Gởi bạn Guest về Spell chữ...
#1
anatta (spell?)

Bạn Guest,

Chiều tối hôm qua anatta ghé vào lại thì thấy thread closed rồi. Nên trả lời cho bạn ở đây. Sẵn dịp anatta nói lời cảm ơn bạn (và những bạn khác) phụ giúp hoà giải 2 vị đại ca kia ngày hôm qua.

anatta là danh từ tiếng Pali của Ấn độ, được ghép từ 2 chữ: "an" và "atta".

An: không, không có,  vô...
Atta: ngã, cái tôi, cái ta...

Khoảng 5 năm trước khi tôi học hỏi về lý thuyết vô ngã (anattā) của Phật pháp nguyên thuỷ (Theravada), nhờ đó mà thoát khỏi được một số ràng buộc, rồi tâm hồn được tự do hơn. Nên tôi đã lấy tên nick là anattā để kỷ niệm và tri ân đến Đức Phật.  
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#2
Tui thì cứ thấy mấy chữ "Ana" là sáng con mắt định dê rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#3
(2020-01-09, 05:53 PM)BaEch Wrote: Tui thì cứ thấy mấy chữ "Ana" là sáng con mắt định dê rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tôi cũng đoán đoán là bạn guest kia nghĩ đến chữ "ana". Lol

Cô ThenNow ở VB này, lúc trước cũng nghĩ tôi là cô nào đó: Ana... Tạ. Lol
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#4
hôm nào có ai cũng hỏi tôi ana , tôi lại đầu toàn sạn nghĩ đến hình khác  Lol bị thằng ếch chửi bất lịch sự , nhục không chịu được
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#5
(2020-01-09, 06:06 PM)BaPhi Wrote: hôm nào có ai cũng hỏi tôi ana , tôi lại đầu toàn sạn nghĩ đến hình khác  Lol bị thằng ếch chửi bất lịch sự , nhục không chịu được

Đó là Anamit, người ta là người lịch sự mà mầy nghĩ đến mít đóc, tui hổng chửi cũng uống phí cái chợ trời này Rollin

Reply
#6
(2020-01-09, 06:09 PM)BaEch Wrote: Đó là Anamit, người ta là người lịch sự mà mầy nghĩ đến mít đóc, tui hổng chửi cũng uống phí cái chợ trời này  Rollin

tại tao không biết có nick đó nha mầy ,
ai mượn tụi mầy hỏi tao ngay lúc tao mới coi hình mít đóc
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#7
Nick đó là Ana - Ta ==> Ta là Ana

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
(2020-01-09, 05:49 PM)anatta Wrote: anatta (spell?)

Bạn Guest,

Chiều tối hôm qua anatta ghé vào lại thì thấy thread closed rồi. Nên trả lời cho bạn ở đây. Sẵn dịp anatta nói lời cảm ơn bạn (và những bạn khác) phụ giúp hoà giải 2 vị đại ca kia ngày hôm qua.

anatta là danh từ tiếng Pali của Ấn độ, được ghép từ 2 chữ: "an" và "atta".

An: không, không có,  vô...
Atta: ngã, cái tôi, cái ta...

Khoảng 5 năm trước khi tôi học hỏi về lý thuyết vô ngã (anattā) của Phật pháp nguyên thuỷ (Theravada), nhờ đó mà thoát khỏi được một số ràng buộc, rồi tâm hồn được tự do hơn. Nên tôi đã lấy tên nick là anattā để kỷ niệm và tri ân đến Đức Phật.  
Cheer
Vân Nương thay mặt nick guest kia cảm ơn anh anatta đã giãi thích và cho biết ý nghĩa của nick anh nha....Theo VN nghĩ thì chắc nick guest đó sợ là spell sai nick của anh thôi, nhưng bây giờ lại được anh giãi thích cặn kẻ như vậy VN đoán chắc chắn là nick guest đó sẽ vui lắm đấy.... Grinning-face-with-smiling-eyes4  Hello
Reply
#9
(2020-01-09, 06:12 PM)RungHoang Wrote: Nick đó là Ana - Ta ==> Ta là Ana

Biggrin

nick tao là tại tao láo quá giống ông Ba Phi ở cà mau
còn nick của mầy là ý gì  cu ?
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#10
(2020-01-09, 06:12 PM)RungHoang Wrote: Nick đó là Ana - Ta ==> Ta là Ana

Biggrin

Sư phụ BaEch thì 15 tuổi đã nếm hương vị đời. RungHoang chắc same same, I guess. Lol
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
(2020-01-09, 06:17 PM)BaPhi Wrote: nick tao là tại tao láo quá giống ông Ba Phi ở cà mau
còn nick của mầy là ý gì  cu ?

Nick tao nó rối nùi như 1 đóng cỏ ... hoang

Thật ra tao thích tự do , tự do phát triển, hoang sơ mà thuận tự nhiên

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2020-01-09, 06:17 PM)anatta Wrote: Sư phụ BaEch thì 15 tuổi đã nếm hương vị đời. RungHoang chắc same same, I guess. Lol

Dạ em đến 40 tuổi vẫn còn zin

Dóc chít lìn

Crying-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#13
(2020-01-09, 07:11 PM)RungHoang Wrote: Nick tao nó rối nùi như 1 đóng cỏ ... hoang

Thật ra tao thích tự do , tự do phát triển, hoang sơ mà thuận tự nhiên

Cheer

Khờ thích câu .... hoang sơ mà thuần tự nhiên ... 
tưỡng tượng tới thuần tự nhiên cuốn lá chuối ....

Giống Tarzan  Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
(2020-01-09, 07:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thích câu .... hoang sơ mà thuần tự nhiên ... 
tưỡng tượng tới thuần tự nhiên cuốn lá chuối ....

Giống Tarzan  Please Please


Em đến với anh là mình thuận tự nhiên đó   :kiss:

Biết tại sao hôn ? Tại dì tính tương cận tập tương viễn ( mí ngừ cận thị tập ăn tương nhiều sẻ bớt cận)
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2020-01-09, 07:42 PM)RungHoang Wrote: Em đến với anh là mình thuận tự nhiên đó   :kiss:

Biết tại sao hôn ? Tại dì tính tương cận tập tương viễn ( mí ngừ cận thị tập ăn tương nhiều sẻ bớt cận)

Rollin Rollin Cận thị ăn tương 

Viễn tương là vượn tiên .... em nhãy như con khĩ nhưng là khĩ tiên ... 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply