Quán Nửa Khuya ....
#1
Khoa post tùy theo những cảm xúc bất chợt buớc vào tâm trạng hay ký ức ...
Reply
#2




Reply
#3


Reply
#4


Reply
#5
(2017-12-25, 10:40 PM)guest1221 Wrote:



Chào anh guest1221, qua bên đây anh có một vùng trời riêng biệt và được làm Mod luôn rồi héng. Chúc mừng anh nha.
Anh Guest1221 ơi, Lan vẫn chưa biết cách post reply và còn chưa biết cách quote post của mọi người vô trong đây nữa đó. Nãy giờ cứ lọng cọng hoài nè....Có gì anh chỉ dùm cho Lan với nha. Cảm ơn anh trước thật nhiều nhé.

NhỏLan. :white-smiling-face4: Hello
Reply
#6
(2017-12-28, 09:27 PM)NhỏLan Wrote: Chào anh guest1221, qua bên đây anh có một vùng trời riêng biệt và được làm Mod luôn rồi héng. Chúc mừng anh nha.
Anh Guest1221 ơi, Lan vẫn chưa biết cách post reply và còn chưa biết cách quote post của mọi người vô trong đây nữa đó. Nãy giờ cứ lọng cọng hoài nè....Có gì anh chỉ dùm cho Lan với nha. Cảm ơn anh trước thật nhiều nhé.

NhỏLan. :white-smiling-face4: Hello

thân chào Lan , Chicago chắc lạnh lắm hả . Cơn gió của hồ Michigan mang đến nét lạnh cắt da thịt , phải không ? ok, để xem :

- post image thì Lan có hình , cứ copy image rồi vào đây paste 
- post youtube thì dùng " [video=youtube] full path link [/video] "
- reply thì chọn button nằm phía duới tây phải của posting

Hello Enjoy
Reply
#7


Reply
#8
Cảm ơn anh Khoa, Lan sẽ từ từ tìm hiểu thêm, nếu thấy không xong thì Lan dông luôn! Lol 
Bên đây bây giờ rất lạnh như anh nói đó, chỉ có 13 độ F thôi anh, thêm gió từ biển hồ Michigan thổi tới nữa nên cái lạnh càng sâu sắc hơn nữa đó.....
 Còn bên anh thì sao? Anh vẫn còn làm việc ở nước ngoài hay đã về Mỹ lại rồi vậy? Sorry anh nha, vì lâu quá không nói chuyện với anh nên Lan không biết xíu gì về anh thêm nữa hết....Bỡi vậy Lan mới hỏi anh câu lãng xẹt này đó Biggrin
Reply
#9
(2017-12-28, 09:49 PM)NhỏLan Wrote: Cảm ơn anh Khoa, Lan sẽ từ từ tìm hiểu thêm, nếu thấy không xong thì Lan dông luôn! Lol 
Bên đây bây giờ rất lạnh như anh nói đó, chỉ có 13 độ F thôi anh, thêm gió từ biển hồ Michigan thổi tới nữa nên cái lạnh càng sâu sắc hơn nữa đó.....
 Còn bên anh thì sao? Anh vẫn còn làm việc ở nước ngoài hay đã về Mỹ lại rồi vậy? Sorry anh nha, vì lâu quá không nói chuyện với anh nên Lan không biết xíu gì về anh thêm nữa hết....Bỡi vậy Lan mới hỏi anh câu lãng xẹt này đó Biggrin

anh cũng ok đó , đang take a short break , về Virginia thăm Mẹ và gia đình Chị (và eheheh enjoy ngày sinh nhật 21 tháng 12 vừa qua)  . Thời tiếc ở đây hiện giờ cũng lạnh , khoảng 15 degree .

Lan cứ thoải mái chơi bên VF hay ở đây , cùng những forums khác , miễn sao Lan vui là tốt rồi ..... Innocent
Reply
#10
(2017-12-28, 09:55 PM)guest1221 Wrote:
(2017-12-28, 09:49 PM)NhỏLan Wrote: Cảm ơn anh Khoa, Lan sẽ từ từ tìm hiểu thêm, nếu thấy không xong thì Lan dông luôn! Lol 
Bên đây bây giờ rất lạnh như anh nói đó, chỉ có 13 độ F thôi anh, thêm gió từ biển hồ Michigan thổi tới nữa nên cái lạnh càng sâu sắc hơn nữa đó.....
 Còn bên anh thì sao? Anh vẫn còn làm việc ở nước ngoài hay đã về Mỹ lại rồi vậy? Sorry anh nha, vì lâu quá không nói chuyện với anh nên Lan không biết xíu gì về anh thêm nữa hết....Bỡi vậy Lan mới hỏi anh câu lãng xẹt này đó Biggrin

anh cũng ok đó , đang take a short break , về Virginia thăm Mẹ và gia đình Chị (và eheheh enjoy ngày sinh nhật 21 tháng 12 vừa qua)  . Thời tiếc ở đây hiện giờ cũng lạnh , khoảng 15 degree .

Lan cứ thoải mái chơi bên VF hay ở đây , cùng những forums khác , miễn sao Lan vui là tốt rồi ..... Innocent

Ôh, happy belated birthday to anh Khoa....Thật tình anh không nói thì Lan không biết thật đó. Chúc anh năm mới thêm một tuổi đời mới sẽ hưởng được hàng vạn tình thương yêu và hạnh phúc do những người thân thương đem đến cho anh và cùng hưởng những điều vui, khỏe nhất trong đời người nha.....Tặng anh 1 nhánh bông hồng bé xíu này, xem như là món quà sinh nhật trễ Lan tặng cho anh nha. :rose4: :white-smiling-face4:

À, không quên chúc bác gái - Mẹ của anh Khoa luôn mãi mạnh khỏe và thọ tỷ Nam Sơn nha...Hìhì...Lan nói chuyện dở quá nên nhớ gì thì chúc nấy thôi đó nha anh! :white-smiling-face4:
Reply
#11
(2017-12-25, 06:43 PM)guest1221 Wrote: Khoa post tùy theo những cảm xúc bất chợt buớc vào tâm trạng hay ký ức ...

Anh Điếc xin chào anh Khoa, chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng Cheer
Reply
#12
(2017-12-28, 10:44 PM)Anh_Điếc Wrote:
(2017-12-25, 06:43 PM)guest1221 Wrote: Khoa post tùy theo những cảm xúc bất chợt buớc vào tâm trạng hay ký ức ...

Anh Điếc xin chào anh Khoa, chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng Cheer

Cảm ơn Anh Điếc, xin gởi lại lời chúc tốt đẹp nhất đến với anh và gia đình trong năm 2018 . Cho Khoa gởi lời thăm Phuơng Nam Cheer
Reply
#13


Reply
#14




Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi
Em ơi chuyện hai đứa mình mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ...

Reply
#15




Đêm đông gía băng nhìn về xa xăm
Cho tim héo hon mỏi mòn vì đông
Nêu biết đông nầy người không trỡ lại
Xin luôn nguyện cầu đừng có mùa đông ...

Reply