Tình Khúc Valentine 2020
#46
Post thêm 1 bài nữa, hét cũng hơi lâu gùi  Biggrin

https://www.yokara.com/recording/lam-tho...5930822656
Reply
#47
(2020-02-13, 10:11 PM)SugarBabe Wrote: Rollin Rollin  chơi chữ



Valentine nhà Anh có nấu gì không anh?



Xoá bỏ bớt .....  

Hmm....   Hiện tại chưa biết nấu cái gì ..... phải đợi ngày mai đi chợ coi họ bán cái gì .... rồi mới tính tiếp....     Có lẽ là bún bò thịt nướng....   Và cũng có thể là làm heo quay tiếp.....    Hahahahahahahahahahaha....  

Trong khi chờ đợi ....  tặng cho 1 bài hét .....   ý lộn bài tụng kinh.....   Cho cuộc đời .....  Tình Nồng Cháy...............Qua Cầu Gió Bay....

Và nên nhớ .....   Tình Cho Không Biếu Không.....  .............Qua Cầu Gió Bay....

Ai hên thì sẽ bị tra tấn 2 cái lỗ tai......  vì ngày mai bài hét sẽ bay theo chiều gió......   :dance: :dance: .....   Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#48
[Image: valentine.jpg]

Hái Hoa Rừng Cho Em là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân. Ông đã kể lại hoàn cảnh sáng tác ca khúc này, và vì sao lại có câu “Hái trộm hoa rừng” :

“ .... Ngày xưa, vào đầu thập niên 1960, khi đó tôi đi lính quân dịch. Thời gian đầu thụ huấn quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung người ta gọi là ‘Tân Khóa Sinh’. Khoảng thời gian này thường rất gắt gao với các tân binh mới nhập ngũ, lúc đó tập luyện phải thật nghiêm chỉnh. Ai mà lơ là, mất tập trung hay làm việc riêng mà các sĩ quan huấn luyện phát hiện được là bị phạt hít đất hay nhảy xổm ngay. Thuở đó mới 20, 21 tuổi vào đời nên tôi rất mộng mơ, trong lúc tập luyện tôi thấy có nhiều cành hoa dại rất đẹp mọc trong các bãi tập ở quân trường, và tôi có suy nghĩ muốn hái về ép vào thư gửi cho người yêu. Tranh thủ lúc sĩ quan huấn luyện không để ý, tôi liền quơ tay hái một bông hoa bỏ ngay vào túi áo, để dành đó tối về ép vào thơ gửi cho nàng. Lúc đó, sợ bị phát hiện và sợ bị phạt vô cùng, cho nên vì thế ở đầu bài hát mới có từ ‘Hái trộm’ đó mà. Đó là hoàn cảnh để tôi sáng tác bài Hái Hoa Rừng Cho Em ..... ”.

Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân cũng nói thêm người yêu của ông thời đó có tên là Hoàng Ngọc Quyên và được ông đề tên trên phần tác giả của ca khúc để kỷ niệm ...


Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#49
(2020-02-14, 06:43 AM)guest1221 Wrote:
[Image: valentine.jpg]

Hái Hoa Rừng Cho Em là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân. Ông đã kể lại hoàn cảnh sáng tác ca khúc này, và vì sao lại có câu “Hái trộm hoa rừng” :

“ .... Ngày xưa, vào đầu thập niên 1960, khi đó tôi đi lính quân dịch. Thời gian đầu thụ huấn quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung người ta gọi là ‘Tân Khóa Sinh’. Khoảng thời gian này thường rất gắt gao với các tân binh mới nhập ngũ, lúc đó tập luyện phải thật nghiêm chỉnh. Ai mà lơ là, mất tập trung hay làm việc riêng mà các sĩ quan huấn luyện phát hiện được là bị phạt hít đất hay nhảy xổm ngay. Thuở đó mới 20, 21 tuổi vào đời nên tôi rất mộng mơ, trong lúc tập luyện tôi thấy có nhiều cành hoa dại rất đẹp mọc trong các bãi tập ở quân trường, và tôi có suy nghĩ muốn hái về ép vào thư gửi cho người yêu. Tranh thủ lúc sĩ quan huấn luyện không để ý, tôi liền quơ tay hái một bông hoa bỏ ngay vào túi áo, để dành đó tối về ép vào thơ gửi cho nàng. Lúc đó, sợ bị phát hiện và sợ bị phạt vô cùng, cho nên vì thế ở đầu bài hát mới có từ ‘Hái trộm’ đó mà. Đó là hoàn cảnh để tôi sáng tác bài Hái Hoa Rừng Cho Em ..... ”.

Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân cũng nói thêm người yêu của ông thời đó có tên là Hoàng Ngọc Quyên và được ông đề tên trên phần tác giả của ca khúc để kỷ niệm ...



Sáng sớm mới thức dậy vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa đọc lời giới thiệu về "sự tích" xuất xứ của bài hát do anh Khoa viết xong lại vừa nghe 2 anh chị hát thêm thì thật là tuyệt vời hết ý luôn...Hai anh chị hát nghe hay quá! Clap Musical-note_1f3b5 Have a hapy Valintine's day nhé anh Khoa & chị Rosie. Tulip4  Cheer
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#50
[Image: QAuPY9urRU0yV7MUWgaZH3yYNZtqFvoJMM9qs4b1...nA1qWPfBKQ]

Vài hàng góp vui với thread Tình Khúc Valentine này....Bắt chước anh NR nói nha: Ai hên thì sẽ bị xốn mắt vì đọc thấy bài thơ con cóc này ngày hôm nay, ngày mai có thể nó sẽ tự động tan biến theo sương khói rồi... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Vài lời chúc cho ngày valentine....

Hôm nay mười bốn tháng hai (14 -2)
Là ngày ươm mộng của người đang yêu
Chúc cho đôi lứa thật nhiều
Thương yêu hạnh phúc như diều căng dây

Bờ môi thắm nụ hôn đầy
Vòng tay ấm áp đắm say hương tình
Nguyện cầu dưới nến lung linh
Tình yêu đôi lứa chung tình vạn niên.

NhỏLan.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#51
hôm nay mười bốn tháng hai
người ta hạnh phúc chúc nhau ì xèo
còn tui hỏng biết gì nhiều
cùng xin nhắn nhủ đôi điều cho vui
rằng hoa cũng chỉ là hoa
hoa nào cùng hỏng đẹp bằng tình chân

Tulip4

phá lệ tặng cho bà con cái bông đỏ
Reply
#52
(2020-02-14, 09:46 AM)abc Wrote: hôm nay mười bốn tháng hai
người ta hạnh phúc chúc nhau ì xèo
còn tui hỏng biết gì nhiều
cùng xin nhắn nhủ đôi điều cho vui
rằng hoa cũng chỉ là hoa
hoa nào cùng hỏng đẹp bằng tình chân

Tulip4

phá lệ tặng cho bà con cái bông đỏ

Tặng một cái bông đỏ thôi mà cũng "phá lệ" nữa hả anh abc? Sao thấy như miễn cưỡng quá vậy? Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#53
(2020-02-14, 10:32 AM)Bella Wrote: Tặng một cái bông đỏ thôi mà cũng "phá lệ" nữa hả anh abc? Sao thấy như miễn cưỡng quá vậy?  Rollin

phải thu thúc lục căn  , bạn Bella à

nói chơi cho vui , nhưng cũng là nhắc nhở bà con
Reply
#54
(2020-02-14, 09:46 AM)abc Wrote: hôm nay mười bốn tháng hai
người ta hạnh phúc chúc nhau ì xèo
còn tui hỏng biết gì nhiều
cùng xin nhắn nhủ đôi điều cho vui
rằng hoa cũng chỉ là hoa
hoa nào cùng hỏng đẹp bằng tình chân

Tulip4

phá lệ tặng cho bà con cái bông đỏ
 
tới lễ tình nhân là thấi hơi ấm mùa xuân , và mua Đông Tàn úa
phá lệ tặng bà con , còn tặng người đẹp thì tặng cả bó hả anh ? Smiling-face-with-halo4
Reply
#55
cho tôi góp vui 



Reply
#56
(2020-02-14, 10:36 AM)tinlanh1 Wrote:  tới lễ tình nhân là thấi mùa Đông Tàn .

phá lệ tặng bà con , còn tặng người đẹp thì tặng cả bó hả anh ? Smiling-face-with-halo4

Không dám nói là mùa đông tàn đâu Mod tinlanh1 ui....Bây giờ thời tiết bên ni mới thể hiện đúng là mùa đông đang đậm màu đó Mod...Giờ thì tuyết rơi độ dầy lên tới 3" rồi và theo đài dự báo thời tiết thì tối nay nhiệt độ bên ni sẽ còn xuống rất thấp và rất lạnh nữa đó. :thinking-face4:...Mà nhìn thấy chữ "Đông Tàn" Mod viết bằng chữ hoa (capital) như vậy tự nhiên làm cho mình đây ngờ ngợ....hình như đây cũng là nick của ai đó mà mình nhớ không ra là đã thấy ở đâu í! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#57
Chào cả nhà Vietbest,
Chúc các anh chị một ngày lễ Valentine ấm áp và thật hạnh phúc bên người thân yêu của mình nha !  Tulip4 Heavy-black-heart4

Thành viên của team Tí Tự Nhiên (B) xin được đóng góp bài "Vì Đó Là Anh" của nhạc sĩ Diệu Hương nhân ngày lễ này .  (hy vọng mình không bị tác giả kiện vì đổi lời ha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )


 Musical-note_1f3b5 Heavy-black-heart4   https://app.box.com/s/yncxa6stiy455vwug8kb1zo357hfp28q    Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5
Reply
#58
More...more, please...[Image: blow-kiss-smiley-emoticon.gif]   [Image: raining-hearts.gif]               [Image: be-my-valentine-love-bunny-smiley-emoticon.png]  [Image: waving-hi-heart-smiley-emoticon.gif]    [Image: bananas-in-love-smiley-emoticon.gif]

Reply
#59
(2020-02-14, 11:36 AM)Mimo Wrote: More...more, please...[Image: blow-kiss-smiley-emoticon.gif]   [Image: raining-hearts.gif]               [Image: be-my-valentine-love-bunny-smiley-emoticon.png]  [Image: waving-hi-heart-smiley-emoticon.gif]    [Image: bananas-in-love-smiley-emoticon.gif]

I love the icons so much! Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#60
(2020-02-14, 11:53 AM)Bella Wrote: I love the icons so much! Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

 Love thì cứ việc lum xài thoải mái đi Bella Hello 

Hời, ai nói copy & paste hỏng mệt....cũng là lao động trí óc và chân tay chứ bộ ...mỏi tay thiệt Lol Rollin

Reply