Quán Nửa Khuya ....
(2018-06-30, 12:28 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis SugarBabe!  Tulip4

Từ hôm biết tên thật của sis, Phương Vy rất muốn hát một bài kia để tặng sis. Để Phương Vy hát rồi mang vào tặng sis nhé!   love  

Hi sis SugarBabe!  Tulip4

Phương Vy mới hát xong bài này mang vô tặng sis. Bài này của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Lời và nhạc thật là dễ thương lắm ạ. Mong anh Khoa cũng thích anh Khoa nhé!  Tulip4

Hello sis TeaOla!  

[Image: emnhumotnuhong.png]

Tình Khúc Buồn
Nhạc và lời: Ngô Thuỵ Miên
Trình bày: Phương Vy

http://ikarastore.com/data2/recordings/mr/4536387569319936.mp3?v=1530385330268

Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. 
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, 
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. 
Chuyện tình đã như mơ ... 

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. 
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, 
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Buồn!

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
Cuộc tình quý giá mong manh 
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
Nghìn trùng dòng sông có vui. 

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, 
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay. Buồn!  


Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. 
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, 
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. 
Chuyện tình đã như mơ ... 

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. 
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, 
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Buồn!

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. 
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. 
Cuộc tình quý giá mong manh 
Có chơi vơi ngược dòng đời, 
Nghìn trùng dòng sông có vui. 

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. 
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, 
Chết đi bao lời nói 
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. 

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm 

Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay. Buồn!!! 
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Cha Mạ bây lên!  Biggrin

Weekend mà củng khôn được yên.

Vâng ni/tê hoài.

Lol
Reply
(2018-06-30, 09:58 AM)DesertFlower Wrote: Good morning anh Khoa,

Cầu chúc tình trạng Bác gái mau ổn định  :rose4:

wow, mới nghe chân anh đau, mà bác sĩ quyết định mổ nhanh chóng quá Disappointed-face4  Mà cũng đúng, giải quyết cho nhanh để anh còn trở lại giúp VietBest nữa chớ Wink

Chương trình sắp tới vào mùa thu rất cần sự có mặt của anh Cheer

Ở hiền gặp lành, cuộc giải phẫu của anh sẽ mọi điều suông sẻ và không còn đau  :rose4:

Hi DF,  cảm ơn em , things will be fine cho anh ( i hope  Biggrin ) . Anh tin ở Ơn Trên mà Innocent  yes, chương trình Tình Ca Mùa Thu , mùa mà gắng liền với thi ca và âm nhạc , một đề tài mà ai ai trong chúng ta , không ít thì nhiều , đều có những cảm nhận bâng khuâng trong đời .... Hug
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-30, 09:09 AM)Bella Wrote: ư

Mến chào anh Khoa thân thương, Heavy-black-heart4 :rose4: Hello

Mãi đến hôm nay Lan mới vào đây đọc và mới biết chuyện Mẹ anh và anh đã trãi qua một cơn đau bệnh cùng ngày nè. Lan thật tệ quá vì biết tin này quá trể phải không anh...Giờ thì Bác gái và anh đã khỏe hẳn chưa? Cầu mong Ơn Trên luôn ban phước lành và luôn phù hộ cho hai mẹ con của anh được vạn sự bình an và hoàn toàn phục hồi sức khỏe lại như xưa nhé.

Thân mến... Innocent
NhỏLan.


Chúc anh Khoa vạn sự bình an và mọi sự đều được suông sẻ trong cuộc surgery chân đau của anh nha.


Lan.

anh cảm ơn lời cầu chúc của Lan Tulip4  anh thì sẽ ok, just suck-it-up and knowing it will take times to heal .....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-30, 02:09 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis SugarBabe!  Tulip4

Phương Vy mới hát xong bài này mang vô tặng sis. Bài này của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Lời và nhạc thật là dễ thương lắm ạ. Mong anh Khoa cũng thích anh Khoa nhé!  Tulip4



[Image: emnhumotnuhong.png]


Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Buồn!

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. 
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm 

Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay. Buồn!!! 

Hi PhVy Hello 

Một bài nhạc mà anh đã say mê từ thuở nào ... Ui chu choa ơi , ai mà 7-love, nghe bài này , thấm thía quá xá trời luôn  Lol .

Nói chứ , lời lẽ của tác phẫm cho chúng ta biết , đâu có cuộc tình nào cũng trọn vẹn , phải không PVy ? đôi khi chỉ biết yêu , biết tỏ tình , rồi ... rồi thì .... trả lại thoáng mây bay mà thôi .....

[Image: 21b0b10f.gif]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Thks PhươngVy cho bài hát

Lát về nhà mình sẽ nghe  Tulip4

Reply
(2018-06-30, 03:40 PM)guest1221 Wrote: Hi PhVy Hello 

Một bài nhạc mà anh đã say mê từ thuở nào ... Ui chu choa ơi , ai mà 7-love, nghe bài này , thấm thía quá xá trời luôn .

Nói chứ , lời lẽ của tác phẫm cho chúng ta biết , đâu có cuộc tình nào cũng trọn vẹn , phải không PVy ? đôi khi chỉ biết yêu , biết tỏ tình , rồi ... rồi thì .... trả lại thoáng mây bay mà thôi .....

Chào anh Khoa!  Tulip4

Người ta thường nói hay không bằng hên, trong trường hợp này thật là đúng. 
Bài hát Tình Khúc Buồn có câu nhắc đến tên thật của sis SugarBabe nên khi nghe sis SB nói lâu rồi không nghe Phương Vy hát, Phương Vy nghĩ ngay đến bài này và không ngờ cũng là bài hát anh Khoa thích. 

Anh Khoa đang 7-Love nên nghe thấm thía là phải mờ.  Hug Í mà anh Khoa đang 7-Love ai dzạ?  Biggrin

Sis SugarBabe ui!  Tulip4 Bài hát này nhạc và lời đều dễ thương sis nghe cho vui nhé sis! Cheer

Mr. Vâng Tulip4 You nói cái chi mà Phương Vy nỏ hiểu mô.  Confused  

Tự dưng gặp 3 người ở đây cùng một lúc Phương Vy muốn hát một bài hát kia kia tặng 3 người ghê à.  Biggrin Phương Vy đố chị Hoa Sa Mạc đó là bài gì? Chị mà đoán đúng em sẽ hát.  Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
PVy,

Nhớ hát cho thật giỏi. I can’t wait  Lol
Reply
đôi khi những cái nhìn thoáng qua chỉ là ảo tưởng ....



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Tháng Tám ..


Mấy hôm nay trời nóng nực một cách lạ kỳ !  Tôi tới Tampa cũng vài lần, nhưng lần này , cảm thấy nóng hơn . Thỉnh thỏang có hôm mưa rơi lất phất được vài hột làm khí hậu thêm ẩm ướt và oi ả làm sao đấy .  Cả một mùa hè thật mát dịu và thật tuyệt vời của những nơi tôi đã đi ... cho nên cái nóng của Tampa đến thật bất ngờ làm cho con người tôi bực bội vì không quen với cái nóng quái gở kia .

Những ly cafe hazunut sáng sáng đã bị bỏ quên để thay thế vào đó là những chai nước suối . Cả tuần lễ qua tôi không cảm thấy đói , chỉ thấy khát nước và lúc nào cũng thèm được uống một cái gì lành lạnh.

Trong cuộc sống hằng ngày, biết bao thứ cần phải làm , đều được tôi bỏ thời giờ ra mà làm cho xong , cho trọn bổn phận ... hoặc cho tròn chức vụ và trách nhiệm. Cái gì tôi cũng có thể dành thời giờ ra để mà làm cho xong.

Vẫn biết trong cuộc sống hằng ngày có những thứ cần thiết bắt buộc mình cần phải làm. Con người ta từ lúc còn bé đã bận rộn lo học hành ... để rồi khi học thành danh thì lại cắm đầu cắm cổ làm việc từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm nọ và cứ thế gần như cho đến gần cuối cuộc đời mới thôi. Cũng chẳng thay đổi được điều đó ... vì đó cũng là một nhu cầu cần thiết con người ta phải làm để rồi mà có ăn, có mặc, có một mái nhà cho họ làm nơi dung thân hoặc xây tổ ấm ...

Có gì lạ đâu ... vì ai ai cũng như thế .. Ai ai cũng bận rộn với cuộc sống hằng ngàỵ Bận rộn đi làm kiếm ăn, bận rộn lo xây đắp cho một tương lai vững vàng hơn ... sung túc hơn!

Ngày qua ngày, con người ta vùi đầu trong công ăn việc làm! Ðể rồi một ngày nào đó nhìn lại thì thấy hơn một nửa đời mình đã lặng lẽ trôi qua từ lúc nào .  Rồi nhìn lại mình thì mới thấy trong bao năm qua mình vô tình đã chôn vùi cuộc sống của mình để chạy theo những công ăn việc làm của hằng ngày ...

Và rồi , tôi nghĩ đến em ... nếu như 2 đứa xem nhau là bạn đời ... thì chắc đời sẽ có ý nghĩa hơn ...

Tự dưng tôi lại bỗng thấy thèm được nhâm nhi một ly ice tea . Và hơn lúc nào hết, tôi mong có được em bên cạnh tôi .

Này em, đây một ly ice tea ... anh xin mời em !




Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-08-19, 08:57 PM)guest1221 Wrote: Tháng Tám ..


Mấy hôm nay trời nóng nực một cách lạ kỳ !  Tôi tới Tampa cũng vài lần, nhưng lần này , cảm thấy nóng hơn . Thỉnh thỏang có hôm mưa rơi lất phất được vài hột làm khí hậu thêm ẩm ướt và oi ả làm sao đấy .  Cả một mùa hè thật mát dịu và thật tuyệt vời của những nơi tôi đã đi ... cho nên cái nóng của Tampa đến thật bất ngờ làm cho con người tôi bực bội vì không quen với cái nóng quái gở kia .

Những ly cafe hazunut sáng sáng đã bị bỏ quên để thay thế vào đó là những chai nước suối . Cả tuần lễ qua tôi không cảm thấy đói , chỉ thấy khát nước và lúc nào cũng thèm được uống một cái gì lành lạnh.

Trong cuộc sống hằng ngày, biết bao thứ cần phải làm , đều được tôi bỏ thời giờ ra mà làm cho xong , cho trọn bổn phận ... hoặc cho tròn chức vụ và trách nhiệm. Cái gì tôi cũng có thể dành thời giờ ra để mà làm cho xong.

Vẫn biết trong cuộc sống hằng ngày có những thứ cần thiết bắt buộc mình cần phải làm. Con người ta từ lúc còn bé đã bận rộn lo học hành ... để rồi khi học thành danh thì lại cắm đầu cắm cổ làm việc từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm nọ và cứ thế gần như cho đến gần cuối cuộc đời mới thôi. Cũng chẳng thay đổi được điều đó ... vì đó cũng là một nhu cầu cần thiết con người ta phải làm để rồi mà có ăn, có mặc, có một mái nhà cho họ làm nơi dung thân hoặc xây tổ ấm ...

Có gì lạ đâu ... vì ai ai cũng như thế .. Ai ai cũng bận rộn với cuộc sống hằng ngàỵ Bận rộn đi làm kiếm ăn, bận rộn lo xây đắp cho một tương lai vững vàng hơn ... sung túc hơn!

Ngày qua ngày, con người ta vùi đầu trong công ăn việc làm! Ðể rồi một ngày nào đó nhìn lại thì thấy hơn một nửa đời mình đã lặng lẽ trôi qua từ lúc nào .  Rồi nhìn lại mình thì mới thấy trong bao năm qua mình vô tình đã chôn vùi cuộc sống của mình để chạy theo những công ăn việc làm của hằng ngày ...

Và rồi , tôi nghĩ đến em ... nếu như 2 đứa xem nhau là bạn đời ... thì chắc đời sẽ có ý nghĩa hơn ...

Tự dưng tôi lại bỗng thấy thèm được nhâm nhi một ly ice tea . Và hơn lúc nào hết, tôi mong có được em bên cạnh tôi .

Này em, đây một ly ice tea ... anh xin mời em !





Bài viết hay và cảm động quá anh Khoa ạ!  Clap :tropical-drink_1f379: :rose4:

Mến chúc anh Khoa luôn tìm được sự bình an và nhẹ nhàng trong tâm hồn qua những bài viết chia sẻ tâm tình đẹp như mơ như thơ thế này nhé.  :rose4:  :rose4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-08-19, 10:00 PM)Phương Vy Wrote: Bài viết hay và cảm động quá anh Khoa ạ!  Clap :tropical-drink_1f379: :rose4:  

Mến chúc anh Khoa luôn tìm được sự bình an và nhẹ nhàng trong tâm hồn qua những bài viết chia sẻ tâm tình đẹp như mơ như thơ thế này nhé.  :rose4:  :rose4:


Thanks PVy nha Grinning-face-with-smiling-eyes4  tình chỉ thơ mộng như mơ , trong lời viết và văn chương thôi :wink Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-08-20, 05:17 AM)guest1221 Wrote: Thanks PVy nha Grinning-face-with-smiling-eyes4  tình chỉ thơ mộng như mơ , trong lời viết và văn chương thôi :wink Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4


You are welcome nhe anh Khoa! 

Chúc anh Khoa một ngày làm việc vui vẻ!  Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Mẹ nằm đấy ... tuy thân xác Mẹ ở đây nhưng thật ra Mẹ không còn nữa. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên mặt Mẹ . Tôi muốn được sờ Mẹ lần cuối. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên cái hoa mà tôi đã gài lên tóc Mẹ và đẩy nhẹ cái thư nhỏ tôi đã viết cho Mẹ vào túi áo Mẹ. Ðể làm gì ? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi chẳng mong Mẹ sẽ đọc được thư của tôi nhưng rồi tôi cần viết ra những gì trong đầu tôi, trong lòng tôi lúc bây giờ . Tôi đọc cho Mẹ với những giọt nuớc mắt còn lại trong tôi . Viết lá thư cuối cùng cho Mẹ để rồi tôi sẽ không bao giờ còn có dịp viết thư cho nguời Mẹ hiền của tôi nữa.


Hai hôm nay , đã nhiều lần tôi đưa tay níu lấy tay áo của Mẹ , rồi nghĩ rằng ... nếu tôi kéo Mẹ mạnh mạnh một chút, biết đâu ... biết đâu ... biết đâu ... Mẹ sẽ tỉnh lại và cuời với tôi ?

" Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , lời nói vưà hôm kia , bây giờ , mỗi lần nghĩ đến , là mỗi lần tôi rơi nuớc mắt ....


[Image: Image2.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-11-02, 07:51 PM)guest1221 Wrote: Mẹ nằm đấy ... tuy thân xác Mẹ ở đây nhưng thật ra Mẹ không còn nữa. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên mặt Mẹ . Tôi muốn được sờ Mẹ lần cuối. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên cái hoa mà tôi đã gài lên tóc Mẹ và đẩy nhẹ cái thư nhỏ tôi đã viết cho Mẹ vào túi áo Mẹ. Ðể làm gì ? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi chẳng mong Mẹ sẽ đọc được thư của tôi nhưng rồi tôi cần viết ra những gì trong đầu tôi, trong lòng tôi lúc bây giờ . Tôi đọc cho Mẹ với những giọt nuớc mắt còn lại trong tôi . Viết lá thư cuối cùng cho Mẹ để rồi tôi sẽ không bao giờ còn có dịp viết thư cho nguời Mẹ hiền của tôi nữa.


Hai hôm nay , đã nhiều lần tôi đưa tay níu lấy tay áo của Mẹ , rồi nghĩ rằng ... nếu tôi kéo Mẹ mạnh mạnh một chút, biết đâu ... biết đâu ... biết đâu ... Mẹ sẽ tỉnh lại và cuời với tôi ?

" Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , lời nói vưà hôm kia , bây giờ , mỗi lần nghĩ đến , là mỗi lần tôi rơi nuớc mắt ....


[Image: Image2.jpg]


Anh Guest o*i,

Chia sẽ nỗi đau mất mẹ vo*'i anh  Crying-face4  Bouquet4 . Be strong anh nhé !
Reply