Riêng một góc....im lặng
#31
Phải nhét giẻ vô chong họng mày, họa may mới có tác dụng đó mập địt :dance:
Reply
#32
(2020-01-15, 04:57 PM)Silent Wrote: Phải nhét giẻ vô chong họng mày, họa may mới có tác dụng đó mập địt :dance:


Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#33
Nhỏ Lan, hãy nên nhớ: 

[Image: stt-noi-ve-ke-noi-xau-sau-lung-y-nghia.jpg]

Và cũng nên biết rằng:

[Image: photo1517970084585-151797008458534480824.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#34
"tập cách im lặng khi đang nổi giận , để không phải hối hận vì những câu nói và hành động về sau ..."

câu này tốt trong một chừng mực nào đó nhưng không hoàn toàn

vế đầu -- khi đang nổi giận mà để nó phát tiết thì không nên , nhưng im lặng và đè nén thì không tốt cho sức khoẻ và sẽ có ngày nó bùng nổ  

vế sau -- im lặng để không phải hối hận là im lặng vì mình sợ lương tâm cắn rứt sau này , như vậy cũng chưa hoàn toàn
xa thêm tí nữa , một hành động hoặc lời nói đã xuất phát  như mũi tên đã lao ra khỏi dây cung ,  chỉ nên học ra bài học không nên hối hận hối tiếc dễ bị hói đầu 

vậy thì nên sửa tí ti nào cho nó better ko ?

hãy nhìn thẳng vào cơn giận đồng thời tách cơn giận và "người" nghĩ rằng mình đang giận ra làm hai
Reply
#35
Hôm qua, LTP đón người bạn ở nhà thương về.  Cô y tá (RN) người Việt còn rất trẻ thoăn thoắt sửa soạn bạn của LTP để về nhà.

Cô y tá này làm LTP nhớ đến con gái của Lan.  Con gái Lan giỏi quá
Reply
#36
(2020-01-15, 05:18 PM)abc Wrote: "tập cách im lặng khi đang nổi giận , để không phải hối hận vì những câu nói và hành động về sau ..."

câu này tốt trong một chừng mực nào đó nhưng không hoàn toàn

vế đầu -- khi đang nổi giận mà để nó phát tiết thì không nên , nhưng im lặng và đè nén thì không tốt cho sức khoẻ và sẽ có ngày nó bùng nổ  

vế sau -- im lặng để không phải hối hận là im lặng vì mình sợ lương tâm cắn rứt sau này , như vậy cũng chưa hoàn toàn
xa thêm tí nữa , một hành động hoặc lời nói đã xuất phát  như mũi tên đã lao ra khỏi dây cung ,  chỉ nên học ra bài học không nên hối hận hối tiếc dễ bị hói đầu 

vậy thì nên sửa tí ti nào cho nó better ko ?

hãy nhìn thẳng vào cơn giận đồng thời tách cơn giận và "người" nghĩ rằng mình đang giận ra làm hai

Lan không biết cách sửa lời lại cho nó dễ xử hơn đâu anh abc, anh có ý kiến gì hay hơn không?  Nếu như mình cảm thấy im lặng không nổi thì cứ nhắm mắt, tắt máy đi ngủ là coi như vượt qua được cái khó khăn một chút rồi, làm vậy chắc cũng được hả anh??? Grinning-face-with-smiling-eyes4 
 Câu cuối Lan có bold đậm đó hơi khó hiểu và chắc cũng khó làm theo lắm nên Lan chịu thua! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#37
(2020-01-15, 05:26 PM)Bella Wrote: Lan không biết cách sửa lời lại cho nó dễ xử hơn đâu anh abc, anh có ý kiến gì hay hơn không?  Nếu như mình cảm thấy im lặng không nổi thì cứ nhắm mắt, tắt máy đi ngủ là coi như vượt qua được cái khó khăn một chút rồi, làm vậy chắc cũng được hả anh??? Grinning-face-with-smiling-eyes4 
 Câu cuối Lan có bold đậm đó hơi khó hiểu và chắc cũng khó làm theo lắm nên Lan chịu thua! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tắt máy đi ngủ ... có thể gọi là một dạng của thu thúc lục căn , nhưng nếu biết mình dễ nổi nóng thì tìm những chốn ít thị phi chút

khi giận thì nhắm mắt  , hít thở sâu và nhìn vào trong, miệng nhắc "giận" , "giận" như một cách tự kỷ ám thị  .. và luôn tâm niệm rằng cơn giận , niềm vui , nỗi buồn chỉ là những cảm giác , không phải là NL, và những cảm giác đó thì vô thường .... từ từ , lâu ngày chày tháng sẽ quen dần
Reply
#38
(2020-01-15, 05:20 PM)LeThanhPhong Wrote: Hôm qua, LTP đón người bạn ở nhà thương về.  Cô y tá (RN) người Việt còn rất trẻ thoăn thoắt sửa soạn bạn của LTP để về nhà.

Cô y tá này làm LTP nhớ đến con gái của Lan.  Con gái Lan giỏi quá

Cảm ơn anh đã nhớ tới cháu bé...Lúc này nó đang training cái job khác, cũng là job RN và cùng trong một bệnh viện đó, nhưng công việc có nhiều skills hơn và nó nói là đỡ chán hơn job trước đó anh.... :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#39
(2020-01-15, 05:32 PM)abc Wrote: tắt máy đi ngủ ... có thể gọi là một dạng của thu thúc lục căn , nhưng nếu biết mình dễ nổi nóng thì tìm những chốn ít thị phi chút

khi giận thì nhắm mắt  , hít thở sâu và nhìn vào trong, miệng nhắc "giận" , "giận" như một cách tự kỷ ám thị  .. và luôn tâm niệm rằng cơn giận , niềm vui , nỗi buồn chỉ là những cảm giác , không phải là NL, và những cảm giác đó thì vô thường .... từ từ , lâu ngày chày tháng sẽ quen dần

Cảm ơn anh abc có lời khuyên dạy, chỉ bảo rất có ích này thật nhiều.... Tulip4 Hug Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#40
(2020-01-15, 05:34 PM)Bella Wrote: Cảm ơn anh abc có lời khuyên dạy, chỉ bảo rất có ích này thật nhiều.... Tulip4 Hug Hello

không có chi , còn một cách cũng hay là dán băng keo nút enter , khi giận thì type hết ra rồi không enter , ngồi nhìn nó và đọc tới lui một hồi rồi xoá đi ... vừa đọc vừa tự kỷ ám thị như trên thì cũng help lắm 

cách nữa là nói thầm rằng "họ nhìn sự việc như vậy nên mới có hành động như vậy" 

ai cũng thương, không dễ thương thì đáng thương
Reply
#41
Đạo sỉ thúi với ni cô lai song kiếm hợp mỏ cũng xứng quá chứ. :dance: :sleeping:
Reply
#42
(2020-01-15, 05:38 PM)abc Wrote: không có chi , còn một cách cũng hay là dán băng keo nút enter , khi giận thì type hết ra rồi không enter , ngồi nhìn nó và đọc tới lui một hồi rồi xoá đi ... vừa đọc vừa tự kỷ ám thị như trên thì cũng help lắm 

cách nữa là nói thầm rằng "họ nhìn sự việc như vậy nên mới có hành động như vậy" ai cũng thương, không dễ thương thì đáng thương => Cách này hay nè! Thumbs-up4 Clap

Rollin Rollin Anh tếu thì thôi....Làm như câu anh nói (bold đậm) đó đâu có khác chi là mình tự nói hay tự chửi mình đâu anh nên Lan sẽ chọn cách khỏi cần làm gì cứ bấm vô youtube kiếm phim ma hay phim hình sự coi thì hay hơn đó anh ui! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#43
Bella, LTP, ABC,

Im lặng, không đôi co với những nick buong lời rác rưởi cũng là chứng tỏ  khả năng vượt lên trên những người/lời kém văn hoá.

By the way, có mấy bé hay viết  lộn chính tả "chong" ra "trong", không biết bé nào đây... 

Đừng thèm trả lời nhũng tấn công dơ bẩn của một số nick.  Họ sẽ bị chết nghẹn khi phải nuốt quá nhiều những lời dơ day của họ.
Reply
#44
(2020-01-15, 05:49 PM)JKR Wrote: Bella, LTP, ABC,

Im lặng, không đôi co với những nick buong lời rác rưởi cũng là chứng tỏ  khả năng vượt lên trên những người/lời kém văn hoá.

By the way, có mấy bé hay viết  lộn chính tả "chong" ra "trong", không biết bé nào đây... 

Đừng thèm trả lời nhũng tấn công dơ bẩn của một số nick.  Họ sẽ bị chết nghẹn khi phải nuốt quá nhiều những lời dơ day của họ.

ai cũng thương ....
Reply
#45
(2020-01-15, 05:49 PM)JKR Wrote: Bella, LTP, ABC,

Im lặng, không đôi co với những nick buong lời rác rưởi cũng là chứng tỏ  khả năng vượt lên trên những người/lời kém văn hoá.

By the way, có mấy bé hay viết  lộn chính tả "chong" ra "trong", không biết bé nào đây... 

Đừng thèm trả lời nhũng tấn công dơ bẩn của một số nick.  Họ sẽ bị chết nghẹn khi phải nuốt quá nhiều những lời dơ day của họ.

Rất cảm ơn JKR đã có lời khuyên chân tình, đã từ lâu Lan rất muốn lên tiếng cảm ơn về sự ưu ái mà JKR đã dành cho Lan, nhưng có người cứ nghĩ nick JKR này cũng là nick as guest của Lan dùng nên Lan sợ người đó nghĩ là Lan dùng tay trái đánh với tay phải nên mới chọn cách im lặng luôn đó...So sorry JKR vì sự im lặng đó của Lan thật nhiều nha. Tulip4 Hug Hug
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply