Linh Tinh - LTP
(2021-10-18, 01:59 PM)TTTT Wrote: Hello.....Chào anh LTP, chàoTT, hôm nay TT có khỏe hơn không.? Hello


Cám ơn Lan, hôm nay TT ăn cho cố, khó chịu vì bụng căng đầy, mới đi tả bộ về.
Reply
(2021-10-18, 01:25 PM)Mi. Wrote: Hello A.LTP & Lan, Tt,

Gia đình bên nội Mi ở SG, cuối tháng 8 đầu tháng 9 lần lượt gần chục người nhập viện vì .... nàng  Lol, thời điểm đó chưa ai được tiêm mũi nào!  May mắn thay đến hôm nay tất cả đều được xuất viện bình an  Clap Admire Heavy-black-heart4 (Già có, trẻ có, bé có) Tulip4 Tulip4 Tulip4 Admire


Hello Mi, hôm Mi khoẻ không? 

Mừng cho gia đình bên nội của Mi may mắn thoát khỏi nàng ta.  Mấy người già hiện nay cần nên chích mũi thứ 3 cho an toàn vì sức khoẻ của họ yếu hơn.  Mong cuộc sống sớm được trở lại bình thường.
Reply
Heart 
(2021-10-18, 03:05 PM)Thuctinh Wrote: Hello Mi, hôm Mi khoẻ không? 

Mừng cho gia đình bên nội của Mi may mắn thoát khỏi nàng ta.  Mấy người già hiện nay cần nên chích mũi thứ 3 cho an toàn vì sức khoẻ của họ yếu hơn.  Mong cuộc sống sớm được trở lại bình thường.

Thankyou Tt.  Mong rằng số ca tử vong vì nàng ngày càng giảm.   Admire Cuộc sống trở lại bình thường giống như trước khi nàng xuất hiện thì coi bộ hơi khó ở thời điểm này và có lẽ phải cần thêm nhiều thời gian để chúng ta cần tập ....bình thường với ...nàng trước đã  Shy
Reply
(2021-10-18, 09:59 AM)LeThanhPhong Wrote: Colin Powell, former secretary of state, dies of complications from COVID-19 - CNN Politics

https://apple.news/AIvZwLjRcR3mzLTgXTCCnVQ

Tin thêm:

Tướng Powell mắc bệnh Covid khi đang chữa trị căn bệnh ung thư bạch huyết cầu gọi là "Multiple Myeloma". Vì thế, hệ thống miễn nhiễm của ông bị tàn phá, nên tuy đã chủng ngừa COVID-19, cơ thể ông đã  không thể chống đỡ nổi.

-------------

Although he was fully vaccinated, he was being treated for Multiple Myeloma, a type of white blood cell cancer that strips the body’s immune system, leaving him unable to fight off the infection.
Reply
(2021-10-18, 03:49 PM)Mi. Wrote: Thankyou Tt.  Mong rằng số ca tử vong vì nàng ngày càng giảm.   Admire Cuộc sống trở lại bình thường giống như trước khi nàng xuất hiện thì coi bộ hơi khó ở thời điểm này và có lẽ phải cần thêm nhiều thời gian để chúng ta cần tập ....bình thường với ...nàng trước đã  Shy

Đúng vậy, đều làm tốt hiện nay, mình cần tập quen sống bình thường với nàng ta. Mình phải mạnh khoẻ hơn và vui vẻ hơn nàng ấy.
Reply
Góc Riêng của Lục Tuyết Kỳ không cho phép người khác vào phát biểu lung tung, nên LTP mượn nơi này để cảm ơn LTK đã viết về chuyến đi thăm nơi yên nghỉ của hai nghệ sĩ tài hoa là Việt Dzũng và Ngọc Lan.

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22096&pid=389443#pid389443

Post #20

Gần đây, LTP mới xem Việt Dzũng trong YouTube. Không ngờ anh đã thành người thiên cổ.

Riêng ca sĩ đã quá cố Ngọc Lan, lâu lâu LTP vẫn nghe tiếng hát giọng kim giống Diana Ross của cô.

Cheer


-------------

Cuốn Hành Trình Về Phương Đông là cuốn Nguyên Phong kết hợp và phỏng dịch từ hai cuốn Life and Teaching of the Masters of the Far East của Baird Spalding và A Search in Secret India của Dr. Paul Brunton.

Nghĩ lại, sao hồi đó mình rảnh và giỏi thật! 

Đây là lý do LTP vẫn đọc Nguyên Phong, nhưng nghi ngờ lời nói trích dẫn của ông ta không thật.  

Kể cũng lạ, những ai được giáo dục tại Mỹ rất tôn trọng tác giả và tác phẩm.  Nguyên Phong, trái lại, không nói đúng sự thật về nguồn tài liệu cho sách của mình.
Reply
Truyện ngôn tình là gì?

https://quantrimang.com/truyen-ngon-tinh-la-gi-168232

Truyện ngôn tình có thể hiểu đơn là truyện tình cảm, tiểu thuyết lãng mạn giữa tình yêu nam nữ. Thuật ngữ ngôn tình vốn xuất phát từ Trung Quốc, sau đó du nhập vào nước ta khoảng năm 2006 và phát triển cho tới ngày nay.
Reply
Ái Ngữ vs. Chánh Ngữ

Ái ngữ: Lời nói ngọt ngào và chữ dùng dịu dàng dễ nghe dễ thông cảm, thuộc Ngũ giới / Bát giới / Thập giới của Phật giáo .

Chánh ngữ: lời nói và chữ dùng thuộc về Pháp Bảo đưa đến sự giải thoát khỏi Tham Sân Si, không phải là lời nói phù phiếm .  "Chánh" trong Bát Chánh Đạo có nghĩa là đưa đến Chân Lý, Giải Thoát .

Ái ngữ nằm trong Chánh ngữ, nhưng Chánh ngữ vượt khỏi ái ngữ .
Reply
May mắn

Tôi không màng kiến thức, sức khỏe,.. các vị tới đâu, nhưng nếu các vị có điều kiện nghe một bài giảng bất cứ của ai là các vị may mắn hơn hàng tỷ người trên hành tinh này .

Có cả tỷ người trên hành tinh này không có cơ hội nghe những đề tài mang tính gợi ý, đề nghị cho đời sống tâm linh tinh thần, vì ăn còn không có, bị bệnh, ... bản thân là người độn căn, họ không có dịp nghe bài nói chuyện của ai đó mang nội dung hỗ trợ, gợi ý, khơi gợi cho đời sống tâm linh. 

Mỗi lần được điều gì, nên nhớ đó là quả lành của nghiệp lành quá khứ . Hôm nay có được sức khỏe, tiền bạc, tiếng tăm, ... là quả lành của thiện nghiệp trong quá khứ.

Khi nhớ thường xuyên như vậy thì thấy cái thiện rất gần mình, thấy cái thiện nó thương mình. Điều thiện chính là người thương mình. Cái bất thiện là điều mình thương nó mà nó không thương mình.

Có nhiều người, điều kiện làm lành nó khó lắm. Ai cũng đồng ý tâm lành khó hơn tâm ác.



Hạnh Phúc là Một Hành Trình


Rất nhiều người cho tới bây giờ họ cứ tưởng "hành thiện, lánh ác, giữ lòng lành" là nguyên tắc, kỹ thuật của Đức Phật dạy. Thật ra đó là luật vũ trụ.

Đức Phật là người nhắc lại những quy tắc, định lý đó. Ngài chỉ dạy cho mình cái nguyên tắc của trời đất vậy đó.

Chúng ta hãy bỏ đi nhãn hiệu "Phật tử", chỉ coi đó là khoa học thôi.

Tại sao cái thiện là người mình thương mà cũng thương mình ?

Tôi không biết các vị làm lành sẽ trổ quả lúc nào, nhưng tôi tin chắc 1000% là tâm lành đầu tiên làm quý vị an lạc. Đây là lý do các bạn xem điều lành là điều thương mình, còn quý vị có thương nó không thì tùy quý vị.

Tôi không cần biết chừng nào thiện pháp trổ quả, nhưng chỉ cần có lòng lành là lập tức được an lạc.

Khi anh sống bằng trí tuệ, từ tâm, thiền định, kham nhẫn thì ngay lúc đó anh đã được an lạc rồi

Cho nên hạnh phúc không phải là đích đến (destination) mà là hành trình (journey).

Bản thân cuộc sống thiện là niềm vui rồi.

Dầu quý vị có già, bệnh, xấu,.. cỡ nào thì khi sống với lòng lành thì quý vị được an lac.


Kẻ thương mình thì luôn là Thiện

Khi muốn được sướng không khổ thì phải sống với tâm lành, khéo. Muốn nồi canh ngon thì phải nấu đúng mới ngon.

Nếu mà ai trên đời này đều tập trung vào cái chuyện ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc, quyền lực... thì thế giới này là địa ngục đúng không?

Cứ quan sát mấy xứ chậm tiến cái gì công cộng nó gỡ nó mang về, phá cho banh-ta-lông, nhà nhà người người thi nhau xả rác, đốn cây, đừng hòng tìm đồ đã mất, thì tưởng tưởng xứ sở mà ai cũng sống vậy thì không đáng sống.

Nơi đáng sống là nơi: Của rơi không sợ bị mất.

Sống sao mà tạo nhân lành để được quả lành, và từ quả lành thì có điều kiện tiếp tục tạo nhân lành khác, và từ nhân lành này là điều kiện hỗ trợ cho nhân lành kia.

Kể từ sau bài giảng này, bà con phải tự hỏi mình: Mình đang sống với ai đây? Với người thương mình hay người mình thương? Người mình thương là ai Thiện hay ác?

Còn kẻ thương mình thì luôn là Thiện, không phải Ác.

https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=...B0%C6%A1ng
Reply
Drew Barrymore's Classic First Appearance | Carson Tonight Show




Cô bé Drew Barrymore dễ thương quá !
Reply
Movie "In the Heat of the Night"

https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_Hea...ght_(film)

(1967)

Cast:


Movie "They Call Me Mister Tibbs!"

https://en.wikipedia.org/wiki/They_Call_...ter_Tibbs!

(1970)

Cast:

Reply
Ảo Thuật


Reply
Câu chuyện con rắn

(Thời xưa, có con rắn độc có thể lòng muốn tu nên nguyện trở thành hiền.)

Bồ Tát dạy con rắn đừng cắn người. Con rắn hiền quá, nó để bà lão tưởng là sợi dây bả cột củi.

Buổi chiều nó lết về, nó đi không nổi. 

Bồ Tát nói: “Con à, ta không cho con cắn người. Mà ít nhứt con là con rắn, con phải khè cho nó biết con là con rắn!”. 


Những tấm gương lành

Trong Kinh nói rằng ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất đắc A la hán, đắc Lục thông tam minh, đệ nhất đệ nhị Thinh Văn mười mấy năm trời không có nằm. Vì hai lý do: 
  1. một là thói quen tinh tấn đời trước. 
  2. Thứ hai muốn để gương cho hậu tấn. 
Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên 12 năm không nằm, ngài Pakuna 80 năm không nằm, ngài Rahula 15 năm không nằm. 

Trong Kinh nói Đức Phật trừ ra mưa lớn chứ còn mưa lâm râm hoặc ngày trời khô không đêm nào đức Thế Tôn không ra ngồi thiền ngoài trời. 

Kinh nói rõ Ngài ngồi ngoài trời với lá y che trên đầu. Không đêm nào thế Tôn không đi kinh hành, vì hai lý do:

  1. Một là vì thói quen của Ngài trong nhiều kiếp. 
  2. Thứ hai là vì lòng thương tưởng cho hậu tấn. Hậu tấn có dễ duôi cũng nhớ là Thế Tôn mà còn phải vậy thì cỡ mình là cái gì?
A la hán vẫn còn phải học thuộc lòng Tam tạng, do thói quen đời trước mà cũng vì muốn để gương cho hậu tấn. Bởi một vị A la hán thông hiểu Phật pháp cái hướng hoằng dương vẫn hiệu quả hơn vị không giỏi Phật pháp. Cho nên mình muốn tinh tấn, muốn hoan hỷ thì lấy gương của đời trước mà sống. 

Đừng nói ngay cả gương Thánh tăng Thánh nhân, gương danh nhân thôi là mình ngồi suy tư mình thấy. 

Ông Dante là một nhà văn, kịch tác gia, nhà tư tưởng của Ý, 70 tuổi còn đi học tiếng Đức. Con ổng là một vị giáo sư dạy tiếng Đức, hỏi bố học tiếng Đức làm gì. Ổng nói: ‘Ta học để đọc báo, đọc tài liệu’. 

Lúc bấy giờ cả thế giới coi ổng là bác học rồi. Ông con mới cười nói: ‘Bố bác học mà còn đi học’. 

Ổng nói: ‘Bác học không có nghĩa là hết học’.


https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=YNnojGPEY98&abt=Ch%C3%A1nh+tri+ki%E1%BA%BFn
Reply
(Quora) What are the two small glass pieces next to US presidents while giving speeches supposed to do? Are they some sort of protection? How does such a tiny piece of glass protect a person?

Answered by Ian Howe:

I have been told those glass pieces are for protection. That is wrong. In order to be considered “bulletproof”, glass panes would need to be much thicker.

Those glass panels you see are actually teleprompters.

[Image: main-qimg-926f596fd450c0581e43e7a60a631f75-lq]

You may be asking why you can’t see the text on the glass. It’s a one-way mirror kinda deal.

[Image: main-qimg-0ea2e7d1b065177eefca7d30e9cb4b5c-lq]

At the base of the teleprompter, there is an LCD display which displays the text. That text must be reversed so it appears upright on the teleprompter itself. The font is typically 56 pt to 72 pt.

As you notice with the presidents, there are typically two- one on each side. This is to enable the speaker to appear as if he’s casually glancing around at the audience.

They are generally unnoticeable and only really began to be widely noticed during Barack Obama’s presidency.
Reply
(Quora) What should someone absolutely not do when in Australia?

Answered by Brad Mantle:

If you want to keep your intestines inside your tummy. When you go bush walking and you come across ‘Skippy’ the friendly Grey Kangaroo.. and you think that you can go up and pat him.. Don’t!

Just leave Skippy alone. Skippy is 2m tall, weighs about 100kg and he has an attitude problem when it comes to people wanting to pat him.


Then again Skippy the Grey Kangaroo is still far friendlier than his cousin from Alice Springs. Roger, the Red Kangaroo. He likes to crush steel cans for fun and if he gets you, he will do the same to you.. you will never out run Roger.


[Image: main-qimg-ced1e345ee6c8cea6f064fcfca71b431.webp]
[Image: main-qimg-20a2bfe3bae289684b207e71eb043154-lq]
[Image: main-qimg-f1667ec6cbcb2f8b6436c27bd99b4a2e.webp]
[Image: main-qimg-236db1d88bb85ed3498be4363dbb1be8.webp]

1.1M views
Reply