Riêng một góc....im lặng
#16
(2020-01-15, 01:21 PM)Bella Wrote: Cảm ơn em. Chị cũng nghĩ như em vậy. Chị không sợ nặng bụng đâu, nhưng chị sợ chị mà cứ để bụng những buồn giận, tức tưởi hoài thì chị sẽ biến thành bà điên hồi nào không hay thôi hà. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clap Clap Tulip4 Tulip4

Đúng rồi đó chị NhỏLan...muốn xả stress thì cứ việc nói hết ra cho nhẹ lòng...dẫu biết rằng ngoài kia lắm người không đồng cảm...nói chuyện với chị mà em lại liên tưởng tới 1 người...phải chi người đó cũng có tánh giống chị thì đở lo hơn....có chuyện hiểu lầm hờn giận trên mạng ảo mà không chịu nói ra...để cứ lâu lâu lại vào ca bài ca con cá sầu con cá lang thang... Smiling-face-with-halo4
Reply
#17
[quote pid='196176' dateline='1579113277']

Đúng rồi đó chị NhỏLan...muốn xả stress thì cứ việc nói hết ra cho nhẹ lòng...dẫu biết rằng ngoài kia lắm người không đồng cảm...nói chuyện với chị mà em lại liên tưởng tới 1 người...phải chi người đó cũng có tánh giống chị thì đở lo hơn....có chuyện hiểu lầm hờn giận trên mạng ảo mà không chịu nói ra...để cứ lâu lâu lại vào ca bài ca con cá sầu con cá lang thang... Smiling-face-with-halo4
[/quote]

người đó tên gì vậy em? em làm chị tò mò quá em ơi. Em không cần nói nguyên tên, viết tắt cũng được, hi hi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol :cool: Please :kiss:
Reply
#18
(2020-01-15, 01:42 PM)tò mò Wrote: người đó tên gì vậy em? em làm chị tò mò quá em ơi. Em không cần nói nguyên tên, viết tắt cũng được, hi hi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol :cool: Please :kiss:

Đúng là tò mò  Rollin
Không cho dụ khị nha chưa?.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
Em có cái tật bụng chứa nhiều "bí mật" nhưng không được tiết lộ nên khỏi ăn cơm vẫn no cành hông.... Lol
Thoai tui đi ga.....hông phá thread chị NhỏLan êw vấu nữa... Innocent
Reply
#19
[quote pid='196176' dateline='1579113277']

Đúng rồi đó chị NhỏLan...muốn xả stress thì cứ việc nói hết ra cho nhẹ lòng...dẫu biết rằng ngoài kia lắm người không đồng cảm...nói chuyện với chị mà em lại liên tưởng tới 1 người...phải chi người đó cũng có tánh giống chị thì đở lo hơn....có chuyện hiểu lầm hờn giận trên mạng ảo mà không chịu nói ra...để cứ lâu lâu lại vào ca bài ca con cá sầu con cá lang thang... Smiling-face-with-halo4
[/quote]

Chắc người đó nghĩ mấy chuyện giận hờn trên mạng ảo vốn dĩ là không quan trọng nên họ mới không nói ra thôi....Hy vọng người đó không phải là tinhlang hay cà lang! Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#20
[quote pid='196181' dateline='1579113988']

Đúng là tò mò  Rollin
Không cho dụ khị nha chưa?.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
Em có cái tật bụng chứa nhiều "bí mật" nhưng không được tiết lộ nên khỏi ăn cơm vẫn no cành hông.... Lol
Thoai tui đi ga.....hông phá thread chị NhỏLan êw vấu nữa... Innocent
[/quote]

Thumbs-up4  :78: Tulip4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#21
[Image: ef70285c0d4a8c4e1babb31b3fc846d4.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#22
(2020-01-15, 01:33 PM)Bella Wrote: Guest Cho LTP hỏi để biết luật lệ chơi trong VietBest.

Mình không được vào thread của người khác post ý kiến của mình hả? 

Nếu đúng như vậy có phải guest đang nhào vào thread của Lan để ăn có, phải không?

Hi, anh LTP... Hello 

Thôi bỏ đi anh, Lan nghĩ là nick guest này đang cố ý nhắc nhở cho Lan phải nhớ cái chữ "Im Lặng" mà Lan đang đề cập tới thôi, với lại cũng có thể nicks guest nầy cũng đang cố ý "thử thách" coi Lan có im lặng được khi bị chọc cho tức bực hay không đó! Chơi trong chợ trời này coi như để rèn luyện thử coi mình sẽ giữ im lặng được bao lâu cũng hay lắm đó anh ạ. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer Cheer
[/quote]


Lan mến,

Nick Guest đó nói người trong khi chính mình đang làm cái mình đang chỉ trích. 

Đúng là thứ ăn không ngồi rồi, đi kiếm chuyện để gây lộn.  :thayghet:
Reply
#23
(2020-01-15, 02:20 PM)LeThanhPhong Wrote: Hi, anh LTP... Hello 

Thôi bỏ đi anh, Lan nghĩ là nick guest này đang cố ý nhắc nhở cho Lan phải nhớ cái chữ "Im Lặng" mà Lan đang đề cập tới thôi, với lại cũng có thể nicks guest nầy cũng đang cố ý "thử thách" coi Lan có im lặng được khi bị chọc cho tức bực hay không đó! Chơi trong chợ trời này coi như để rèn luyện thử coi mình sẽ giữ im lặng được bao lâu cũng hay lắm đó anh ạ. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer Cheer


Lan mến,

Nick Guest đó nói người trong khi chính mình đang làm cái mình đang chỉ trích. 

Đúng là thứ ăn không ngồi rồi, đi kiếm chuyện để gây lộn.  :thayghet:
[/quote]

Tự nhiên rồi cũng sẽ có một ngày người ấy sẽ ngồi xuống để tự nhìn lại chính mình giống như Lan bây giờ vậy thôi hà. Hôm qua Lan có ngâm nếp với đậu xanh rồi, chiều nay về bắt đầu gói bánh tét và luộc luôn đó anh....Năm nay Lan chỉ gói có hai đòn bánh nhỏ thôi, tại mấy nhỏ đang ăn kiêng theo chế độ keto diet nên chúng không ăn nếp được...Với lại Lan định qua khỏi Tết là bắt đầu ăn kiêng theo anh BaEch để giảm cân một chút đó.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
Hai đứa bây ăn cám lợn, làm gì có luật không cho người ta vào trong thread của người khác chứ Please Rollin
Reply
#25
[quote pid='196216' dateline='1579116845']
Hai đứa bây ăn cám lợn, làm gì có luật không cho người ta vào trong thread của người khác chứ Please Rollin
[/quote]

[Image: 1.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#26
Anh Thanh Phong ơi...

Hãy đọc cái quote này và hãy cùng Lan tập thực hành nha anh...

[Image: 8ca17ea348e2a1bcf8f3.jpg]
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#27
(2020-01-15, 02:44 PM)Bella Wrote: Anh Thanh Phong ơi...

Hãy đọc cái quote này và hãy cùng Lan tập thực hành nha anh...

[Image: 8ca17ea348e2a1bcf8f3.jpg]


Khi cần im lặng, LTP im lặng.  Khi cần nói LTP nói, Lan ạ.

LTP chịu trách nhiệm với mọi hành động qua thân khẩu ý của mình.
Reply
#28
(2020-01-15, 02:41 PM)Bella Wrote: [Image: 1.jpg]

Câu nói này hay!
Reply
#29
(2020-01-15, 02:56 PM)LeThanhPhong Wrote: Khi cần im lặng, LTP im lặng.  Khi cần nói LTP nói, Lan ạ.

LTP chịu trách nhiệm với mọi hành động qua thân khẩu ý của mình.

Thumbs-up4 dám nói dám nhận và dám làm dám chịu mới đúng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất đó anh. Clap Clap
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#30
lãng-nhách
[Image: 442083c.jpg]''

Lãng-nhách ác quá, bộ muốn tui phải bó toàn thân như vậy để "Im Lặng" hả anh hai!!! Lol Lol
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply