyện được với cổ, chứ tui là tui chịu thua rồi. Cảm ơn hai bạn.  Tulip4

Thế mới biết, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông, phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho phụ nữ là đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc chị ngủ ngon.

Biet duoc cai van de cua nguoi khac roi, thoi bac dung buc minh.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Nhắc đến những quán cóc cà phê và những cuộc tán dóc, tao nghĩ bửa nào ba thằng nổ mình hội ngộ một chuyến nhe? Dùng google voice, pha mỗi thằng ly cà phê, vừa nói chuyện vừa thấy mặt nhau chắc vui. Mình có thể hẹn giờ rồi cùng tán dóc, tụi bây nghĩ sao?

[Image: 5630581072-fc8fdce4d6-b.jpg]

Reply
(2020-03-26, 09:11 AM)BaEch Wrote: Nhắc đến những quán cóc cà phê và những cuộc tán dóc, tao nghĩ bửa nào ba thằng nổ mình hội ngộ một chuyến nhe? Dùng google voice, pha mỗi thằng ly cà phê, vừa nói chuyện vừa thấy mặt nhau chắc vui. Mình có thể hẹn giờ rồi cùng tán dóc, tụi bây nghĩ sao?

[Image: 5630581072-fc8fdce4d6-b.jpg]

Hum nào đi cho tui ké dí, tui phái nghe mí anh 888, tui cười :P
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-03-26, 01:35 PM)Tàu Hũ Wrote: Hum nào đi cho tui ké dí, tui phái nghe mí anh 888, tui cười :P

Có bà vô thì ai mà 888 được, bà nói hết rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-03-26, 09:11 AM)BaEch Wrote: Nhắc đến những quán cóc cà phê và những cuộc tán dóc, tao nghĩ bửa nào ba thằng nổ mình hội ngộ một chuyến nhe? Dùng google voice, pha mỗi thằng ly cà phê, vừa nói chuyện vừa thấy mặt nhau chắc vui. Mình có thể hẹn giờ rồi cùng tán dóc, tụi bây nghĩ sao?

.............

Google voice có phải là cái app Hangouts không?. Cái này tau có biết xài đo một người bạn chỉ. Đã có cài trong đt, có rủ thằng Lãng tham gia mà nó chưa chịu. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thường thì gọi nghe giọng nói của nhau thấy ok rồi, call video thấy mấy cái mặt mốc của nhau sao uống cafe nổi?.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-26, 02:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Google voice có phải là cái app Hangouts không?. Cái này tau có biết xài đo một người bạn chỉ. Đã có cài trong đt, có rủ thằng Lãng tham gia mà nó chưa chịu. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thường thì gọi nghe giọng nói của nhau thấy ok rồi, call video thấy mấy cái mặt mốc của nhau sao uống cafe nổi?.  Biggrin

Hangout là đúng rồi. Video chat thì vui hơn nhưng voice chat cũng ok luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 sao Lãng Nhi lại không thích chat hả? Có lẽ nó không nhiều chuyện như tao và mày Lol

Reply
Ngoài đời thật tao ít nói lắm, Nhất là dạo sau này hầu như không còn bạn bè chung quanh nên lậu dần thành quen cả ngày tau không mở miệng ... nói chuyện với tao tụi mài sẽ ... thất vọng  :full-moon-with-face4:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply