Thiên đàng & Đia ngục
#31
bạn nói chuyện hơi tùm lum ... nên Vân ko biết nói gì với bạn nữa 



Rollin Rollin


thôi để Vân làm việc tiếp cái thread của Vân nhá ... bạn đi chổ khác .... have fun  Rollin




Bye  Hello
Reply
#32
(2020-02-08, 09:01 PM)tuyetvan Wrote: bạn nói chuyện hơi tùm lum ... nên Vân ko biết nói gì với bạn nữa 



Rollin Rollin


thôi để Vân làm việc tiếp cái thread của Vân nhá ... bạn đi chổ khác .... have fun  Rollin

Vẫn như vậy, nên học cách tế nhị. Bye
Reply
#33
4. Mấu chốt ở đây là NGÀY PHÁN XÉT 


- Trước ngày phán xét .......... chưa có "thiên đàng & địa ngục" .... những người chết rồi thì có 2 chổ cho họ đi .... BELIEVERS THÌ SẺ VÀO CHỔ GỌI LÀ PARADISE ... UNBELIEVERS THÌ SẺ VÀO CHỔ TẠM THỜI GỌI LÀ TORMENT .... "tạm thời ở đó" chờ đợi Ngày Phán xét 



- Sau ngày phán xét ....... thì sẽ có "thiên đàng & địa ngục" .......... đời đời .......... BELIEVERS THÌ SẺ VÀO HEAVEN ĐỜI ĐỜI ........... UNBELIEVERS THÌ SẺ VÀO HELL ĐỜI ĐỜI




[Image: PARADISE-Abraham-s-Side.jpg]




Vân chú thích cái hình ở trên nói gì  Hello

- Trước Ngày Phán xét ..... những ai chết rồi thì vào chổ gọi là HADES  

- chổ này chia ra làm 2 bên ... 1 bên kêu là PARADISE (hay còn được gọi là ABRAHAM'S SIDE) dành cho BELIEVERS .... 1 bên kêu là TORMENT dành cho UNBELIEVERS

- đây chỉ là nơi "TẠM THỜI CHỜ NGÀY PHÁN XÉT" , CHỨ KHÔNG PHẢI "ĐỜI ĐỜI"

- 2 bên này cách nhau 1 cái hố , không bên nào qua được bên nào

- ở đây , không phải là họ hoàn toàn mất cảm giác , mà họ có được những cảm giác như "tỉnh táo, cảm giác, khát nước, nói chuyện, nhận ra, suy nghĩ, nhớ những chuyện trong quá khứ"

- PARADISE .. dĩ nhiên là sung sướng ở bên cạnh Abraham

- TORMENT ... dĩ nhiên là khổ sỡ ... chờ đợi "bản án tữ hình .... địa ngục đời đời"
Reply
#34
5. Sau Ngày Phán Xét


thì mới nói tới chuyện ....

- Thiên đàng và Địa ngục

- Đời Đời
Reply
#35
Bye rồi không đành, tôi nói tùm lum có thể lây từ nơi chị, cá tánh mình giống nhau hả?  còn không hiểu tôi nói gì? Chị có hiểu chị thường nói gì không? Và có để ý hiểu ai nói gì không?

Phần chị có được lên thiên đàng không?
Tôi thì được đó, có tin Thiên là ông trời, không ai bằng trời.
Thôi không chọc nữa. Không hẹn lại, không đáng.
Huy vọng thức tỉnh và nhận thức lại.
Reply
#36
6. Chuyện gì xãy ra vào Ngày Phán Xét ???


- Toà án Chúa sẽ được dựng nên 

- Đấng tạo dựng muôn loài , Đấng ban ân điễn cho muôn loài ... thì bây giờ tới thời điễm .. Đấng đó phán xét "loài người"

- Không cần biết anh là ... ông Phật, ông Khỗng tữ, ông giáo hoàng, bà queen, ông tỗng thống, ông vua, bà hoàng hậu, mục sư ..... you name it .... mọi người đều tới đứng trước toàn án phán xét của Chúa





**** 




có những điễm gì mình nên nhớ trong "phiên toà" này ???

- không cần luật sư  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Chúa có nhiều cuốn sách ghi lại mọi điều chúng ta đả làm

- Chúa đọc được sự suy nghĩ , đọc được những gì từ tận đáy lòng của chúng ta ... nên chúng ta khỏi cần luật sự làm gì .. Ngài nhìn thấy chúng ta "inside out" .. Ngài biết chúng ta đả làm gì, chúng ta suy nghĩ gì .... nên khỏi cần luật sư

- Ngài xữ rất công bình ... không hề thiên vị "người giàu, người nghèo, người có quyền thế, người yếu thế" ... tất cả mọi người .. Ngài đều xữ như nhau ... công bình



*****




chuyện gì sẻ xảy ra ở đây ?

- NHỮNG NGƯỜI CHẾT RỒI ... chết trên bờ, hay chết dưới nước, hay chết bất kỳ ở đâu , cũng đều sống lại

- CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG 

-  :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:  mọi người sẻ tiến tới trước Toà án của Chúa 

- Kinh thánh cho biết ... CHUÁ SẼ XỮ CHÚNG TA THEO NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM

- Nhưng chúng ta cũng đừng quên lời Ngài hứa ... BELIEVERS SẼ ĐƯỢC CỨU




*****


Sau khi xữ xong , thì sẻ có 2 nhóm người

- BELIEVERS .... thì sẽ được ở đời đời với Chúa trên thiên đàng

- UNBELIEVERS ... thì sẻ bị ở đời đời với Satan dưới địa ngục



LÀ 1 NƠI CHỐN ĐÀNG HOÀNG 

Vân lập lại

LÀ 1 NƠI CHỐN ĐÀNG HOÀNG




chứ không phải cảm giác 
HÔM NAY TUI THẤY SƯỚNG QUÁ .. ÔI TUI ĐANG Ở THIÊN ĐÀNG  vahidrk1
HAY TUI THẤY KHỔ QUÁ ... ÔI TUI ĐANG SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC  vahidrk1
Reply
#37
Có nhiều người trong chúng ta mất niềm tin vào "toà án con người"

- bất công

- thiên vị 

- có nhiều sơ hở, khiến các luật sư có thể xữ dụng những sơ hở này để chạy tội cho người phạm tội



*****


NHƯNG ĐỨNG TRƯỚC TOÀ ÁN CUẢ CHUÁ , THÌ MÌNH CÓ THỂ DẸP NHỮNG MỐI LO NÀY ĐI

Vì Ngài là đấng

- nhìn thấy mọi người "inside out"

- đọc được những gì trong ý nghĩ của chúng ta

- nhìn thấy được những việc gì chúng ta làm trong bóng tối

- Ngài công bình, không thiên vị, không "trọng giàu, khinh nghèo"




CHUÁ LÀ THE BEST

VÀ TOÀ ÁN CUẢ NGÀI LÀ ... THE BEST  Clap Clap Clap Clap
Reply
#38
Ngài là ai ??










[Image: unnamed-3.jpg]
Reply
#39
Trước khi đi tiếp .... Vân nghĩ mình nên lập lại cái này .. just in case có nhiều người chưa rỏ chuyện này



2 cái sống2 cái chết mà mình cần phải phân biệt ở đây ... tạm thời gọi là ... Cái sống & Cái chểt I .... Cái sống & Cái chết II





***


Cái sống & Cái chết I


- Sống .... bây giờ mình còn đang thở, là mình còn đang sống ..... (ai cũng có cái sống này)

- Chết .... nếu có ai trong mình tắt thờ . là mình đả chết rồi .......... (1 số người có cái chết này ... nhưng 1 số người sẽ không có cái chết này, vì sao ??? vì họ chưa kịp chết, thì Chúa đả trở lại rồi , họ còn sống khi tới ngày Chúa trở lại)




***




Cái sống & Cái chết II


CÁI NÀY LÀ ĐỜI ĐỜI ... CÁI NÀY XẢY RA SAU NGÀY PHÁN XÉT ... CÁI NÀY DẨN TỚI "THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC"


- Sống .... chỉ dành cho Believers .... đời đời trong thiên đàng

- Chết ..... chỉ dành cho Unbelievers ... đời đời trong địa ngục
Reply
#40
Kinh thánh đang nói về "cái sống & cái chết II"


Giăng 5:24

24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.



Rôma 14:9

Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.






Giăng 11:25

25 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.


đây là 1 câu Kinh thánh điển hình rất lý thú .... sống ở đây là sống II ... mà chết ở đây là chết I ... mình phải tập coi những câu Kinh thánh như vậy, và hiểu ... cái nào I ... cái nào II  :dance:





Khải huyền 20:14-15

14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Reply
#41
Phật giáo tin vào "có nhiều kiếp" ... không biết họ dựa trên cái gì 

nhưng Kinh thánh Lời Chúa ... cho mình biết là không có "nine lives" ... mà chỉ có "1 life" ... rồi phải "đối diện với sự phán xét




Hê bơ rơ 9:27

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
Reply
#42
7. "Believers" chết xong .. có trở thành "Angels" không ???


Câu trả lời là ... KHÔNG 



***


Giải thích ngắn gọn cho dể hiểu , thì là thế này

- Đức Chúa Trời là Vua ... Chúa Jesus là Con Một của Ngài ...

- Loài người chúng ta là "con nuôi" của Ngài

- Angels là "quân đội" của Ngài


thì "con nuôi của Vua" không thễ làm "quân đội của Vua"

đó là cách giải thích ngắn gọn cho mình dễ hiểu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



*** 



Giải thích rỏ hơn vào chi tiết , thì là thế này  Tulip4



- Chúa dựng nên "angels" ... hoàn toàn khác với ..... Chúa dựng nên "con người"

- "Angels" được dựng nên ..... để thực hiện những công việc mà Chúa giao cho họ làm

- Không có một bằng chứng nào nói lên ... họ làm "con người" trước khi họ trở thành "angels"

- Trong khi "con người" cần sự cứu rổi của Chúa Jesus ... thì "angels" không hề cần sự cứu rổi của Chúa Jesus ... SỰ CỨU RỔI CUẢ CHUÁ JESUS CHĨ DÀNH CHO "CON NGƯỜI" , CHỨ KHÔNG HỀ DÀNH CHO "ANGELS"

- Mỗi lần có ai quay trở về tin Chúa, thì "angels" vui mừng ... NHƯNG SỰ CỨU RỔI CUẢ CHUÁ JESUS KHÔNG PHẢI DÀNH CHO "ANGELS" 
Reply
#43
8. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra cho BELIEVERS ???


- Khi Believers chết .... xác họ chết ... nhưng linh hồn của họ sống , ở cùng với Chúa trong chổ gọi là PARADISE (chứ chưa phải HEAVEN ... yet)


- KHI CHUÁ JESUS TRỞ LẠI .... những cái xác này sẻ sống dậy , có BODY giống Chúa Jesus (là không bao giờ hư mất nữa) , hiệp lại cùng với linh hồn của họ đả sống cùng với Chúa


- còn về phần những Believers còn đang sống khi Chúa Jesus trở lại .... xác của họ cũng thay đổi giống Chúa Jesus (là không bao giờ hư mất nữa), không còn mang tính chất "tội lỗi" nữa



****




- Tất cả mọi Believers có thể nhận ra mặt nhau

- Và sống đời đời bên cạnh Chúa

- Believers - sẽ không trở thành Angels - nhưng sẽ cùng với Angels , phục vụ Chúa , đời đời , trong nước thiên đàng 

- Cám ơn Chúa cho món quà "ân điễn" này  :78:







1 Tê sa lô ni ca 4:13-18

13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.

14 Vì nếu chúng ta tin Ðức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Ðức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Ðức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.
15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.



ĐOẠN KINH THÁNH NÀY NÓI VỀ ... THE RAPTURE ... KHI ĐỀ CẬP TỚI GẶP CHUÁ Ở "GIỮA ĐÁM MÂY"

Vân nói chút xíu về ... THE RAPTURE ... cho mọi người có khái niệm  Hello


- chữ "the rapture" thì không hề được đề cập trong Kinh thánh

- nhưng "sự kiện" này được kể rất rỏ ràng trong Kinh thánh 





NHỮNG CHUYỆN NÀO LIÊN QUAN TỚI SỰ KIỆN "THE RAPTURE" NÀY ??

- xãy ra vào ngày nào, không ai biết rỏ .. vì nó sẻ xảy ra rất bất ngờ

- Believers gặp Chúa Jesus ở giữa "đám mây"

- sỡ dĩ có sự kiện này ... vì Chúa không muốn Believers phải chịu "the 7 year tribulation" ... nên Ngài cất Believers đi trước ... rồi sau đó Ngài cho "the 7 year tribulation" mà các Unbelievers phải chịu ... đây là 1 thời gian kinh hoàng nằm dưới quyền cai trị của The AntiChrist ... nhưng cũng có 1 số người trở thành Believers trong thời gian này  Clap






đại khái là như vậy cho các bạn có khái niệm ... rồi Vân sẻ mở thread nói chi tiết về các dữ kiện xảy ra trong ... THE END TIMES  Hello
Reply
#44
Cô Tuyết Vân nói về đề tài này hay đấy ,

Nhưng nói với người tin Chúa rồi thì có lẽ họ sẽ hiểu cô đang nói gì và thấy rất hay  Thumbs-up4
Nhưng để giải thích cho người chưa hiểu về Chúa thì họ sẽ như Vịt nghe sấm vì họ không tin vào hoả ngục và thiên đàng , cô phải giảng chậm lại .

Đối với tôi , Toà án phán xét tôi hầu mỗi ngày , Mỗi ngày tôi đều hiện diện trước mặt Chúa để chờ sự phán xét chứ không cần đợi tới ngày về chầu Chúa tôi mới bị Chúa phán xét , nhiều khi mấy lần một ngày , suy cho cùng toà án phán xét chính là toà án lương tâm của mỗi một con người .

cô thấy đúng không ?
Reply
#45
(2020-02-09, 11:24 AM)Unlimited Wrote: Cô Tuyết Vân nói về đề tài này hay đấy ,

Nhưng nói với người tin Chúa rồi thì có lẽ họ sẽ hiểu cô đang nói gì và thấy rất hay  Thumbs-up4
Nhưng để giải thích cho người chưa hiểu về Chúa thì họ sẽ như Vịt nghe sấm vì họ không tin vào hoả ngục và thiên đàng , cô phải giảng chậm lại .

Đối với tôi , Toà án phán xét tôi hầu mỗi ngày , Mỗi ngày tôi đều hiện diện trước mặt Chúa để chờ sự phán xét chứ không cần đợi tới ngày về chầu Chúa tôi mới bị Chúa phán xét , nhiều khi mấy lần một ngày , suy cho cùng toà án phán xét chính là toà án lương tâm của mỗi một con người .

cô thấy đúng không ?


Hi Unlimited  Hello


- đầu tiên cho Vân hug bạn 1 cái trong tình yêu của Chúa  Hug ... có bạn trong này, Vân không cảm thấy mình đi 1 mình, dĩ nhiên lúc nào Vân cũng có Chúa đi củng, nhưng có 1 người song hành với Vân, thì cũng vui hơn  Hug


- Vân biết "audience" của Vân có believers và unbelievers ... dĩ nhiên BELIEVERS hiểu Vân nói gì (chắc đây là "audience chánh" mà Vân đang nhắm tới) ... dĩ nhiên UNBELIEVERS cũng khó hiểu những gì Vân nói (giống như họ nói gì về tôn giáo họ, Vân cũng mù tịt thôi  :full-moon-with-face4: ... nếu Unlimited để ý, ban đầu Vân đi rất chậm, hình như lúc đó mới nổ máy xe, còn cần warm up ... nhưng khi máy xe nóng, hình như Vân có chạy hơi lẹ ... nếu Unlimited thấy Vân chạy lẹ quá, thì cứ báo cho Vân biết nhá, Vân sẽ .. slow down   :full-moon-with-face4:)




- Ngày xưa, trong Kinh thánh, Chúa dùng Paul để giãng đạo cho "dân ngoại" , Chúa dùng Peter để giãng đạo cho "dân Do thái" ... Chúa dùng mỗi người giãng đạo cho những nhóm người khác nhau ... có thể bây giờ, Chúa dùng bạn để nói chuyện với Unbelievers , và Chúa dùng Vân để nói chuyện với Believers ... who knows, right ??? 

nên cách nói chuyện của bạn có thể hợp với Unbelievers hơn ... còn cách nói chuyện của Vân thì có thể hợp với Believers hơn ... có bao giờ bạn nghĩ như vậy không ?? Vân thì bắt đầu nghĩ như vậy rồi đó  Cheer




- Unlimited đưa ra nhiều điễm hay trong những gì bạn nói ở trên , bạn hỏi Vân ... có đúng không ?? thì Vân sẽ trả lời ở ... next post cho bạn nhá (để post này không quá dài)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply