Linh Tinh - LTP
#46
(2020-01-31, 10:58 AM)BaEch Wrote: Tui nhớ lâu lắm rồi có đọc quyễn sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"
https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/...y-doi.html

Trong đó đại khái cũng nói giống như anh nói. Nó giải thích lý do tại sao có những người cứ than vãn  về những thiếu may mắn và cuộc sống của họ toàn những điều thiếu may mắn xảy ra. Và những người sống lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp và cuộc sống của họ tốt đẹp ra sao. Giống như thỏi nam châm, tư tưởng của họ thu hút những thành quả cuộc đời... Có lẽ tui cũng nên tập cách suy nghĩ như anh, biết đâu một ngày nào đó tui sẽ trở thành một hiền nhân như mong muốn, đúng không nào?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cám ơn anh.

Thực ra, tôi thấy anh đang sống cuộc sống của một hiền nhân đấy chứ.  Anh đứng ngoài vòng thất tình lục dục với nụ cười nhẹ nhàng trong các bài anh đăng tải.

10_point
Reply
#47
(2020-01-31, 11:03 AM)LeThanhPhong Wrote: Thực ra, tôi thấy anh đang sống cuộc sống của một hiền nhân đấy chứ.  Anh đứng ngoài vòng thất tình lục dục với nụ cười nhẹ nhàng trong các bài anh đăng tải.

Tui bị theo cắn đít hoài, nhột thí mụ nội anh ơi Rollin Rollin Rollin

Reply
#48
(2020-01-31, 10:59 AM)Bella Wrote: Anh LTP, Lan thì cứ áp dụng phương cách mình cứ sống vì chính mình chứ không phải sống vì kẻ khác thì tâm mình ít khi bị giao động hơn đó anh!

Đôi khi, LTP cũng nhìn quanh một chút vì bên ngoài là tấm gương phản chiếu lại bản thân mình. Có điều, không phải nhận xét của tất cả về mình đều đúng vì với những kẻ tàn ác (chữ của anh BaEch), họ không có gì để chúng ta phải quan tâm.
Reply
#49
(2020-01-31, 11:08 AM)BaEch Wrote: Tui bị theo cắn đít hoài, nhột thí mụ nội anh ơi  Rollin  Rollin  Rollin


Smiling-face-with-halo4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#50
(2020-01-31, 11:09 AM)LeThanhPhong Wrote: Đôi khi, LTP cũng nhìn quanh một chút vì bên ngoài là tấm gương phản chiếu lại bản thân mình. Có điều, không phải nhận xét của tất cả về mình đều đúng vì với những kẻ tàn ác (chữ của anh BaEch), họ không có gì để chúng ta phải quan tâm.

Đúng vậy, và tui cũng khẳng định lại với anh, tui là một trong những người tàn ác đó. Cái vấn đề ở đây là mình ác thì nên nhận mình ác, đừng có có đóng vai nạn nhân, thúi lắm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#51
(2020-01-31, 11:14 AM)BaEch Wrote: Đúng vậy, và tui cũng khẳng định lại với anh, tui là một trong những người tàn ác đó. Cái vấn đề ở đây là mình ác thì nên nhận mình ác, đừng có có đóng vai nạn nhân, thúi lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một cục đá chọi trúng cả chục người trong diễn đàn này! Clap Clap Clap
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#52
CON VẬT KỲ LẠ


Một cô gái xinh xắn đi về quê thăm bà con. Bên vệ đường cô nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, nên thắc mắc hỏi một nông dân đứng gần đó:
– Xin bác giải thích cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?

Ông ta ngước đầu lên nhìn sững vào cô ta một lúc rồi từ từ giải thích:
– Thưa cô, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai hoạ. Do đó chúng tôi phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nhểu lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không có sừng, bởi vì nó là… con ngựa ạ!

Sưu Tầm
Reply
#53
Nếu:
1 + 4 = 5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21

Hỏi:
8 + 11 = ?

Đáp:
a + b = a (b  + 1)

Therefore:
8 + 11 = 8 (11 + 1) = 96 Q.E.D.
Reply
#54
Thứ Bảy tưng tưng... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sáng nay thức dậy thấy lòng
Vô cùng thoải mái chứ không mệt nhoài
Đêm qua ngủ thật là say
Hôm nay sẽ có một ngày thật vui

Chúc anh chúc chị đôi lời
Cuối tuần gặt hái niềm vui thật nhiều
Chung quanh rộn tiếng mến yêu
Cùng nhau chia sẻ những điều dễ thương...

Biết rằng cuộc sống vô thường
Nhưng ta giữ vững lòng cương trực hoài
Không cần ngán ngẫm vì ai
Miễn không cố ý làm ai phiền lòng

Sáng nay mưa tạnh trời trong
Không còn tầm tã tuyết lồng trong Xuân
Ly cà phê đắng mà thơm
Mời anh, mời chị uống thêm vui nào! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer Grinning-face-with-smiling-eyes4 

NhỏLan.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#55
Lightbulb 
Thơ hay.  Cheer   Ý tưởng xây dựng.   

"Biết rằng cuộc sống vô thường
Nhưng ta giữ vững lòng cương trực hoài
Không cần ngán ngẫm vì ai
Miễn không cố ý làm ai phiền lòng."

:dance: :dance: :dance:
Reply
#56
Một ông lão đi đến chùa, nghe ông thầy giảng phải biết khoan dung tha thứ. Ngay những kẻ thù của mình cũng phải tha thứ. Giảng xong, ông thầy hỏi đại chúng: Ai sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình xin mời đưa tay lên! Tất cả đưa tay lên cao, trừ ông lão. 

Ông thầy ngạc nhiên: Thưa cụ, cụ có tha thứ cho kẻ thù của cụ không?

“Tôi chẳng còn kẻ thù nào cả.”

“A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Thưa năm nay cụ bao nhiêu tuổi?

“Chín mươi hai”

"Xin mời cụ lên đây! Thưa quý Phật tử, tôi xin giới thiệu một con người 92 tuổi mà không hề có kẻ thù! Thưa cụ, thế cụ đã tu tập cách nào để không còn ai là kẻ thù nữa?”

“Dễ lắm.” Ông cụ quay lại nhìn đại chúng, “Chúng nó chết hết rồi!” 
Reply
#57
(2020-02-02, 10:23 AM)LeThanhPhong Wrote: Một ông lão đi đến chùa, nghe ông thầy giảng phải biết khoan dung tha thứ. Ngay những kẻ thù của mình cũng phải tha thứ. Giảng xong, ông thầy hỏi đại chúng: Ai sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình xin mời đưa tay lên! Tất cả đưa tay lên cao, trừ ông lão. 

Ông thầy ngạc nhiên: Thưa cụ, cụ có tha thứ cho kẻ thù của cụ không?

“Tôi chẳng còn kẻ thù nào cả.”

“A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Thưa năm nay cụ bao nhiêu tuổi?

“Chín mươi hai”

"Xin mời cụ lên đây! Thưa quý Phật tử, tôi xin giới thiệu một con người 92 tuổi mà không hề có kẻ thù! Thưa cụ, thế cụ đã tu tập cách nào để không còn ai là kẻ thù nữa?”

“Dễ lắm.” Ông cụ quay lại nhìn đại chúng, “Chúng nó chết hết rồi!” 

Ý của ông cụ là những "kẻ mà ông thù hay thù ông" đó đã chết trong lòng ông từ lâu nên ông không bao giờ nhớ hay nghĩ tới họ aka họ không tồn tại trong lòng ông đâu đúng không anh LTP? Không tức thị sắc, sắc tức thị không là vậy đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#58
(2020-02-02, 11:54 AM)Bella Wrote: Ý của ông cụ là những "kẻ mà ông thù hay thù ông" đó đã chết trong lòng ông từ lâu nên ông không bao giờ nhớ hay nghĩ tới họ aka họ không tồn tại trong lòng ông đâu đúng ậnkhông anh LTP? Không tức thị sắc, sắc tức thị không là vậy đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lan mến,

Lan hiểu vậy, hay lắm.   Clap

LTP đọc truyện đó, nhận thấy thù ghét đúng là vô thường: trước sau gì cũng giã biệt ra đi.
Reply
#59
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15294&page=26

Trả lời Post #384

Guest:
TSTH khéo thuyết giảng, khéo thuyết phục và bảo đảm cho các tín đồ của bà được sống hạnh phúc vĩnh hằng ở thiên giới, hoặc được che chở bảo hộ bởi lực lượng thượng đế thông qua bà (minh sư)  khi sống ở thế gian trần tục đầy bắc trắc lo âu và đau khổ này nếu được thọ Tâm ấn và tu thiền Pháp môn Quán âm do bà truyền đạt.

LTP:
Tôi không có ý kiến gì về những câu nói trên vì bạn nói lên cảm tưởng của riêng bạn về bà Thanh Hải.

----------

Guest:
Giáo phái của bà là Ấn độ giáo (thuộc dòng phái đạo Sikh), nhưng khi giảng thuyết bà đã đem những khái niệm của Phật giáo đại thừa, đạo Chúa, vào đó để chứng minh cho Phật tử và tín đồ đạo Chúa thấy là Phật Thích Ca, Chúa Jesus cũng tu pháp Quán âm. Nhiều người Phật tử và tín đồ đạo Chúa đã tin tưởng và theo bà.

LTP:
Bà giảng về Phật giáo rất buồn cười.  Lý do là bà không hiểu lời Phật nói gì.  Đã thế, bà lấy một phần của câu nói, rồi thêm thắt lời của bà vào.  Kết quả là câu nói đó trở thành vô nghĩa.

Kinh sách Phật giáo được lưu truyền rộng rãi khắp internet.  Bà Thanh Hải không thể lấy vải thưa che mắt mọi người được.

----------
Guest:
Trường phái của bà TSTH thuộc dòng đạo Sikh, do đạo sư Nanak sáng lập. Nanak sau một lần trải nghiệm tâm linh, chứng ngộ được những điều huyền bí, từ đó ông tạo ra giáo lý và nền tảng tu tập.

LTP:
Bà tuyên bố là đệ tử duy nhất của một ông đạo nào đó đã đắc đạo ở Hy mã Lạp Sơn.  Ý bà cho người nghe và đệ tử của bà là bà giỏi vô cùng.  Trong khi đó, tài liệu và hình ảnh cho chúng ta biết bà là đệ tử của ông Nanak, và học đạo Sikh từ ông ta.

Bà khoe là bà một thân một mình đi Hy mã Lạp Sơn tìm thầy học đạo.

---------
Guest:
 Tuy nhiên, nhiên nếu tìm tòi sâu rộng hơn, thì sẽ thấy rằng Pháp môn Quán âm này vốn có trước thời ông Nanak, và có lẽ ông Nanak đã được thọ giáo từ một vị thầy nào đó. 

LTP:
Ông Nanak tu học dưới sự hướng dẫn của một nữ đạo sĩ.  Bà nữ đạo sĩ này không coi ông là đệ tử giỏi của bà.

--------------
Guest:
Và vì giáo phái quán âm của TSTH không đòi hỏi phải cạo đầu hay phải giữ đầu trọc, nên bà thay đổi để tóc và trang điểm ăn mặc như người thường.

Vấn đề bà làm đám cưới lấy chồng ở Campuchia thì tôi được biết là vào thời điểm đó khoảng giữa thập niêm 1990s, giáo phái của bà xây dựng một trung tâm truyền bá đạo lý Pháp quán âm bên Campuchia rất lớn, và dự định phát triển lớn mạnh thêm lên, và nhóm của bà cũng làm nhiều việc thiện nguyện trợ giúp cho người dân thiếu thốn khi đó. Vào khoảng thời gian đó, bà bị phản đối khá nhiều ở Đài Loan là nơi trung tâm chính yếu của Hội Quán Âm, nên họ dự định chuyển sang Campuchia và khuếch trương giáo phái Quán âm. Để cư trú ở đó làm việc hay thế nào đó bà phải hợp thức hóa giấy tờ bằng cách làm hôn thú đám cưới. Tôi không nghĩ là bà lấy chồng để ăn ở hết kiếp sống này là thực sự. Những gì tôi nghe biết về việc bà lấy chồng ở Campuchia thì đại khái là như thế, không hẳn là hoàn toàn chính xác và đúng đắn. Phán đoán ra sau về chuyện bà có lấy chồng hay thế nào đó thì tùy ở mọi người. 

LTP:
Theo tài liệu tôi được biết, bà lấy chồng vì muốn có thể lực và đất đai ở Campuchia, vì người đàn ông này nằm trong hoàng gia.  Sau đám cưới được vài hôm, bà và nhóm đệ tử âm thầm rời bỏ nước Campuchia. Như vậy, âm mưu lấy chồng để có danh lợi không thành. 

Khoảng hơn nửa năm trước, bà khoe cứu được vài trăm triệu linh hồn trong vòng 3 ngày nhập thất.  Bà nói thêm nhóm đệ tử của bà phải biết thân, vì nếu không, phải đợi TẤT CẢ những hòn đá lên làm người mới được gặp lại bà.

Hiện giờ, bà bán đồng hồ, áo quần.  Mua một cái đồng hồ của bà sẽ cứu được cả ngàn thân quyến.

Bạn đã mua chưa?

----------

Guest:
Riêng tôi, thì chưa kết luận vội vã, vì thực hư thế nào tôi chưa rõ ràng.

LTP:
Tài liệu về nhóm này đầy rẫy trên internet.  Tôi có thể kết luận về bà Thanh Hải là một bà biết ăn nói để bịp thiên hạ.
Reply
#60
Sự Khác Biết giữa Quên Bình Thường và Lẫn Của Người Mắc Bệnh Alzheimer

Quên bình thường: tay cầm chìa khoa xe, nhưng vẫn đi tìm dáo dác.

Bệnh nhân Alzheimer: tay cầm chìa khóa xe, nhưng không biết đó là cái gì.
Reply