Tình ơi,
#16
[quote pid='204524' dateline='1581655971']

Anh bạn, tào lao chút nghe ? 

Dê sao vui cửa vui nhà
Đừng để quá đà mà chị chẳng vui


Cheer
[/quote]

người ta dê cho vui cửa vui nhà
còn cha này dê cho banh cửa banh nhà  Lol
Reply
#17
[quote pid='204522' dateline='1581655870']
nó sợ mài ngồi lên đầu nó mài ị


[/quote]

Tau ị hồi nào đâu con quỷ tài lanh cái mà lanh chanh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
[quote pid='204526' dateline='1581656079']
[quote pid='204522' dateline='1581655870']
nó sợ mài ngồi lên đầu nó mài ị


[/quote]

Tau ị hồi nào đâu con quỷ tài lanh cái mà lanh chanh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]

chửi không được chửi lộn nha mài , phải chửi đúng
tao quỷ đực có Q  Lol
Reply
#19
[quote pid='204527' dateline='1581656163']


chửi không được chửi lộn nha mài , phải chửi đúng
tao quỷ đực có Q  Lol
[/quote]

Chết mịa, lạc đạn hả ? Q đâu trưng ra tau mới tin  Lol
Reply
#20
[quote pid='204528' dateline='1581656308']
[quote pid='204527' dateline='1581656163']


chửi không được chửi lộn nha mài , phải chửi đúng
tao quỷ đực có Q  Lol
[/quote]

Chết mịa, lạc đạn hả ? Q đâu trưng ra tau mới tin  Lol
[/quote]

mài có thao sẵn chưa ? tao nhìn gương tao còn ói nha mài  Lol
Reply
#21
[quote pid='204524' dateline='1581655971']

Anh bạn, tào lao chút nghe ? 

Dê sao vui cửa vui nhà
Đừng để quá đà mà chị chẳng vui


Cheer
[/quote]

Bạn thấy vậy mà nghĩ rằng mình đã dê sao?  Nếu vậy thì các bạn lầm rồi.  Không thể lấy cái dê tầm thường đó mà áp trục để gán cho mình được.  

Thật lòng mà nói, tánh vui đùa và cách nói chuyện ngọt ngào đã gắn bó với mình ngay từ lúc nhỏ và được các bạn bè thân trai cũng như gái thấu hiểu, và không xem đó là dê hay là flirt around rồi.  Bởi vì khi mình dê ai thì sẽ không giống như vậy.
Reply
#22
[quote pid='204527' dateline='1581656163']

mài có thao sẵn chưa ? tao nhìn gương tao còn ói nha mài  Lol
[/quote]

Mài làm tau hồi hộp quá mài , đâu trưng ra coi tau ói không , nổ hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#23
cho mài sáng con mắt

[Image: worm-1.png]
Reply
#24
(2020-02-14, 12:01 AM)bất tăng Wrote: Cheer

Bạn thấy vậy mà nghĩ rằng mình đã dê sao?  Nếu vậy thì các bạn lầm rồi.  Không thể lấy cái dê tầm thường đó mà áp trục để gán cho mình được.  

Thật lòng mà nói, tánh vui đùa và cách nói chuyện ngọt ngào đã gắn bó với mình ngay từ lúc nhỏ và được các bạn bè thân trai cũng như gái thấu hiểu, và không xem đó là dê hay là flirt around rồi.  Bởi vì khi mình dê ai thì sẽ không giống như vậy.

Ờ mình cũng nói vậy theo cảm nhận nhất thời thôi . Nếu cả chị và anh đều vui thì tụi mình cũng vui , đừng vì mấy chuyện cỏn con mà gây nhau mất hoà khí thì tụi mình cũng "ngứa mắt"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nói thiệt khi mình thấy chị SM vào viết vài hàng , mình cũng hơi bực với anh lắm . Nhưng ai trong chăn mới biết có rận hay không . Miễn anh chị hạnh phúc thì coi như mình chưa nói gì nghe . Còn ngược lại thì anh sẽ biết tay tụi mình .
Reply
#25
banh chành cái thread tình ơi  Lol
Reply
#26
Tau có thấy gì đâu . Mod Cook2 ơi , Mod có thấy gì không ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#27
[quote pid='204522' dateline='1581655870']

Ớ cái con tinhoi nè mắc thằng bố này . Tau làm gì mà mài ngán ?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]


Chẳng những tau ngán mài mà đứa nào trong Web này tau cũng ngán từ con nít tới bà già, vì Chúa không cho tau rinh rắn thần vô đây. " Hổ xuống bình nguyên bị chó vờn ". Không phải chỉ vờn mà còn đuổi cắn chết bỏ.
Reply
#28
(2020-02-14, 12:01 AM)bất tăng Wrote: [quote pid='204524' dateline='1581655971']

Anh bạn, tào lao chút nghe ? 

Dê sao vui cửa vui nhà
Đừng để quá đà mà chị chẳng vui


Cheer

Bạn thấy vậy mà nghĩ rằng mình đã dê sao?  Nếu vậy thì các bạn lầm rồi.  Không thể lấy cái dê tầm thường đó mà áp trục để gán cho mình được.  

Thật lòng mà nói, tánh vui đùa và cách nói chuyện ngọt ngào đã gắn bó với mình ngay từ lúc nhỏ và được các bạn bè thân trai cũng như gái thấu hiểu, và không xem đó là dê hay là flirt around rồi.  Bởi vì khi mình dê ai thì sẽ không giống như vậy.
[/quote]



Ngọt ngào chẳng thấy đâu chỉ thấy chửi lộn cũng rất ác liệt.
Reply
#29
(2020-02-13, 11:39 PM)bất tăng Wrote: Tánh tau nói thẳng nói thật, có gì nói đó, cóc ngán ai. Chúa tau cũng không ngán nói chi người. Nhưng tau chỉ không ngán ai trong trường hợp tau được Chúa cho phép xài rắn thần. Ngoài ra việc ấy thì đứa nào tau cũng ngán , nhứt là mài.


A di Đà Phật!  Tình ơi cạo đầu xuống tóc đi tu liền đi Tình ơi.  Kẻo không kịp thì Tình ơi sẽ hối hận đó Tình ơi.
[/quote]



Hăm doạ nửa. Quân tử động khẩu không động thủ, biết chưa bạn. Nghĩa là động thủ là ....
Reply