Thiên đàng & Đia ngục
#61
Vân thì thích being silly lắm .. nhất là nói chuyện với bạn bè, con cái 

đôi khi Vân being so silly .. tụi nhỏ thì lại very serious .. nên đôi khi nó không "get my jokes"

cái đó là đùa giỡn



nhưng riêng về niềm tin, thì Vân lại rất serious .. vì Vân thấy chuyện Chúa chết trên thập tự giá cho tội lỗi mình , không thể nào là chuyện đùa 

chuyện thiên đàng và địa ngục đời đời ... không thể nào là chuyện đùa 

cả đời mình đi theo 1 tôn giáo ... chỉ để đùa ... thì tại sao mình phải tốn sức đi theo tôn giáo đó ?? 





còn chuyện có nhiều người ghét đạo Chúa , thì không phải lổi ở Vân đâu Khờ à

ngày xưa , người ta còn đem Chúa treo trên thập tự giá ... bây giờ, nói người ta ghét đạo Chúa là vì Vân ... thì mình quên nhìn lại the history 

chính Chúa bị treo trên thập tự giá ... chính các môn đồ Ngài bị người ta hành huyết ... thì chuyện người ta ghét đạo Chúa, không hề tại Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#62
Chính vì Chúa chết treo trên thập tự đễ chúng ta biết yêu thương nhau ....
Nếu giã sữ Chúng ta dùng tình yêu cũa mình đễ đem Chúa đến cho mọi người ... thì có lẽ Chúa sẽ vui hơn là nhìn thấy con cũa Chúa chém giết nhau .

love
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#63
Khờ đọc Kinh thánh 


Khờ thấy .. .ngoài các môn đồ của Chúa ... có ai yêu Chúa không ??

hay họ chỉ toàn âm mưu với nhau giết Ngài ???







thì chuyện người ta ghét đạo Chúa .... làm sao là vì Vân ??

để người ta thích đạo Chúa .. thì Vân phải thế nào ??


- đừng nói sự thật ??

- đem Chúa ra làm trò hề ??



NẾU ĐỂ NGƯỜI TA THÍCH ĐẠO CHUÁ , MÀ VÂN PHẢI LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY ... THÌ ... LƯƠNG TÂM VÂN KHÔNG CHO PHÉP VÂN LÀM NHƯ VẬY , MY DEAR 
Reply
#64
(2020-02-09, 01:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chính vì Chúa chết treo trên thập tự đễ chúng ta biết yêu thương nhau ....
Nếu giã sữ Chúng ta dùng tình yêu cũa mình đễ đem Chúa đến cho mọi người ... thì có lẽ Chúa sẽ vui hơn là nhìn thấy con cũa Chúa chém giết nhau .

love




ok , Vân đồng ý ... có thể Vân cũng cần mở thêm 1 thread về ... Tình yêu thương 


nhưng bây giờ Vân hỏi Khờ

KHỜ CÓ TIN CÓ ĐỊA NGỤC KHÔNG ??

CHUÁ CHỈ YÊU THƯƠNG THÔI ?? HAY CHUÁ CÓ THỂ TRỪNG PHẠT NỮA ??

NẾU CHUÁ CHỈ YÊU THƯƠNG THÔI , THÌ ĐỊA NGỤC LÀ ĐỂ LÀM GÌ ??
Reply
#65
(2020-02-09, 01:38 PM)tuyetvan Wrote: Khờ đọc Kinh thánh 


Khờ thấy .. .ngoài các môn đồ của Chúa ... có ai yêu Chúa không ??

hay họ chỉ toàn âm mưu với nhau giết Ngài ???







thì chuyện người ta ghét đạo Chúa .... làm sao là vì Vân ??

để người ta thích đạo Chúa .. thì Vân phải thế nào ??


- đừng nói sự thật ??

- đem Chúa ra làm trò hề ??



NẾU ĐỂ NGƯỜI TA THÍCH ĐẠO CHUÁ , MÀ VÂN PHẢI LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY ... THÌ ... LƯƠNG TÂM VÂN KHÔNG CHO PHÉP VÂN LÀM NHƯ VẬY , MY DEAR 

Chị Tuyết Vân ,

Chúa không dạy mình đi chà đạp đạo khác ....

Mình chĩ càn tuyên xưng niềm tin cũa mình và ca ngợi Chúa ( điều này - ca ngợi Chúa ... Khờ rất khâm phục chị ) 

Chị yêu Chúa nhiều  Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#66
Vân yêu Chúa


vì Vân biết mình yếu đuối tới mức độ nào

không có Ngài, Vân không làm gì được cả


nếu Chúa quan trọng tới mức đó trong đời sống Vân .. thì sao Vân không yêu ngài được ??







tỉ dụ , mình fall in love đi

nếu mình in love tới mức độ ... không có người đó , thì mình không làm gì được 

cái đó mới gọi là "true love" phải không Khờ ???  Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#67
Vân không chà đạp đạo khác


tại sao người ta cứ cho rằng .. Vân chà đạp đạo khác ??


người ta ... có thể vì mặc cảm .. mà nghĩ như vậy






thiệt ra ... Vân đả làm gì ??


VÂN TÌM HIỂU VỀ NIỀM TIN NGƯỜI KHÁC ... TẠI SAO HỌ TIN NHƯ VẬY ??

- nếu 1 người tự tin về niềm tin của mình ... họ được hõi ... họ sẽ vui mừng , thao thao bất tuyệt về niềm tin của họ

- nhưng nếu 1 người tự ti mặc cảm về niềm tin của họ ... được hỏi ... họ sẽ cảm thấy người ta chà đạp niềm tin của mình






***



nói như thế này cho Khờ hiểu 


TỈ DỤ KHỜ ĐI LÀM , KHỜ VUI VẺ HÃNH DIỆN VỀ CÁI JOB CUẢ KHỜ 

NẾU AI CÓ HỎI KHỜ VỀ CÔNG VIỆC LÀM 


- nếu Khờ là người tin vào cái job của mình .. Khờ thao thao bất tuyệt .. job Khờ thế này , job Khờ thế kia 

- nhưng nếu Khờ tự ti mặc cảm về cái job của Khờ .. thì Khờ sẽ cho rằng .. người ta soi mói , người ta này nọ về cái job của Khờ







CŨNG ĐỒNG THỜI LÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU CUẢ NGƯỜI TA

NẾU MÌNH TỰ TIN ... THÌ MÌNH CÓ SUY NGHĨ ..... TÍCH CỰC

NẾU MÌNH TỰ TI MẶC CẢM ... THÌ MÌNH CÓ SUY NGHĨ ... TIÊU CỰC
Reply
#68
(2020-02-09, 01:45 PM)Ituyetvan Wrote: Vân yêu Chúa


vì Vân biết mình yếu đuối tới mức độ nào

không có Ngài, Vân không làm gì được cả


nếu Chúa quan trọng tới mức đó trong đời sống Vân .. thì sao Vân không yêu ngài được ??







tỉ dụ , mình fall in love đi

nếu mình in love tới mức độ ... không có người đó , thì mình không làm gì được 

cái đó mới gọi là "true love" phải không Khờ ???  Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Không ... cái đó là luỵ tình ...

True love là tình yêu Chúa cho chúng ta .... hy  sinh vì chúng ta ....

Còn khi chị yêu ai .... chị hy sinh vì người đó ... hy sinh hạnh phúc cũa mình vì người đó là true love ... love người ta dùng mọi thũ đoạn chiếm đoạt đễ được sống chung ... đễ có đựợc người đó là ích kỹ vì bãn thân cũa chính mình chứ  không phãi true love ...

Tình yêu chị và Khờ dành cho Chúa là tình yêu thiêng liêng
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#69
Khờ có hiểu Vân nói gì không ???


bây giờ tỉ dụ Vân đặt 1 câu hỏi về ... tình duyên , gia đạo , công ăn việc làm, con cái .. blah blah blah




NẾU KHỜ TỰ TIN ..... thì Khờ sẻ rất vui khi Vân interested in ... Khờ sẻ kể tràn gian đại hải cho Vân nghe 


CÒN NẾU KHỜ KHÔNG TỰ TIN ... thì Khờ sẽ cho rằng Vân thế này , Vân thế kia , Vân thế nọ




CÁI ĐÓ LÀ LỔI Ở AI ?? VÂN HỎI ??? HAY VÌ SỰ THIẾU TỰ TIN ??? 
Reply
#70
(2020-02-09, 01:57 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không ... cái đó là luỵ tình ...

True love là tình yêu Chúa cho chúng ta .... hy  sinh vì chúng ta ....

Còn khi chị yêu ai .... chị hy sinh vì người đó ... hy sinh hạnh phúc cũa mình vì người đó là true love ... love người ta dùng mọi thũ đoạn chiếm đoạt đễ được sống chung ... đễ có đựợc người đó là ích kỹ vì mình không phãi true love ...

Tình yêu chị và Khờ dành cho Chúa là tình yêu thiêng liêng



đồng ý


nhưng đối với Vân


Chúa yêu Vân ... Ngài chết cho tội lỗi của Vân ... True Love

Vân yêu Chúa ... Vân sẳn sàng ăn đá, cà chua ....  để nói lên những gì Ngài muốn Vân nói ... đó cũng là True love đó chứ  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#71
Khờ biết không ??


Con người ta có khuynh hướng không muốn nghe sự thật

Nếu Khờ nói sự thật , Khờ sẽ bị ném đá , ném cà chua , mất bạn , mất bè 



KHỜ CÓ CAN ĐẢM NÓI SỰ THẬT ĐỂ LÀM SÁNG DANH CHUÁ ... THÌ ĐÓ CŨNG LÀ .. TRUE LOVE DÀNH CHO CHUÁ

còn có những người ... vì sợ mất cái này , mất cái kia .. họ không dám nói lên sự thật để làm sáng danh Chúa ... cái đó không phải là True Love




don't you think ???   :thinking-face4:
Reply
#72
Vân nói sự thật , để làm sáng danh Chúa

Vân nói những gì Chúa muốn Vân nói








vì ... True love Vân dành cho Chúa

Vân không sợ ăn đá, ăn chổi chà , ăn cà chua ... mà Vân ngậm miệng lại , không dám nói "trăng đen" , mà chĩ nói "grey" thôi





còn chuyện người ta cho rằng Vân moi móc tôn giáo người ta

Vân không có ý đó , Vân chỉ interested vào niềm tin của người ta ... nhưng người ta lại "tự ti" chứ không "tự tin" về niềm tin của chính họ .. rồi họ cho rằng .. Vân thế này, Vân thế kia





cũng vậy , nếu anh hãnh diện về (công việc làm, sắc đẹp, nhà cửa, xe cộ, gia đình, con cái)

ai hỏi tới anh .. anh sẽ hoan hỉ trả lời

còn nếu anh tự ti mặc cảm

ai hỏi tới anh .. anh cho rằng người ta thế này , người ta thế kia 
Reply
#73
Chị Tuyết Vân ,

Khờ thì Khờ nghĩ khác ....

Nếu ai cũng dùng cách của chị để tuyên xưng đức tin thì chắc có lẽ giờ này không có ai theo đạo và tin Chúa đâu ..... những người rao giảng lời Chúa ngày xưa họ dùng trái tim của họ đễ họ tuyên xưng danh Chúa  .....họ bõ mặc thân của họ ,...họ tình nguyện vào những nhà chứa người cùi hũi đễ họ phục vụ người bệnh vì danh Chúa ....họ dùng tiền của của chính họ bõ ra đễ làm việc bác ái vì danh Chúa ....họ đi đến những nơi cần họ như những nơi xa xôi hẽo lánh nghèo nàn phục vụ cho dân nghèo ....không ai lại đi đổ nước lên lá môn hết ngày này qua tháng nọ ......

Những người trong này họ đã không tin Chúa ....chị có nõi thêm họ cũng vậy ....nơi này không phãi là nơi cho chị tranh dành đúng về Chúa đâu ......chị chĩ cần nói những gì Chúa dạy mình ....vậy là đũ ....

Chúa dạy ai tát mình ...mình cho họ tát luôn bên kia mà ....tranh cãi chi cho mệt chị ....

Chị coi mấy video của người làm thiện nguyện hy sinh cã mạng sống mình cứu người khác ....đó là làm vì Chúa ...và đa số những người này họ tin Chúa .... ..vì sao họ làm vậy ? vì họ học và noi gương Chúa .....

Khờ rất hãnh diện vì Khờ được làm con Thiên Chúa ...

Còn chị nói Khờ sợ mất lòng người ta nên không dám nói ... không phãi đâu chị ơi .... Khờ chẵng sợ mất gì trên đời ... nhưng Khờ sợ mất Chúa ...

Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#74
Van ko co o nha, nen ko noi nhieu duoc

1. Van ko noi Kho la nguoi so mat ban, Van noi 1 nguoi khac Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


2. Van dong y voi Kho la ko tranh cai voi Unbelievers, Chua cho chung ta co quyen lua chon & chiu hau qua ve su lua chon cua minh ... thi thoi, Van de ho muon lua chon cai gi thi lua chon, ho se chiu the consequences cua su lua chon do, not me :full-moon-with-face4:



3. Van se tiep tuc noi nhung gi Chua muon Van noi .. Luong tam Van se cam dong Van lam viec nay.


Thanks Kho nha Cheer


La Believer, khi Van noi "Luong tam", y Van noi "DUC THANH LINH" :78:
Reply
#75
Những chuyện mình làm trong bóng tối .. mình tưỡng không ai biểt cả .... NHƯNG CHUÁ BIẾT MỌI CHUYỆN, MÌNH CÓ THỂ GẠT CON NGƯỜI , NHƯNG MÌNH KHÔNG THỂ GẠT CHUÁ



có câu Kinh thánh này cho chúng ta cùng suy nghĩ ... khi muốn chống trả lại ĐẤNG QUYỀN UY



Hê bơ rơ 10

30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!




[Image: 4d738f4e5a6d7b50f42f8b042d0a2070.jpg]
Reply