Hello ThucTinh
#16
(2020-02-14, 06:59 PM)Thuctinh Wrote: Em vì ai đã nhịn ăn, cho dù tâm hồn ăn uống, vì ai tốn hao biết bao đi sữa toàn vẹn, mà rất sợ đau.

Nếu người này không biết trân trọng thì cũng có người khác biết trân trọng mà

Bình tỉnh mà sống hé
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
Cám ơn anh an ủi, em vẫn quí đời sống này.

Xin ai cho mình chỉ 1 cục kẹo socola, đủ giúp ngọt ngào đêm này, hay một nhánh bông thôi, cũng đủ ấm lòng.
Reply
#18
(2020-02-14, 07:25 PM)Thuctinh Wrote: Cám ơn anh an ủi, em vẫn quí đời sống này.

Xin ai cho mình chỉ 1 cục kẹo socola, đủ giúp ngọt ngào đêm này, hay một nhánh bông thôi, cũng đủ ấm lòng.





Năm nay nhận đở cái này đi nha, năm tới bạn trai của TT sẻ tặng TT món quà to lớn hơn, ý nghĩa hơn .


[Image: Valentine-gift-basket-for-her-696x696.jpg]
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#19
Không có bạn trai, ai tặng cho?
Reply
#20
(2020-02-14, 06:59 PM)Thuctinh Wrote: Em vì ai đã nhịn ăn, cho dù tâm hồn ăn uống, vì ai tốn hao biết bao đi sữa toàn vẹn, mà rất sợ đau.

Vầy nè, thưa kiện ai anh?
Reply
#21
(2020-02-14, 07:31 PM)RungHoang Wrote: Năm nay nhận đở cái này đi nha, năm tới bạn trai của TT sẻ tặng TT món quà to lớn hơn, ý nghĩa hơn .


[Image: Valentine-gift-basket-for-her-696x696.jpg]

Anh quá dễ thương, và qua phóng, xin một nhánh. Nhận được thế này.
Reply
#22
(2020-02-14, 07:31 PM)RungHoang Wrote: Năm nay nhận đở cái này đi nha, năm tới bạn trai của TT sẻ tặng TT món quà to lớn hơn, ý nghĩa hơn .


[Image: Valentine-gift-basket-for-her-696x696.jpg]

Anh quá dễ thương, và qua phóng, xin một nhánh. Nhận được thế này.
Reply
#23
(2020-02-14, 07:40 PM)Thuctinh Wrote: Anh quá dễ thương, và qua phóng, xin một nhánh. Nhận được thế này.

họ bán 1 lần 1 dozen, mua 1 nhánh không ai bán

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
Ngại, làm anh tốn tiền, mua bông  anh còn tiền cá cuộc không?
Reply
#25
Thật thật, giả giả, một tâm trạng.


Trách ai vô tình, mà không hiểu.

Dù sao cũng cám ơn anh có lòng quan tâm đến, chúc anh hưởng một đêm tuyệt vời.
Reply
#26
(2020-02-14, 10:28 PM)Thuctinh Wrote: Thật thật, giả giả, một tâm trạng.


Trách ai vô tình, mà không hiểu.

Dù sao cũng cám ơn anh có lòng quan tâm đến, chúc anh hưởng một đêm tuyệt vời.


[Image: image.jpg]

Món ăn tình nhân đêm nay của mình nè, không dám mời ai
Món ăn thật, không giả đâu.
Reply