Hạnh Phúc là gì?
#1
Nhân ngày Valentine, thử mình bàn về cái gọi là " Hạnh Phúc?"

- Các bạn thường nghe- nhìn gia đình đó thấy hạnh phúc quá?
Ỏr có đưá con thấy hạnh phúc quá ?
Ỏr nhìn 2 ông bà già lụm khụm chăm nhau thấy hạnh phúc quá?
Or Hey, có vợ làm lunch mỗi ngày sao hạnh phúc quá?
Ỏr Bà sướng ghê, có ông chồng xách thùng rác đi đổ, hạnh phúc quá ?

Mà cũng có người nói : Hạnh phúc là cái bong bóng bay ? Hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay ?

Theo các bạn - Hạnh phúc là gi?

[Image: valentine-heart-stone-smiley-emoticon.gif]    [Image: valentine-heart-lock-smiley-emoticon.gif]  [Image: valentine-heart-plant-smiley-emoticon.gif]


Note: Đây chỉ là đề tài discuss nhân ngày Valentine, chứ không có ý gì khác hết nha các bạn xa gần...[Image: valentine-proposal-smiley-emoticon.gif]

Reply
#2
hạnh phúc là một khái niệm

:full-moon-with-face4:
Reply
#3
(2020-02-14, 02:09 PM)abc Wrote: hạnh phúc là một khái niệm

:full-moon-with-face4:

...nghĩa là không có thực ha anh abc ?

Reply
#4
Hạnh phúc là 1 cảm nhận

Smiling-face-with-halo4
Reply
#5
Hạnh phúc là 2 người cùng nhìn về một hướng và có thể cùng tạo ra tiếng cười ....thoải mái. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#6
(2020-02-14, 02:12 PM)Mimo Wrote: ...nghĩa là không có thực ha anh abc ?

là một cảm giác lâng lâng đằm thắm mà mỗi người cảm nhận một cách khác nhau tuỳ theo , nên cái định nghĩa hạnh phúc là trừu tượng , cảm giác thì có thật và không ai có giống ai
Reply
#7
(2020-02-14, 01:59 PM)Mimo Wrote: Nhân ngày Valentine, thử mình bàn về cái gọi là " Hạnh Phúc?"

- Các bạn thường nghe- nhìn gia đình đó thấy hạnh phúc quá?
Ỏr có đưá con thấy hạnh phúc quá ?
Ỏr nhìn 2 ông bà già lụm khụm chăm nhau thấy hạnh phúc quá?
Or Hey, có vợ làm lunch mỗi ngày sao hạnh phúc quá?
Ỏr Bà sướng ghê, có ông chồng xách thùng rác đi đổ, hạnh phúc quá ?

Mà cũng có người nói : Hạnh phúc là cái bong bóng bay ? Hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay ?

Theo các bạn - Hạnh phúc là gi?

[Image: valentine-heart-stone-smiley-emoticon.gif]    [Image: valentine-heart-lock-smiley-emoticon.gif]  [Image: valentine-heart-plant-smiley-emoticon.gif]


Note: Đây chỉ là đề tài discuss nhân ngày Valentine, chứ không có ý gì khác hết nha các bạn xa gần...[Image: valentine-proposal-smiley-emoticon.gif]

Tui thì nghĩ đơn giản lắm: Hạnh phúc là mình biết trân trọng tất cả những gì mà mình đang có trong tầm tay đó Mimo. Smiling-face-with-halo4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#8
Hạnh phúc là cởi đôi giày 6.5 ra khỏi đôi chân số 7 sau một ngày mang nó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#9
(2020-02-14, 02:26 PM)BaEch Wrote: Hạnh phúc là cởi đôi giày 6.5 ra khỏi đôi chân số 7 sau một ngày mang nó!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

hồi đó tui bán giày ... ai mà thử giày thấy hơi rộng thì tui nói mang vài bữa da nó rút lại là vưà , ai chê chật thì tui nói đôi  ba ngày là nó giản ra hà chị ơi ....
Reply
#10
(2020-02-14, 02:14 PM)RungHoang Wrote: Hạnh phúc là 1 cảm nhận

Smiling-face-with-halo4

 Yah, cảm nhận được hạnh phúc như trong ngày cưới....sau đó tính bill trả nợ thì hết hạnh phúc Lol 


(2020-02-14, 02:15 PM)Be 3 Wrote: Hạnh phúc là có thể cười ....thoải mái. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Đúng, khi mà không thoải mái như bị bịnh thì ...không cười được là ...mất hạnh phúc rồi... Biggrin

(2020-02-14, 02:23 PM)Bella Wrote: Tui thì nghĩ đơn giản lắm: Hạnh phúc là mình biết trân trọng tất cả những gì mà mình đang có trong tầm tay đó Mimo. Smiling-face-with-halo4

 Ý này của Bella cũng hơi trừu tượng đó nha...

 Để Mm ví dụ coi:
- như ông chồng ra xúc tuyết hay đổ rác thì vợ rót ly trà nóng hay là miếng snack ...gì đó cho chồng phải không?
- Hay là, cám ơn anh yêu rồi :kiss:  ....

Hỏng biết có đúng ý Bella không?

Reply
#11
(2020-02-14, 02:28 PM)abc Wrote: hồi đó tui bán giày ... ai mà thử giày thấy hơi rộng thì tui nói mang vài bữa da nó rút lại là vưà , ai chê chật thì tui nói đôi  ba ngày là nó giản ra hà chị ơi ....

Hèn chi mà anh lém lỉnh như vậy, thì ra đã từng là saleman Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#12
(2020-02-14, 02:26 PM)BaEch Wrote: Hạnh phúc là cởi đôi giày 6.5 ra khỏi đôi chân số 7 sau một ngày mang nó!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

   Vậy Hạnh phúc của anh 3 Ếch là nhận ra ....sao mình khờ quá không mua đôi giày đúng size để làm khổ cái đôi chân mình cả ngày Rolling-on-the-floor-laughing4


(2020-02-14, 02:28 PM)BVCN Wrote: Ỏr nhìn 2 đứa nó chửi nhau, vui quá.


Please Please Please

 Anh BV nói ý là "2 đứa con của anh" phải không? chứ chữ "nó" ai biết đường đâu mà dẫn giải...

À, vậy ra anh BV hạnh phúc là thấy 2 đứa con anh nói biết nói rồi, và còn biết học hỏi từ their parents nữa Lol Rollin :chay: :chay:

Reply
#13
(2020-02-14, 02:35 PM)Mimo Wrote:  Yah, cảm nhận được hạnh phúc như trong ngày cưới....sau đó tính bill trả nợ thì hết hạnh phúc Lol 



 Đúng, khi mà không thoải mái như bị bịnh thì ...không cười được là ...mất hạnh phúc rồi... Biggrin


 Ý này của Bella cũng hơi trừu tượng đó nha...

 Để Mm ví dụ coi:
- như ông chồng ra xúc tuyết hay đổ rác thì vợ rót ly trà nóng hay là miếng snack ...gì đó cho chồng phải không?
- Hay là, cám ơn anh yêu rồi :kiss:  ....

Hỏng biết có đúng ý Bella không?

Chưa đúng hẳn vì cách ví dụ của MM có vẽ sến quá, chưa chắc có trong thực tế đâu...nhưng cũng tạm gọi là đúng đi! để mình nói cho đơn giản hơn nha: Không mơ mộng vọng tưởng hảo huyền mà chấp nhận những gì mình đang có và đang được hưởng với người phối ngẫu của mình là hạnh phúc rồi đó MM. :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#14
(2020-02-14, 02:48 PM)Bella Wrote: Chưa đúng hẳn vì cách ví dụ của MM có vẽ sến quá, chưa chắc có trong thực tế đâu...nhưng cũng tạm gọi là đúng đi! để mình nói cho đơn giản hơn nha: Không mơ mộng vọng tưởng hảo huyền mà chấp nhận những gì mình đang có và đang được hưởng với người phối ngẫu của mình là hạnh phúc rồi đó MM. :full-moon-with-face4:

 Đúng ra thì cũng khó quá, nếu người phụ nữ cứ chấp nhận hoài cái hiện tại mà không dám mơ ước phấn đấu hơn thì cuộc sống sẽ nhàm chán và ...gia đình lại lục đục., mà cố gắng vươn lên cho bằng chị bằng em thì sẽ bỏ bê gia đình...cũng mất hạnh phúc...

 Bởi làm kiếp con người không biết khi nào gọi là...đầy đủ và hạnh phúc. Heavy-black-heart4

Reply
#15
(2020-02-14, 07:08 PM)Odysseusa Wrote: Please Still alive and work
Check in VietBest
Since VF is gone

 Đây là hạnh phúc của Ody đó hở?

 Bởi vậy, người ta nói: cái gì mất đi rồi mới thấy lúc còn, đó là hạnh phúc.

Như bây giờ bị mất quyền tự do đi lại... cũng mất một phần HP, không ai cấm hết , tại mình sợ thôi.

Như hơi thở, đi đứng bình thường...khi bị đau bịnh không như bình thường...mới biết đó là hạnh phúc. Tulip4

Reply