Xấu chàng -hổ thiếp
#1
Em à,chuyện gì thì mình đóng cửa bảo nhau,đừng có vạch áo cho người xem lưng. Em không nhớ ông bà xưa có câu :xấu chàng,hổ thiếp sao?!
..........
Có khi anh đối với em là đẹp trai,ai thấy cũng mê, nhưng đối với người khác chả là cái đinh gì. Sao em cứ nghĩ ai cũng mê anh vậy? 
Vài hàng cho vợ yêu nhân ngày va lung tung. Heavy-black-heart4 Tulip4 love
Reply
#2
Nếu anh biết đủ đầy, nếu anh biết chừng mực giới hạn, nếu anh biết nghĩ đến cảm giác của vợ, nếu anh biết vui vẻ với những gì vợ con lo lắng quan tâm cho anh, nếu anh biết đừng đứng núi nầy trông núi nọ, thì chuyện thiếp chả bao giờ vạch áo cho người xem lưng xảy ra.
Reply
#3
Đàn ông ko biết bảo vệ gia đình vợ con là ếch 🐸.

Biggrin
Reply
#4
Vợ Chồng đóng cửa dạy nhau, hiểu chưa stupid.
Reply
#5
(2020-02-15, 08:18 AM)Bella Wrote: Không hẳn là người ta stupid đâu, mà có thể đó chỉ là hiện tượng của sự tức nước vỡ bờ hay nước trong ly đã quá đầy mà cứ đổ nước vô thêm thì nước phải tràn ra nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi. Thông cảm cho nỗi đau của chị vợ đi bà con.

Có chuyện gì nên đóng cửa bảo nhau. Vô chốn này biêu rếu nhau chỉ tổ làm cho người ta coi thường. 
Không sống được với nhau nữa thì chia tay. Internet đâu có nuôi sống gia đình mà chuyện gì cũng đi phơi ra cho thiên hạ thấy! Bó tay!
Reply
#6
(2020-02-15, 08:18 AM)Bella Wrote: Không hẳn là người ta stupid đâu, mà có thể đó chỉ là hiện tượng của sự tức nước vỡ bờ hay nước trong ly đã quá đầy mà cứ đổ nước vô thêm thì nước phải tràn ra nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi. Thông cảm cho nỗi đau của chị vợ đi bà con.

 Vở bờ, vở bụng ghen bao nhiêu lần rồi trong mấy cái website này.
Kẻ tốt thì ít, kẻ xấu thì sẵn sàng hốt chiện để sau này chơi lại thằng chồng.
Con vợ ngu tối ngày theo ghen chồng.
Con vợ khôn thì thằng chồng phải chạy theo canh con vợ.
Nói ra thì nồi nào úp vung nấy.
Reply
#7
(2020-02-14, 07:27 PM)Man Wrote: Đàn ông ko biết bảo vệ gia đình vợ con là ếch 🐸.

Biggrin

Thèng Ếch nó thích đờn ông, nó đang crab RH & mấy chai ẹp online  Biggrin
Reply
#8
Không giúp ích gì thì làm ơn đừng xúi con vợ kể xấu chuyện thằng chồng cho mấy người rảnh rổi hóng chiện người khác như Béo lạ nghe chơi.
 Đi kiếm counselor mà trút bầu tem sự đi con vợ ghen với thằng chồng đang bị si cà que.
Reply
#9
(2020-02-15, 11:02 AM)Bella Wrote: Vẫn biết chị vợ làm như vậy là không đúng, là thiếu sáng suốt nhưng đèn nhà ai nấy sáng các bác ơi...Nếu mình không thể giúp ích gì cho chị ta được thì cứ để chị ấy vào đây viết hay nói lên tất cả những uất ức mà chị vợ đã gồng gánh từ bấy lâu nay đi....Biết đâu chị ấy sẽ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn....Còn hơn là chị ấy cứ ôm giữ mãi trong lòng không nói ra với ai được thì dễ phát sinh ra chứng bệnh trầm cảm làm cho thần kinh cũng dễ bị lệch lạc nữa đó các bác.

Hay viết xong rồi ra tòa ly dị luôn! Thiệt tình, khuyên thì khuyên người ta bình tĩnh lại chứ khuyên kiểu nầy khác nào châm xăng vô lửa.
Mà thôi, chuyện nhà người ta, ai cũng lớn hết rồi, đâu tới phiên mình lo!
Reply
#10
LTP không biết anh Bất Tăng , chị Sao Mai là ai, chỉ biết là 2 nicks thôi.  

Anh 3X cũng thường tâm sự đời tôi rất thoải mái vì trong diễn đàn, không ai thật sự biết anh 3X là ai.

Có lẽ vì thế nên anh chị BT-SM mới có can đảm tâm sự nỉ non chăng?

Thân chúc hai bạn BT-SM luôn an vui.
Reply
#11
Nguyen Cau cho nhau

Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ
Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời
Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn
Có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan

Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ
Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời
Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn
Bước hiên ngang trên lối trần gian sống vui trọn đời

Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau
Luôn thắm tình ban đầu
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau

Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời
Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời
Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình
Sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai

Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời
Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời
Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng
Sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về

Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình
Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình
Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền
Biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu

Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình
Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình
Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình
Sống thanh cao, gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa
Reply
#12
[Image: QZCn5s8rOybV0_4YBRWZZ98znuo85dZxgxajMRNd...oHZ0szoevs]
Reply
#13
      Cho Con

Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực

Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền

Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba Mẹ Là Quê Hương !
Reply
#14
Cầu Cho Cha Mẹ 01

Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con .

Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn .

Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau .



Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời

Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan



An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha.

Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà.

Mai con lớn lên rối ra đi tung cánh trong đời .

Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha


Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Reply
#15
2 người nuôi con đã cực
1 người làm sao mà dễ hơn được 2 người?

Con không có Cha như nhà bay mất nóc(lạnh lẽo điều hiu trống trải buồn tênh)
Con không có Mẹ lót lá nằm đường (đói khổ thua kém người khác)

2 vợ chồng gần nhau thì giận hờn

Xa nhau rồi em khóc hu hu anh ơi
Anh cũng chẳng kém Thương mãi em tôi

Gần thì không quý, xa rồi tiếc thương mà làm gì?

Nuôi con vật cũng biết thương biết nhớ nó
Huống chi cả 1 con người với mấy chục năm ăn ở với nhau 

Cái định lý rõ ràng như thế sao không bỏ lên cán cân mà đong
Giữ người ở lại hạnh phúc cho mình tại sao không làm?
Giữ người ở lại để mình được chăm sóc yêu thương vì sao lại không làm?
Anh ra đi rồi căn nhà hoang vắng, mình sống với ai?
Reply