Quán Nửa Khuya ....
anh Guest, sorry em bi miss thread nay ....Mẹ anh đã đo*~ chua* anh ? còn chân anh đo*~ đau chua* ...cau mong moi su an lanh đen voi Mẹ anh Guest nha .....anh take care  Hello
Reply
(2018-06-25, 12:03 AM)guest1221 Wrote: Chỉ có trong vòng mấy tiếng mà cuộc sống của tôi như bị đảo điên ... Tôi vừa về tới nhà thì gia đình lo đưa Mẹ vào emergency room .

Mẹ tôi đau!

Nhìn Mẹ đang thiếp ngủ trên chiếc giường phủ chăn của nhà hospital, tôi thấy xót xa đến độ đau quặn cả bụng.Tôi xoa nhẹ vào vai Mẹ cho Mẹ đỡ mỏi. Lưng Mẹ nóng hổi ... nhưng hai cánh tay Mẹ lạnh ngắt. Bên cánh tay phải Mẹ phải vào nước biển cho người Mẹ không bị thiếu nước. Mẹ than ..." Cánh tay phải của Mẹ đau buốt vì có lúc nước chảy vào nhanh quá. " Tôi lại xót xa nhìn Mẹ, lấy tay mình xoa xoa vào cánh tay phải của Mẹ cho cánh tay đỡ lạnh và cho tay Mẹ đỡ đau nhức .

Tuy Me. đang bịnh , nhưng Mẹ thấy tôi và ráng hỏi tôi  " Chân Con bị gì ? " .... tôi không muốn nói là mấy ngày nay , chân tôi thật đau và sưng lên . Tôi phải uống nhiều viên thuốc pain killer để giảm cơn đau , nhưng cơn đau không bớt. Từ nơi công tác xa, tôi quyết định bay về nhà , để có ông bác sĩ specialist xem cơn bịnh của tôi ...

Đâu ngờ , hai Mẹ con bị đau cùng 1 lúc . Tuy vậy , tôi đang cầu nguyện để tôi chịu lấy cơn bịnh của Mẹ tôi . Đối với tôi , đau thêm nữa cũng không sao . Miễn sao Mẹ tôi hết đau và bình phục ....

Mệt mõi ngồi trong hospital qua đêm trông Mẹ tôi . Cái đau của bàn chân của tôi không bằng cái đau trong tim tôi khi thấy những sợi giây tube cho nước biển bám vào tay Mẹ .

  Mẹ tôi đang ngũ .....






Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời


XX gởi lời chúc cho Bác gái sớm bình phục.
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
She will be in my prayers tonight.

God has his plans.  Cheer
Reply
Anh K,

Mong mẹ anh sớm bình phục, qua cơn quạng nạn. 
Cầu mong mẹ anh và anh khoẻ mạnh.
Reply
Khoa cảm ơn DF , Sugarbabe, Annatta, Gracie, Vâng, TeaOla , XíXo.n , và TamMuội rất nhiều Tulip4 , ghé qua thread với lời chúc thân thương . Mẹ của Khoa suffered minor stroke and other complications cả tuần nay , thêm vào đó từ chối ăn uống , sức khoẽ xuống rất nhiều ...

As for my foot , a surgery is scheduled for this Monday . Sometimes the pain is so unbearable , Khoa would not wish this on anyone ...

Ráng gìn giữ sức khoẽ nha các bạn ....

Hug
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
ư
(2018-06-25, 12:03 AM)guest1221 Wrote: Chỉ có trong vòng mấy tiếng mà cuộc sống của tôi như bị đảo điên ... Tôi vừa về tới nhà thì gia đình lo đưa Mẹ vào emergency room .

Mẹ tôi đau!

Nhìn Mẹ đang thiếp ngủ trên chiếc giường phủ chăn của nhà hospital, tôi thấy xót xa đến độ đau quặn cả bụng.Tôi xoa nhẹ vào vai Mẹ cho Mẹ đỡ mỏi. Lưng Mẹ nóng hổi ... nhưng hai cánh tay Mẹ lạnh ngắt. Bên cánh tay phải Mẹ phải vào nước biển cho người Mẹ không bị thiếu nước. Mẹ than ..." Cánh tay phải của Mẹ đau buốt vì có lúc nước chảy vào nhanh quá. " Tôi lại xót xa nhìn Mẹ, lấy tay mình xoa xoa vào cánh tay phải của Mẹ cho cánh tay đỡ lạnh và cho tay Mẹ đỡ đau nhức .

Tuy Me. đang bịnh , nhưng Mẹ thấy tôi và ráng hỏi tôi  " Chân Con bị gì ? " .... tôi không muốn nói là mấy ngày nay , chân tôi thật đau và sưng lên . Tôi phải uống nhiều viên thuốc pain killer để giảm cơn đau , nhưng cơn đau không bớt. Từ nơi công tác xa, tôi quyết định bay về nhà , để có ông bác sĩ specialist xem cơn bịnh của tôi ...

Đâu ngờ , hai Mẹ con bị đau cùng 1 lúc . Tuy vậy , tôi đang cầu nguyện để tôi chịu lấy cơn bịnh của Mẹ tôi . Đối với tôi , đau thêm nữa cũng không sao . Miễn sao Mẹ tôi hết đau và bình phục ....

Mệt mõi ngồi trong hospital qua đêm trông Mẹ tôi . Cái đau của bàn chân của tôi không bằng cái đau trong tim tôi khi thấy những sợi giây tube cho nước biển bám vào tay Mẹ .

  Mẹ tôi đang ngũ .....






Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Mến chào anh Khoa thân thương, Heavy-black-heart4 :rose4: Hello

Mãi đến hôm nay Lan mới vào đây đọc và mới biết chuyện Mẹ anh và anh đã trãi qua một cơn đau bệnh cùng ngày nè. Lan thật tệ quá vì biết tin này quá trể phải không anh...Giờ thì Bác gái và anh đã khỏe hẳn chưa? Cầu mong Ơn Trên luôn ban phước lành và luôn phù hộ cho hai mẹ con của anh được vạn sự bình an và hoàn toàn phục hồi sức khỏe lại như xưa nhé.

Thân mến... Innocent
NhỏLan.

By guest122 Wrote:Khoa cảm ơn DF , Sugarbabe, Annatta, Gracie, Vâng, TeaOla , XíXo.n , và TamMuội rất nhiều Tulip4 , ghé qua thread với lời chúc thân thương . Mẹ của Khoa suffered minor stroke and other complications cả tuần nay , thêm vào đó từ chối ăn uống , sức khoẽ xuống rất nhiều ...

As for my foot , a surgery is scheduled for this Monday . Sometimes the pain is so unbearable , Khoa would not wish this on anyone ...

Ráng gìn giữ sức khoẽ nha các bạn ....

Hug

Chúc anh Khoa vạn sự bình an và mọi sự đều được suông sẻ trong cuộc surgery chân đau của anh nha.


Lan.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-06-30, 08:19 AM)guest1221 Wrote: Khoa cảm ơn DF , Sugarbabe, Annatta, Gracie, Vâng, TeaOla , XíXo.n , và TamMuội rất nhiều Tulip4 , ghé qua thread với lời chúc thân thương . Mẹ của Khoa suffered minor stroke and other complications cả tuần nay , thêm vào đó từ chối ăn uống , sức khoẽ xuống rất nhiều ...

As for my foot , a surgery is scheduled for this Monday . Sometimes the pain is so unbearable , Khoa would not wish this on anyone ...

Ráng gìn giữ sức khoẽ nha các bạn ....

Hug

Good morning anh Khoa,

Cầu chúc tình trạng Bác gái mau ổn định  :rose4:

wow, mới nghe chân anh đau, mà bác sĩ quyết định mổ nhanh chóng quá Disappointed-face4  Mà cũng đúng, giải quyết cho nhanh để anh còn trở lại giúp VietBest nữa chớ Wink

Chương trình sắp tới vào mùa thu rất cần sự có mặt của anh Cheer

Ở hiền gặp lành, cuộc giải phẫu của anh sẽ mọi điều suông sẻ và không còn đau  :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-06-30, 08:19 AM)guest1221 Wrote: Khoa cảm ơn DF , Sugarbabe, Annatta, Gracie, Vâng, TeaOla , XíXo.n , và TamMuội rất nhiều Tulip4 , ghé qua thread với lời chúc thân thương . Mẹ của Khoa suffered minor stroke and other complications cả tuần nay , thêm vào đó từ chối ăn uống , sức khoẽ xuống rất nhiều ...

As for my foot , a surgery is scheduled for this Monday . Sometimes the pain is so unbearable , Khoa would not wish this on anyone ...

Ráng gìn giữ sức khoẽ nha các bạn ....

Hug

Hi anh Khoa!  Tulip4

Anh Khoa nhớ giữ gìn sức khoẻ. Thứ Hai này mổ anh Khoa nhớ uống thêm vitamin C để support immune system. Sau khi mổ Phương Vy nghe nói uống thêm nước thơm để vết thương mau lành. 

Bác gái lại không được khoẻ. Anh Khoa chắc là lo lắng lắm. Phương Vy sẽ nhớ đến bác gái và anh trong giờ cầu nguyện. Hug

Cầu mong những khó khăn tạm thời sẽ qua nhanh. 

Get well soon nhé anh Khoa và bác gái!  :rose4:

Hello Chị Hoa Sa Mạc, sis Sugarbabe, anh Annatta, sis Gracie, Mr. Vâng, sis TeaOla , sis XíXo.n , sis TamMuội và chị Bella!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-06-30, 10:18 AM)Phương Vy Wrote: Hello Chị Hoa Sa Mạc, sis Sugarbabe, anh Annatta, sis Gracie, Mr. Vâng, sis TeaOla , sis XíXo.n , sis TamMuội và chị Bella!  Tulip4

Good morning Phương Vy,

How are you doing em ?

Lâu quá không thấy vô, cả nhà nhớ em đó, đặc biệt là Mr. Vâng ?  :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-06-30, 11:20 AM)DesertFlower Wrote: Good morning Phương Vy,

How are you doing em ?

Lâu quá không thấy vô, cả nhà nhớ em đó, đặc biệt là Mr. Vâng ?  :full-moon-with-face4:

Hi chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4

Phương Vy doing ok chị à! Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc hỏi thăm Phương Vy nhé. Hug

Chị làm cái tính đa nghi của em nó trỗi dậy rồi nè, hỏng lẽ chị là Mr. Vâng?  Biggrin 

Mỗi năm vào hè nhà thờ có nhiều activities, em có ghi danh volunteer nên bận rộn và ít online. Chị nhớ em nên nói thế chứ đâu có ai nhớ mà chị bảo là cả nhà.  Wink Đùa tí cho vui chứ em cũng nhớ mọi người lắm, em có ghé vào đọc bài chị ạ.  Cheer

Phương Vy chúc chị Hoa Sa Mạc vui vẻ yêu đời luôn chị nhé!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-06-30, 11:20 AM)DesertFlower Wrote: Good morning Phương Vy,

How are you doing em ?

Lâu quá không thấy vô, cả nhà nhớ em đó, đặc biệt là Mr. Vâng ?  :full-moon-with-face4:

Hi Phuongvy 

Hello

Lâu rồi ko nghe sis hát

Reply
(2018-06-30, 11:54 AM)SugarBabe Wrote: Hi Phuongvy 

Hello

Lâu rồi ko nghe sis hát


Yeah ...yêu cầu Phương Vy thả 1 bài cho ấm dậm đi  Please


(2018-06-30, 11:37 AM)Phương Vy Wrote: Hi chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4  

Phương Vy doing ok chị à! Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc hỏi thăm Phương Vy nhé. Hug 

Chị làm cái tính đa nghi của em nó trỗi dậy rồi nè, hỏng lẽ chị là Mr. Vâng?  Biggrin 

Mỗi năm vào hè nhà thờ có nhiều activities, em có ghi danh volunteer nên bận rộn và ít online. Chị nhớ em nên nói thế chứ đâu có ai nhớ mà chị bảo là cả nhà.  Wink Đùa tí cho vui chứ em cũng nhớ mọi người lắm, em có ghé vào đọc bài chị ạ.  Cheer

Phương Vy chúc chị Hoa Sa Mạc vui vẻ yêu đời luôn chị nhé!  Tulip4

wow, chết chị rồi ! Mấy ngày nay Vâng noái tiếng Huế, thì đúng Vâng là chị DF rồi ... Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-06-30, 12:04 PM)DesertFlower Wrote: Yeah ...yêu cầu Phương Vy thả 1 bài cho ấm dậm đi  Please



wow, chết chị rồi ! Mấy ngày nay Vâng noái tiếng Huế, thì đúng Vâng là chị DF rồi ... Rollin Rollin

Rollin Rollin

Reply
(2018-06-30, 11:54 AM)SugarBabe Wrote: Hi Phuongvy 

Hello

Lâu rồi ko nghe sis hát

Hi sis SugarBabe!  Tulip4

Từ hôm biết tên thật của sis, Phương Vy rất muốn hát một bài kia để tặng sis. Để Phương Vy hát rồi mang vào tặng sis nhé!  love

Hi chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4

Biggrin Chị mà là Mr. Vâng thì Phương Vy xin bái phục chị. Phương Vy sẽ chạy theo chị xin làm đệ tử ngay. Lúc đó em sẽ làm nick Dạ để đi cua sis SugarBabe cho Mr. Vâng ghen chơi  Lol Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Hello sis PVy

Hổng thấy Pvy bên kia nữa thì ra Pvy qua bên đây?



Anh K
Em chúc anh mau khoẻ mạnh, fast recovery.
Chúc mẹ anh bình an, sưc’ khoẻ tốt.
Reply