Mời Ngoại Đạo vô đây
#31
(2020-02-16, 07:34 PM)BaEch Wrote: Mày suy nghĩ quá nhiều, cái đó là yếu điểm của mày. Khi người ta cứ đắn đo nghĩ tới nghĩ lui, bỗng dưng mọi việc nó trở nên phức tạp hơn là nó phải vậy. Trong tình yêu cũng vậy, phải không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc vậy. Người cầu toàn thường hay lo xa, bước qua cầu một lần hụt chân, đâm ra sợ cây cầu tre lắt lẽo gập ghình khó đi, khó đi Em dắt Anh đi, Anh đi không được Em xô xuống cầu..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#32
Ừa, tao cũng thấy N.Đ với cuộc sống và t.y khá nghiêm túc. Cái gì giỡn được thì xả láng cái gì không nên giỡn thì ... đùa j/k (o.k ... cái này là nhãn hiệu cầu chứng của tao)
Tao ngày tuổi trẻ và cả những lúc không còn trẻ đã quá hời hợt và buông thả nên phạm biết bao nhiêu là lỗi lầm làm khổ nhiều người thành thử bây giờ ngồi ân hận.
Nếu tau có một phần đắn đo như Ngoại Đạo thì bi giờ ký ức tau êm ả hơn nhiều.
Đọc chỗ mày viết cho tao tự dưng thấy cảm động nếu mày đứng gần dám tao sẽ hun mày một miếng chư chẳng chơi  Biggrin . Cám ơn đã coi tao như tri kỷ  Clinking-beer-mugs4
Reply
#33
Tao biết Ngoại đạo ở đâu lâu rồi, nhưng hôm qua tao mới biết Lãng nhách mài ở đâu nơi chốn ảo này. Tao hơi ngớ ngẫn. Tiếc là vì lý do cá nhân tao không đến nơi đó được. Thôi thì lâu lâu tụi bây ghé thăm tao ở đây cũng vui rồi. Cám ơn tụi bây.

Reply
#34
Chào anh Ngọai Đạo và anh Ba Ếch

Đọc những gì anh viết mà thấy lòng sao sao, nên cũng vô chào anh nè.  Hai anh khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp hai anh nè. Còn anh Ba Ếch thì em không gặp ảnh còn lâu hơn lần gần nhất gặp anh Ngoại Đạo nữa. Thấy hai anh tìm được nhau ở đây vậy là vui rồi. 

Chúc hai anh luôn vui khỏe. Chúc anh Ngoại Đạo sớm tìm và giữ lại được chút gì ... đừng hát mãi câu ... "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"  .... mà phải hát ... "và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai" nhe.
Reply
#35
(2020-02-16, 08:36 PM)BaEch Wrote: Tao biết Ngoại đạo ở đâu lâu rồi, nhưng hôm qua tao mới biết Lãng nhách mài ở đâu nơi chốn ảo này. Tao hơi ngớ ngẫn.  Tiếc là vì lý do cá nhân tao không đến nơi đó được. Thôi thì lâu lâu tụi bây ghé thăm tao ở đây cũng vui rồi. Cám ơn tụi bây.

Giờ thì mới biết mình ngớ ngẫn hỉ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đố luôn mài biết nick MYT ở dưới đây là ai, chỉ cần nói đúng tên đầu thôi tau kiu mài bằng Anh xưng Em một tháng luôn. Ok?.


(2020-02-16, 09:00 PM)MYT Wrote: Chào anh Ngọai Đạo và anh Ba Ếch

Đọc những gì anh viết mà thấy lòng sao sao, nên cũng vô chào anh nè.  Hai anh khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp hai anh nè. Còn anh Ba Ếch thì em không gặp ảnh còn lâu hơn lần gần nhất gặp anh Ngoại Đạo nữa. Thấy hai anh tìm được nhau ở đây vậy là vui rồi. 

Chúc hai anh luôn vui khỏe. Chúc anh Ngoại Đạo sớm tìm và giữ lại được chút gì ... đừng hát mãi câu ... "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"  .... mà phải hát ... "và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai" nhe.

Hello MYT.  Trái đất này tròn thiệt, đi đâu loanh quanh rồi cũng có ngày gặp nhau.  Cheer

Dạo này vẫn khỏe hén, chồng con mấy đứa rồi em?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh rành vào đây chơi cho dui. Để thử coi 3X có nhận ra em không nha. Ngày xưa nó làm lớn, đeo lon Thiếu tướng (tướng hơi thiếu) lận, cắc ké kỳ nhông, đơ-dzèm cùi bắp như anh em mình làm sao nó nhớ được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#36
Mãi Yêu Thương? Đúng là tao không có ấn tượng lắm. Đàn bà con gái hồi xưa ít dám nhớ ai Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#37
MYT = MàyYêuTao
Reply
#38
(2020-02-16, 10:34 PM)BaEch Wrote: Mãi Yêu Thương? Đúng là tao không có ấn tượng lắm. Đàn bà con gái hồi xưa ít dám nhớ ai Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mài giỏi dữ Ếch. Astonished-face4
Reply
#39
(2020-02-16, 10:09 PM)Ngoại đạo. Wrote: Hello MYT.  Trái đất này tròn thiệt, đi đâu loanh quanh rồi cũng có ngày gặp nhau.  Cheer

Dạo này vẫn khỏe hén, chồng con mấy đứa rồi em?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh rành vào đây chơi cho dui. Để thử coi 3X có nhận ra em không nha. Ngày xưa nó làm lớn, đeo lon Thiếu tướng (tướng hơi thiếu) lận, cắc ké kỳ nhông, đơ-dzèm cùi bắp như anh em mình làm sao nó nhớ được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn anh. Chồng con vẫn vài đứa Hello Hello . Em cũng mới biết trang web này thôi anh, em đi theo chân - của - người - mà anh Ngoại Đạo quen, biết, và thân. Anh biết là ai rồi heng? 

Trong này mọi người đa phần là dân buôn súng đạn, anh tài chinh chiến dọc ngang, nữ anh thư chém phím như chém bùn nên không hợp với người yếu bóng vía như em đâu anh ơi. Tự nhiên sao đọc bài anh viết, thấy đồng cảm nên em xí xọn chạy ra chào hai anh. 

@ anh Ba Ếch

E hèm, anh không có ấn tượng lắm, mà nhớ ra ngay lập tức dù chỉ gặp có một lần vậy thì anh có trí nhớ tốt quá. Anh Chị và hai nhóc vẫn khỏe ha. Cho em gởi lời thăm Mẹ vợ anh, give her my big hug, please.  

Chúc mừng anh Ba Ếch có thêm người em là anh Ngoại Đạo. 

Em  :chay: :chay: :chay: chứ không ang Ngoại Đạo cú đầu em. 

@ Ku pịch

Hello Ku pịch, sao biết MYT là ai hay vậy? Không chừng đụng đầu người quen nữa rồi.  Cheer Cheer
Reply
#40
(2020-02-16, 11:15 PM)MYT Wrote: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn anh. Chồng con vẫn vài đứa Hello Hello . Em cũng mới biết trang web này thôi anh, em đi theo chân - của - người - mà anh Ngoại Đạo quen, biết, và thân. Anh biết là ai rồi heng? 

Trong này mọi người đa phần là dân buôn súng đạn, anh tài chinh chiến dọc ngang, nữ anh thư chém phím như chém bùn nên không hợp với người yếu bóng vía như em đâu anh ơi. Tự nhiên sao đọc bài anh viết, thấy đồng cảm nên em xí xọn chạy ra chào hai anh. 

@ anh Ba Ếch

E hèm, anh không có ấn tượng lắm, mà nhớ ra ngay lập tức dù chỉ gặp có một lần vậy thì anh có trí nhớ tốt quá. Anh Chị và hai nhóc vẫn khỏe ha. Cho em gởi lời thăm Mẹ vợ anh, give her my big hug, please.  

Chúc mừng anh Ba Ếch có thêm người em là anh Ngoại Đạo. 

Em  :chay: :chay: :chay: chứ không ang Ngoại Đạo cú đầu em. 

@ Ku pịch

Hello Ku pịch, sao biết MYT là ai hay vậy? Không chừng đụng đầu người quen nữa rồi.  Cheer Cheer
Trời đất vậy là MYT đã gặp mặt tui luôn rồi? thành thật xin lỗi, tui có trí nhớ thật kém. Gia đình tui thì vẫn vậy thôi, cả nhà đều khoẻ. Cám ơn MYT. Có dịp thì... gặp lại nhe Cheer

Reply
#41
Em khoanh tay chào anh Ếch ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Cứ nghĩ cái cảnh cứ khoanh tay ạ nó suốt một tháng cũng oải chè đậu thiệt.)  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở hiền gặp lành mà MYT, rảnh cứ vào chơi cho dui. Ở đây không thiếu vũ khí gì, mìn claymo, lưu đạn, súng trường, dao găm... đầy đủ, xài tự do. Mỹ mà.  Biggrin

Cho gởi lời thăm mọi người.  Cheer
Reply
#42
MYT vô chém đại không sao đâu. Có cả đống ông anh chống lưng, đừng sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#43
(2020-02-17, 12:03 AM)LýMạcSầu Wrote: MYT vô chém đại không sao đâu. Có cả đống ông anh chống lưng, đừng sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đây là người nó chém trước. Nó là Cô Long  của Quá Nhi đó.  Rollin
Reply
#44
[quote pid='205803' dateline='1581917548']

Đây là người nó chém trước. Nó là Cô Long  của Quá Nhi đó.  Rollin
[/quote]

Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn ko hiểu bạn muốn nói gì   Confused
Reply
#45
(2020-02-16, 11:36 PM)Ngoại đạo. Wrote: Em khoanh tay chào anh Ếch ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Cứ nghĩ cái cảnh cứ khoanh tay ạ nó suốt một tháng cũng oải chè đậu thiệt.)  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở hiền gặp lành mà MYT, rảnh cứ vào chơi cho dui. Ở đây không thiếu vũ khí gì, mìn claymo, lưu đạn, súng trường, dao găm... đầy đủ, xài tự do. Mỹ mà.  Biggrin

Cho gởi lời thăm mọi người.  Cheer

Em ngoan ND Rollin

Gặp nhiều người rồi nên không nhớ rỏ là gặp MYT trong trường hợp nào. Tuổi già nó vậy, và nhất là con gái thì gặp xong quên luôn là tốt nhất Rollin

Reply