Quán Nửa Khuya ....
(2018-11-03, 07:53 AM)guest1221 Wrote:
[Image: Image1.jpg]

Khoa thành thật cảm ơn lời chia buồn của tất cả các bạn . Mẹ ra đi cũng nhẹ nhàng lắm .  Khoa về lại US Chúa Nhật , 10/21 , gặp và nghe Mẹ nói " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " . Hai ngày sau , đưa Mẹ vào bịnh viện . Thứ bảy , 10/27 , là ngày Mẹ nhắm mắt ra đi . Sau tang lễ, thứ tư, 10/31 , gia đình làm lể ở Chùa và đặt tro cốt của Mẹ kế bên Ba . Hai ông bà sẽ mãi mãi bên nhau .  Ba Khoa qua đời tháng 10 năm 2013 . Nhớ lời Mẹ nói với Ba : " tui với ông , đi đâu cũng sẽ đi chung cho vui " ...... Định nghĩ của 2 người  " bạn đời " là vậy ....

Tiết trời lành lạnh giữa mùa Thu
những sáng tinh mơ đặc sương mù
thấm thoát trôi đi theo làn gió
thu buồn đưa tiễn Mẹ ra đi

Đây đó tiêu điều phủ màu tang
ủ rủ , chơ vơ chiếc lá vàng
lối xưa còn xót bao thuơng nhớ
lời ru của Mẹ vẫn còn vang !!!

LamTu xin chia buo^`n cu`ng anh Khoa va gia ddi`nh.  Tulip4
Reply
Xin thành thật chia buồn cùng anh Guest1221 và cầu chúc hương hồn bác sớm về nơi vĩnh cửu.

Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
Thành kính phân ưu cùng anh Khoa, gia đình và gia quyến !!! Hug Hug Hug Crying-face4 

Xin cầu nguyện mẹ anh Khoa vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.

[Image: A4-E6-D73-F-9818-45-F7-809-E-6-A58-A7-EC4-CA9.jpg]
Reply
lúa đại diện gia đình chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đại Gia Đình anh Guest và chúc mừng Bác Gái đã sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thân gửi,
gia đình lúa
Reply
"Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ,
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa...."
Xin chia buồn cùng anh Guest1221 và gia đình...
Cuộc đời rồi ai cũng có lúc sẽ trải qua, chúc anh mạnh mẽ vượt qua nổi đau mất mát to lớn này...




Reply
Xin chia buồn cùng Anh Khoa và gia đình.  Bác gái ra đi nhẹ nhàng và có thể gặp được đứa con ở xa lần chót thì coi như là blessing rồi.
Reply
(2018-11-05, 02:32 PM)Mimo Wrote: "Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ,
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa...."
Xin chia buồn cùng anh Guest1221 và gia đình...
Cuộc đời rồi ai cũng có lúc sẽ trải qua, chúc anh mạnh mẽ vượt qua nổi đau mất mát to lớn này...




anh cảm ơn Mimo , bài nhạc này buồn quá ...

đây là lời bài hát của một linh mục nào đó mà anh quên tên ..

Như cây muôn cành Mẹ là bóng mát dịu hiền.
Mẹ như sao mai soi đường dẫn lối trong đêm.
Là nguồn trông cậy tin yêu nguồn suối ủi an.
Tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình Mẹ âu yếm.

:sunflower_1f33b:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-11-03, 01:43 PM)TanThu Wrote: Thành kính

Nguyện cầu hương linh Hai Bác , bình an , vãng sanh cực lạc

[Image: anh-hoa-sen-1.jpg]

Mẹ ru con

À ơi ! con hãy ngủ cho ngoan
Để Mẹ ra ngoài đồng bắt cá
Về nấu canh chua thơm rau má
Chiên giòn dầm với nước mắm me

Chiều nay vắng Mẹ chớ khóc nhè
Ai sẽ lau khô đôi dòng lệ
Tối xuống ai ngồi kề bên kễ …
Chuyện xưa tích cũ Mẹ ru con

Tàn Thu [Image: 10_7f533_5c0d2624_l.png?w=53] 03 Novembre 2018

Cảm ơn bài thơ của Thu Heavy-black-heart4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-11-03, 02:46 PM)Bella Wrote: Mến tặng anh Khoa 8 câu thơ Lan mới vừa làm xong để chia buồn cùng anh nha....... Hug

Khóc Mẹ!

Trời bỗng như nỗi cơn giông tố
Khi Mẹ hiền hồn thoát lên Thiên
Xa rồi ánh mắt dịu hiền
Mẹ rời nhân thế, đoạn trường ruột đau!

Màu hoa trắng con cài lên áo
Xót phận mình nay đã mồ côi
Nhớ thương Mẹ lắm, Mẹ ơi...
Nguyện hương hồn Mẹ an vui trên Trời!!!  Crying-face4

NhỏLan.

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  anh cảm ơn Lan nha
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Chào buổi sáng anh Khoa...Rất vui khi thấy anh trở lại diễn đàn để thăm hỏi và đáp tạ cùng mọi người.... Hello

Chúc anh vạn sự bình an, sẽ sớm quên đi niềm đau mất mát và niềm vui sẽ mau trở lại với anh nha. Have a wonderful Sunday day anh nhé... :rose4: Cheer Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-11-11, 09:17 AM)Bella Wrote: Chào buổi sáng anh Khoa...Rất vui khi thấy anh trở lại diễn đàn để thăm hỏi và đáp tạ cùng mọi người.... Hello

Chúc anh vạn sự bình an, sẽ sớm quên đi niềm đau mất mát và niềm vui sẽ mau trở lại với anh nha. Have a wonderful Sunday day anh nhé... :rose4: Cheer Hello

mấy hôm nay , anh has been sick like a rag-dog Grinning-face-with-smiling-eyes4  flu , cold, cough , headache... everything ....grrrrrrr may mà có robintussin và Nyquil , đời còn ... uhhhh  ... dể thương

... Lan khoẽ kg ? chuẩn bị đón Thanksgiving chưa ? :sunflower_1f33b:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Màu tím bâng khuâng, màu tím dịu dàng , màu tím chung thủy, và màu tím đợi chờ… nhất là trong ánh mắt của nguời vợ chờ chồng trong thời chinh chiến Việt Nam .  Ba tôi , tuy làm về phía hành chánh , vẫn phãi đi công tác nhiều nơi hẻo lánh và quạnh hiu . Và mỗi lần Ba phãi đi xa là mỗi lần Mẹ tôi lo lắng . Mẹ đi ra đi vô không yên . Nhiều hôm , Mẹ không ăn cơm và nói : " Tụi con ăn đi , Mẹ chờ Ba về .... "

Tôi còn nhớ , ngày xưa Mẹ thích màu tím . Trong nhà có nhiều quần áo và đồ trang trí cũng màu tím . Ba tôi biết Mẹ thích màu này . Nên khi đi đâu về, cũng có những món quà nho nhỏ , có màu tím , có tràng đầy tình yêu Ba dành cho Mẹ tôi . Khi gia đình vuợt biên qua Mỹ , những năm đầu tiên rất khó khăn , nhất là cho Ba Mẹ , nào là lo sức khoẽ của chị tôi cũng như tài chánh gia đình . Hình như Mẹ quên bẵng đi , màu mà Mẹ yêu thích . Sau đó vài năm , trong một muà Giáng Sinh , Ba tặng cho Mẹ chiếc áo len màu tím lavendar .  Tôi còn nhớ rõ lắm , đêm đó Mẹ khóc quá và ôm chiếc áo len rẽ tiền , vì lúc đó , nhà rất nghèo , và rối rích cảm ơn Ba . Lời Mẹ nói :  " Anh còn nhớ màu em thích " ... Rồi khi gia đình để dành một chút tiền , Mẹ bắt đầu trang trí lại căn chung cư bởi những đồ màu tím . Khi Ba Mẹ mua đuợc nhà có miến vườn nhỏ phiá sau , Ba vội xây đóng 1 hàng cây cao và trồng giây leo màu tím . Ba luôn nói : " Mẹ thích nên Ba làm cho Mẹ vui " ....

Cách đây khoãn 6 năm về truớc , một hôm tôi đi làm về . Thấy Ba Mẹ ngồi cuời vui vẽ , tôi hỏi lý do gì . Ba nói : " Mẹ con mới ca bài Ngàn Thu Áo Tím cho Ba " ..... Ba và Mẹ luôn luôn quấn quít , chia sẽ vui cuời với những hành động hay lời nói giãn dị nhất trong đời . Từ lúc Ba quen Mẹ và bài hát đầu tiên Ba tặng cho Mẹ " Chiều Mưa Biên Giới " , đến tác phẫm " Nắng Chiều " ... và cuối cùng trong cuộc tình yêu của Ba Mẹ , đó là tác phẫm " Ngàn Thu Áo Tím " ... Những tác phẫm kỷ niệm trong cuộc đời của hai nguời . Đúng một năm sau khi tôi nghe Mẹ hát bài này cho Ba , muà thu năm đó , Ba qua đời .... Trong mắt Mẹ , Ba và các con là tất cả , là sức sống của Mẹ . Và màu tím mang cho Mẹ những giây phút thoải mái dịu êm nhất trong đời ...  Khi Mẹ mất Ba , Mẹ mất , hầu như , tất cả ... Từ khi xa anh,  em vẫn yêu và nhớ , mà sao anh đi đi mãi không về nữa ...

Để rồi 5 năm sau đó , muà thu 2018 , Mẹ tôi theo Ba về đất Phật .... Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím , nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau ...

Anh cảm ơn cô bạn rất nhiều , đã hát tác phẫm Ngàn Thu Áo Tím , đi đôi với cảm xúc anh nhớ về song thân của anh ...

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Crying-face4 Chia buồn cùng gia đình anh Guest
Reply
(2019-07-11, 05:02 PM)Chân Nguyệt Wrote: Crying-face4 Chia buồn cùng gia đình anh Guest

Khoa cảm ơn CN nha Grinning-face-with-smiling-eyes4   is het in de zomer heet in Nederland ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt em ?  Hạnh phúc khi đi bên cạnh nguời tình là cảm giác có đôi khi ta thầm hỏi riêng ta . Cho dù ngắn ngủi , dẫu ta biết tuơng lai chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng không trọn vẹn để rồi  bốn mùa luân chuyển ta như mùa Xuân cũng không trở về, mùa Thu cũng bỏ ta đi, mùa Đông buồn vời vợi, và mùa Hạ chỉ là mây khói ... như cảm giác của " từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng "  . Cuộc tình  bỗng có sức sống mãnh liệt khi còn bên nhau  để khi người tình đã bỏ ta đi , chỉ còn lại đâu đó là những cơn mưa buồn lạnh, những ánh mây đen, những con đường hiu quạnh nối dài cho cánh vạc bay .

Thời gian là hoang vu như bến hẹn mà bản chất của nó là tàn phai , giống như con chim ủ rũ lẻ bạn bên dòng sông nắng mãi chờ đợi,  như ta chờ mong ai đó đang trên đường về . Thế mà thời gian tàn nhẫn làm cho " lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u " ...  Khi cuộc tình như cánh vạc vỗ cánh bay cao  thì con tim là cõi tình réo tình âm thầm nhưng vang vọng như tiếng sầu réo sầu trên bờ vực sâu . Một khi không gian ấy không còn là không gian của riêng ta và thời gian không đi theo hiện tại , cuộc tình không còn người tình gần bên thì Như Cánh Vạc Bay chỉ là hình ảnh diễm ảo của "tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh " mà có lần tôi thấy tóc của ai bồng bềnh bay trong gió ngàn ...

Chúng ta không thể sống mà thiếu tình yêu, tình yêu trai gái, hay tình yêu cho tha nhân. Có tình yêu tràn đầy hạnh phúc, và cũng có tình yêu nhiều đau khổ. Nhưng dù khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta vẫn muốn yêu và được yêu. Tình yêu , vì thế , mà mãi tồn tại trong chúng ta .

Giọng hát ngọt ngào truyền cảm của nguời bạn trong diễn đàn này sẽ gợi nhớ kỷ niệm của một buổi chiều  mà có lần Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn cùng người con gái của lòng ông dạo chơi trong công viên gió lộng . Hai nguời ngừng chân ở bên một con suối nhỏ, ông ngồi nghỉ ở gốc cây , dõi theo người con gái đó với đôi chân trần bước qua con suối nhỏ , nắng vàng óng ánh trên mái tóc, trên thân hình của người con gái ,  gió bay bay tà áo và len lỏi từng luồng trong mái tóc dạ hương .

Hình ảnh đẹp khiến ông thấy đê mê hạnh phúc , thế rồi hạnh phúc ấy cũng vụt bay để ông phải vấn lòng tự hỏi cô gái ấy : " nơi em về ngày vui không em , nơi em về trời xanh không em ? " Hỏi mà như đã có câu trả lời để trong ông chỉ còn tiếng rơi rất khẽ của " từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh " ....


Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply