Đêm nay sẽ là đêm cuối tôi khóc vì em
#1
[color=var(--newCommunityTheme-actionIcon)]Cũng được hơn hai tuần từ khi ta chính thức chia tay sau vô vàn cố gắng và níu kéo rồi nhỉ, để rồi sao em nhỉ, để rồi ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Lúc lặng lẽ xóa số em tôi đã tỉnh bơ cho rằng đó là điều nên làm bởi có cố nữa cũng chỉ làm khổ nhau khi cả hai đã không còn chung đường chung lối nữa. Quan điểm riêng, hạnh phúc riêng, rồi thì ta cũng từ từ dần dần buông nhau ra . Tôi xin lỗi em vì đã cố gắng níu kéo một tình yêu đã chết, chỉ vì tôi quá cứng đầu, chỉ vì tôi nghĩ mọi chuyện vẫn còn hi vọng và không chấp nhận cái kết đó, và vì em có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Nhưng khi cái mối quan hệ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa ngoài đem lại khổ đau cho nhau thì niềm tin và ý nghĩa từ quá khứ cũng chẳng còn là gì nữa rồi. Ngày xưa ta có nói với nhau, nhỡ đâu không yêu nhau nữa thì chúng ta vẫn là bạn, vẫn cười đùa hàng ngày như thủa ban đầu nhỉ, tôi biết điều đó là ngây thơ nhưng đó là em và phần nào đó tôi cũng muốn vậy. Và tôi lúc đó đã hôn lên trán em nói rằng “ngốc à, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu”, và đúng là chuyện đó đã không xảy ra thật, ta đã không còn có thể nói với nhau được một câu nào nữa, mặc dù lúc đó tôi đã nghĩ chuyện không xảy ra là chuyện khác cơ, “ngu mà cứ bảo người ta ngốc hehe” - em trả lời. Chà đúng là, sau cùng tôi cũng chẳng còn có thể gọi em là “ngốc” nữa.
Ta chia tay khi xác định tình cảm chẳng còn chỗ đứng nữa giữa hai ta nữa, tôi cứ nghĩ lúc đó đã là đau rồi nhưng không. Hóa ra phần đau nhất lại là ở những nơi ta từng đi qua, từng con phố, từng quán ăn... và từng dòng tin nhắn, kỷ niệm vui vẻ, tràn về. Những giây phút hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất lại là những con dao sắc nhất cứa vào trái tim đã vỡ nát của tôi để nó thêm đau đớn hơn. Lý trí thì cố xoa dịu cảm xúc thì cứ dồn lên như từng cơn sóng biển, trát thêm muối vào vết thương rỉ máu. Tôi vật lộn với từng cơn sóng trong căn phòng tối, một mình, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ai, vì tôi vẫn muốn những người xung quanh tôi được vui vẻ, và quan trọng nhất là em, được ra đi trong vui vẻ, không phải dằn vặt vì điều gì liên quan đến tôi cả. Một lần làm em khóc tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ không bao giờ chĩa sự tiêu cực của bản thân vào em nữa, và tôi mừng là cho đến những giây phút cuối cùng của mối quan hệ, tôi vẫn làm rất tốt. Đêm nay tôi đã quyết định xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến em mà tôi có thể với tới được, tôi biết điều đó là vô ích để quên em nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Dù chuyện đôi ta đã chết nhưng ngày mai trời vẫn sáng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi tôi sẽ khá hơn thôi, em đừng lo nhé, cho phép tôi, khóc nốt đêm nay thôi. Tạm biệt em, người tôi từng coi là cả thế giới
[/color]
[color=var(--newCommunityTheme-actionIcon)]ST[/color]
Reply
#2
(2020-01-22, 12:41 AM)AnhB Wrote: Cũng được hơn hai tuần từ khi ta chính thức chia tay sau vô vàn cố gắng và níu kéo rồi nhỉ, để rồi sao em nhỉ, để rồi ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Lúc lặng lẽ xóa số em tôi đã tỉnh bơ cho rằng đó là điều nên làm bởi có cố nữa cũng chỉ làm khổ nhau khi cả hai đã không còn chung đường chung lối nữa. Quan điểm riêng, hạnh phúc riêng, rồi thì ta cũng từ từ dần dần buông nhau ra . Tôi xin lỗi em vì đã cố gắng níu kéo một tình yêu đã chết, chỉ vì tôi quá cứng đầu, chỉ vì tôi nghĩ mọi chuyện vẫn còn hi vọng và không chấp nhận cái kết đó, và vì em có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Nhưng khi cái mối quan hệ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa ngoài đem lại khổ đau cho nhau thì niềm tin và ý nghĩa từ quá khứ cũng chẳng còn là gì nữa rồi. Ngày xưa ta có nói với nhau, nhỡ đâu không yêu nhau nữa thì chúng ta vẫn là bạn, vẫn cười đùa hàng ngày như thủa ban đầu nhỉ, tôi biết điều đó là ngây thơ nhưng đó là em và phần nào đó tôi cũng muốn vậy. Và tôi lúc đó đã hôn lên trán em nói rằng “ngốc à, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu”, và đúng là chuyện đó đã không xảy ra thật, ta đã không còn có thể nói với nhau được một câu nào nữa, mặc dù lúc đó tôi đã nghĩ chuyện không xảy ra là chuyện khác cơ, “ngu mà cứ bảo người ta ngốc hehe” - em trả lời. Chà đúng là, sau cùng tôi cũng chẳng còn có thể gọi em là “ngốc” nữa.
Ta chia tay khi xác định tình cảm chẳng còn chỗ đứng nữa giữa hai ta nữa, tôi cứ nghĩ lúc đó đã là đau rồi nhưng không. Hóa ra phần đau nhất lại là ở những nơi ta từng đi qua, từng con phố, từng quán ăn... và từng dòng tin nhắn, kỷ niệm vui vẻ, tràn về. Những giây phút hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất lại là những con dao sắc nhất cứa vào trái tim đã vỡ nát của tôi để nó thêm đau đớn hơn. Lý trí thì cố xoa dịu cảm xúc thì cứ dồn lên như từng cơn sóng biển, trát thêm muối vào vết thương rỉ máu. Tôi vật lộn với từng cơn sóng trong căn phòng tối, một mình, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ai, vì tôi vẫn muốn những người xung quanh tôi được vui vẻ, và quan trọng nhất là em, được ra đi trong vui vẻ, không phải dằn vặt vì điều gì liên quan đến tôi cả. Một lần làm em khóc tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ không bao giờ chĩa sự tiêu cực của bản thân vào em nữa, và tôi mừng là cho đến những giây phút cuối cùng của mối quan hệ, tôi vẫn làm rất tốt. Đêm nay tôi đã quyết định xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến em mà tôi có thể với tới được, tôi biết điều đó là vô ích để quên em nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Dù chuyện đôi ta đã chết nhưng ngày mai trời vẫn sáng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi tôi sẽ khá hơn thôi, em đừng lo nhé, cho phép tôi, khóc nốt đêm nay thôi. Tạm biệt em, người tôi từng coi là cả thế giới

ST

Chia buồn với AnhB!  Hello  Crying-face4

Tim ta đã từng tan nát vì mối tình đầu đời tan vỡ, những mối tình kế tiếp cũng dũ áo ra đi....
Nhưng rồi thời gian diệu kỳ đã hàn gắn lại những rạn vỡ nhọn sắc đâm nát trái tim ... Và rồi ta lại học để lại biết yêu người...nhất là yêu chính bản thân ta.... Winking-face4 Biggrin

Ừ thôi em nhé chia tay
Đường ai nấy rẽ, ngừng say cuộc tình
Hoàng hôn, rồi lại bình minh
Trời đêm sẽ sáng cho mình thấy ta!

Tình đời sẽ sớm băng hà
Còn nguyên một trái tim ta tròn đầy
Sớm chiều năm tháng theo mây
Lãng du khắp chốn vun đầy tình thương! Tulip4 Dancer_4

[Image: 13173723521880863406_574_5741.jpg?itok=A5Pw2wop]
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#3
(2020-01-22, 12:41 AM)AnhB Wrote: [color=var(--newCommunityTheme-actionIcon)]Cũng được hơn hai tuần từ khi ta chính thức chia tay sau vô vàn cố gắng và níu kéo rồi nhỉ, để rồi sao em nhỉ, để rồi ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Lúc lặng lẽ xóa số em tôi đã tỉnh bơ cho rằng đó là điều nên làm bởi có cố nữa cũng chỉ làm khổ nhau khi cả hai đã không còn chung đường chung lối nữa. Quan điểm riêng, hạnh phúc riêng, rồi thì ta cũng từ từ dần dần buông nhau ra . Tôi xin lỗi em vì đã cố gắng níu kéo một tình yêu đã chết, chỉ vì tôi quá cứng đầu, chỉ vì tôi nghĩ mọi chuyện vẫn còn hi vọng và không chấp nhận cái kết đó, và vì em có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Nhưng khi cái mối quan hệ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa ngoài đem lại khổ đau cho nhau thì niềm tin và ý nghĩa từ quá khứ cũng chẳng còn là gì nữa rồi. Ngày xưa ta có nói với nhau, nhỡ đâu không yêu nhau nữa thì chúng ta vẫn là bạn, vẫn cười đùa hàng ngày như thủa ban đầu nhỉ, tôi biết điều đó là ngây thơ nhưng đó là em và phần nào đó tôi cũng muốn vậy. Và tôi lúc đó đã hôn lên trán em nói rằng “ngốc à, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu”, và đúng là chuyện đó đã không xảy ra thật, ta đã không còn có thể nói với nhau được một câu nào nữa, mặc dù lúc đó tôi đã nghĩ chuyện không xảy ra là chuyện khác cơ, “ngu mà cứ bảo người ta ngốc hehe” - em trả lời. Chà đúng là, sau cùng tôi cũng chẳng còn có thể gọi em là “ngốc” nữa.
Ta chia tay khi xác định tình cảm chẳng còn chỗ đứng nữa giữa hai ta nữa, tôi cứ nghĩ lúc đó đã là đau rồi nhưng không. Hóa ra phần đau nhất lại là ở những nơi ta từng đi qua, từng con phố, từng quán ăn... và từng dòng tin nhắn, kỷ niệm vui vẻ, tràn về. Những giây phút hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất lại là những con dao sắc nhất cứa vào trái tim đã vỡ nát của tôi để nó thêm đau đớn hơn. Lý trí thì cố xoa dịu cảm xúc thì cứ dồn lên như từng cơn sóng biển, trát thêm muối vào vết thương rỉ máu. Tôi vật lộn với từng cơn sóng trong căn phòng tối, một mình, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ai, vì tôi vẫn muốn những người xung quanh tôi được vui vẻ, và quan trọng nhất là em, được ra đi trong vui vẻ, không phải dằn vặt vì điều gì liên quan đến tôi cả. Một lần làm em khóc tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ không bao giờ chĩa sự tiêu cực của bản thân vào em nữa, và tôi mừng là cho đến những giây phút cuối cùng của mối quan hệ, tôi vẫn làm rất tốt. Đêm nay tôi đã quyết định xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến em mà tôi có thể với tới được, tôi biết điều đó là vô ích để quên em nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Dù chuyện đôi ta đã chết nhưng ngày mai trời vẫn sáng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi tôi sẽ khá hơn thôi, em đừng lo nhé, cho phép tôi, khóc nốt đêm nay thôi. Tạm biệt em, người tôi từng coi là cả thế giới
[/color]
[color=var(--newCommunityTheme-actionIcon)]ST[/color]

 Cuối năm nghe chuyện này buồn quá....Thôi bạn ơi, hãy biến đau thương thành hành động,....
lau nước mắt...............
............................Đứng lên............
..............................chạy ra chợ tết, mua cặp dưa hấu, bánh tét , bánh chưng, rượu, hộp mứt....đem đến nhà nàng để biếu cha mẹ nàng lần cuối....

Biết đâu nàng cảm động thay đổi ý kiến quay về với anh bạn đó nha... Heavy-black-heart4 Cheer Heavy-black-heart4

Good luck....

Reply
#4
Đừng bao h bỏ cuộc!

Cứ bám như sam. 

Lol Rollin :78:
Reply
#5
(2020-01-22, 02:42 AM)mytheyeuco1 Wrote: Chia buồn với AnhB!  Hello  Crying-face4

Tim ta đã từng tan nát vì mối tình đầu đời tan vỡ, những mối tình kế tiếp cũng dũ áo ra đi....
Nhưng rồi thời gian diệu kỳ đã hàn gắn lại những rạn vỡ nhọn sắc đâm nát trái tim ... Và rồi ta lại học để lại biết yêu người...nhất là yêu chính bản thân ta.... Winking-face4 Biggrin

Ừ thôi em nhé chia tay
Đường ai nấy rẽ, ngừng say cuộc tình
Hoàng hôn, rồi lại bình minh
Trời đêm sẽ sáng cho mình thấy ta!

Tình đời sẽ sớm băng hà
Còn nguyên một trái tim ta tròn đầy
Sớm chiều năm tháng theo mây
Lãng du khắp chốn vun đầy tình thương! Tulip4 Dancer_4

[Image: 13173723521880863406_574_5741.jpg?itok=A5Pw2wop]

Clap Clap Clap
Reply
#6
(2020-01-22, 02:49 PM)Vâng Wrote: Đừng bao h bỏ cuộc!

Cứ bám như sam. 

Lol Rollin :78:

Yuh, lep chai không bằng chai mặt  :dance:
Reply
#7
Hy vọng anhB đã khóc xong. Khóc như không còn gì để khóc nữa. Nếu thật sự không thể cứu vãn, anhB hãy đem tất cả những gì gợi tới người đó và đem chôn vùi vào quá khứ. Đừng để lại bất cứ 1 thứ gì gợi nhớ lại người đó. Hãy tin 1 điều, 1 người bỏ ta, để rồi sẽ có 1 người thích hợp và xứng đáng hơn đến với ta. Trong lúc này anhB rất buồn khổ nghĩ đã là tận cùng của sự đau khổ, nhưng hãy ráng sống từng ngày một rồi anhB sẽ thấy, người bỏ ta đã làm 1 chuyện tốt cho anhB. Chúc anhB mau chóng vượt qua nổi đau này vì từng ngày một anhB sẽ dần dần cảm thấy dể chịu hơn cho đến khi anhB sẽ không còn nghĩ tới người đó nữa và sẽ thấy may mắn là người đó đã bỏ anhB đi.
Reply