Chúc mừng năm mới
#16
(2020-01-25, 09:17 PM)DinhT Wrote: Bbq chay Anh có xài giá vị quốc Việt không anh??--->Có.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4   Gần đây anh có mua cốt bún bò chay của QV, anh dùng nó để làm màu cho bún bò (chay mặn), bún riêu, hay bánh canh luôn.

Mấy hỗm rày anh không có đi chùa nhưng nghe chị anh nói chùa hôm qua cho ăn hủ tíu, hôm nay thì phở chay, đặc biệt là nước lèo ai đó nấu rất ngọt nước (ý là bả nói ngon).   Biggrin Biggrin

Thumbs-up4 Thumbs-up4

Em thích đi Chùa ăn món nước chay...ngày mai Thầy nấu măng vịt chay



Nhiều người nấu món chay ăn ngon và chất lượng lắm anh ( không phải nấu đại khái cho có )

Chị anh khen chắc là ngon rồi

Reply
#17
(2020-01-25, 09:30 PM)SugarBabe Wrote: Thumbs-up4 Thumbs-up4

Em thích đi Chùa ăn món nước chay...ngày mai Thầy nấu măng vịt chay



Nhiều người nấu món chay ăn ngon và chất lượng lắm anh ( không phải nấu đại khái cho có )

Chị anh khen chắc là ngon rồi


Thầy chỗ SB cũng giỏi quá ha.   Clap Clap   Sở dĩ anh nói vậy vì nhiều thầy có vài Phật Tử tình nguyện vô làm bếp.

Ờ, tuy là anh không bao giờ nghĩ sẽ ăn chay nhiều ngày liên tiếp nhưng đã có vài cơ duyên người ta nấu cho thầy ăn, anh là khách (tài xế cho đứa bạn nên được ăn ké), công nhận ăn rất ngon.

Bà chị mới gửi 1 hình nhưng có đủ 7 món ... Lol
[Image: IMG-3496.jpg]
Reply
#18
Công nhận anh Dinh nấu món nào nhìn củng thấy ngon hết. ... Anh mà mở nhà chay là đông khách vì nhửng tô phở chay hấp dẩn nầy. Nấu cho nhiều người ăn thì nồi soup càng ngon nhiều nửa đó. 

Cám ơn sis Trà, em Đường , chúc các sis vui vẻ , an khang thịnh vượng. 

Mình biết vài anh làm chefs cook cho nhà hàng mặn , lâu lâu có khách ăn chay, mấy ổng nấu không được ... Hỏng phải chef nào củng có tài năng nấu chay đâu. 


Bé 3, yeah đi làm về , trời sắp sáng, thấy ai bỏ nguyên bich Mac donald, tính đêm bỏ ,ai dè mở ra thấy một đống khoai tây chiên trước vườn công cộng, thôi mình để vậy luôn, lát sau vừa leo lên gường ngủ, tình cờ nhìn ra ngoài thấy nguyên đàn chim đang lạng xuống để bốc một cái rồi bay lên liền, chụp liên tục nhiều tấm hình, chỉ có tấm nầy rỏ nhất  chúng kêu in ỏi để báo động , kêu réo cả đàn khoản 50 con đến ăn , ngay đường xe đang chạy,  hơi hẹp nên chúng không đáp xuống đất được ...
Reply