Thiên đàng & Đia ngục
1. mình nên nhớ HIỆN TẠI, CHƯA TỚI NGÀY PHÁN XÉT


- nên THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC .... chưa mở cửa cho bất kỳ 1 người nào cả

- những người chết rồi , đang ở trong HADES (SHEOL) để chờ đợi Ngày Phán xét , believers ở bên Paradise .... cách 1 cái hố gọi là Great Gulf ... unbelievers ở bên Torment ... nhìn thấy nhau được, nhưng không bên nào qua bên nào được 

- THIÊN ĐÀNG HIỆN TẠI ... chỉ có Chúa , angels ... và có thể có những thú vật

- CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ CHUÁ CHỈ DÀNH CHO CON NGƯỜI .... BELIEVERS ... chứ trong Kinh thánh không hề nói dành cho thú vật , nên những thú vật này không phải tới từ trái đất ... mọi con thú sống rất bình an trên thiên đàng , không có một con thú nào muốn hại một con thú nào cả


Hello
Reply
2. Trong Khải huyền 21:1, mình có câu này 

Ðoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.




***


2 điểm mà mình muốn nói ở đây


i. Trời mới và đất mới có nghĩa là sao ??

- chúng ta đang ở trong "trời thứ nhứt và đất thứ nhứt" ... nhìn lên trời đi , nhìn xuống đất mình ở ... yes, chúng ta đang ở trong "trời thứ nhứt và đất thứ nhứt" .... những cái này sẻ biến mất đi

- Thiên đàng cũng chính là trái đất này ................. NHƯNG ............. nó sẽ là ................ "bầu trời mới và trái đất mới"






nói như thế này cho dễ hiểu nhá 


[Image: images-7.png]   [Image: seo-shag-fb.jpg]





tì dụ .. mình mua carpet về ... ban đầu nó sạch nó mới ... nhưng sau đó nó dơ ... mình giũ sạch hay thuê người tới clean carpet ... sau đó nó trở lại thành mới (tạm thời hiểu đơn giản như vậy đi)





cũng vậy ........ KINH THÁNH LÀ 1 CUỐN SÁCH ... BẮT ĐẦU LÀ THIÊN ĐÀNG (VƯỜN EDEN) ... KẾT THÚC LÀ THIÊN ĐÀNG (TRÁI ĐẤT MỚI)

- ban đầu Chúa dựng vườn Eden, đúng là thiên đàng, mọi chuyện đều tốt đẹp .................. (giống như mình mới mua tấm thảm mới về)  Thumbs-up4

- nhưng sau đó, con người phạm tội ... tội lổi dần dần tràn lan ra ... tới 1 lúc nào đó, Chúa phải "lọc lại , giũ unbelievers lọt xuống địa ngục đời đời" ............ (giống như mình đem thảm ra giũ, hay đem giặt nó lại)  :78:


- sau đó , Chúa cho trái đất và bầu trời thứ nhứt biến mất đi , trái  đất và bầu trời thứ hai hiện ra , đúng là thiên đàng , believers ở bên cạnh Chúa đời đời ............ (giống như bậy giờ mình có "trở lại" tấm thảm mới ... NHƯ LÚC BAN ĐẦU AT THE BEGINNINGbanana-skipping-rope-smiley-emoticon





bạn có hiểu Vân muốn nói gì không ??

- KINH THÁNH LÀ 1 CUỐN SÁCH ... BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC LÀ 1 ĐIỂM GIỐNG NHAU .... ĐÓ LÀ THIÊN ĐÀNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY

- dĩ nhiên KẾT THÚC CŨNG CÓ DÀNH CHO UNBELIEVERS ... là bị lọt xuống địa ngục .. là lò lữa đời đời cho họ
Reply
bây giờ mình biết


THIÊN ĐẢNG SẼ LÀ .. ĐẤT MỚI & TRỜI MỚI

ĐẤT THỨ NHỨT VÀ TRỜI THỨ NHỨT NÀY SẺ BIẾN ĐI


thì make more sense 


i. khi mình nói .. THIÊN ĐÀNG CHỈ MỞ CỮA SAU NGÀY PHÁN XÉT ... VÌ SAU NGÀY PHÁN XÉT, TRỜI ĐẤT NÀY BIẾN MẤT ĐI , ĐỂ MÌNH CÓ TRỜI ĐẤT MỚI , CHÍNH LÀ THIÊN ĐÀNG ... right ??



ii. có nhiều người nói ... vậy tui nói tui đang ở thiên đàng, không phải sao ?? vì thiên đàng chính là trái đất này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... ậy , THIÊN ĐÀNG CHÍNH LÀ TRÁI ĐẤT NÀY , ĐÚNG , NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TRÁI ĐẤT TỘI LỖI THỨ NHỨT , MÀ LÀ TRÁI ĐẤT HOÀN HẢO THỨ HAI .. CHUYẾN NÀY LÀ .. ĐỜI ĐỜI  banana-skipping-rope-smiley-emoticon




và chúng ta đừng bao giờ , đừng bao giờ quên ... the idea này nhá


KINH THÁNH BẮT ĐẦU BẰNG THIÊN ĐÀNG (VƯỜN EDEN) ... VÀ CŨNG CHẤM DỨT BẰNG THIÊN ĐÀNG (TRỜI VÀ ĐẤT MỚI THỨ HAI)
Reply
ii. Biển cũng không còn nữa nghĩa là sao ??


có nhiều cách để suy nghĩ câu này lắm ... Vân cứ trình bày ra đây ,  bạn thấy thích cách nào , thì cứ chọn cách đó nhá ... vì đây chỉ là cách diễn giải của những người học thần học mà thôi 



A. nếu nói theo "nghĩa đen" ... trên thiên đàng , biển biến mất tiêu ... vậy nếu ai thèm nhìn biển, thì chắc sẻ buồn lắm  Crying-face4 ... nhưng chưa chắc cách suy nghĩ theo "nghỉa đen" này đúng đâu nhá ... thank God  :78:




B. bằng chứng cho mình thấy .. Kinh thánh thường dùng "nghĩa bóng" 



tỉ dụ  .... giống như những cách nói chuyện ....

- Jesus là bánh của sự sống ... Giăng 6:35 .... 35 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

- Núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vổ tay ... Ê sai 55:12 .... 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.

- Chúa Jesus mĩa mai gọi Herod là con chồn cáo ... Luca 13:32 .... 32 Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi.





thì câu .... BIỂN CŨNG KHÔNG CÒN NỮA ... nhất là nằm trong sách Khải huyền ... thì mình nghĩ cơ hội "nghĩa bóng" được dùng ở đây là rất .... cao 




(to be cont.) 
Reply
vậy câu này nghĩa bóng là gì ??



- Biễn giống như 1 ranh giới thiên nhiên ngăn chia quốc gia này với quốc gia kia , dân tộc này với dân tộc kia

THIÊN ĐÀNG KHÔNG CÒN CÓ BIỂN .. có thể là ... thiên đàng không còn phân chia .. người nước này , người dân tộc kia nữa ... mà tất cả coi như là "cùng quốc gia, cùng dân tộc" với nhau  Thumbs-up4



~~~~~~~~~~~~~~~



- Trong thời Kinh thánh , Biễn được coi là 1 nơi nguy hiễm, mạo hiễm, ra biển thì bất cứ mọi chuyện có thể xãy ra mình không lường trước được

Luca 21:25 ... 25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.


Thi thiên 46:2-3 .... Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biểnDầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.


THIÊN ĐÀNG KHÔNG CÓ BIỂN ... có thể là .. thiên đàng không còn nguy hiễm , không còn mạo hiễm , mà tất cả sẽ cho mình 1 cảm giác bình an    Thumbs-up4



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



- Trong Khải huyền 13:1 , Biễn nói lên sức mạnh của Satan 


Ðoạn, tôi thấy dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng.


THIÊN ĐÀNG KHÔNG CÓ BIỂN ... có thể là ... trái ngược với trái đất hiện tại, chúng ta còn ảnh hưỡng quá nhiều bởi Satan .... thiên đàng không dính 1 chút ảnh hưỡng gì với quyền lực Satan , mà tất cả đều nằm trong quyền lực duy nhất của Chúa, Satan hết thời rồi, không còn lộng hành được nữa  Thumbs-up4




~~~~~~~~~~~~~~



- Đây là cái "KHÔNG CÒN" đầu tiên ... trong 7 cái mà Chúa hứa là sẽ "KHÔNG CÒN" trên thiên đàng 


i. không còn BIỄN

ii. không còn CHẾT

iii. không còn THAN KHÓC

iv. không còn KÊU CA

v. không còn ĐAU ĐỚN

vi. không còn SỰ NGUYỀN RŨA

vii. không còn BAN ĐÊM           


nói chung là hỗng còn tăm tối, buồn khổ nữa  Thumbs-up4


Khải huyền 21:4

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.




Khải huyền 22:3

Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài;




Khải huyền 21:25

25 Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm




~~~~~~~~~~~~



- Cho thấy "the new earth" sẽ khác với "the current earth" mà mình đang sống ... Trái đất hiện tại của chúng ta .... 71% được phủ bởi nước ... mà trong số lượng nước đó, thì hết 96.5% là Biễn 

Sau những sự kiện thay đổi liên tục trong THE END TIMES (mà Vân sẽ mở 1 thread khác để nói sau này  Hello) ... "the new earth" sẽ có 1 bộ mặt mới , về địa hình , cũng như khí hậu  Thumbs-up4






~~~~~~~~~~~~~~~~





Chưa biết Chúa sẻ chuẫn bị gì cho chúng ta , nhưng có 1 câu Kinh thánh dành cho các Believers yêu dấu của Chúa  


1 Cô rinh tô 2:9

Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.   Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
Chúa sẽ lo toan





Reply
bà Tuyết Vân , tui phải công nhận bà tìm ra nhiều cái video clip rất hay trong mọi đề tài chứ không riêng gì về đạo của bà !  Thumbs-up4

Clap 10_point
Reply
như đề tài gì cook2 ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


anyway, thank you cook2 nhá  Cheer
Reply
Thành tín Chúa rất lớn thay





Reply
Tôi là ai mà Chúa yêu tôi  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4





Reply
Khát khao dòng nước 








[Image: 13bdd6afeea4092533bbb7bc311c79e7.gif]



Thi thiên 42:1-2


Ðức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.

Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Ðức Chúa Trời chừng nào?


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
(2020-02-13, 11:05 PM)tuyetvan Wrote: như đề tài gì cook2 ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


anyway, thank you cook2 nhá  Cheer

rất nhiều đề tài , 
chẳng hạn chiến sĩ VNCH , các loại con vật lạ  vv ,
 
tôi phải cám ơn bà chứ vì nhờ bà tìm tòi rồi post tôi mới có dịp coi . 10_point

Tôi thấy người mà chịu tìm tòi những cái lạ thường rất thông minh và thành công . 10_point tôi thấy bà rất thông minh
Reply
(2020-02-13, 11:36 PM)cook2 Wrote: rất nhiều đề tài , 
chẳng hạn chiến sĩ VNCH , các loại con vật lạ  vv ,
 
tôi phải cám ơn bà chứ vì nhờ bà tìm tòi rồi post tôi mới có dịp coi . 10_point

Tôi thấy người mà chịu tìm tòi những cái lạ thường rất thông minh và thành công . 10_point tôi thấy bà rất thông minh


có thể thông minh ... nhưng chưa thành công cook2 ơi 


anyway, thank you cook2 coi những video Vân post 


thôi ... mình cám ơn qua , cám ơn lại .. cho toại lòng nhau nhá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Dấu chân trên cát 




Reply
Dâng lên Chúa lời ngợi ca





Reply