kính chào bà con
#46
(2020-02-14, 04:15 PM)Bella Wrote: "cô bé" có cái nick là dieuam bên VB này đó Bee, nhưng không hiểu tại sao "cô bé" lại không chịu dùng nick đó để vô chơi trong đây lại nữa đó thôi. :full-moon-with-face4:

vậy hả , thanks  Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#47
(2020-02-14, 04:24 PM)LMS Wrote: Chắc vậy quá Bee  Rollin

Đọc thread này vui Lol , Bee nghĩ ai mà giả tinhoi nói chuyện chắc phải ngồi cắn bút nín thở nhịn cười mới nhái nổi .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
(2020-02-14, 04:27 PM)tí xíu Wrote: Nó sống thực tế , không mơ mộng như người khác nên mới làm được vậy. Có lần tui nghe nó nói là nó biết Chúa biết nó là ai, biết nó muốn gì. Nó dựa vô điểm này nên mới làm phách. Nó ỷ có Chúa nên không sợ bà con. Tư tưởng của nó chỉ có bấy nhiêu, khá đơn giản. Tui nhớ có nghe câu kinh thánh của Chúa nói: Dù ngươi có đức tin bằng hạt cải nhưng có thể dời chuyển núi. Tinhoi ở trường hợp này. Ai tin Chúa thì hiểu việc này, không tin Chúa chắc không thể hiểu.

hình như đây mới là tinhoi = bé dieuam thật . cái kiểu lửng lửng không cao không thấp . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#49
(2020-02-14, 04:32 PM)Bella Wrote: tinhoi đi tới đâu, dùng nick gì cũng đều phải nổ cho long trời lở đất kiểu nầy mới đã nư! Rollin Rollin Rollin Rollin


Cho nên ai muốn giả cho giống tinhoi thì cũng phải nổ long trời lở đất giống nó, chỉ đứa ngu mới không biết làm vậy. Ngu quá thì đừng giả người  khác để bị lộ, giả phải giả cho giống.
Reply
#50
(2020-02-14, 04:33 PM)Bee Wrote: hình như đây mới là tinhoi = bé dieuam thật . cái kiểu lửng lửng không cao không thấp . Lol


Lúc này tụi bên xóm tào lao bắt đầu thi nhau coi cách thức của tinhoi để giả tinhoi rồi nên coi chừng nhầm. Cả chục đứa giả chứ không phải một đứa thành ra loạn hết.
Reply
#51
(2020-02-14, 04:27 PM)tí xíu Wrote: Nó sống thực tế , không mơ mộng như người khác nên mới làm được vậy. Có lần tui nghe nó nói là nó biết Chúa biết nó là ai, biết nó muốn gì. Nó dựa vô điểm này nên mới làm phách. Nó ỷ có Chúa nên không sợ bà con. Tư tưởng của nó chỉ có bấy nhiêu, khá đơn giản. Tui nhớ có nghe câu kinh thánh của Chúa nói: Dù ngươi có đức tin bằng hạt cải nhưng có thể dời chuyển núi. Tinhoi ở trường hợp này. Ai tin Chúa thì hiểu việc này, không tin Chúa chắc không thể hiểu.

Nghe cũng có lý. Có người dựa vô phật, người dựa Chúa, người dựa Mods, người dựa bạn bè, người dựa phe đảng, người dựa vô trí óc. Ai thích thứ gì dựa thứ ấy đế mình được mạnh.
Reply
#52
(2020-02-14, 02:15 PM)BaEch Wrote: Có chứ, có cái hĩm nào cứ giả giọng tinhoi nhà mình, nhưng hổng có cái duyên như tinhoi, hi hi  Rolling-on-the-floor-laughing4


Mài có phải gọi cái gan là cái duyên không. Mài kính phục nó ở chổ nó gan lì .
Reply
#53
(2020-02-14, 04:21 PM)ti toe Wrote: Tui thấy bạn chưa hiểu gì về tinhoi, con này có tới 72 phép thần thông nên nó muốn biến ra gì thì biến. Bạn biết nó bao lâu ?

Tôi biết TinhOi chắc khoảng 15 năm, cái thời băng Quán Âm còn quậy bên THTG

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#54
(2020-02-14, 05:01 PM)RungHoang Wrote: Tôi biết TinhOi chắc khoảng 15 năm, cái thời băng Quán Âm còn quậy bên THTG

Cheer


Vậy là rất lâu. Tui thấy bạn ăn nói chững chạc bình tỉnh nên nói ý nghĩ mình cho bạn biết. Tinhoi khác người khác là diển tuồng có bài bản, gặp nguy không đổi tuồng nên không bị lộ. Người khác cũng diển tuồng nhưng bị tấn công là đổi tuồng tích, việc này dễ bị người khác phát hiện. Tuồng của tinhoi là đạo công giáo, rồi qua tin lành, tới làm công cho Chúa, rồi qua Thanh Hải, sau cùng quay lại làm công cho Chúa. Từ đầu chí cuối nó cứ xào nấu một kịch bản này không đổi nên ai cũng tin nó thiệt thà, chứ nếu nó đổi tuồng thì hết ai tin. Nó lại có cái gan trời là đụng chạm luôn FBI trong khi trong Vietfun cũng có người làm việc cho FBI. Chuyện này nó đánh tâm lý trên cơ nên nó liều như đánh bạc, rốt cuộc nó tính đúng nên thắng. Người khác cũng biết làm như tinhoi nhưng sợ tính sai thì chết với FBI. Hơn nhau chỉ ở cái gan. Ai có gan thì làm giầu. Ai là người buôn bán thì hiểu cách tính của tinhoi.
Reply
#55
(2020-02-14, 05:22 PM)guón Wrote: Vậy là rất lâu. Tui thấy bạn ăn nói chững chạc bình tỉnh nên nói ý nghĩ mình cho bạn biết. Tinhoi khác người khác là diển tuồng có bài bản, gặp nguy không đổi tuồng nên không bị lộ. Người khác cũng diển tuồng nhưng bị tấn công là đổi tuồng tích, việc này dễ bị người khác phát hiện. Tuồng của tinhoi là đạo công giáo, rồi qua tin lành, tới làm công cho Chúa, rồi qua Thanh Hải, sau cùng quay lại làm công cho Chúa. Từ đầu chí cuối nó cứ xào nấu một kịch bản này không đổi nên ai cũng tin nó thiệt thà, chứ nếu nó đổi tuồng thì hết ai tin. Nó lại có cái gan trời là đụng chạm luôn FBI trong khi trong Vietfun cũng có người làm việc cho FBI. Chuyện này nó đánh tâm lý trên cơ nên nó liều như đánh bạc, rốt cuộc nó tính đúng nên thắng. Người khác cũng biết làm như tinhoi nhưng sợ tính sai thì chết với FBI. Hơn nhau chỉ ở cái gan. Ai có gan thì làm giầu. Ai là người buôn bán thì hiểu cách tính của tinhoi.

Cảm ơn bạn đã chia xẻ  Cheer

Tôi thì thấy TinhOi không thiệt thà chút nào .  She mang bà con ra giỡn , mang Chúa Phật ra giỡn . Thí dụ chuyện 2 con rắn thần , TO biết là tào lao, và TO cũng hiểu người ta biết đó là tào lao , nhưng TO vẫn nói như thiệt. Thí dụ chuyện Chúa chuyện Phật . Bản thân TO biết TO có làm chuyện gì cho Chúa Phật đâu , và TO cũng hiểu bà con biết là TO xạo, nhưng toàn bộ những chuyện xạo đó TO mang ra nói dóc trắng trợn luôn , người nào muốn cải thì cứ cải cho đã. Đó là tại TinhOi đang tỉnh, mang những người mê ra chọc chơi 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#56
Tôi nhớ Tinh Oi có những cái nicks này :

- BayCaDiNgang
-kinhThienNhatTru
-ThuyLinh
-BaHai
-ConCaDiHoc
-DieuAm
-...
-...




Theo tôi biết là khoảng 20 nicks 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#57
(2020-02-14, 05:37 PM)Bella Wrote: XẠO!!!! chơi trong mấy cái webs như VF hay VB, NC vân vân thì làm sao biết ai thật ai giả như thế nào mà bày đặt nói là có người làm việc cho FBI vậy you? Nhân viên FBI nào mà ở không tới đến đỗi chui vô mấy cái websites lắt nhắt như web VF để chơi giết thời gian như dân thường vậy you? Nói mà không biết ngượng à!!! Tào lao với nổ quá trớn thì cũng bị lòi tẩy thôi đó nhá tinhoi2. Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin


Bên Vietfun là dân kỳ cựu chơi trong đó nhiều năm, nhiều người nói chuyện với nhau là có con cái làm cảnh sát, người thì nói người nhà làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư,giáo viên, FBI. Họ vô tình tâm sự với nhau chớ không có ý khoe khoang nên người ta đọc rồi biết. Mấy người đó không làm cho FBI nhưng con cháu họ làm thì cũng như họ làm. Nếu có việc gì cần họ cũng nói cho con cháu đó nghe các việc đó những khi ngồi chung bàn ăn uống. Trong Vietfun thành phần học thức bằng cấp cao cũng có.
Reply
#58
(2020-02-14, 05:33 PM)RungHoang Wrote: Cảm ơn bạn đã chia xẻ  Cheer

Tôi thì thấy TinhOi không thiệt thà chút nào .  She mang bà con ra giỡn , mang Chúa Phật ra giỡn . Thí dụ chuyện 2 con rắn thần , TO biết là tào lao, và TO cũng hiểu người ta biết đó là tào lao , nhưng TO vẫn nói như thiệt. Thí dụ chuyện Chúa chuyện Phật . Bản thân TO biết TO có làm chuyện gì cho Chúa Phật đâu , và TO cũng hiểu bà con biết là TO xạo, nhưng toàn bộ những chuyện xạo đó TO mang ra nói dóc trắng trợn luôn , người nào muốn cải thì cứ cải cho đã. Đó là tại TinhOi đang tỉnh, mang những người mê ra chọc chơi 

Cheer



Đồng ý. She thiệt thà thì làm gì có chuyện rắn thần và chư thiên cõi trời hợp tác nhau mà phá bà con. Nhưng tui cũng như nhiều người khác nể tinhoi là nước lã mà quậy nên hồ. Tự dưng lôi rắn thần, chư thiên ra làm nháo nhào cả lên, mà đâu phải là nói với mấy người tào lao nghe. Tinhoi nói cho chủ Website và Mods Vietfun nghe thế mới chết, thế mà cả đám bọn này tin như tin trời, phật. Bella và Lê Thanh Phong là hai thành phần dữ dằn có biết sợ ai đâu vậy mà đụng độ với con tinhoi chơi không lại, cả hai người này hợp sức nhau mà kiện với Mod Cook 3 của Vietfun. Ban đầu Mod này bênh hai người này và cảnh cáo Tinhoi, vi phạm tiếp sẽ bị ban nick. Tinhoi mở thread mời chủ Vietfun và Mod Cook 3 vô nói chuyện. Không người nào chịu vô, Tinhoi hăm Mod Cook 3 lạng quạng là cho rắn thần mần thịt. Mod này sợ quá trốn luôn. Lê Thanh Phong và Bella tức quá đành chịu thua và từ biệt Vietfun qua Vietbest. Câu chuyên này mọi người ở cả Vietfun và Vietbest đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Gần như tất cả member của Vietbest và Vietfun đều không tin có rắn thần và chư thiên từ trời hạ phàm , đều cho con Tinhoi nói xạo, tui cũng chẳng tin vì thời buổi văn minh này làm gì có việc hoang đường đến thế. Còn Phật, Chúa thì nó có vẽ biết tơ lơ mơ, kinh thành, phật pháp thấy không rành lắm, so với Lê thanh Phong thì về phật pháp con này không bằng. Nhưng chủ Web Vietfun và tất cả Mods Vietfun tin tất cả những gì nó nói. Vậy phải làm sao ? Chúng ta không thể ép buộc mấy người đó không tin lời con Tinhoi . Vì thế tui nể con Tinhoi là vậy, việc không có nó làm cho có, từ nước lã nó khuấy nên hồ. Mà nó có phải là người có quyền hành hay là Mod đâu, nó cũng chẳng có ai là bạn bè giúp sức cho nó trong Vietfun, Vietbest. Nó chỉ cô thân độc mã, thân gái chân yếu tay mềm. Nghĩ mà phục lăn .
Reply
#59
(2020-02-15, 12:22 AM)guón Wrote: Đồng ý. She thiệt thà thì làm gì có chuyện rắn thần và chư thiên cõi trời hợp tác nhau mà phá bà con. Nhưng tui cũng như nhiều người khác nể tinhoi là nước lã mà quậy nên hồ. Tự dưng lôi rắn thần, chư thiên ra làm nháo nhào cả lên, mà đâu phải là nói với mấy người tào lao nghe. Tinhoi nói cho chủ Website và Mods Vietfun nghe thế mới chết, thế mà cả đám bọn này tin như tin trời, phật. Bella và Lê Thanh Phong là hai thành phần dữ dằn có biết sợ ai đâu vậy mà đụng độ với con tinhoi chơi không lại, cả hai người này hợp sức nhau mà kiện với Mod Cook 3 của Vietfun. Ban đầu Mod này bênh hai người này và cảnh cáo Tinhoi, vi phạm tiếp sẽ bị ban nick. Tinhoi mở thread mời chủ Vietfun và Mod Cook 3 vô nói chuyện. Không người nào chịu vô, Tinhoi hăm Mod Cook 3 lạng quạng là cho rắn thần mần thịt. Mod này sợ quá trốn luôn. Lê Thanh Phong và Bella tức quá đành chịu thua và từ biệt Vietfun qua Vietbest. Câu chuyên này mọi người ở cả Vietfun và Vietbest đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Gần như tất cả member của Vietbest và Vietfun đều không tin có rắn thần và chư thiên từ trời hạ phàm , đều cho con Tinhoi nói xạo, tui cũng chẳng tin vì thời buổi văn minh này làm gì có việc hoang đường đến thế. Còn Phật, Chúa thì nó có vẽ biết tơ lơ mơ, kinh thành, phật pháp thấy không rành lắm, so với Lê thanh Phong thì về phật pháp con này không bằng. Nhưng chủ Web Vietfun và tất cả Mods Vietfun tin tất cả những gì nó nói. Vậy phải làm sao ? Chúng ta không thể ép buộc mấy người đó không tin lời con Tinhoi . Vì thế tui nể con Tinhoi là vậy, việc không có nó làm cho có, từ nước lã nó khuấy nên hồ. Mà nó có phải là người có quyền hành hay là Mod đâu, nó cũng chẳng có ai là bạn bè giúp sức cho nó trong Vietfun, Vietbest. Nó chỉ cô thân độc mã, thân gái chân yếu tay mềm. Nghĩ mà phục lăn .

Clap Clap Quá giỏi, quá hay.....Một con người nói láo không chớp mắt, coi Chúa Phật như là cái nấc thang để mi tự đánh bóng tự nâng mi lên lại còn coi trời bằng vung, coi ai cũng không ra gì, khoác lác quênh quang khua môi, múa mỏ không biết ngượng miệng như con a đầu tinhoi 2 mi mà cũng có mấy thằng đàn ông chịu tự nguyện nằm sấp mình xuống để cho mi bước lên thân của chúng như thằng RH, thằng Bất Tăng kể như là a đầu TO mi cũng có bản lảnh lắm, ta phục. nhưng ta chỉ phục là a đầu mi nói láo rỏ ràng mà lại có kẻ tình nguyện chịu tin lời nói láo của a đầu mi dù hắn biết rỏ là mi nói láo thôi..... cái nầy mới đúng là cái bản lảnh có một không hai của a đầu mi đó tinhoi 2. Ta không thể chê bai mi được điều gì hết nên ta tâm phục, khẩu phục về cái bản lảnh này của con a đầu TO mi, nhưng ta thấy tội nghiệp cho mi quá vì có những kẻ là trang nam tử hán như RH, như BT cứ bắc thang cho mi đi lên tới đỉnh cao nói láo, khiến cho con a đầu mi càng ngày càng nói láo một cách trắng trợn hơn, nói láo tới hết biết nhục, tới mi quên luôn bản thân mi là ai và làm cho mi cứ mãi sống trong sự hoang tưởng như vậy. ta cười cho những tên đàn ông hồ đồ như RH, BT thân là đàn ông có học thức, có chút hiểu biết, có trí tuệ sao lại chịu mọp mình xuống để tự nguyện làm tấm thảm cho một con a đầu - cao thủ đệ nhất nói láo trắng trợn như mi bước lên như vậy. thật là chuyện khó tin nhưng có thật trên đời nầy.....ta cười cái đã Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#60
(2020-02-15, 04:25 AM)guest2 Wrote: Clap Clap Quá giỏi, quá hay.....Một con người nói láo không chớp mắt, coi Chúa Phật như là cái nấc thang để mi tự đánh bóng tự nâng mi lên lại còn coi trời bằng vung, coi ai cũng không ra gì, khoác lác quênh quang khua môi, múa mỏ không biết ngượng miệng như con a đầu tinhoi 2 mi mà cũng có mấy thằng đàn ông chịu tự nguyện nằm sấp mình xuống để cho mi bước lên thân của chúng như thằng RH, thằng Bất Tăng kể như là a đầu TO mi cũng có bản lảnh lắm, ta phục. nhưng ta chỉ phục là a đầu mi nói láo rỏ ràng mà lại có kẻ tình nguyện chịu tin lời nói láo của a đầu mi dù hắn biết rỏ là mi nói láo thôi..... cái nầy mới đúng là cái bản lảnh có một không hai của a đầu mi đó tinhoi 2. Ta không thể chê bai mi được điều gì hết nên ta tâm phục, khẩu phục về cái bản lảnh này của con a đầu TO mi, nhưng ta thấy tội nghiệp cho mi quá vì có những kẻ là trang nam tử hán như RH, như BT cứ bắc thang cho mi đi lên tới đỉnh cao nói láo, khiến cho con a đầu mi càng ngày càng nói láo một cách trắng trợn hơn, nói láo tới hết biết nhục, tới mi quên luôn bản thân mi là ai và làm cho mi cứ mãi sống trong sự hoang tưởng như vậy. ta cười cho những tên đàn ông hồ đồ như RH, BT thân là đàn ông có học thức, có chút hiểu biết, có trí tuệ sao lại chịu mọp mình xuống để tự nguyện làm tấm thảm cho một con a đầu - cao thủ đệ nhất nói láo trắng trợn như mi bước lên như vậy. thật là chuyện khó tin nhưng có thật trên đời nầy.....ta cười cái đã Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

Lại là Bà tinh lang
Reply